CGV và những cái Thông cáo báo chí hốt hoảng

justbenice

Moderator
anh lại nói ngược ngạo, nếu làm phim mà anh biết sẽ bị chèn ép vào đầu ra, thì có nhà đầu tư nào dám bỏ nhiều tiền ra để làm nữa không?
còn phim có chiều sâu thì đã có rất nhiều phim dự LHP và đạt giải, anh đừng nghĩ VN không làm được phim sâu sắc, nhưng làm phim thương mại với đầu tư - doanh thu - lời lỗ là chuyện cực kỳ khó nếu cứ bị ép như hiện nay
Đấy là suy nghĩ theo kiểu ... XHCN đấy. Đừng nhờ vả ai, đừng muốn mình thành công khi mình kô có đột phá. Xây dựng xã hội chủ nghĩa theo định hướng kinh tế thị trường ( :)) ) có nghĩa là phải có đột phá và cạnh trạnh và vượt qua tất cả, tự khẳng định mình, chứ kô phải khóc lóc bảo nếu cứ thế này ai sẽ làm phim tiếp.
An an tâm là sẽ vẫn có hàng chục hàng trăm phim "thị trường" ra mắt hàng năm miễn họ chỉ cần có lời, dù chỉ là lời ít. Vắng mợ thì chợ vẫn đông. Chỉ khi nào đủ mạnh, đủ lực thì mới có quyền lên tiếng.

Hoặc đơn giản là như An nói ban đầu. Chính nhà nước ra một luật là 1 rạp chiếu phim phải chiếu bao nhiêu phim Việt một năm. Nhưng mình vẫn tin, kể cả có luật đấy, thì thành phần như NTV vẫn bị out. Vì như câu trên, hàng năm vẫn có hàng chục hàng trăm phim Việt ra mắt.
 

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Đấy là suy nghĩ theo kiểu ... XHCN đấy. Đừng nhờ vả ai, đừng muốn mình thành công khi mình kô có đột phá. Xây dựng xã hội chủ nghĩa theo định hướng kinh tế thị trường ( :)) ) có nghĩa là phải có đột phá và cạnh trạnh và vượt qua tất cả, tự khẳng định mình, chứ kô phải khóc lóc bảo nếu cứ thế này ai sẽ làm phim tiếp.
An an tâm là sẽ vẫn có hàng chục hàng trăm phim "thị trường" ra mắt hàng năm miễn họ chỉ cần có lời, dù chỉ là lời ít. Vắng mợ thì chợ vẫn đông. Chỉ khi nào đủ mạnh, đủ lực thì mới có quyền lên tiếng.

anh lại chả biết gì về phim ảnh, anh nên đọc tài liệu để biết Hàn Quốc họ phát triển điện ảnh như thế nào, không phải ngồi hô hào làm phim tốt là sẽ được đâu. Quan trọng là ai làm, làm như thế nào, làm được bao lâu, làm ra mà lỗ thì làm được mấy phim?
 

linuxmint

Member
Bi kịch của người Việt và người Tàu là họ không tin tưởng vào sản phẩm mình làm ra :(
Đấy là suy nghĩ theo kiểu ... XHCN đấy. Đừng nhờ vả ai, đừng muốn mình thành công khi mình kô có đột phá. Xây dựng xã hội chủ nghĩa theo định hướng kinh tế thị trường ( :)) ) có nghĩa là phải có đột phá và cạnh trạnh và vượt qua tất cả, tự khẳng định mình, chứ kô phải khóc lóc bảo nếu cứ thế này ai sẽ làm phim tiếp.
An an tâm là sẽ vẫn có hàng chục hàng trăm phim "thị trường" ra mắt hàng năm miễn họ chỉ cần có lời, dù chỉ là lời ít. Vắng mợ thì chợ vẫn đông. Chỉ khi nào đủ mạnh, đủ lực thì mới có quyền lên tiếng.

