PHÒNG TẬP CHỤP ẢNH CỦA ANH EM CLB HD HẢI DƯƠNG

tronghang

New Member
Ðề: PHÒNG TẬP CHỤP ẢNH CỦA ANH EM CLB HD HẢI DƯƠNG

nói thật với Trọng anh thấy chú chẳng hiểu tý gì về ảnh hay sao ấy .anh rất thích tấm số một.bức số 1nếu nói đến nội dung anh đặt nó là Tản bộ ! nếu mà xóa phông thì đâu còn là ảnh nữa! còn hoa nó mọc sát đất anh ko có thời gian mà ngồi lấy từng thứ một.bông hoa nhỏ em thử chụp bông hoa nét căng anh xem nào!anh chưa nhìn thấy ảnh hoa nào của em nét căng cả ! còn ở nhà anh anh nhìn rất nét !ảnh crop 100% đây em thử chụp bông hoa như thế này nét hơn anh xem thử ! vì đây là ảnh thử ống lên anh chẳng quan tâm lắm đến bố cục đâu !hơi noise một chút cũng đâu có sao ảnh nhìn có hồn hay ko mới quan trọng.đầy bức noise kinh vẫn đoạt giải như thường mà !

Em nói bác nghe là em ko khoe em chụp ảnh tốt bao giờ nhưng ảnh đẹp hay ko thì em biết. Ảnh đã ko đúng bố cục đừng bao giờ nói có hồn đc. Bố cục cơ bản là điều đầu tiên trong nhiếp ảnh, bố cục chuẩn mực mà ko nắm đc thì đừng bao giờ nói đến phá cách, có chụp lên cũng chỉ là 1 mình thíc cái kiểu dở hơi của mình chẳng ai công nhận cả. Đa số ảnh của em chụp đều là thử máy, ko có tính nghệ thuật, bác nào thíc bức nào thì thíc ko quan trong. Khi nào bác chụp đc đúng bố cục rồi thì hãy nói ảnh của mình có đẹp hay ko. Bố cục chuẩn mực cũng khá đơn giản, cả thế giới phải công nhận điều này, trong máy ảnh nào người ta cũng có sẵn chức năng chia ô để căn bố cục đấy nhưng nhiều người chẳng biết gì về cái đó. Bác ko thíc ai nhận xét ảnh của bác từ giờ em cũng chẳng quan tâm đến nhg tấm hình của bác làm gì.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

mjhung

New Member
Hôm ni mới có thời gian lâu lâu ở nhà buổi tối 1 chút vào diễn đàn hdhd , phòng tập chụp của ae hải dương chúng ta ( nơi mà bản thân mình cũng như nhiều người khác Hải Dương HDHD) ghé qua như một thói quen và món ăn tinh thần ko thể thiếu hàng ngày...mà đã là món ăn thì mỗi người một khẩu vị...có thể người này thấy ngon nhưng lại chưa chắc đúng với người khác.Tương tự, vì là tinh thần nên đẹp và sảng khoái với người này chưa hẳn như thế với người khác. nói như vậy là các ae và bạn hiền hiểu đúng không. Ở đây mình biết có nhiều người ko muốn nói , ko phải vì họ ko biết phải nói gì hoặc thấy bình thường hoặc quá chán hoặc có thể cảm thấy vô vị...nói chung là v...v.

Đó là vấn đề chung chung , còn với bản thân mình mới tham gia vào diễn đàn HDHD( thực tế là giao lưu lần đầu đợt đi Đồ Sơn cùng CLB với anh Hồ Bình cách đây 3 năm),tất nhiên luôn luôn và ở đâu cũng với sờ lo gần học hỏi vào giao lưu, nhưng mình chỉ giao lưu chẳng học được mấy...khổ thế cái tính hám vui. Mình mạo muội và mạnh dạn phát biểu rằng " ôi thì loanh quanh cũng là cái âu mới chả cái liễn " , hết xe cổ, xe độ , xe khủng, hay bất cứ cái thú chơi tao nhã đau thương nào đi nữa mà ae tui ( nói vậy vì tui , Nghiệp và Phan tham gia các nhóm khác nhiều rùi) đã phải đau thương bước qua, tốn không biết bao hầu bao rùi. Chốt lại là chẳng học được gì mấy đâu ...nếu cái tui của mình vẫn còn ngất ngưởng.

