Ðề: Avatar làm sống lại điện ảnh 3D
Ái dà dà...chào các bác. Đây là bài đều tiên viết ở đây nên mong các bác chiếu cố. Em cố gắng phi thật nhanh về nhà bằng taxi, ăn thật nhanh 1 tô mì và 1 bát cơm để miêu tả cảm xúc hôm nay.
Số hôm nay cũng thật là may mắn là mấy anh xếp nhà mình bận không đi nên em mới tràn trề hạnh phúc có 3 vé đi xem Avarta hôm nay...và cũng cám ơn các bác Seagames là hôm nay đội nam VN không đá...chứ không chắc cũng ờ nhà chứ không ham 3D...tinh thần dân tộc ngút trời xanh mà...hạnh phúc vẫn ngút ngàn khi biết đội nữ VN vô địch sau khi xem phim xong. Hôm qua định mua 4 vé nhưng mà mãi thứ năm tuần sau mới có vé VIP...nên hôm nay đúng là "ông trới thương tình"
Phần chính là đây...cảm giác lúc đi coi rất háo hức và kỳ vọng vô cùng...vì chưa đi coi thử 3D Megastar bao giờ...Đến nơi lúc 6h, thang máy tầng 7 thẳng tiến...buồn...buồn...vì không khí không như mình nghĩ vì thích cảm giác mấy lần đi khai trương các rạp Megastar hơn vì được chăm sóc chu đáo hơn, nhiều em xinh xắn chân dài hơn...nhất là sau khi sáng nay coi buổi ra mắt Bẫy Rồng quá nhiều em xinh tươi...và cũng hơi lộn xộn nữa...chóang...không biết hôm nay ở đâu ra qúa nhiều anh em chụp hình semi-pro...quá nhiều...Vì là khách VIP của bác Brian Hall TGD nên mình chỗm chệ hàng ghế ngon nhất nhì và lại là ghế chính giữa nữa nên cũng "xung máu" thêm một tí...F789...ngồi ngay cạnh em Á hậu các dân tộc Trương Thị May...sứơng...Buồn nhất là không mang máy chụp hình nên không chụp đựoc gì hết...lúc đi vào có mấy em mời chụp hình nhưng mà hỏi chụp xong anh muốn xin hình được ko...thì dạ em không biết, mà thấy các bác bắn máy ghê wá nên em bỏ chạy luôn...chọn một góc uống nuớc, ngắm nhìn vài em xinh đẹp đếm trên đầu ngón tay...
Đợi lâu qúa nên ra chơi game...bắn cung...tếu thật và cũng khó thật...có 1 em gái bắn hòai ko trúng...cũng tội...súng ống lấu ngày chưa lên đạn nên rất chắc chắn nên cũng kiếm được cái áo....nhưng mà tôi ơi...bệnh dại gái..."anh gì đó ơi"...30s sau...chiếc áo đã ko tự mất đi mà chỉ truyền từ người này sang ngườ khác...hichichic...mà ko biết em tên tuổi gì, nhà ở đâu, sdt...
Ah mà hôm nay thấy báo chí truyền thông rất đông, chắc chủ ỵếu la the first 3D và cũng chắc để kiếm kỷ lục bô phi Hollywood đat doanh thu 1tr đô dau tien o VN day...các bác nào có đi coi thì nhớ lời nhắn nhủ của Brian nhé..."truyền miệng"...nếu đạt kết wa thì 1 day free at all Megastar cineplex...bravo bravo...
Tèn tén tèn...bộ phim bắt đầu...rất hòanh tráng và đáng xem...rất đágn xem cho biết 1 lần...rồi xem tiếp...rồi thôi...phần này xin để dành cho anh em chiêm nghiễm, ko dám spoil và nói nhiều, ko bác Megastar lại kiện em thì chết. 1 đìê là khu rừng Pandora thật huyền diêu và lung linh. Phim gần 3h mà như vần còn đâu đó khi kết thúc...Chỉ buồn một tí là rất chán vì khó cho ai dùng kính cận, rơi hòai...ai thây em cu nhat kinh mãi là em đó...còn ko đeo kính cận thì khỏi coi gì luôn. Với lại thấy đeo kính 3D, khung hình nhỏ di rất nhiều nên cũng ko khóai lắm. Ra khòi rạp thì hơi nhức mắt và như đệ tử chơi túy quyền...đi cạnh em nào xinh chắc cũng ôm 1 cái...xỉn mà
Em buồn ngủ quá rồi nên mai sẽ phát biêu cảm nghĩ tiếp. Mà ai nhớ tên cái gì Ruk đó thì nhắc em nha...
Kết luân tạm thời: khâu tổ chức chưa chuyên nghiêp lắm, game khó trúng, vụ gửi và lấy đồ hơi lộn xộn (ko biết có mất đồ ko, nhưng mà các bác cứ phải cẩn thận vẫn hơn), mai phải nói bác Brian với Eng Hee làm sao sửa chữa vụ kính cho mắt cận thôi. Vái điểm hơi vô lý (no spoil!), còn lại thì TUYỆT VỜI. Em buồn ngủ quá rồi nên mai sẽ phát biêu cảm nghĩ tiếp.
