'Bụi đời Chợ Lớn' bị cấm chiếu vĩnh viễn

Phablet

Active Member
Không còn là tin đồn nữa, sáng 7/6, Hội đồng Trung ương thẩm định phim truyện của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch chính thức kết luận bộ phim của Charlie Nguyễn vi phạm Luật điện ảnh và bị cấm lưu hành hoàn toàn.

Trả lời VnExpress.net, đạo diễn Charlie Nguyễn cho biết, chiều 7/6, anh được nhà sản xuất phim thông báo về việc Bụi đời Chợ Lớn chính thức bị cấm chiếu. Dù giữ bình tĩnh, giọng Charlie Nguyễn có chút buồn. Anh nói hiện tại không rõ trong lòng cảm giác ra sao nữa vì anh vẫn đang bận bịu trên trường quay với phim mới.

Tháng trước, Charlie Nguyễn vẫn còn nuôi hy vọng phim của anh có thể ra rạp vì nhà sản xuất vẫn để ngày chiếu dự kiến của phim trên website là 28/6.

1-1370593733_500x0.jpg

Một cảnh trong phim "Bụi đời Chợ Lớn".

Mới đây, nhà sản xuất đã gửi bản phim được chỉnh sửa có quay bổ sung một số cảnh cho đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch cùng đại diện một số cơ quan liên quan xem. Tuy vậy, bản này bị đánh giá là chưa "chỉnh sửa tổng thể", không đạt yêu cầu. Vì thế, các nhà quản lý thống nhất ý kiến không cho phép phim phổ biến, ra rạp.

"Chúng tôi đã có 3 lần chỉnh sửa kịch bản trong khả năng điều kiện kinh phí cho phép rồi. Điều Cục muốn là phải thay đổi nội dung, kịch bản phim, mà đó là điều chúng tôi không thể làm được vì phải quay lại khá nhiều trong khi kinh phí đầu tư có hạn. Chúng tôi đã cắt gần như tất cả cảnh bạo lực, hành động trong phim, bổ sung các cảnh quay có công an và những cảnh quay nào mình có thể làm mà không làm thay đổi đường dây câu chuyện", Charlie Nguyễn cho biết.

Nam đạo diễn chia sẻ, phim chính thức bị cấm chiếu rồi nên giờ câu chuyện thuộc về nhà sản xuất. "Nếu nhà sản xuất tiếp tục tìm cách giải quyết và tìm được nguồn kinh phí phù hợp thì biết đâu phim còn có thể quay lại và chỉnh sửa đường dây câu chuyện và nội dung kịch bản. Nhưng thú thật, tôi không biết tôi có còn hứng thú và đủ điều kiện để làm điều đó hay không", Charlie nói.

2-1370593735_500x0.jpg

Đạo diễn Charlie Nguyễn đang trên trường quay phim hài mới.

Từ nhiều tháng qua, số phận của bộ phim Bụi đời Chợ Lớn của đạo diễn Charlie Nguyễn vẫn khá mờ mịt. Gần đây nhất, vào sáng 3/5, lãnh đạo Cục Điện ảnh, đại diện Hội đồng duyệt và nhà sản xuất phim Bụi đời Chợ Lớn có cuộc họp kín để bàn về vấn đề này. Tinh thần cuộc làm việc này vẫn giống như thông cáo báo chí mà Cục Điện ảnh phát đi trước đó, rằng phim có hai vi phạm: Thứ nhất, vi phạm điều cấm tuyên truyền, kích động bạo lực của Luật Điện ảnh. Thứ hai, nhà sản xuất không trình kịch bản chỉnh sửa sau khi có ý kiến của Hội đồng duyệt kịch bản.

Phim do hãng phim Chánh Phương và công ty Galaxy sản xuất.

Tháng trước, khi đang chờ bản phim chỉnh sửa, Galaxy vẫn lên kế hoạch dự kiến phát hành phim Bụi đời Chợ Lớn là ngày 28/6. Tuy vậy, lịch này hiện đã bị thay thế bằng phim White House Down.

 

ClarkKent1101

New Member
Ðề: 'Bụi đời Chợ Lớn' bị cấm chiếu vĩnh viễn

phản ánh đúng thực tế mặt thối nát của xã hội thì lại bảo là kích động. Tư tưởng bảo thủ ngu si thế này bảo sao muôn đời VN ko tiến bộ đc :-j
 

cuong_7694

Well-Known Member
ối giời, có vậy mà cũng cấm:( Mấy ông chức trách đúng là vẽ vời!!
 
Ðề: 'Bụi đời Chợ Lớn' bị cấm chiếu vĩnh viễn

Không quản được thì cấm, ... không quản được thì cấm...
Cái câu này tôi nghe khá nhiều và khá lâu từ cái thời cấm đốt pháo. Nhưng đằng sau vụ cấm này tôi thấy còn nhiều điều đáng nói hơn, xin chỉ nêu ra 3 ý ở đây.

Thứ nhất, đã là một tác phẩm nghệ thuật thì dù là một bức tranh, một bài nhạc hay một cuốn phim thì cách mà người ta đánh giá phụ thuộc qua cảm quan riêng của từng người thưởng thức tác phẩm đó, chẳng hạn, bạo lực trong phim ảnh– có thể kích động tính ác của một người, do đó có người nghĩ là tiêu cực, song đồng thời có thể khiến người khác có cảm giác ghê tởm và tránh xa tội ác, bởi vậy là tích cực. Kiểm duyệt một tác phẩm nghệ thuật, theo một cách nào đó, ta đã và đang đồng nhất hóa trong cách nhận định, tước bỏ quyền cảm nhận riêng tư của cá nhân – nói cách khác đây một hình thức bao cấp tư duy đã bám rễ sâu vào óc của các giới chức thẩm quyền. Nó khó mà dứt bỏ nếu không có ai chỉ ra.