Còn mới sang cái thú nhiếp mới chả hiếp ảnh này thì ae ta phần lớn là tập tọe sang chuyên một tí, còn chụp thì lâu rùi phải ko các bố? trừ em Nghiệp TONY PHAM và A Tuấn là có thời gian chụp khá lâu ạ. E cũng mạnh dạn phát biểu thêm cục nữa " Nhiếp ảnh đúng ra chỉ là trò chơi của ánh sáng ". mỗi người rồi cũng tìm ra trò chơi của mình thui, tin em đi, nếu chơi lâu. Một bức ảnh đẹp có quá nhiều khía cạnh và góc độ để đánh giá, ae ta ko nên chim sâu làm gì , có khi mình phải ở hoàn cảnh đó mới biết nó khó và dễ thế nào. ấy chứ cái bố cục , đo sáng hay lấy nét thì mình tin rằng ở HDHD nhà ta ai cũng nắm hết rùi, ở đây còn chưa bàn về hậu kỳ hay vv..vv.nói chung có quá nhiều thứ để học,mà cuối cùng "âu lại là cái liễn" , mẹ nó chứ có vài bức ngày trước mình chụp vẩn vơ ,vô tình thằng văn hóa ngựa thuật bắt được tóm mình lên nhận giải điên bỏ mịa.

Tóm lại ở HD nhà ta ae ta cứ tăng cường giao lưu , có time thì đi chụp nhiều vào, vỡ toác hết, bản thân em cũng chưa có cái ảnh mẹ nào ra hồn, nhưng sướng cái là sân nhà cứ phang vô tư, ae gạch đá thoải mái, chưa hiểu mai ca fe hiểu hết.


Còn về nhận xét của Dũng Maxpay tui rất ghi nhận quan điểm "Trên tinh thần học hỏi lẫn nhau và chia sẻ. đừng để tình cảm và giá trị bản thân cao quá để rồi tranh luận thêm căng thẳng, mối quan hệ giữa các anh em thêm chán, đến lúc không còn muốn đi chụp cùng nhau ko muốn chia sẻ nữa" và quan điểm này của Trọng không ổn "Ảnh đã ko đúng bố cục đừng bao giờ nói có hồn đc"

Vài lời tâm sự hơi phê phê, Tiền bối,cao thủ ae và các bạn hiểu cho. Nếu thấy ko ổn cứ cho cục ị mình thank toe toét, xóa phông mù mịt.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

tronghang

New Member
Ðề: PHÒNG TẬP CHỤP ẢNH CỦA ANH EM CLB HD HẢI DƯƠNG

Đã có nhiếp ảnh gia nói với mình rằng, mới tập chụp đầu tiên cứ nắm đc cái bố cục đi đã đừng có cao siêu làm gì sau này cứ gương máy lên là bố cục nó đã nằm trong khung ngắm theo 1 phản xạ tự nhiên rồi thì bắt đầu mới phát triển tiếp. Người đc học hành cơ bản người ta sẽ nhìn cái đó đầu tiên. E gái mình cũng học về ngành mĩ thuật khi vẽ tranh thầy cũng dạy đầu tiên phải biết lấy bố cục. Trường mình học có 2 khoa âm nhạc và mĩ thuật bạn bè hầu hết anh em dạy MT trong TPHD đều học cùng 1 cái lò ra nên cũng hiểu sơ sơ trong các cuộc trò chuyện về chuyên môn. Bác nào ko tin đi học 1 lớp nhiếp ảnh cơ bản hay hội họa đi thì biết.
A E đã ko thực sự thic nhau thì có lẽ nên chia nhóm thôi chứ hội đồng này chắc chắn là ko chơi chung đc nữa rồi. Mình là người lập ra thớt này rồi cũng hội tụ đc khá đông AE vào chém, nhưng cuối cùng có bác bảo mình chẳng biết gì về nhiếp ảnh, có 2 điều: 1 - Mình là thằng ngu quá có nhiều cao nhân ở đây thế mà ko học đc cái gì. 2- là ở đây chẳng có gì để học nên mãi cũng chẳng biết gì. Vậy mình sẽ kiếm chỗ khác để học xem sao. Chúc các bác ở lại đoàn kết và tiếp tục phát triển trên con đường nghệ thuật.
 

