Avatar làm sống lại điện ảnh 3D

swat4

New Member
Ðề: Avatar làm sống lại điện ảnh 3D

Ái dà dà...chào các bác. Đây là bài đều tiên viết ở đây nên mong các bác chiếu cố. Em cố gắng phi thật nhanh về nhà bằng taxi, ăn thật nhanh 1 tô mì và 1 bát cơm để miêu tả cảm xúc hôm nay.

Số hôm nay cũng thật là may mắn là mấy anh xếp nhà mình bận không đi nên em mới tràn trề hạnh phúc có 3 vé đi xem Avarta hôm nay...và cũng cám ơn các bác Seagames là hôm nay đội nam VN không đá...chứ không chắc cũng ờ nhà chứ không ham 3D...tinh thần dân tộc ngút trời xanh mà...hạnh phúc vẫn ngút ngàn khi biết đội nữ VN vô địch sau khi xem phim xong. Hôm qua định mua 4 vé nhưng mà mãi thứ năm tuần sau mới có vé VIP...nên hôm nay đúng là "ông trới thương tình"

Phần chính là đây...cảm giác lúc đi coi rất háo hức và kỳ vọng vô cùng...vì chưa đi coi thử 3D Megastar bao giờ...Đến nơi lúc 6h, thang máy tầng 7 thẳng tiến...buồn...buồn...vì không khí không như mình nghĩ vì thích cảm giác mấy lần đi khai trương các rạp Megastar hơn vì được chăm sóc chu đáo hơn, nhiều em xinh xắn chân dài hơn...nhất là sau khi sáng nay coi buổi ra mắt Bẫy Rồng quá nhiều em xinh tươi...và cũng hơi lộn xộn nữa...chóang...không biết hôm nay ở đâu ra qúa nhiều anh em chụp hình semi-pro...quá nhiều...Vì là khách VIP của bác Brian Hall TGD nên mình chỗm chệ hàng ghế ngon nhất nhì và lại là ghế chính giữa nữa nên cũng "xung máu" thêm một tí...F789...ngồi ngay cạnh em Á hậu các dân tộc Trương Thị May...sứơng...Buồn nhất là không mang máy chụp hình nên không chụp đựoc gì hết...lúc đi vào có mấy em mời chụp hình nhưng mà hỏi chụp xong anh muốn xin hình được ko...thì dạ em không biết, mà thấy các bác bắn máy ghê wá nên em bỏ chạy luôn...chọn một góc uống nuớc, ngắm nhìn vài em xinh đẹp đếm trên đầu ngón tay...

Đợi lâu qúa nên ra chơi game...bắn cung...tếu thật và cũng khó thật...có 1 em gái bắn hòai ko trúng...cũng tội...súng ống lấu ngày chưa lên đạn nên rất chắc chắn nên cũng kiếm được cái áo....nhưng mà tôi ơi...bệnh dại gái..."anh gì đó ơi"...30s sau...chiếc áo đã ko tự mất đi mà chỉ truyền từ người này sang ngườ khác...hichichic...mà ko biết em tên tuổi gì, nhà ở đâu, sdt...

Ah mà hôm nay thấy báo chí truyền thông rất đông, chắc chủ ỵếu la the first 3D và cũng chắc để kiếm kỷ lục bô phi Hollywood đat doanh thu 1tr đô dau tien o VN day...các bác nào có đi coi thì nhớ lời nhắn nhủ của Brian nhé..."truyền miệng"...nếu đạt kết wa thì 1 day free at all Megastar cineplex...bravo bravo...

Tèn tén tèn...bộ phim bắt đầu...rất hòanh tráng và đáng xem...rất đágn xem cho biết 1 lần...rồi xem tiếp...rồi thôi...phần này xin để dành cho anh em chiêm nghiễm, ko dám spoil và nói nhiều, ko bác Megastar lại kiện em thì chết. 1 đìê là khu rừng Pandora thật huyền diêu và lung linh. Phim gần 3h mà như vần còn đâu đó khi kết thúc...Chỉ buồn một tí là rất chán vì khó cho ai dùng kính cận, rơi hòai...ai thây em cu nhat kinh mãi là em đó...còn ko đeo kính cận thì khỏi coi gì luôn. Với lại thấy đeo kính 3D, khung hình nhỏ di rất nhiều nên cũng ko khóai lắm. Ra khòi rạp thì hơi nhức mắt và như đệ tử chơi túy quyền...đi cạnh em nào xinh chắc cũng ôm 1 cái...xỉn mà :)

Em buồn ngủ quá rồi nên mai sẽ phát biêu cảm nghĩ tiếp. Mà ai nhớ tên cái gì Ruk đó thì nhắc em nha...

Kết luân tạm thời: khâu tổ chức chưa chuyên nghiêp lắm, game khó trúng, vụ gửi và lấy đồ hơi lộn xộn (ko biết có mất đồ ko, nhưng mà các bác cứ phải cẩn thận vẫn hơn), mai phải nói bác Brian với Eng Hee làm sao sửa chữa vụ kính cho mắt cận thôi. Vái điểm hơi vô lý (no spoil!), còn lại thì TUYỆT VỜI. Em buồn ngủ quá rồi nên mai sẽ phát biêu cảm nghĩ tiếp.
 