Hoặc đơn giản là như An nói ban đầu. Chính nhà nước ra một luật là 1 rạp chiếu phim phải chiếu bao nhiêu phim Việt một năm. Nhưng mình vẫn tin, kể cả có luật đấy, thì thành phần như NTV vẫn bị out. Vì như câu trên, hàng năm vẫn có hàng chục hàng trăm phim Việt ra mắt.
Tưởng bác kinh tế thị trường định hướng XHCN là lạy liền (ông Bùi Quang Vinh đã phán nó làm gì có mà đi tìm rồi). Cái định hướng đó làm nát bét bao nhiêu thứ rồi -_-
Tôi vẫn rất tự hào với Mùi đu đủ xanh, Xích lô hay Đất phương nam. Nhưng xin quỳ lạy với rất rất nhiều phim khác đến mức cứ nghĩ đến phim Việt là ngán!
Ko biết như thế nào, chứ riêng mình thấy CGV làm có lý hơn là lời nói của họ. Họ thậm chí còn chẳng phải doanh nghiệp VN, có lợi thì làm, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn. Còn việc họ nói khó nghe làm người Việt mình ko vừa tai, thì hỏi lại mình đã làm gì để họ lấn lướt? Bao nhiêu năm im lặng chịu trận đã là cái sai tổ bố rồi. Tôi xin khẳng định, nếu VN chưa đủ mạnh thì tự tôn dân tộc VN mấy thằng nước khác nó chả coi ra cái gì đâu. Cái vụ mấy ông chính quyền Hà Tĩnh lấp liếm cho Formosa là một ví dụ rất điển hình. Người Việt còn ko bảo vệ nhau thì đứa nào ngu đi bảo vệ cho mình???
Giờ ko thấy vừa mắt CGV thì moi móc cái sai của nó để ko bao giờ có vụ việc tương tự lặp lại (nhưng tui nghĩ nó vẫn nhan nhản khắp nơi và không biết bao giờ mới hết, thượng bất chính thì hạ tất loạn).
 

kero2005

Active Member
hồi trước bác nào trên này viết 1 bài về sự độc quyền của tụi HQ rồi mà k ai đọc nhỉ?
cơ bản là tụi HQ ỷ vào cty mẹ làm ăn lâu dài với mẽo, nên dc hợp đồng độc quyền với hollyhood phát hành film ở vn,. nên h tụi nó bán lại phim cho các hãng film khác với tỉ lệ ăn lời cắt cổ, mấy hãng khác buộc lòng phải mua nếu k mún ế.
bây h tuy có cải thiện nhưng mà tụi nó vẫn chiếm đa số phim
Vụ này có yếu tố ng ngoài nên nhà nc k phạt hành chính dc. nhưng mà thiết nghĩ mấy ổng bên cục k quan tâm thôi, chứ cứ đợi tụi cvg mua phim nào là cấm chiếu phim đó thì coi có treo mỏ lên hay k? tầm 1 năm thôi. Tụi TQ cũng chơi lầy kiểu đó nên điện ảnh mới phát triển
CÒn nói thật là film đầu tư kiểu này ít vốn thì chê, còn nhiều vốn bị o ép có mà bán nhà đền nhé. cái gì cũng có bước đầu, nếu film k tệ thig tui xem ủng hộ
 