mjhung

New Member
Re: Ðề: PHÒNG TẬP CHỤP ẢNH CỦA ANH EM CLB HD HẢI DƯƠNG

Đã có nhiếp ảnh gia nói với mình rằng, mới tập chụp đầu tiên cứ nắm đc cái bố cục đi đã đừng có cao siêu làm gì sau này cứ gương máy lên là bố cục nó đã nằm trong khung ngắm theo 1 phản xạ tự nhiên rồi thì bắt đầu mới phát triển tiếp. Người đc học hành cơ bản người ta sẽ nhìn cái đó đầu tiên. E gái mình cũng học về ngành mĩ thuật khi vẽ tranh thầy cũng dạy đầu tiên phải biết lấy bố cục. Trường mình học có 2 khoa âm nhạc và mĩ thuật bạn bè hầu hết anh em dạy MT trong TPHD đều học cùng 1 cái lò ra nên cũng hiểu sơ sơ trong các cuộc trò chuyện về chuyên môn. Bác nào ko tin đi học 1 lớp nhiếp ảnh cơ bản hay hội họa đi thì biết.
A E đã ko thực sự thic nhau thì có lẽ nên chia nhóm thôi chứ hội đồng này chắc chắn là ko chơi chung đc nữa rồi. Mình là người lập ra thớt này rồi cũng hội tụ đc khá đông AE vào chém, nhưng cuối cùng có bác bảo mình chẳng biết gì về nhiếp ảnh, có 2 điều: 1 - Mình là thằng ngu quá có nhiều cao nhân ở đây thế mà ko học đc cái gì. 2- là ở đây chẳng có gì để học nên mãi cũng chẳng biết gì. Vậy mình sẽ kiếm chỗ khác để học xem sao. Chúc các bác ở lại đoàn kết và tiếp tục phát triển trên con đường nghệ thuật.

Mình nghĩ Trọng đã quá quan trọng rồi.
Sân chơi nào âu cũng là mọi người vì có cùng đam mê rồi đến với nhau, mà cha nội nào chơi cái giống này chả có cá tính. Các cha nội chỉ cần để cái tôi của mình nhỏ chút đi là ok.
 

mjhung

New Member
Mọi người cho e ý kiến bức này nhé
Chụp trong điều kiện đêm ở biển Quảng Bình,tối mù mịt, bố cục sai be bét và lấy nét bằng niềm tin nhưng mình lại rất khoái

# Alone
30s, f13, iso100, 35mm MF

8728139265_9bd970a282_b.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:

maxpay

Member
Ðề: PHÒNG TẬP CHỤP ẢNH CỦA ANH EM CLB HD HẢI DƯƠNG

Nếu so nhưng tấm ảnh 1 năm vê trước thì anh em ta đã chụp khá hơn rất nhiều. Anh em cũng đã nâng cấp máy móc lên khối ra. Điều đó là đáng mừng. Đặc biệt cá nhân mình đanh giá rất cao mấy bức ảnh kulroyalz chụp, nhất là bức ánh số số 3 ( bức số 1 thì ko tình ). Đã trong một diễn đàn nhất là diễn đàn về nghệ thuật thì người đưa ra tác phẩm cũng bị đánh giá mà người đưa ra bình luận cũng bị đánh giá. VD: Bức ảnh của ông thế này tôi thấy cũng hơi ốn nhưng ..... thế mà ông lại cho là đẹp tuyệt trần. Bức ảnh của tôi thế này mà ông lại nói nó ko đạt, ông thật là ....Tất cả những thứ đó thì tự bản thân và cộng động, tự trình độ của các bạn đánh giá. Hôm nay có thể cho là bức ảnh này sao bác chụp đẹp thế nhưng thời gian sau thì xấu đấy. Còn mấy cái thời gian cầm máy hay chơi ảnh thì cũng không thể nói ai cầm nhiều hơn ai, chỉ biết rằng tôi chơi với ông. hôm nay ông chụp thế này mai ông chụp thế kia thì tôi nói ông chụp lên tay hay ko thôi (Nếu tình thời gian dùng máy thì tôi cầm máy năm học lớp 8 cơ. đến năm 2009 mới mua đc con fujfilm có ống tele)Chơi HD từ năm 2007 chơi máy tính từ năm 2000.
Đến với hội HD hay là góc nhiếp ảnh, mỗi người một hoàn cảnh, một nghề nghiệp, một tư duy khác nhau. có thể hôm nay bạn dùng máy cùi sau này bạn mới mua được máy khác nhưng tôi sẽ không để ý , tôi sẽ không vì điều đó mà thanks bạn nhiều hơn hoặc khen bạn nhiều hơn hoặc ngược lại. Cái gì bạn viết, cái gì bạn pots tôi sẽ đọc, tôi sẽ xem, tôi sẽ bình luận. bạn sẽ đọc và cho ý kiến, tôi và bạn cùng tranh luận trên phương diện khách quan. có vấn đề gì chưa rõ thì mọi người cũng tham khảo tư liệu rối đưa ra đánh giá. Miễn sao đảm bảo tính trung thức và tôn trọng lẫn nhau, đừng đánh giá ủng hộ người khác chỉ vị bạn quý người đó hơn tôi.
Nếu bạn quý tôi mà khen thì bạn đang lừa tôi rồi vì người khác sẽ chê bức ảnh tôi không thương tiếc, còn tôi thì cho rằng tôi chụp quá đẹp rồi, ai chê tôi thì tôi giận đáy !
 

kulroyalz

New Member
mấy anh em chụp ảnh chơi với nhau thì phải đoàn kết , cùng nhau phát triển chứ, ai chả có ảnh đẹp ảnh xấu , ảnh sai bố cục ảnh out nét , em tin chắc đên thợ chuyên nghiệp chụp còn out , sai bố cục bét nhè ra ,, huống chi gì anh em mình là dân amateur , những cái ảnh ấy là không tránh khỏi .. nhiều lúc em chụp ảnh cũng vậy , có cái ảnh rất đẹp , bố cục thì linh tinh , thậm chí còn cả out , nhưng em lại thấy đẹp . vẫn giữ lại thôi . để mình ngắm ko sao .. còn trên diễn đàn , post ảnh cho anh em nhận xét , đóng góp thì cứ thoải mái .. càng chê nhiều thì mình càng biết để mà sửa thôi !

nên mấy anh em , đừng có phán xét gì nhau :( chỉ vì 1 cái ảnh mà mất lòng nhau ra .

p/s : chiều nay có anh , em nào rảnh thì pm em , em chụp ở trên nam cường tây , 25 tầng . có gì anh em ra chơi nhé :D
 

mjhung

New Member
Tiếc quá chiều a cho bọn trẻ đi chơi rồi,ko cũng ra cho vui. Nếu ae nào chưa kịp ol để biết thông tin e nhắn tin trực tiếp cho ae đấy. Chiều cả nhóm ra bắn phá cho đã Hưng ạ.
 

ttuanvnn

Member
Ðề: PHÒNG TẬP CHỤP ẢNH CỦA ANH EM CLB HD HẢI DƯƠNG

mẫu đây em ơi !
 
Chỉnh sửa lần cuối:

kulroyalz

New Member
sr mấy anh hnay inbox cho em nhé :( , nhà em mất điện nên ko ol đc mà repply inbox các anh :p lần sau em sẽ xin số mọi người và nhắn tin cho từng anh 1 ạ , em làm vài cái ảnh demo thôi :p trong đây có 1 cái ảnh em chụp trong bể bơi nam cường từ hqua




 
Chỉnh sửa lần cuối:

ttuanvnn

Member
Ðề: Re: Ðề: PHÒNG TẬP CHỤP ẢNH CỦA ANH EM CLB HD HẢI DƯƠNG

em thấy da của mẫu cần can thiệp chút anh ạ, nhất là phần chán mẫu ấy.
chú Hưng ảnh đâu rùi, hóng quá.