Quanglong87

New Member
Ðề: Avatar làm sống lại điện ảnh 3D

Cảm ơn bác về bài viết rất hay và ko có spoil :D
 
Ðề: Avatar làm sống lại điện ảnh 3D

Ái dà dà...chào các bác. Đây là bài đều tiên viết ở đây nên mong các bác chiếu cố. Em cố gắng phi thật nhanh về nhà bằng taxi, ăn thật nhanh 1 tô mì và 1 bát cơm để miêu tả cảm xúc hôm nay.

Số hôm nay cũng thật là may mắn là mấy anh xếp nhà mình bận không đi nên em mới tràn trề hạnh phúc có 3 vé đi xem Avarta hôm nay...và cũng cám ơn các bác Seagames là hôm nay đội nam VN không đá...chứ không chắc cũng ờ nhà chứ không ham 3D...tinh thần dân tộc ngút trời xanh mà...hạnh phúc vẫn ngút ngàn khi biết đội nữ VN vô địch sau khi xem phim xong. Hôm qua định mua 4 vé nhưng mà mãi thứ năm tuần sau mới có vé VIP...nên hôm nay đúng là "ông trới thương tình"

Phần chính là đây...cảm giác lúc đi coi rất háo hức và kỳ vọng vô cùng...vì chưa đi coi thử 3D Megastar bao giờ...Đến nơi lúc 6h, thang máy tầng 7 thẳng tiến...buồn...buồn...vì không khí không như mình nghĩ vì thích cảm giác mấy lần đi khai trương các rạp Megastar hơn vì được chăm sóc chu đáo hơn, nhiều em xinh xắn chân dài hơn...nhất là sau khi sáng nay coi buổi ra mắt Bẫy Rồng quá nhiều em xinh tươi...và cũng hơi lộn xộn nữa...chóang...không biết hôm nay ở đâu ra qúa nhiều anh em chụp hình semi-pro...quá nhiều...Vì là khách VIP của bác Brian Hall TGD nên mình chỗm chệ hàng ghế ngon nhất nhì và lại là ghế chính giữa nữa nên cũng "xung máu" thêm một tí...F789...ngồi ngay cạnh em Á hậu các dân tộc Trương Thị May...sứơng...Buồn nhất là không mang máy chụp hình nên không chụp đựoc gì hết...lúc đi vào có mấy em mời chụp hình nhưng mà hỏi chụp xong anh muốn xin hình được ko...thì dạ em không biết, mà thấy các bác bắn máy ghê wá nên em bỏ chạy luôn...chọn một góc uống nuớc, ngắm nhìn vài em xinh đẹp đếm trên đầu ngón tay...

Đợi lâu qúa nên ra chơi game...bắn cung...tếu thật và cũng khó thật...có 1 em gái bắn hòai ko trúng...cũng tội...súng ống lấu ngày chưa lên đạn nên rất chắc chắn nên cũng kiếm được cái áo....nhưng mà tôi ơi...bệnh dại gái..."anh gì đó ơi"...30s sau...chiếc áo đã ko tự mất đi mà chỉ truyền từ người này sang ngườ khác...hichichic...mà ko biết em tên tuổi gì, nhà ở đâu, sdt...

Ah mà hôm nay thấy báo chí truyền thông rất đông, chắc chủ ỵếu la the first 3D và cũng chắc để kiếm kỷ lục bô phi Hollywood đat doanh thu 1tr đô dau tien o VN day...các bác nào có đi coi thì nhớ lời nhắn nhủ của Brian nhé..."truyền miệng"...nếu đạt kết wa thì 1 day free at all Megastar cineplex...bravo bravo...

Tèn tén tèn...bộ phim bắt đầu...rất hòanh tráng và đáng xem...rất đágn xem cho biết 1 lần...rồi xem tiếp...rồi thôi...phần này xin để dành cho anh em chiêm nghiễm, ko dám spoil và nói nhiều, ko bác Megastar lại kiện em thì chết. 1 đìê là khu rừng Pandora thật huyền diêu và lung linh. Phim gần 3h mà như vần còn đâu đó khi kết thúc...Chỉ buồn một tí là rất chán vì khó cho ai dùng kính cận, rơi hòai...ai thây em cu nhat kinh mãi là em đó...còn ko đeo kính cận thì khỏi coi gì luôn. Với lại thấy đeo kính 3D, khung hình nhỏ di rất nhiều nên cũng ko khóai lắm. Ra khòi rạp thì hơi nhức mắt và như đệ tử chơi túy quyền...đi cạnh em nào xinh chắc cũng ôm 1 cái...xỉn mà :)

Em buồn ngủ quá rồi nên mai sẽ phát biêu cảm nghĩ tiếp. Mà ai nhớ tên cái gì Ruk đó thì nhắc em nha...