hiepbarca1

New Member
không liên quan nhưng từ thời "đất và người", " nàng dae jang gum". mình chưa từng xem một phim truyền hình nào của hàn và việt. Về mặt điện ảnh 10 năm nay mình chỉ xem mỗi phim Long ruồi và Scandal vì cả hai lần đều có vé miễn phí của Lotte, còn phim lẻ của Hàn mình coi khá thường xuyên. Trước hết mình có một chia sẻ là mình là người rất có tự tôn dân tộc, Nhưng thật sự việc đi xem phim nó chả liên quan gì tới tự tôn dân tộc cả , ở nước ngoài như Anh Pháp các hãng kinh doanh nội địa phá sản tùm lum dân chả thèm quan tâm, họ thấy hãng nào ok thì xài. Ông david cameron đã nói thẳng với báo chí, tui thích xài mẹc của đức, xem hành động của mỹ , jav của nhật, còn trong nước làm như mắm tôi k thích xài, và dân chúng cũng như tôi, thích xài gì thì xài, còn các ông phá sản kệ các ông, đừng lôi vấn đề dân tộc vào đây. vì nó chả liên quan gì cả.
Tóm lại giờ cũng trưởng thành rồi, thấy hay thì xem, dở thì khỏi xem. Lấy ví dụ như đất và người, làm có vài tập xong rồi hủy hết các tập còn lại. Người ta chỉ cần xem phần nhạc phim nó là hiểu sau này nó thế nào. chính vì vậy Đất và người là phim kinh điển trong lòng nhiều người hâm mộ, Không cần phải chiếu hết mà người xem đã hiểu. Dù sau này có rất nhiều phim hay khác ví dụ như Ma làng cũng ko sánh đc.
Nói thẳng ra thì phim giờ xem chán, rất nhiều phim ngày xưa rất hay nhưng chả bao giờ thấy chiếu, hoặc lên youtube thì cũng đc một hai người đăng leo ngeo, Nếu như các giá trị cũ ko được tôn vinh mang ra đại chúng , thì lấy đâu ra tư liệu làm phim mới, chất liệu nào tạo nên cái hồn phim? hay suốt ngày LOng ruồi với tèo em, rồi lại Điện Biên Phủ làm triệu đô nhưng nhồi nhét quá nhiều triết lý ?? Các nhà làm phim đáng ra phải hiểu, việc gửi gắm các triết lý phải được làm thông qua " bộ phim " chứ k phải thông qua thằng "diễn viên". Diễn viên gì toàn vào phim cãi nhau , nói nhiều rồi giảng đạo lý , nếu vậy tôi ở nhà đọc sách cho xong. hi vọng có bạn sẽ hiểu mình :D. Mơ ước của một fan điện ảnh như tôi là dân tộc sẽ lại có những đặng nhật minh , hồng sến , lê hoàng hoa chứ k phải như ông chánh tín ôm mộng giang hồ bắt chước phim tàu rồi chìm ngỉm, Nghĩ ra thì là thương hại chứ k phải cảm phục
 

kisazi

Member
:) Đang hóng bài rờ-viu phim Tấm Cám của mấy bác hdvietnam nhất là của bác Buian mà chưa thấy nhỉ? Film Việt đa số nhiều sạn, nhiều điểm bất hợp lý thực tế quá, lại ko đc ngôn tình như film Hàn (dù cũng ko xem) nên chả bao giờ ra rạp xem, xem review film với trailer là quá đủ cho 1 cuộc tình rồi hehe...:D dạo này film Việt đc 1 cái tiến bộ là trailer hấp dẫn, cảnh quay đẹp hơn trc và nhạc film cũng ok, nhưng toàn film, về nội dung, cách xử lý tình huống, cách tạo điểm nhấn, tạo kịch tính thì chưa ổn.:p
 

lambaoanh

Active Member
phim này chẳn ai dám rờ-viu nhỉ chắc sợ ăn gạch đây .mà rờ-viu phim này cũng khó khen cũng bị chửi mà chê cũng bị chửi haha
 

giabaochou

New Member
Năng lực viết bài của anh Bùi An ai trong HD Vn lâu năm cũng bít, chỉ trừ các seeding lâu lâu ghé qua thôi, khỏi bàn cãi mỗi lần thấy bài là đọc thôi. Tôi thấy bài viết ko thiên vị ai hết mà nó phản ánh thực trạng của phim Việt thôi. Đang hóng RỜ VÍU của bác nè.
Xin nói thêm là cá nhân ko đi CGV từ trước tới giờ chỉ đi gà lá xỳ vừa rẻ vừa hợp túi tiền ( dẫn gấu mẹ vĩ đại và 3 đứa con) nếu đi coi mỗi tuần thì gà lá xỳ vẫn là lựa chọn hàng đầu
 

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Bài viết nói về cái thông cáo báo chí của CGV, ai phản biện thì mời mời

Còn các bạn vào công kích cá nhân người viết thì sẽ xóa ngay, tái phạm ban nick vĩnh viễn. Kính báo
 

minhthang2615

New Member
Nếu một ngày nào đó, bạn bỏ công gầy dựng một thương hiệu danh tiếng, rồi khi những đối tác nhỏ hơn đến đề xuất hợp tác, bạn đưa ra những thỏa thuận, yêu sách ưu đãi mà bạn nghĩ bạn xứng đáng nhận được với tất cả những gì bạn đã gầy dựng, và rồi người ta bảo bạn là chèn ép, là độc quyền, là không ủng hộ bạn, bạn thấy điều đó đúng không?

