Dẫn chứng là em đến nghe tận nơi, đối với em thế là chính xác, khác hẳn với nghe bằng trí tưởng tượng.
Loa mành thì căng chứ loa tĩnh điện thì căng vào mắt à? Màng film tĩnh điện được điều khiển chính xác bằng từ trường tạo bởi chính nó và 2 lớp thép phía trước và sau, nó không cần phải "căng" mà chính xác hơn là "treo". Bác có vẻ không phân biệt nguyên tắc hoạt động của loa mành và loa tĩnh điện rồi
)
Dựa trên cấu tạo và nguyên lý hoạt động, cái chuyện cần phải "căng lại" màng loa tĩnh điện sau một thời gian sử dụng theo em là không đúng với loa tĩnh điện. Ở đây em không bàn về loa mành.
P/S: mà bác bỏ mấy cái kiểu "nghe đâu" đi, nó chối tỉ lắm. Thấy thì hẵng nói, mà nói thì nhớ dẫn chứng. Bài viết này không thuyết phục ai mua Martin Logan, chỉ là giới thiệu một dòng sản phẩm khá độc đáo để bà con tham khảo mở rộng thêm chọn lựa, bác có thể phản biện tùy ý, nhưng nếu cứ dìm hàng theo cái kiểu suy diễn tưởng tượng thì em xin thôi, nhường đất lại cho bác.