Kết luân tạm thời: khâu tổ chức chưa chuyên nghiêp lắm, game khó trúng, vụ gửi và lấy đồ hơi lộn xộn (ko biết có mất đồ ko, nhưng mà các bác cứ phải cẩn thận vẫn hơn), mai phải nói bác Brian với Eng Hee làm sao sửa chữa vụ kính cho mắt cận thôi. Vái điểm hơi vô lý (no spoil!), còn lại thì TUYỆT VỜI. Em buồn ngủ quá rồi nên mai sẽ phát biêu cảm nghĩ tiếp.

Tiếp đi bác ,em mãi tối 21 mới xem nên bác cho thêm 1 ít cảm xúc về hiệu ứng và nội dung thôi !!! Thanks !!
 

Yuury

Member
Ðề: Avatar làm sống lại điện ảnh 3D

Sorry , forum mình chưa có cái code Spoil nên nếu ai ko muốn thì đừng xem mắc công mất hứng xem phim.Cái này mình copy của 1 bạn trên FB.
Vâng thưa các bạn, tuy 17/12/2009 mới là ngày chiếu ra mắt đầu tiên của Avatar (2009) - bộ phim đánh dấu 1 hiện tượng lớn trong lịch sử điện ảnh, được quảng cáo là sử dụng kĩ xảo và công nghệ ghê gớm nhất mọi thời đại (tính đến khoảng 2009), nhưng mình đã lặn lội mua được 2 vé của 2 suất chiếu thử đầu tiên ngày 16/12 để test, tất nhiên là dưới chuẩn IMAX 3D. Vâng, và giá không hề rẻ chút nào: $25/vé. Đương nhiên cái gì cũng có giá của nó, nếu muốn là 1 trong những người đầu tiên trên thế giới xem film này (tất nhiên còn những người được xem sớm hơn rất nhiều).

Xin phép bỏ qua những gì lằng nhằng về IMAX 3D để đi thẳng vào nội dung film, và hẳn đây là cái mà các bạn muốn đọc hiện giờ =P. Tuy nhiên nếu các bạn muốn biết sơ IMAX 3D là gì (dành cho những ai chưa biết), xin đọc bài review (hay gọi là note cũng được ^_^) A Christmas Carol – Part 1 (sorry vì chưa viết Part 2 như đã đề cập trong Part 1, vì tự nhiên mình trở nên… lười đột xuất và mất hứng do 1 số lí do khách quan, nhưng mình sẽ cố gắng hoàn thành Part 2 khi cảm thấy có thể viết có chất lượng 1 chút =D).

(Do âm thanh film toàn bộ là tiếng Nga nên mình chỉ hiểu khoảng 50%, có thể nói sai sót hoặc lung tung nên mong các bạn hiểu và thông cảm bỏ qua cho =P)

Mở đầu là anh chàng Jake Sully (Sam Worthington đóng), em song sinh (sinh đôi) của 1 nhà khoa học (quên tên rồi =P) tham gia vào chương trình “người đại diện” (“avatar” trong mấy cái chat client là ảnh đại diện, trong film là người nên dịch thế, xin lỗi nếu mình dịch sai T_T), được mời lên hành tinh Pandora để thay anh trai mình (bị chết) tiếp tục tham gia chương trình. Pandora là 1 hành tinh rất đẹp, khá giống trái đất, tuy nhiên còn rất hoang sơ lạc hậu và bầu khí quyển không thích hợp để người trái đất thở, nên muốn ra ngoài thì phải đeo 1 mặt nạ dưỡng khí chuyên dụng để không bị ngộp. Ở đây cũng có 1 loài người tên là Navi, to cao gấp 2-3 lần người trái đất, và đương nhiên là… thở bình thường =D, các loài động vật khá lạ ở chỗ là thường có 6 chân thay vì 4 như ở trái đất, và ban đêm rất nhiều loài động, thực vật phát sáng đủ màu sắc, tạo nên một thế giới đẹp như mơ, lung linh huyền ảo. Theo nhận định cá nhân, tuy khoa học trên hành tinh này rất… “bèo” (người Navi chỉ có công cụ lao động, vũ khí là giáo, cung tên) nhưng về mặt sinh học (hệ sinh thái, hệ thống điều khiển tín hiệu sinh học trong cơ thể sống,…) thì “trùm” hơn trái đất nhiều (có lẽ vì thế nên họ ko cần khoa học, lol, hoặc là vì môi trường hoàn toàn khác trái đất nên nếu có thì cũng hoàn toàn khác những gì ta tưởng tượng, thậm chí có thể đấy chính là khoa học của họ).