Bạn có thể có kiến thức, lĩnh vực về phim ảnh, âm thanh, công nghệ, ... các thứ, nhưng trên hết, hoặc bạn không phải là một người làm kinh tế và chưa từng làm kinh tế, hoặc bạn làm kinh tế nhưng bản thân bạn không có cái đầu của một doanh nhân, vậy bạn không nên phát biểu một cách vô cùng cảm xúc như thế.

Cá nhân mình vẫn ủng hộ Tấm Cám và phim Việt, nhưng điều đó không có nghĩa là khi gắn mác phim Việt và bị từ chối thì bảo rằng họ không ủng hộ phim Nhà. Cũng không đồng nghĩa rằng khi hô hào huỵch tẹt số tiền làm phim 20 tỷ ra, có nghĩa là phim có chất lượng. Tiền nhiều không có nghĩa là chất xám cũng nhiều và cũng không có nghĩa là chất lượng sẽ tỉ lệ thuận với số tiền bỏ ra. Bạn làm phim nhiêu Tỷ người ta không quan tâm, người ta quan tâm là thương vụ làm ăn có THUẬN MUA VỪA BÁN hay không? Không thuận thì mời mở cửa bước về, hà cớ gì nhiều lời lùm ùm các thứ?

Và cuối cùng, bài của bạn có thể được đăng lên các diễn đàn về phim ảnh nổi tiếng, nhưng hãy nhớ rằng, thời điểm hiện tại, không giống như đầu những năm 90. Bây giờ ai cũng có thể viết bài, ai cũng có thể làm nhà báo, vấn đề là, bài viết chất lượng thế nào, đầu tư chất xám bao nhiêu? Câu trả lời đó, bạn đọc sẽ trả lời, còn tòa soạn, họ chỉ tập trung vào lợi nhuận thôi bạn nhé!
 

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Nếu một ngày nào đó, bạn bỏ công gầy dựng một thương hiệu danh tiếng, rồi khi những đối tác nhỏ hơn đến đề xuất hợp tác, bạn đưa ra những thỏa thuận, yêu sách ưu đãi mà bạn nghĩ bạn xứng đáng nhận được với tất cả những gì bạn đã gầy dựng, và rồi người ta bảo bạn là chèn ép, là độc quyền, là không ủng hộ bạn, bạn thấy điều đó đúng không?

Bạn có thể có kiến thức, lĩnh vực về phim ảnh, âm thanh, công nghệ, ... các thứ, nhưng trên hết, hoặc bạn không phải là một người làm kinh tế và chưa từng làm kinh tế, hoặc bạn làm kinh tế nhưng bản thân bạn không có cái đầu của một doanh nhân, vậy bạn không nên phát biểu một cách vô cùng cảm xúc như thế.

Cá nhân mình vẫn ủng hộ Tấm Cám và phim Việt, nhưng điều đó không có nghĩa là khi gắn mác phim Việt và bị từ chối thì bảo rằng họ không ủng hộ phim Nhà. Cũng không đồng nghĩa rằng khi hô hào huỵch tẹt số tiền làm phim 20 tỷ ra, có nghĩa là phim có chất lượng. Tiền nhiều không có nghĩa là chất xám cũng nhiều và cũng không có nghĩa là chất lượng sẽ tỉ lệ thuận với số tiền bỏ ra. Bạn làm phim nhiêu Tỷ người ta không quan tâm, người ta quan tâm là thương vụ làm ăn có THUẬN MUA VỪA BÁN hay không? Không thuận thì mời mở cửa bước về, hà cớ gì nhiều lời lùm ùm các thứ?

