em năn nỉ bác mà, bác sẹt bác vandien dùm em đi, cho bác ấy sáng con mắt để làm karaoke. còn bác sẹt nhầm em, 2 con mắt em nó tối thui hè bác ơi.
à mà cũng ngộ nha, em không thấy
giới tình của bác là gì cả??? nhưng theo em đoán => thì bác là
nữ giới mà có
nam tính. cho nên bác kiên trì, bất khuất, nhẫn nại, cương quyết, cứng đầu, cứng cổ, nhưng mềm nỏng, không giận lẫy, khó ưa. nói chung ưu nhiều hơn tệ. không giống với một số
Nam giới mà có
nử tính hở chút thì nóng hừng hực, giận đỏ mặt đỏ mày. em cũng thấy buồn buồn. Nam giới mà nử tính thì thua xa bác sao sệt vậy.
em tặng bác bài này => bài số 18 trong cuốn LV 66 - Ve Lai Doi Sim.
LVK 066_18 - Thu Minh - Dung Theo Anh Nhe Em(1).vob
Link tải phim
[hide]
[/hide]