Hành tinh Pandora

“Người đại diện” (Avatar) là 1 cơ thể sống được tạo thành bởi sự kết hợp của ADN người trái đất và ADN người Navi, và được điều khiển bằng sóng não của chủ thể (người trái đất cấp ADN) thông qua 1 cỗ máy biên dịch phức tạp – 1 cái hộp giống… quan tài, nằm vô ==> đóng nắp ==> ok điều khiển =D. Điểm thú vị là bạn sẽ không cảm thấy như bạn đang điều khiển 1 con robot sống mà bạn là chính “nó” (Avatar), cảm giác vui vẻ, đau đớn,… “nó” cảm thấy, chính bạn cũng cảm thấy. Có thể hình dung giống như film Matrix vậy, nhưng thay vì trong 1 thế giới ảo, đây là 1 thế giới thật – thế giới của chính bạn đang sống (nghĩa là bạn có thể điều khiển avatar của bạn… đá đít chính bạn đang nằm trong máy =P). Và khi Avatar của bạn ngủ, cũng là lúc bạn ngưng kết nối và trở lại là chính bạn. Chương trình này đặt ra là để người trái đất có thể trà trộn vào người Navi để lấy tất tần tật những thông tin của họ, phục vụ cuộc xâm lăng của người trái đất lên hành tinh Pandora. Và đương nhiên Jake được kêu gọi tham gia chương trình cũng vì lí do đó, đổi lại anh sẽ được phẫu thuật để có lại 1 đôi chân có thể chạy nhảy, đi lại được. Mục đích cuộc xâm lăng này là để khai thác 1 loại đá quý có giá $20Mil/Kg (20 triệu đô/kí lô).

Jake và Avatar của anh

Jake rất thích sống trong cơ thể Avatar, không chỉ vì có những trải nghiệm mới lạ mà còn vì anh có thể tự do chạy nhảy trên đôi chân của Avatar, như 1 người-bình-thường, vì đôi chân anh đã bị teo lại, phải dùng xe lăn để di chuyển. Và 1 lần, khi cùng nhóm những nhà khoa học khác vào rừng để nghiên cứu hệ thực vật, Sully đã vô tình gặp 1 con “siêu voi tê giác” và 1 con “siêu báo” khổng lồ (sinh vật trên đây khá lạ =_=) và anh đã chạy “tái đé” để thoát khỏi chúng, và… lạc là chuyện tất nhiên. Và trước khi bị 1 bầy “sói” hay “linh cẩu” gì đấy thịt thì công chúa Ney’tiri(Zoe Saldana đóng) đột nhiên xuất hiện và giải cứu anh thoát chết. Biết anh là người lạ, nhưng khi thấy những con “sứa bay” (rất nhỏ, bằng trái cam) đều tập trung vào anh, cô cho rằng đây là điềm báo, cùng với cảm nhận về trái tim mạnh mẽ và sự trong sáng của anh, cô đã đưa anh về bộ tộc của mình. Tại đây, già làng và người đứng đầu về tâm linh (cha, mẹ của Ney’tiri) đã chấp nhận cho anh sống cùng bộ tộc và cử chính con gái mình dạy dỗ, huấn luyện anh ta.


Công chúa Ney'tiri - người Navi

Và Jake đã được dạy ngôn ngữ Navi, tình yêu thiên nhiên, vạn vật, tin tưởng, quý trọng sự sống của bất kì sinh vật nào, cưỡi ngựa, cưỡi… rồng (PRO),… Xin nói thêm là ở đuôi tóc người Navi có những cái vòi rất nhỏ, giống như là cổng truyền tín hiệu của não bộ vậy, và bất cứ sinh vật nào trên Pandora cũng có 1 bộ phận như vậy, kể cả thực vật, nên họ có thể “kết nối” với nhau và truyền đạt ý nghĩ của nhau. Cách họ cưỡi ngựa và cưỡi rồng cũng vậy, sau khi kết nối với nhau, chỉ cần suy nghĩ là có thể điều khiển được, rất linh hoạt. (Damn I love this “technology”).

Sau 1 thời gian, anh được chính thức gia nhập bộ tộc, nơi mà toàn thể bộ tộc xem nhau như 1 gia đình. Qua thời gian cùng luyện với nhau, Ney’tiri đã nảy sinh tình cảm với Jake, và đương nhiên là Jake… cũng thế (thật kinh điển, nhưng rất đẹp). Anh được Ney’tiri dẫn đến nơi có rất nhiều loại cây mà lá của chúng là những sợi lụa sống dài từ ngọn xuống tới tận đất, đó cũng chính là những sợi đây có thể “hiểu”, và gần như là trung tâm của Pandora vì từ đó thông tin có thể truyền đi khắp hành tinh thông qua hệ thực vật. Đây là nơi người Navi cho là rất linh thiêng và rất tôn thờ, họ gọi những cây đó là "người mẹ vĩ đại". Và đây cũng là nơi mà 2 người chính thức bày tỏ tình cảm với nhau, và vâng thưa các bạn, tôi cảm thấy không hề sến 1 tí nào cả mà rất đẹp và chân thật, rất ít có bộ phim nào có thể đưa tình cảm vào một cách tự nhiên và trong sáng, đẹp đẽ như vậy cả, thậm chí có thể nói rằng họ xứng đôi 1 cách hoàn hảo. Nhưng đó cũng là thời điểm mà loài người cảm thấy chiến dịch thương lượng (thông qua Avatar) đã không đem lại kết quả như mong muốn, nên họ quyết định triển khai vũ trang để tấn công (cái ông rót tiền cho chiến dịch này (Selfridge (Giovanni Ribisi đóng), giống Selfish - ích kỉ nhỉ? =P) cũng không muốn bắn giết nhưng rất tiếc là lòng tham vẫn chiến thắng). Nhưng Jake không muốn điều đó, người Navi quá chân thật, họ không đáng phải chết 1 cách bất công bởi sự tham lam của loài người, nên anh đã quyết định giúp người Navi chống lại cuộc xâm lăng đó.

