Thơ thẩn thẩn thơ...

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

Anh thì cứ mãi càu nhàu
Kêu ca ra dáng lỗi nào phải anh?
(Xiiiiiiiiiii)
Đèo bồng đã rõ rành rành
Vậy mà chối cãi sao hành anh đau?
(Xiiiiiiiiiiiiiiii)

Bây giờ đã hiểu lòng nhau
Tháng ngày chờ đợi qua mau lạnh lùng
Lời yêu vương vấn thẹn thùng
Nào mình kết tóc anh hùng mỹ nhân :D
 

vutronghuyen

Active Member
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

Xin ai đừng có mang dèm
Người ta còn nhỏ ai thèm tiếng yêu
Trang thơ lạc bước một chiều
Vấn vương thi tứ gởi liều ...đôi câu.



(Anh biết My thế nào nè? Riêng My không dễ dãi ... nhất là trong chuyện tình yêu đâu nha)
Nào ai đo được nông sâu
Nào ai biết được duyên đầu ra sao
Cuộc đời sống được là bao
My ơi em hãy yêu ...ào anh đây !
 

conghieu1978

Moderator
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

Thì ra toàn các lão già
Buông lời ong bướm cô haMy đây
Tưởng sâu lại cố buông dây
Ai ngờ giếng cạn sợi dây phải chùng
Cp mang tiếng anh hùng
Tronghuyen đây cũng bùng nhùng chữ yêu
Sơn Tây có Tú họ Kiều
Phong tình cũng lắm lại đặt điều thủy chung. :))
 

vutronghuyen

Active Member
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

:
Thì ra toàn các lão già
Buông lời ong bướm cô haMy đây
Tưởng sâu lại cố buông dây
Ai ngờ giếng cạn sợi dây phải chùng
Cp mang tiếng anh hùng
Tronghuyen đây cũng bùng nhùng chữ yêu
Sơn Tây có Tú họ Kiều
Phong tình cũng lắm lại đặt điều thủy chung. :))

Lòng vả cũng như lòng sung
Đàn ông ai cũng cùng chung nỗi niềm
Gặp em gái nhỏ thuyền quyên
Công Hiếu cũng muốn se duyên cùng người
Hà My nhỏ nhẹ tươi cười
Duyên em dành trọn riêng mình anh Huyên:-*
 

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

:

Lòng vả cũng như lòng sung
Đàn ông ai cũng cùng chung nỗi niềm
Gặp em gái nhỏ thuyền quyên
Công Hiếu cũng muốn se duyên cùng người
Hà My nhỏ nhẹ tươi cười
Duyên em dành trọn riêng mình anh Huyên:-*
Lão Huyên lắm chuyện nực cười
Hà My phương đó, đâu
(phải)người lẳng lơ!
Ông tơ đâu phải ngù ngờ
Đem bông nhài đó cắm "bờ" Trọng Huyên! :))

Trai anh hùng, gái thuyên quyên
Ai người dám sánh, nên duyên một nhà
Hà My em ở phương xa
Nơi đây Anh Tú, trọn nhà đẹp xinh! :D

 

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

Xin ai đừng có mang dèm
Người ta còn nhỏ ai thèm tiếng yêu
Trang thơ lạc bước một chiều
Vấn vương thi tứ gởi liều ...đôi câu.

(Anh biết My thế nào nè? Riêng My không dễ dãi ... nhất là trong chuyện tình yêu đâu nha)
Tuổi nhỏ nhưng chí lại cao
Em ơi phương đó, có nao nao lòng
Hà My chỉ lớn tài cao
Mong cho em được, vượt rào hóa long! :)

Lạ gì cái thói đẹp lòng
Tình trong như đã, nhưng lòng còn e!
Tuổi mười bảy, những ước ao
Trúc Quỳnh tên thật, ngày nào khai sinh

Hà My đẹp nghĩa đẹp tình
Tên do cha đặt, mong mình lớn khôn
Đôi lời đôi nghĩa, đôi đường
Anh Tú xin được nhường đường cho em! :D

 

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

Thì ra toàn các lão già
Buông lời ong bướm cô haMy đây
Tưởng sâu lại cố buông dây
Ai ngờ giếng cạn sợi dây phải chùng
Cp mang tiếng anh hùng
Tronghuyen đây cũng bùng nhùng chữ yêu
Sơn Tây có Tú họ Kiều
Phong tình cũng lắm lại đặt điều thủy chung. :))
Lạ gì bỉ sắc tư phong
Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen!'