Ái dà dà...chào các bác. Đây là bài đều tiên viết ở đây nên mong các bác chiếu cố. Em cố gắng phi thật nhanh về nhà bằng taxi, ăn thật nhanh 1 tô mì và 1 bát cơm để miêu tả cảm xúc hôm nay.
Số hôm nay cũng thật là may mắn là mấy anh xếp nhà mình bận không đi nên em mới tràn trề hạnh phúc có 3 vé đi xem Avarta hôm nay...và cũng cám ơn các bác Seagames là hôm nay đội nam VN không đá...chứ không chắc cũng ờ nhà chứ không ham 3D...tinh thần dân tộc ngút trời xanh mà...hạnh phúc vẫn ngút ngàn khi biết đội nữ VN vô địch sau khi xem phim xong. Hôm qua định mua 4 vé nhưng mà mãi thứ năm tuần sau mới có vé VIP...nên hôm nay đúng là "ông trới thương tình"
Phần chính là đây...cảm giác lúc đi coi rất háo hức và kỳ vọng vô cùng...vì chưa đi coi thử 3D Megastar bao giờ...Đến nơi lúc 6h, thang máy tầng 7 thẳng tiến...buồn...buồn...vì không khí không như mình nghĩ vì thích cảm giác mấy lần đi khai trương các rạp Megastar hơn vì được chăm sóc chu đáo hơn, nhiều em xinh xắn chân dài hơn...nhất là sau khi sáng nay coi buổi ra mắt Bẫy Rồng quá nhiều em xinh tươi...và cũng hơi lộn xộn nữa...chóang...không biết hôm nay ở đâu ra qúa nhiều anh em chụp hình semi-pro...quá nhiều...Vì là khách VIP của bác Brian Hall TGD nên mình chỗm chệ hàng ghế ngon nhất nhì và lại là ghế chính giữa nữa nên cũng "xung máu" thêm một tí...F789...ngồi ngay cạnh em Á hậu các dân tộc Trương Thị May...sứơng...Buồn nhất là không mang máy chụp hình nên không chụp đựoc gì hết...lúc đi vào có mấy em mời chụp hình nhưng mà hỏi chụp xong anh muốn xin hình được ko...thì dạ em không biết, mà thấy các bác bắn máy ghê wá nên em bỏ chạy luôn...chọn một góc uống nuớc, ngắm nhìn vài em xinh đẹp đếm trên đầu ngón tay...
Đợi lâu qúa nên ra chơi game...bắn cung...tếu thật và cũng khó thật...có 1 em gái bắn hòai ko trúng...cũng tội...súng ống lấu ngày chưa lên đạn nên rất chắc chắn nên cũng kiếm được cái áo....nhưng mà tôi ơi...bệnh dại gái..."anh gì đó ơi"...30s sau...chiếc áo đã ko tự mất đi mà chỉ truyền từ người này sang ngườ khác...hichichic...mà ko biết em tên tuổi gì, nhà ở đâu, sdt...
Ah mà hôm nay thấy báo chí truyền thông rất đông, chắc chủ ỵếu la the first 3D và cũng chắc để kiếm kỷ lục bô phi Hollywood đat doanh thu 1tr đô dau tien o VN day...các bác nào có đi coi thì nhớ lời nhắn nhủ của Brian nhé..."truyền miệng"...nếu đạt kết wa thì 1 day free at all Megastar cineplex...bravo bravo...
Tèn tén tèn...bộ phim bắt đầu...rất hòanh tráng và đáng xem...rất đágn xem cho biết 1 lần...rồi xem tiếp...rồi thôi...phần này xin để dành cho anh em chiêm nghiễm, ko dám spoil và nói nhiều, ko bác Megastar lại kiện em thì chết. 1 đìê là khu rừng Pandora thật huyền diêu và lung linh. Phim gần 3h mà như vần còn đâu đó khi kết thúc...Chỉ buồn một tí là rất chán vì khó cho ai dùng kính cận, rơi hòai...ai thây em cu nhat kinh mãi là em đó...còn ko đeo kính cận thì khỏi coi gì luôn. Với lại thấy đeo kính 3D, khung hình nhỏ di rất nhiều nên cũng ko khóai lắm. Ra khòi rạp thì hơi nhức mắt và như đệ tử chơi túy quyền...đi cạnh em nào xinh chắc cũng ôm 1 cái...xỉn mà
Em buồn ngủ quá rồi nên mai sẽ phát biêu cảm nghĩ tiếp. Mà ai nhớ tên cái gì Ruk đó thì nhắc em nha...
Kết luân tạm thời: khâu tổ chức chưa chuyên nghiêp lắm, game khó trúng, vụ gửi và lấy đồ hơi lộn xộn (ko biết có mất đồ ko, nhưng mà các bác cứ phải cẩn thận vẫn hơn), mai phải nói bác Brian với Eng Hee làm sao sửa chữa vụ kính cho mắt cận thôi. Vái điểm hơi vô lý (no spoil!), còn lại thì TUYỆT VỜI. Em buồn ngủ quá rồi nên mai sẽ phát biêu cảm nghĩ tiếp.