Jake và Ney'tiri

Nhưng điều đó đâu phải dễ? Avatar của anh có thể ngừng hoạt động bất kì lúc nào nếu anh không có sự hỗ trợ của cỗ máy biên dịch sóng não, và đó là điều mà tướng Colonel Miles(Stephen Lang đóng) - người chỉ huy toàn bộ chiến dịch lợi dụng để anh trở về thực tại và không thể “phá bĩnh” ông ta. Tuy nhiên với sự trợ giúp của phi công Trudy Chacon (Michelle Rodriguez đóng) – người không chấp nhận sự tàn ác của chiến dịch (cô đã nói 1 câu rất hay khi phải bắn tên lửa vào người Navi: “I didn’t sign for this!” (dịch từ tiếng Nga ra =P) nghĩa là “Tôi không kí vào hợp đồng để làm điều này!”), nhóm của Jake đã có cơ hội tiếp tục "nhập" vào các Avatar và giúp đỡ người Navi.


Người trái đất tấn công

Ban đầu khi biết được sự thật về Jake, người Navi rất tức giận và cho rằng họ bị lừa dối và phản bội, nên đã quyết định hành quyết Jake và bạn của anh - tiến sĩ Grace (Sigourney Weaver đóng), nhưng chưa kịp “xử” thì đã bị loài người “nã” tên lửa, khí gas “tùm lum” khiến họ “nát gáo”, 1 số người xui xẻo dù có chạy “mất dép” cũng... “chết không kịp ngáp” =.=". Jake may mắn thoát chết đợt đó, và anh quyết định thuần hóa con rồng to lớn nhất, khủng khiếp và đáng sợ nhất Pandora để lấy lòng tin của người Navi. Và anh đã thành công, và trở thành chiến binh giỏi nhất của Navi, khi ngay cả thủ lĩnh các chiến binh còn phải nể phục anh (người ban đầu rất ghét anh). Và họ đã cùng nhau đi khắp Pandora để kêu gọi các bộ tộc khác cùng đứng lên chiến đấu bảo vệ quê hương trước bàn tay kẻ xâm lăng.

Kị binh Navi

Cuộc chiến diễn ra 1 cách khốc liệt, phía người Navi tuy cũng rất đông nhưng do sự chênh lệch khá lớn về công nghệ vũ khí (giáo mác, cung tên,… chọi súng, đại bác, tên lửa, bom… =_=) nên bị "wipe out" (quét sạch) khá dễ dàng. Rất may là sau khi có sự tiếp viện của hàng loạt muôn thú (có thể do Jake thỉnh cầu “người mẹ vĩ đại” giúp đỡ, và “người” đã truyền tín hiệu đi khắp Pandora) của Pandora, người Navi đã lật ngược được tình thế.

Rồng... tiếp viện trên không

Tướng Colonel cũng bị Jake và Ney’tiri "xử lí" sau 1 trận đấu tay đôi khá cam go, khi Jake suýt chết và được Ney’tiri cứu. Và cuối cùng, có lẽ tình yêu đã khiến Jake quyết định vĩnh viễn trở thành Avatar bằng cách nhờ “người mẹ vĩ đại” chuyển thể toàn bộ con người của anh sang Avatar. Bộ phim kết thúc.

Vâng, với mình đây là 1 bộ phim quá hay, quá hoàn hảo về tất cả mọi mặt. Từ diễn xuất, nội dung cho đến kĩ xảo, âm thanh… Tất nhiên không thể không nhắc tới phần âm nhạc cũng có thể nói là rất xuất sắc, hoành tráng ở những cảnh giao chiến, nhẹ nhàng ở những cảnh thiên nhiên, lâm li khi đổ nát, chết chóc... một sự phối hợp rất tuyệt vời giữa bối cảnh và âm nhạc. Và còn “khủng” hơn khi xem dưới chuẩn IMAX 3D, lúc con báo lao vào vồ Jake, cảm giác như mình bị vồ vậy, rồi thế giới Pandora lung linh cứ như mình đang ở trong đó thật. Quả là 1 bộ phim vượt trội về công nghệ làm film, khi mà kĩ xảo thật tới mức hầu như không thấy 1 chỗ ghép/vẽ nào (ngay cả Transformers vẫn có 1 số chỗ nhận thấy được trong hiệu ứng đổ vỡ, khói bụi, mặc dù các con robot và cháy nổ có thể nói là rất hoàn hảo rồi), và công nghệ trình chiếu (mặc dù có nhiều film khác cũng chiếu 3D nhưng có thể nói chưa film nào thật như Avatar này), rất xứng đáng với kinh phí 500 triệu USD (ban đầu tưởng chỉ hơn 200 triệu, nghĩa là tương đương Transformers, chỉ nhỉnh hơn 1 chút). Mặc dù nội dung không thể bằng các film chuyên về triết lí cuộc sống xã hội hoặc con người được, nhưng xét về 1 film khoa học viễn tưởng chuyên về kĩ xảo, vậy là quá được, khi thấy được tinh thần nhân văn, cảm thông, hi sinh rất cao cả của cả người trái đất lẫn Navi, và cả sự tham lam, độc ác của những người ích kỉ, thiếu lương tâm. Và đặc biệt chính là tình yêu của 2 nhân vật chính trong bộ film này, tuy là 2 người thuộc 2 chủng loài hoàn toàn khác nhau, họ vẫn tìm được những điểm chung trong tâm hồn, và vẫn yêu nhau hết lòng 1 cách chân thực nhất. Cả hai tâm hồn đều rất “sạch”, đều hướng đến những điều tốt đẹp chung, và đều xứng đáng với nhau, quả là 1 kết thúc có hậu cho bộ film khi 2 người đến được với nhau. =)