Và cuối cùng, bài của bạn có thể được đăng lên các diễn đàn về phim ảnh nổi tiếng, nhưng hãy nhớ rằng, thời điểm hiện tại, không giống như đầu những năm 90. Bây giờ ai cũng có thể viết bài, ai cũng có thể làm nhà báo, vấn đề là, bài viết chất lượng thế nào, đầu tư chất xám bao nhiêu? Câu trả lời đó, bạn đọc sẽ trả lời, còn tòa soạn, họ chỉ tập trung vào lợi nhuận thôi bạn nhé!

Nói cho bạn biết, đừng đem cái luận điệu của kinh doanh vào đây. Kinh doanh phim ảnh nó không phải là bán chai nước mắm. Phim ảnh là văn hóa của một nước, chính vì vậy mà Hàn Quốc nó mới bảo hộ cho điện ảnh nước nó. Và dẹp cái "thuận mua vừa bán" đi, cái đó là xảo ngôn của những người ủng hộ CGV để lòe người không biết gì, chả có cái thuận mua vừa bán nào ở đây cả.

CGV (CJ) từng bị phạt rất nhiều lần ở Hàn vì chèn ép các nhà sản xuất nhỏ. Còn ở Việt Nam, nó đang vi phạm Luật cạnh tranh, đã có kiến nghị của 8 đơn vị sản xuất trong nước lên Cục điện ảnh, Bộ đã có quyết định sẽ thanh tra toàn diện trong thời gian tới

Trước đây, Megastar, tiền thân của CGV, từng bị kiện và từng ký vào thỏa thuận không chèn ép doanh nghiệp nhỏ nữa, thì các bên nguyên đơn mới rút đơn. Giờ CGV mua lại, nó sổ toẹt hết những gì Megastar đã kí trước đó dưới sự chứng kiến của Cục điện ảnh.
 
Có thể CGV cố tình chèn ép phim Việt thật. Nhưng phim này thì phải nói là quá dở. Tôi đã ủng hộ phim Việt rồi thì cũng phải cho tôi cái sản phẩm tử tế một chút. 2 diễn viên chính đóng cô Tấm và Hoàng Thượng diễn quá tệ hại, biểu cảm quá kém, lời thoại đọc thuộc. Xem phim các cảnh có cô Tấm thấy rất khó chịu. Cốt truyện phim thì thấy chẳng ăn nhập với nhau lắm, lan man và rời rạc thừa thãi. Điểm nhấn duy nhất của phim là kĩ xảo tốt, nhưng có lẽ chỉ so được với mặt bằng của phim Việt Nam hiện nay thôi. Tóm lại xem phim xong cảm thấy rất phí thời gian và tiền bạc.
Phim này chỉ được cái kĩ xảo và bối cảnh đẹp so với phim Việt bây giờ, tuy có đầu tư nhưng không nghiêm túc tí nào khi mời toàn hot girl ca sĩ làm diễn viên chính. Lúc đầu thấy nhiều người lên tiếng bảo phim bị chèn ép nên mình đi xem để ủng hộ, nhưng xem xong thấy như bị lừa.
 

phithien

Well-Known Member
hix. nhiều bạn vào phản biện quá, mà toàn nick mới, hay nick lâu năm mà viết ít bài. Còn nick hoạt động thường xuyên thì ko thấy bao nhiêu, chắc nick thường xuyên là dân chơi HD( như iem) chứ ko phải dân làm kinh tế hay liên quan tới phim ảnh, nghệ thuật nên ko biết cái quái gì để chém gió :cool:
 

