trinhhongthai_vn
Member
phim không hay như mình chờ đợi
Chả hiểu cậu ấm ức cái j, như cậu đã nói như trên và tôi nhắc lại cho cậu nhớ luôn đấy là 1 bản nháp chưa hoàn chỉnh của bộ phim nên "chả còn j để mà bàn", vậy cậu lập topic này làm quái j thế.?! Tôi k biết cậu có hiểu bản nháp của 1 bộ phim là j ko mà cậu còn đòi hỏi kỹ xảo đánh đấm, với cả chiều sâu ở nội dung phim. Nực cười.
Tư duy bạn này có vẻ cùng quan điểm với đám bộ sậu "gà mái" của Cục duyệt phim VN @};-
Cuộc họp của lãnh đạo Cục điện ảnh vào báo giới chiều 11/4 (hầu như là "quý bà")
Phim chỉ là hư cấu và để giải trí! Bắt chước theo phim hay ko, là ý thức của mỗi con người. Chúng ta thừa biết; trước khi bộ phim này xuất hiện, XH thực tế của VN vẫn đầy rẫy những vụ thanh toán băng đảng đẫm máu trên khắp mọi miền đất nước! "Bản sắc nam nhi" và máu "tự ái anh hùng" của người Việt có thể biến bất cứ ai trở thành 1 tên côn đồ! b-(
Chính cái nền giáo dục hiện tại và bị tiêm nhiễm tư duy của "giai cấp thống trị" là mầm mống sản sinh ra tính cách người Việt như ngày hôm nay! Các bạn thử hỏi con em mình trong trường, lớp môn đạo đức là dạy cái gì vậy? Hay là suốt ngày cứ ra rả tư tưởng Dân tộc cực đoan để ai cũng tự hào Dân tộc, tự sướng với Lịch sử hào hùng chống ngoại xâm, đế quốc... rồi tỏ ra ta đây là giỏi - là đúng? Đụng chuyện hở ra là đòi đâm, đòi chém?
"Trồng ớt thì ăn ớt" thôi chứ đừng đổ thừa tại... phim các bạn à! [-X
Xin lỗi nhé! Cho xúc phạm tí, bọn ủng hộ đưa phim này công chiếu có lẽ chẳng có gia đình, con cái, người thân, chỉ biết nghĩ mỗi bản thân mình xem cho sướng mắt, đầu óc vừa teo, vừa ngắn. Đừng bao giờ so sánh với nước khác như Mỹ, HK gì đó, văn hóa, xã hội, pháp luật khác nhau rất nhiều. Xã hội VN giờ loạn đến thế, hở tí ra chém, hở tí ra đâm, đưa phim ra công chiếu cho bọn choai choai bắt chước à. Dù xem phim Mỹ, HK thì suy nghĩ trong đầu "À! vẫn là nước ngoài", còn VN mà chiếu thì "À! mình làm sao cho giống mới được, VN cũng có mà"
So gì với bọn Mỹ, thế bọn nó không có những đứa giết người, lạm sát bắt chước theo phim sao? Cái hay không học, cái xấu không chặn, lại đưa ra thêm, gọi là "thêm dầu vào lửa". Mie, Cầu trời cho bọn này hôm nào ra đường bị bọn choai choai vác dao chém y như "Bụi đời Chợ Lớn".
Đọc xong mấy comment mà bực! sorry mọi người. Phim này thấy dàn dựng, kỹ xảo tốt, nhưng nội dung không phù hợp, không tốt thì chặn là đúng. Có gì mà suốt ngày phải càm ràm nào là công chiếu, hoặc cấm dưới 21 tuổi, đã công chiếu thì có cấm cũng chẳng được bao nhiêu. Với lại có cấm thì bây giờ phim vẫn đầy trên mạng đấy thôi, không chừng ít lâu lại có HD nữa thì sao.
Ồi vừa có ý kiến cái có link trên vạhim ngay:
Fshare - Dich vu chia se, luu tru du lieu mien phi tot nhat
Anh em kéo luôn đi nhá không "Người Ta" lại xóa link đi đó ! Mình đang kéo, xem xong rồi hãng bình loạn cũng chưa muộn mà !
Suy nghĩ của bạn cũng chỉ đến thế. Mình không nói bạn sai nhé. Nhưng người có nhận thức, xem một bộ phim, người ta biết xem những gì, được những gì, thỏa mãn những gì. Bạn có hiểu giới hạn độ tuổi xem phim là gì không? Trên 21 tuổi chắc đủ nhận thức rồi nhỉ. Còn bọn trẻ trâu choai choai ăn chơi lêu lổng thì không nói nhé, bọn đấy sẽ ít ra rạp. Và nếu bộ phim ảnh hưởng tiêu cực trực tiếp đến ai đó, thì xem lại cách giáo dục của gia đình và nhà trường. Điện ảnh vô tội bạn ạ.