Bản thân mình rất thích được làm người Navi, hay chí ít là Avatar được người Navi chấp nhận, 1 phần vì bản chất tốt đẹp của họ (tất nhiên không có gì là tuyệt đối), 1 phần vì rất thích cuộc sống tự do của họ. Có thể tự do bay lượn, bơi lội, hiểu suy nghĩ của vạn vật, cũng như vạn vật có thể hiểu suy nghĩ của mình, giống như tất cả là 1. Mà công nhận Ney’tiri thật tuyệt vời, ngoài ngoại hình “chuẩn… ít cần chỉnh” (remix từ… “chuẩn không cần chỉnh” =D) cô cũng là 1 người rất tài giỏi trong nhiều lĩnh vực, và có 1 tấm lòng rất đẹp, mình rất thích =D. Haiz, biết chỉ là viễn vông nhưng dù gì thì mong ước cũng không có gì là xấu =P (chỉ là ý kiến cá nhân mong các bạn đừng phán xét gì).

Kịch bản bộ phim này được đạo diễn James Cameron viết cách đây hơn 20 năm nhưng do công nghệ điện ảnh thời đó chưa đủ sức để thể hiện lại trí tưởng tượng của ông, nên đến bây giờ các bạn mới được chiêm ngưỡng thế giới lung linh đó =D. Có thể thấy giới hạn của film trình chiếu 2D xem như đã đạt được, bất cứ những hình ảnh gì bạn nghĩ ra trong đầu, đều có thể vẽ và thể hiện như ý muốn được hết, và 1 chân trời mới đã mở ra – 3D. Thế nhưng giới hạn của nó là gì? Đi lại trong film chăng? Câu trả lời có lẽ còn rất lâu mới có, nhưng 1 điều chắc chắn là 3D sẽ là hướng đi chung của công nghiệp điệp ảnh trong tương lai gần và có thể hơn thế nữa trong tương lai xa, như cảm giác chẳng hạn. =)

[Có thể sẽ update thêm sau khi xem lại 1 số lần nữa =D]
P.S.: Ở VN cụm rạp MegaStar có chiếu cả 2 bản 3D và 2D bắt đầu từ ngày 18. Các bạn muốn biết thêm thông tin xin truy cập vào url: http://www.megastarmedia.net
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Avatar làm sống lại điện ảnh 3D

Jerry xem 3D lần đầu tiên vào năm 1994 ở KOREA. Cảm nhận là như mình cũng đang trong cảnh diễn tiến của phim, vị trí của mình trong bối cảnh đúng như nơi mình ngồi xem. Jerry ngồi giữa màn hình trong rạp, cách màn hình khoảng 10m. Khi con voi vươn vòi trực diện, Jerry thấy cái vòi nó chỉ cách mình khoảng 0,5m...
Jerry rất mừng là 3D đã và đang phục vụ tại Việt Nam và nhờ có HDvietnam mà người yêu thích có thể thưởng thức ngay ở các tỉnh lẻ, ngay tại nhà của chính mình!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

intel

New Member
Ðề: Avatar làm sống lại điện ảnh 3D

hôm nay may mắn được xem Avatar 3D tại HP,thấy thật là quá thất vọng,PR thật là rõ hoành tráng dự kiến thu 10 triệu $ tại thị trường VN khiếp sợ luôn.nhưng khi vào xem đợi phát kinh 3D xem đến khi hết phim roài chưa thấy phát cái kính nào cả.xem phim không khác gì phim hoạt hình 3D :))(đây nói là phim 3D cũng đúng vì nhân vật được viết bằng 3D còn cảm nhận 3D thì chắc ...),làm mất công hì hục chạy đi xem từ 7h tối potay(quảng cáo ra mắt như thế chắc khó mà kiếm được 5 triệu $ chứ 10 triệu tại VN)
 