lamyen2001

Well-Known Member
Có thể CGV cố tình chèn ép phim Việt thật. Nhưng phim này thì phải nói là quá dở. Tôi đã ủng hộ phim Việt rồi thì cũng phải cho tôi cái sản phẩm tử tế một chút. 2 diễn viên chính đóng cô Tấm và Hoàng Thượng diễn quá tệ hại, biểu cảm quá kém, lời thoại đọc thuộc. Xem phim các cảnh có cô Tấm thấy rất khó chịu. Cốt truyện phim thì thấy chẳng ăn nhập với nhau lắm, lan man và rời rạc thừa thãi. Điểm nhấn duy nhất của phim là kĩ xảo tốt, nhưng có lẽ chỉ so được với mặt bằng của phim Việt Nam hiện nay thôi. Tóm lại xem phim xong cảm thấy rất phí thời gian và tiền bạc.
Phim này chỉ được cái kĩ xảo và bối cảnh đẹp so với phim Việt bây giờ, tuy có đầu tư nhưng không nghiêm túc tí nào khi mời toàn hot girl ca sĩ làm diễn viên chính. Lúc đầu thấy nhiều người lên tiếng bảo phim bị chèn ép nên mình đi xem để ủng hộ, nhưng xem xong thấy như bị lừa.
Bạn bị rơi vào cái bẫy tâm lý "bênh vực kẻ yếu" (chưa cần biết đúng sai) rồi đấy. Và chiêu bài "bênh vực kẻ yếu" đễ lôi cuốn người khác hơn là "chống lại kẻ mạnh" :)
 

ganigamorico

Well-Known Member
Ủng hộ bác thớt vì đơn giản mình là thành viên HDVN chân chính không như mấy thằng seeder giẻ rách, và cũng tin tưởng NTV.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

kenny74can

Well-Known Member
Càng đọc càng thấy hài.
Sự việc là: thương lượng thất bại - NTV khóc tạo nên làn sóng tẩy chay - CGV phản ứng lại - BHD thanh minh. Đáng ra bạn nên tìm hiểu nguyên nhân thì bạn không làm. Bạn nhảy vào lấy khúc giữa để viết 1 bài khơi gợi lòng tự tôn dân tộc tạo thành chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Tôi và một số mem góp ý với bạn, bạn đuối lý chống chế "Hàn quốc cũng bảo hộ phim Hàn" chắc muốn "Hàn quốc bảo hộ phim Việt". Khi bạn tranh luận không xong bạn lại làm trò "Chí Phèo" như soi nick, "-seeder CGV", "-tôi thách", "-dẹp cái luận điệu ...", "-tôi block, tôi xoá..." (Xin lỗi anh Chí Phèo, so sánh như vậy thì tội cho anh quá).
Càng về sau mình càng có lý do tin rằng bài viết này của bạn có thể được viết theo đơn đặt hàng của BHD. Bạn xem lại những bài viết của bạn trước đây bạn sẽ thấy rỏ điều đó.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Càng về sau mình càng có lý do tin rằng bài viết này của bạn có thể được viết theo đơn đặt hàng của BHD. Bạn xem lại những bài viết của bạn trước đây bạn sẽ thấy rỏ điều đó.

công kich cá nhân và quy chụp người khác, bạn bị cảnh cáo lần 1, tiếp tục sẽ ban nick vĩnh viễn
 

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Càng đọc càng thấy hài.
Sự việc là: thương lượng thất bại - NTV khóc tạo nên làn sóng tẩy chay - CGV phản ứng lại - BHD thanh minh. Đáng ra bạn nên tìm hiểu nguyên nhân thì bạn không làm. Bạn nhảy vào lấy khúc giữa để viết 1 bài khơi gợi lòng tự tôn dân tộc tạo thành chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Tôi và một số mem góp ý với bạn, bạn đuối lý chống chế "Hàn quốc cũng bảo hộ phim Hàn" chắc muốn "Hàn quốc bảo hộ phim Việt". Khi bạn tranh luận không xong bạn lại làm trò "Chí Phèo" như soi nick, "-seeder CGV", "-tôi thách", "-dẹp cái luận điệu ...", "-tôi block, tôi xoá..." (Xin lỗi anh Chí Phèo, so sánh như vậy thì tội cho anh quá).

- Nguyên nhân là CGV chèn ép nhà phát hành phim Việt bằng tỷ lệ ăn chia không công bằng, cái này đã nói rất nhiều lần, ai cũng có thể nhìn thấy.