ảnh chơi mà em !lần sau anh sẽ để ý hơn.chụp chiều tối ống khẩu nhỏ chụp dễ rung kghi zoom lên nhiều mấy cái ảnh chụp bay tốc không đủ đóng băng chủ thể định thay ống thì có khách phải về.lần sau anh sẽ làm nhiều pha hay hơn hj thank chú nhé!
 

ttuanvnn

Member
Ðề: Re: PHÒNG TẬP CHỤP ẢNH CỦA ANH EM CLB HD HẢI DƯƠNG

Nhà chú hưng ở đâu mà mất điện vậy ? thank chú nhé.anh chụp mẫu thử ống thấy quá ổn !
MẪU CỦA CHÚ HƯNG XINH VẬY MÀ CHỤP XẤU THÌ CÓ LỖI VỚI MẪU QUÁ !
 
Chỉnh sửa lần cuối:

maxpay

Member
Ðề: Re: PHÒNG TẬP CHỤP ẢNH CỦA ANH EM CLB HD HẢI DƯƠNG

sr mấy anh hnay inbox cho em nhé :( , nhà em mất điện nên ko ol đc mà repply inbox các anh :p lần sau em sẽ xin số mọi người và nhắn tin cho từng anh 1 ạ , em làm vài cái ảnh demo thôi :p trong đây có 1 cái ảnh em chụp trong bể bơi nam cường từ hqua

Ảnh nét quá .mầu đẹp lắm. Bức số 1 bị cái cột làm hỏng bố cục. Cái bàn trắng bị mất chi tiết . Hình như Ca có chế độ giảm mầu trắng đấy. chọn ché độ ấy thì cái bàn vẫn có chi tiết. Mầu da của Ca thì không lẫn vào đâu đc nhất là chụp vời fix
 

maxpay

Member
Ðề: PHÒNG TẬP CHỤP ẢNH CỦA ANH EM CLB HD HẢI DƯƠNG

Mình ko đi được đành bắn mấy bông hoa thôi

I5kGNPWaO.jpg


95OrPfe.jpg


DBJxQ2dtY.jpg
 

kulroyalz

New Member
Re: Ðề: Re: PHÒNG TẬP CHỤP ẢNH CỦA ANH EM CLB HD HẢI DƯƠNG

sr mấy anh hnay inbox cho em nhé :( , nhà em mất điện nên ko ol đc mà repply inbox các anh :p lần sau em sẽ xin số mọi người và nhắn tin cho từng anh 1 ạ , em làm vài cái ảnh demo thôi :p trong đây có 1 cái ảnh em chụp trong bể bơi nam cường từ hqua

Ảnh nét quá .mầu đẹp lắm. Bức số 1 bị cái cột làm hỏng bố cục. Cái bàn trắng bị mất chi tiết . Hình như Ca có chế độ giảm mầu trắng đấy. chọn ché độ ấy thì cái bàn vẫn có chi tiết. Mầu da của Ca thì không lẫn vào đâu đc nhất là chụp vời fix

công nhận có cái cột nhìn vướng thật :( , hôm ấy nắng quá :( e cũng chưa quen vs con fix mới này chụp hơi kém


anh có số thì cho em ^^ rảnh e gọi đi chơi , số em là 098 959 9292
e tên hưng :D , e chưa biết tên anh
 

maxpay

Member
Ðề: PHÒNG TẬP CHỤP ẢNH CỦA ANH EM CLB HD HẢI DƯƠNG

Ảnh này mình gần như là ngon rồi, để từ từ mình tìm ra lỗi đã, cảm nhận ban đầu ảnh thì ảnh đẹp nước ảnh trong. Cái này mình vẫn chưa làm dc.
Mình tên Dũng 0982360324. Chơi 7D nhưng mới sắm được ông Tarom 17-50 non VC. đang trong thoi gian nghiên cứu. có dk anh em giao luu vì cùng họ nhà Ca
 

ttuanvnn

Member
Ðề: PHÒNG TẬP CHỤP ẢNH CỦA ANH EM CLB HD HẢI DƯƠNG

chú hưng giỏi cả pts hay sao ấy nhỉ làm album ảnh ngon rồi đấy .bán con 50-1.4 chưa! mua hằng sao ko lên đấy mà chọn.mà theo anh ko cần 85mm đâu bán con fix 50f 1.8 đi là được rồi ! sau này mua con 135 chụp chân dung ngon hơn 85mm
 
Bên trên