HanoiDVD

Member
Ðề: Avatar làm sống lại điện ảnh 3D

hôm nay may mắn được xem Avatar 3D tại HP,thấy thật là quá thất vọng,PR thật là rõ hoành tráng dự kiến thu 10 triệu $ tại thị trường VN khiếp sợ luôn.nhưng khi vào xem đợi phát kinh 3D xem đến khi hết phim roài chưa thấy phát cái kính nào cả.xem phim không khác gì phim hoạt hình 3D :))(đây nói là phim 3D cũng đúng vì nhân vật được viết bằng 3D còn cảm nhận 3D thì chắc ...),làm mất công hì hục chạy đi xem từ 7h tối potay(quảng cáo ra mắt như thế chắc khó mà kiếm được 5 triệu $ chứ 10 triệu tại VN)

Tưởng Mega chỉ có 2 phòng chiếu 3D, 1 phòng ở HN và 1 phòng ở HCM thôi mà bạn?
Các nơi khác chỉ có chiếu 2D thì làm gì có kính nhỉ?


HanoiDVD
---------------------------------
114 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội
www.hanoidvd.com
---------------------------------
An Amazing World Within Reach!
 

GENERALS

Ban Quản Trị
Ðề: Avatar làm sống lại điện ảnh 3D

hôm nay may mắn được xem Avatar 3D tại HP,thấy thật là quá thất vọng,PR thật là rõ hoành tráng dự kiến thu 10 triệu $ tại thị trường VN khiếp sợ luôn.nhưng khi vào xem đợi phát kinh 3D xem đến khi hết phim roài chưa thấy phát cái kính nào cả.xem phim không khác gì phim hoạt hình 3D :))(đây nói là phim 3D cũng đúng vì nhân vật được viết bằng 3D còn cảm nhận 3D thì chắc ...),làm mất công hì hục chạy đi xem từ 7h tối potay(quảng cáo ra mắt như thế chắc khó mà kiếm được 5 triệu $ chứ 10 triệu tại VN)

Ở Hải Phòng hiện tại chưa có AVATAR 3D, chỉ là AVATAR 2D thôi bạn, trước khi nói thì bạn nên suy xét thông tin cho chính xác trước.
 

nobrain

New Member
Ðề: Avatar làm sống lại điện ảnh 3D

hôm nay may mắn được xem Avatar 3D tại HP,thấy thật là quá thất vọng,PR thật là rõ hoành tráng dự kiến thu 10 triệu $ tại thị trường VN khiếp sợ luôn.nhưng khi vào xem đợi phát kinh 3D xem đến khi hết phim roài chưa thấy phát cái kính nào cả.xem phim không khác gì phim hoạt hình 3D :))(đây nói là phim 3D cũng đúng vì nhân vật được viết bằng 3D còn cảm nhận 3D thì chắc ...),làm mất công hì hục chạy đi xem từ 7h tối potay(quảng cáo ra mắt như thế chắc khó mà kiếm được 5 triệu $ chứ 10 triệu tại VN)
Còn nữa. Megastar hi vọng thu được 1 triệu $ thôi là đã sướng phát khóc rồi. Chứ 5 với 10 thì nghe chừng cục súc quá :-&.
Bác giai lần sau có tìm hiểu và đưa thông tin lên chém gió thì xin đề nghị "đọc kĩ hướng dẫn trước khi dùng".
 

bacpp

New Member
Ðề: Avatar làm sống lại điện ảnh 3D

hôm nay may mắn được xem Avatar 3D tại HP,thấy thật là quá thất vọng,PR thật là rõ hoành tráng dự kiến thu 10 triệu $ tại thị trường VN khiếp sợ luôn.nhưng khi vào xem đợi phát kinh 3D xem đến khi hết phim roài chưa thấy phát cái kính nào cả.xem phim không khác gì phim hoạt hình 3D :))(đây nói là phim 3D cũng đúng vì nhân vật được viết bằng 3D còn cảm nhận 3D thì chắc ...),làm mất công hì hục chạy đi xem từ 7h tối potay(quảng cáo ra mắt như thế chắc khó mà kiếm được 5 triệu $ chứ 10 triệu tại VN)

Tội nghiệp. Vẫn chưa biết là mình vừa xem phim 2D =))
 

garchi

New Member
Ðề: Avatar làm sống lại điện ảnh 3D

hôm nay may mắn được xem Avatar 3D tại HP,thấy thật là quá thất vọng,PR thật là rõ hoành tráng dự kiến thu 10 triệu $ tại thị trường VN khiếp sợ luôn.nhưng khi vào xem đợi phát kinh 3D xem đến khi hết phim roài chưa thấy phát cái kính nào cả.xem phim không khác gì phim hoạt hình 3D :))(đây nói là phim 3D cũng đúng vì nhân vật được viết bằng 3D còn cảm nhận 3D thì chắc ...),làm mất công hì hục chạy đi xem từ 7h tối potay(quảng cáo ra mắt như thế chắc khó mà kiếm được 5 triệu $ chứ 10 triệu tại VN)