Lời cụ Du đã thành quen
Lão Hiếu kia lại làm em buồn lòng
Hà My lòng vẫn hằng mong
Hướng về Hà Nội, mãi mong một người!

Thủ đô yêu dấu ai ơi!
Trái tim cả nước, vạn người mến yêu
Sơn Tây, Anh Tú họ Kiều
Luôn ghi tạc dạ, yêu nhiều Hà My! :))
 

vutronghuyen

Active Member
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

Lão Huyên lắm chuyện nực cười
Hà My phương đó, đâu
(phải)người lẳng lơ!
Ông tơ đâu phải ngù ngờ
Đem bông nhài đó cắm "bờ" Trọng Huyên! :))

Trai anh hùng, gái thuyên quyên
Ai người dám sánh, nên duyên một nhà
Hà My em ở phương xa
Nơi đây Anh Tú, trọn nhà đẹp xinh! :D


Tú kia vơ vội vào mình
Trong lòng chắc mẩm đinh ninh có nàng
Ngờ đâu duyên phận phũ phàng
Hà My quay gót chẳng màng Sơn Tây
Hải Dương tình thắm nơi đây
Ngày đêm anh với em xây mộng vàng....
 

conghieu1978

Moderator
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

Lạ gì bỉ sắc tư phong
Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen!'

Lời cụ Du đã thành quen
Lão Hiếu kia lại làm em buồn lòng
Hà My lòng vẫn hằng mong
Hướng về Hà Nội, mãi mong một người!

Thủ đô yêu dấu ai ơi!
Trái tim cả nước, vạn người mến yêu
Sơn Tây, Anh Tú họ Kiều
Luôn ghi tạc dạ, yêu nhiều Hà My! :))

Anh đâu nào dám đánh ghen
Chỉ là nói thật chứ dèm pha chi
Đường yêu lắm kẻ thị phi
HaMy một chốn, chú nên đì TrongHuyen
Anh đây đã có thuyền quyên
Cũng mong chú sớm đóng thuyền HaMy. :))
 

hamy905

Member
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

Xin người ý đẹp thanh tao
Lời bông đùa đó lẽ nào chấp nhau
Anh thì vẫn chỉ trước sau
Duyên ta gắn kết mãi không phai màu !

Đọc xong lòng thấy nao nao
Người ta hồi đáp đã bao lâu rồi
Vậy mà chẳng thể vào coi
Giờ đây phút đáp hiểu rồi ý ai?
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

Đọc xong lòng thấy nao nao
Người ta hồi đáp đã bao lâu rồi
Vậy mà chẳng thể vào coi
Giờ đây phút đáp hiểu rồi ý ai?

Vậy là tình đã nhạt phai
Hà My đã chọn anh tài tên Huyên
Từ đây có bến có thuyền
Không yêu nhau nữa chẳng phiền em đâu​
 

conghieu1978

Moderator
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...


Vậy là tình đã nhạt phai
Hà My đã chọn anh tài tên Huyên
Từ đây có bến có thuyền
Không yêu nhau nữa chẳng phiền em đâu​

Lão sao lại khổ thế này
Tình kia đã phụ râu mày thảm thương
Chắc vì lão quá bất lương :))
Cho nên mới bị người thương phụ tình.​
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

Lão sao lại khổ thế này
Tình kia đã phụ râu mày thảm thương
Chắc vì lão quá bất lương :))
Cho nên mới bị người thương phụ tình.​

Một ngày tươi sáng bình minh
Kiệu hoa đến rước chúng mình xa nhau
Vậy mà mắt trước mắt sau
Cái tên công hiếu chém đau thế này
Lại đây anh cho biết tay
Đá cho một nhát lăn quay ra đường
Côn đồ giở thói bất lương
Có chăng cũng chỉ một phường quân gian :))​
 

vutronghuyen

Active Member
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...