- Bài viết sai chỗ nào, mời chỉ ra, đừng công kích cá nhân người viết, cái đó gọi là ngụy biện.

- "chắc muốn "Hàn quốc bảo hộ phim Việt"" -> đừng nhét chữ vào miệng người khác, làm với tay mơ thì được, không tác dụng với tôi đâu.
Hàn Quốc bảo hộ phim Hàn Quốc, dân Hàn ủng hộ phim Hàn từ ngày điện ảnh nó mới chập chững, lý do là vì điện ảnh là văn hóa cốt lõi, nó không thể để mất vào tay Hollywood. Dân Hàn có lòng tự tôn dân tộc rất cao, không phải chỉ ở phim ảnh, ở hàng hóa tiêu dùng cũng vậy, những nhà bán lẻ lớn như Walmart đều bật bãi ở thị trường Hàn.
Kêu gọi ủng hộ phim Việt là ủng hộ nền điện ảnh Việt non nớt, ủng hộ những bộ phim được làm đàng hoàng, nó không phải là để thể hiện lòng tự tôn dân tộc, mà nó là biểu hiện của tự tôn dân tộc, đừng đánh đồng làm một. Không có lòng tự tôn dân tộc vẫn xem phim Việt được nếu như hiểu và ủng hộ phim Việt.

- Tôi tranh luận rất rõ ràng rành mạch, bạn chỉ chỗ nào không xong, báo giúp tôi với, đừng tưởng tượng rồi gõ chữ.

- HDVN không liên quan gì đến bất cứ rạp phim hay nhà phát hành phim nào, tôi và đội ngũ mod ở đây là để giữ vững điều đó, không ai có thể làm chuyện định hướng có lợi cho rạp phim ở box phim ảnh trên HDVN
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Có thể CGV cố tình chèn ép phim Việt thật. Nhưng phim này thì phải nói là quá dở. Tôi đã ủng hộ phim Việt rồi thì cũng phải cho tôi cái sản phẩm tử tế một chút. 2 diễn viên chính đóng cô Tấm và Hoàng Thượng diễn quá tệ hại, biểu cảm quá kém, lời thoại đọc thuộc. Xem phim các cảnh có cô Tấm thấy rất khó chịu. Cốt truyện phim thì thấy chẳng ăn nhập với nhau lắm, lan man và rời rạc thừa thãi. Điểm nhấn duy nhất của phim là kĩ xảo tốt, nhưng có lẽ chỉ so được với mặt bằng của phim Việt Nam hiện nay thôi. Tóm lại xem phim xong cảm thấy rất phí thời gian và tiền bạc.
Phim này chỉ được cái kĩ xảo và bối cảnh đẹp so với phim Việt bây giờ, tuy có đầu tư nhưng không nghiêm túc tí nào khi mời toàn hot girl ca sĩ làm diễn viên chính. Lúc đầu thấy nhiều người lên tiếng bảo phim bị chèn ép nên mình đi xem để ủng hộ, nhưng xem xong thấy như bị lừa.

bạn bị lừa cái gì? nói cho mình biết với. Có bài viết nào khen phim này hay xuất sắc, hay hoàn hảo chưa? bạn đọc những bài đó xong rồi đi xem nên cảm thấy bị lừa hay sao? bạn đi xem với tâm thế nào? so sánh với phim Việt trong thời gian qua hay so sánh với Hollywood?
 

hdvn296

Well-Known Member
Bạn BuiAn bớt quá đáng đi nè, chốn này không phải cái chợ hay cái nhà của bác, đừng có đem cái quy quyền của mình ra mà áp đặt người khác, bạn công kích người khác rồi ai xử ông hộ tôi, bộ người ta đụng đến miếng cơm manh áo mà bác kiếm từ mấy bài báo mà ai cũng viết được rồi bảo vệ nó một cách mù quáng bất chấp. Bạn lớn rồi thì lời nói hành động cũng đáng cho người ta phục và nể.
Như cái chợ, rõ hài :D
 
Bên trên