bác làm em buồn cười chết thôi =))
 

baohen1510

Well-Known Member
Ðề: Avatar làm sống lại điện ảnh 3D

hôm nay may mắn được xem Avatar 3D tại HP,thấy thật là quá thất vọng,PR thật là rõ hoành tráng dự kiến thu 10 triệu $ tại thị trường VN khiếp sợ luôn.nhưng khi vào xem đợi phát kinh 3D xem đến khi hết phim roài chưa thấy phát cái kính nào cả.xem phim không khác gì phim hoạt hình 3D :))(đây nói là phim 3D cũng đúng vì nhân vật được viết bằng 3D còn cảm nhận 3D thì chắc ...),làm mất công hì hục chạy đi xem từ 7h tối potay(quảng cáo ra mắt như thế chắc khó mà kiếm được 5 triệu $ chứ 10 triệu tại VN)
ông nội này gà còn ra vẻ ta đây , coi 2D mà không biết cứ tưởng mình coi 3D , vô coi phim 3D mà tụi nó không đưa kính cho coi để cho chúng chửi thúi mặt à hahahhaa
chỉ có đúng 2 phòng chiếu 3D ở VN đều của mega star ( HN - TPHCM )
cười vỡ cả bụng
 

loujsalex

New Member
Ðề: Avatar làm sống lại điện ảnh 3D

ông kia xem 2D tưởng 3D.Chán hẳn, hôm nay em xem 3D tại Mega hay vãi lúa, hiệu ứng đừng hỏi
 

garchi

New Member
Ðề: Avatar làm sống lại điện ảnh 3D

Đây là phim thứ 2 sau The Dark Knight mà khi hết phim cả phòng chiếu vỗ tay rầm rầm. đúng là OUTSTANDING về mọi mặt: nội dung, kỹ xảo, hình ảnh, âm nhạc!!! Đây mới là bom tấn của bom tấn 2009. Em sẽ đi xem lại vài lần nữa trong khi chờ bản HD để thưởng thức ở dàn Home theater ở nhà :)). Ở HN có thể mua đc kính 2 màu như vậy ở đâu nhỉ các bác?
 

snorlax

Member
Ðề: Avatar làm sống lại điện ảnh 3D

Nhiều nguời còn nhẫm lẫn giữa chiếu phim 3D với phim hoạt hình dựng 3D quá nhỉ.
 

super4man

New Member
Ðề: Avatar làm sống lại điện ảnh 3D

Em cũng xem 2D về này,cũng may có đọc kĩ hướng dẫn nên không ngạc nhiên,chỉ tủi thân 1 tí là thua kém anh em ở HN và Xài Goòng thui,có mấy em teen vào ngồi xem 1 lúc rồi quaysang chị bảo vệ hỏi kính :">
Xem 2D nên em chỉ chém phần nội dung thôi nhé: ý tưởg tuy mới mà cũ,có thể 14 năm trước là mới,nhưng đến năm 2009 này ,sau những chúa nhẫn,star trek,star war..thì em xem được tầm 30 phút là đoán được hầu hết chi tiết,phim chưa đi sâu vào cá tính và mối quan hệ với các nhân vật lắm..hay là vì em công chúa Xavi' ngại dùng ngôn ngữ American nên em cảm thấy vậy :"> bài học "yêu thiên nhiên,yêu đồng bào" hơi old school
đấy là em chủ quan thui nhé,bạn gái em thì kết vỡ đĩa..
 

poly

Banned
Ðề: Avatar làm sống lại điện ảnh 3D

Em cũng xem 2D về này,cũng may có đọc kĩ hướng dẫn nên không ngạc nhiên,chỉ tủi thân 1 tí là thua kém anh em ở HN và Xài Goòng thui,có mấy em teen vào ngồi xem 1 lúc rồi quaysang chị bảo vệ hỏi kính :">
Xem 2D nên em chỉ chém phần nội dung thôi nhé: ý tưởg tuy mới mà cũ,có thể 14 năm trước là mới,nhưng đến năm 2009 này ,sau những chúa nhẫn,star trek,star war..thì em xem được tầm 30 phút là đoán được hầu hết chi tiết,phim chưa đi sâu vào cá tính và mối quan hệ với các nhân vật lắm..hay là vì em công chúa Xavi' ngại dùng ngôn ngữ American nên em cảm thấy vậy :"> bài học "yêu thiên nhiên,yêu đồng bào" hơi old school
đấy là em chủ quan thui nhé,bạn gái em thì kết vỡ đĩa..

ai coi 2D cũng chú ý câu chuyện kịch bản
mà cái đáng giá của Avatar là hành tinh Pandora xem 3D mới cảm nhận được
 

nham18

Member
Ðề: Avatar làm sống lại điện ảnh 3D

ai coi 2D cũng chú ý câu chuyện kịch bản
mà cái đáng giá của Avatar là hành tinh Pandora xem 3D mới cảm nhận được

Poly nói đúng đó, do vậy lần đầu của mình quyết định trao trọn cho 3D >:)
 
Bên trên