Một thoáng miền Tây!

conghieu1978

Moderator
Ðề: Một thoáng miền Tây!

Ở ngoài này nhiều mà. Phải nói là con gái miền Tây đẹp kiểu khỏe mạnh!

Bác muốn biết gái miền Tây ra đây làm gì, thì cứ thử vi hành 1 chuyến sẽ biết! :))
Em không tiết lộ được đâu! :D
Mụ khen hay quá! Đẹp kiểu khỏe mạnh. Hình dung thế nào đây? [-(
 

hellomoto

Active Member
Ðề: Một thoáng miền Tây!

thỏa theo nguyện vọng của các bác, e có ngay có ngay...

và tựa đề của bức ảnh là : gái miền Tây lên thành phố....


504aebf588d055bc0ce13617f707ce91_37723529.478548894761049fc033o.jpg

vụ này ở Tp hay ở miền tây thế bác ? =P~
 

TR0JAN

New Member
Ðề: Một thoáng miền Tây!

Nhiều bác thích xe Landcruiser với Prado nhỉ :D
 

trongtan7411

Active Member
Ðề: Một thoáng miền Tây!

hehe! chém ghê quá ta,em đi miền tây òi,làm ở đó cả hai năm,nhưng không thấy cô nào như thế, các em ấy lên sài gòn rồi,đâu có ở thực địa đâu,hic
 

hellomoto

Active Member
Ðề: Một thoáng miền Tây!

hehe! chém ghê quá ta,em đi miền tây òi,làm ở đó cả hai năm,nhưng không thấy cô nào như thế, các em ấy lên sài gòn rồi,đâu có ở thực địa đâu,hic

dạ theo em thống kê thì
80% xuất khẩu gòi trong đó:
- hàn xẻng 35,4%
- đài loan 15,2%
- các nơi khác 27,3%
số lượng còn lại quê 22,1% trong đó :
- các cụ 11,6%
- còn lại là các cháu 10,5% =))
 

ngocthanh8106

New Member
Ðề: Một thoáng miền Tây!

dạ theo em thống kê thì
80% xuất khẩu gòi trong đó:
- hàn xẻng 35,4%
- đài loan 15,2%
- các nơi khác 27,3%
số lượng còn lại quê 22,1% trong đó :
- các cụ 11,6%
- còn lại là các cháu 10,5% =))

Bác Hô bôi bác dân miền tây của cọp wa nhé, có tin cọp xé xác bác ra ko???
 

vanlang+

Active Member
Ðề: Một thoáng miền Tây!

dạ theo em thống kê thì
80% xuất khẩu gòi trong đó:
- hàn xẻng 35,4%
- đài loan 15,2%
- các nơi khác 27,3%
số lượng còn lại quê 22,1% trong đó :
- các cụ 11,6%
- còn lại là các cháu 10,5% =))

Làm cái gì mà xem nhẹ con gái miền Tây thế hở ? Một hồi miền Đông trỗi dậy cưu bồ, đánh bác bây giờ
 

duytran54

Well-Known Member
Ðề: Một thoáng miền Tây!

Kể ra thì chắc đúng về số liệu, em đọc bài thơ Trăng nghẹn mà thấy buồn quá. Em người Hà Nội nhưng đi công tác miền nam nhiều nên rất yêu quý con người và cảnh miền tây, sao mà nó dân dã và cảm giác bình an thế, buổi trưa mà ra đứng ở cánh đồng lua, ngửi mùi hương lúa chín và gió thôi thì như lên tiên ấy.
 

vanlang+

Active Member
Ðề: Một thoáng miền Tây!

Kể ra thì chắc đúng về số liệu, em đọc bài thơ Trăng nghẹn mà thấy buồn quá. Em người Hà Nội nhưng đi công tác miền nam nhiều nên rất yêu quý con người và cảnh miền tây, sao mà nó dân dã và cảm giác bình an thế, buổi trưa mà ra đứng ở cánh đồng lua, ngửi mùi hương lúa chín và gió thôi thì như lên tiên ấy.

Trúng mùa nước nổi thì cho bác mà ngửi lúa chín ;))
 

vanlang+

Active Member
Ðề: Một thoáng miền Tây!

sao bác biết hay quá ta, mình ở miền cái bè nè mà chưa bao giờ nghe mùi lúa chín cả

Cái bè à ?
Lạ thật ! Cứ tưởng bác ở chổ khác chứ !
Lúa chín thơm lắm, nhất là các giống lúa nàng hương gì đấy
 

hellomoto

Active Member
Ðề: Một thoáng miền Tây!

Cái bè à ?
Lạ thật ! Cứ tưởng bác ở chổ khác chứ !
Lúa chín thơm lắm, nhất là các giống lúa nàng hương gì đấy

ủa bác ở chỗ nào dzậy, cái nàng hương gì đấy của bác giờ này còn đâu =)) :-J bây giờ chỉ còn lại ngắn ngày và cao sản thôi
 
Bên trên