Với mình, phim này xem cho sướng con mắt, đâm chém tá lả. Xem cho biết nguồn gốc đau thương suy cho cùng cũng bắt nguồn từ tiền và tình. Thế thôi.
Nghĩ thoáng 1 chút bạn nhé. Nếu bạn lo phim ảnh hưởng đến con bạn thì giáo dục cho nó từ bây giờ đi.
Tư duy bạn này có vẻ cùng quan điểm với đám bộ sậu "gà mái" của Cục duyệt phim VN @};-
Phim chỉ là hư cấu và để giải trí! Bắt chước theo phim hay ko, là ý thức của mỗi con người. Chúng ta thừa biết; trước khi bộ phim này xuất hiện, XH thực tế của VN vẫn đầy rẫy những vụ thanh toán băng đảng đẫm máu trên khắp mọi miền đất nước! "Bản sắc nam nhi" và máu "tự ái anh hùng" của người Việt có thể biến bất cứ ai trở thành 1 tên côn đồ! b-(
Chính cái nền giáo dục hiện tại và bị tiêm nhiễm tư duy của "giai cấp thống trị" là mầm mống sản sinh ra tính cách người Việt như ngày hôm nay! Các bạn thử hỏi con em mình trong trường, lớp môn đạo đức là dạy cái gì vậy? Hay là suốt ngày cứ ra rả tư tưởng Dân tộc cực đoan để ai cũng tự hào Dân tộc, tự sướng với Lịch sử hào hùng chống ngoại xâm, đế quốc... rồi tỏ ra ta đây là giỏi - là đúng? Đụng chuyện hở ra là đòi đâm, đòi chém?
"Trồng ớt thì ăn ớt" thôi chứ đừng đổ thừa tại... phim các bạn à! [-X
Suy nghĩ của bạn cũng chỉ đến thế. Mình không nói bạn sai nhé. Nhưng người có nhận thức, xem một bộ phim, người ta biết xem những gì, được những gì, thỏa mãn những gì. Bạn có hiểu giới hạn độ tuổi xem phim là gì không? Trên 21 tuổi chắc đủ nhận thức rồi nhỉ. Còn bọn trẻ trâu choai choai ăn chơi lêu lổng thì không nói nhé, bọn đấy sẽ ít ra rạp. Và nếu bộ phim ảnh hưởng tiêu cực trực tiếp đến ai đó, thì xem lại cách giáo dục của gia đình và nhà trường. Điện ảnh vô tội bạn ạ.
Với mình, phim này xem cho sướng con mắt, đâm chém tá lả. Xem cho biết nguồn gốc đau thương suy cho cùng cũng bắt nguồn từ tiền và tình. Thế thôi.
Nghĩ thoáng 1 chút bạn nhé. Nếu bạn lo phim ảnh hưởng đến con bạn thì giáo dục cho nó từ bây giờ đi.
Có lẽ bạn chưa đủ trình độ để nói về vấn đề này đâu.Xin lỗi nhé! Cho xúc phạm tí, bọn ủng hộ đưa phim này công chiếu có lẽ chẳng có gia đình, con cái, người thân, chỉ biết nghĩ mỗi bản thân mình xem cho sướng mắt, đầu óc vừa teo, vừa ngắn. Đừng bao giờ so sánh với nước khác như Mỹ, HK gì đó, văn hóa, xã hội, pháp luật khác nhau rất nhiều. Xã hội VN giờ loạn đến thế, hở tí ra chém, hở tí ra đâm, đưa phim ra công chiếu cho bọn choai choai bắt chước à. Dù xem phim Mỹ, HK thì suy nghĩ trong đầu "À! vẫn là nước ngoài", còn VN mà chiếu thì "À! mình làm sao cho giống mới được, VN cũng có mà"
So gì với bọn Mỹ, thế bọn nó không có những đứa giết người, lạm sát bắt chước theo phim sao? Cái hay không học, cái xấu không chặn, lại đưa ra thêm, gọi là "thêm dầu vào lửa". Mie, Cầu trời cho bọn này hôm nào ra đường bị bọn choai choai vác dao chém y như "Bụi đời Chợ Lớn".
Đọc xong mấy comment mà bực! sorry mọi người. Phim này thấy dàn dựng, kỹ xảo tốt, nhưng nội dung không phù hợp, không tốt thì chặn là đúng. Có gì mà suốt ngày phải càm ràm nào là công chiếu, hoặc cấm dưới 21 tuổi, đã công chiếu thì có cấm cũng chẳng được bao nhiêu. Với lại có cấm thì bây giờ phim vẫn đầy trên mạng đấy thôi, không chừng ít lâu lại có HD nữa thì sao.