Vậy là tình đã nhạt phai
Hà My đã chọn anh tài tên Huyên
Từ đây có bến có thuyền
Không yêu nhau nữa chẳng phiền em đâu​
Cê Pê lòng thấy nhói đau
Người xưa đã bước qua cầu với ai
Râu dê lão mọc đã dài
Hỏi người con gái nào "xài" lão đây!
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

Cê Pê lòng thấy nhói đau
Người xưa đã bước qua cầu với ai
Râu dê lão mọc đã dài
Hỏi ng
ười con gái nào "xài" lão đây!​


Em còn trăng gió mưa mây
Ở nhà đã có một bầy vợ con
Máu dê nên mãi lon ton
Tìm thêm vợ tốt để còn "be be" :))
 

mtv08

Well-Known Member
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

Hà My đã kết Trọng Huyên
Giờ đây ván đã đóng thuyền còn đâu
Làm cho bao kẻ dãi dầu
Hàng đêm mơ tưởng bạc đầu nhớ nhung
Bây giờ lòng vả lòng sung
Phơi bày nỗi khổ trong lòng bấy nay.

Kiệu Hoa nàng đã đợi ngày
Cũng xin chúc Phúc - Tình say mặn nồng
Cuối hè Phượng đã nở bung
Bao kẻ nổi khùng ngọng ngiụ làm thơ...
 

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

Một ngày tươi sáng bình minh
Kiệu hoa đến rước chúng mình xa nhau
Vậy mà mắt trước mắt sau
Cái tên công hiếu chém đau thế này
Lại đây anh cho biết tay
Đá cho một nhát lăn quay ra đường
Côn đồ giở thói bất lương
Có chăng cũng chỉ một phường quân gian :))​
Thơ dâm, thơ dật lão Pê
Ướt át, dầm dề. Thật khó chịu thay
Quen ai chưa được nửa ngày
Sờ trên bóp dưới, kéo ngay lên giường!

Con người thật lắm bất lương
Cũng như.... cái đó, dở ương rất nhiều.
Khổ cho anh Hiếu phiêu diêu
Nhà thì xa xứ, đừng liều chọc vô!

Lão Huyên vừa vẩu, vừa hô
Sao Hà My nỡ, gửi vô thân mình
Ông trời thật lắm bất minh
Thằng hai hộp sữa, thằng rình chẳng cho! :D
 

longnd_hd

New Member
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

HD Hải Dương lộc tới như mưa
Lộc từ buổi off Khu vực Chí Linh
Rồi lộc lại đến khai trương cửa hàng
Tiến tới lộc buổi khe chè Đông Chiều
 

hamy905

Member
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...


Vậy là tình đã nhạt phai
Hà My đã chọn anh tài tên Huyên
Từ đây có bến có thuyền
Không yêu nhau nữa chẳng phiền em đâu​

Thơ vừa phút đáp dăm câu
Chưa chi vội trách qua cầu gió bay
Các anh vợ giữ hằng ngày
Phận em còn bé ai bày tiếng yêu!
Lời thơ nói rõ bao điều
Hà My nhỏ nít từng chiều ham vui
Đâu ngờ "ai đó" ngậm ngùi
Trách chi vỡ mộng ngọt bùi ...chữ thương!
Bây giờ lòng chẳng vấn vương
Không yêu nào mến tỏ tường chưa ai!
Thi từ gởi gió giãi bày
Tuổi còn thơ bé giữ hoài ...riêng em...
"Thơ thẩn" người có vào xem
Mong rằng chớ lấy để kèm với ai
Loa loa nhớ kĩ đừng phai...


 

hamy905

Member
Ðề: Thơ thẩn thẩn thơ...

Anh đâu nào dám đánh ghen
Chỉ là nói thật chứ dèm pha chi
Đường yêu lắm kẻ thị phi
HaMy một chốn, chú nên đì TrongHuyen
Anh đây đã có thuyền quyên
Cũng mong chú sớm đóng thuyền HaMy. :))

Xiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Thuyền đâu mà đóng làm chi
Người ta còn nhỏ nào đi lấy chồng
Trang thơ cứ chọc má hồng
Lệ lơi lả chả ghét không thèm vào!

xiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
 
Bên trên