Thứ hai, cứ cho là cả một hội đồng duyệt phim gồm nhiều chức sắc họ đồng ý với nhau về một nhận định nào đó đối với tác phẩm, (chẳng hạn, ‘tác phẩm này tiêu cực’) thì không nhất thiết nhận định này phù hợp với điều mà tác giả muốn gửi gắm. Đó là sự hàm hồ của kiểu phê bình "hội đồng". Căn cứ trên nhận định chung này để tước bỏ quyền lưu hành tác phẩm là sự áp chế của số đông đối với cá nhân người nghệ sĩ. Nó đã và đang tồn tại một cách phi lý.
Này nhé, đối với tác giả có tác phẩm bị kiểm duyệt; nó làm thui chột niềm cảm hứng sáng tạo của họ, trong nhiều trường hợp còn dẫn họ đến chán nản và bất mãn. Bài viết ở trên cũng đã chỉ rõ.
Còn nữa, đối với các tác giả chuẩn bị sáng tác; nó khiến họ luôn ‘sống trong sợ hãi’, mỗi lần sáng tạo lại một lần băn khoăn liệu tác phẩm của mình có bị kiểm duyệt hay không. Cá tính của từng nhân vật, cái làm nên cái "hồn" của tác phẩm diện ảnh phải bị “tròn vo hóa” sao cho phù hợp hóa trong môi trường "tự" kiểm duyệt.
Kết quả là, sự tầm thường sẽ lên ngôi. Và nghệ thuật, sẽ biến mất. Thế thôi, đừng trách sao xưa nay Việt Nam chưa có tác phẩm nào ra hồn.

Và cuối cùng, bộ phim “Bụi đời chợ Lớn” bị cấm chiếu vì không mang tính nhân bản đầy bạo lực. Xin thưa, như đã nói ở trên, nhận định như thế nào thì còn thuộc về cảm quan riêng của mỗi người.
Những vị trong Hội đồng Duyệt phim họ có quyền bộc lộ thái độ của mình giản đơn bằng cách không đi xem và thuyết phục người thân của mình hành động giống họ.
Trong khi những người khác họ nhìn bộ phim theo một chiều kích khác họ sẽ hành động ngược lại, xem và giới thiệu cho nhiều người cùng xem. Đó là cách hành xử thông thường trong một xã hội văn minh giữa những người trưởng thành với nhau – điều có thể diễn đạt nôm na là: Không ai có quyền cao hơn ai trong việc được hay không được thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật nào đó.
Đến đây, câu hỏi đặt ra là: Hà cớ gì tồn tại Hội đồng Duyệt phim như ở nước ta?
Hóa ra, chúng ta không được coi như những cá nhân trưởng thành, do đó, chỉ được quyền xem những gì mà những người tự coi là trường thành và thông thái hơn – Hội đồng Duyệt phim – cho phép.
Trong trường hợp này, Hội đồng Duyệt phim, đang đóng vai “phụ mẫu” với những con dân của mình.
Chủ nghĩa gia trưởng là thứ đang thống trị chúng ta. Bởi thế, thay vì tranh cãi với Hội đồng Duyệt phim, chúng ta hãy tranh cãi về sự tồn tại của chính nó, trong xã hội của những người trưởng thành
 

CuQuang9x

Active Member
Ðề: 'Bụi đời Chợ Lớn' bị cấm chiếu vĩnh viễn

Mình cũng rất mong chờ để được xem bộ film này..... Sau khi có thông báo hoãn chiếu thì cách mà các đạo diễn, diễn viên có liên quan và cả những bên không liên quan cùng với báo chí và dư luận phản ứng thì mình hiểu là sẽ khó để bộ film này sống sót được....Toàn đổ thêm dầu vào lửa để thể hiện mình có chính kiến, có hiểu biết và nghĩ rằng comment bừa vài dòng tiêu cực thì mọi người sẽ thấy sợ và làm theo ý mình ngay vậy :( Đây là bài học sẽ còn tồn tại rất lâu cho những người làm film sau này bởi vì cái cơ chế này sẽ còn tồn tại chưa biết đến khi nào mới thay đổi :(
 
Ðề: 'Bụi đời Chợ Lớn' bị cấm chiếu vĩnh viễn

Cấm cấm hết để cho phim ảnh VN đỡ phát triển.
 

viethaiyb

Well-Known Member
Ðề: 'Bụi đời Chợ Lớn' bị cấm chiếu vĩnh viễn

Một bộ phim do ekip từ Holywood đảm nhiệm...và có lẽ họ đã quên đây là Việt Nam chứ ko phải Mĩ...với tâm lí sính ngoại thì không ngạc nhiên khi việc này bị phản đối ầm ầm...
 

MONK_da

Film critic
Monk thì lại nghĩ phim này bị cấm vì "Ghét cái thái độ" không chịu giải quyết nội bộ êm thấm mà la làng la xóm lên như facebook của Trí Nguyễn để rồi cãi nhau um sùm với bà Lê Thị Hồng Ngát, sau đó để báo chí dư luận lên tiếng rầm rộ làm Cục Điện Ảnh mất mặt nên ghét quá cấm luôn.

Chứ nếu xét thì thời điểm tháng 4 bên Cục vẫn cho phim này con đường sống nếu chịu cắt sửa rồi, thậm chí bên Cục còn nhận xét là phim vẫn có khả năng xem xét, trong khi Bẫy Cấp 3 thì duyệt xong là cấm chứ chẳng hề cho phép sửa lại. Thế nhưng, do cách xử lý không khéo làm các bác bên Cục giận quá nên giờ có "đút" bao nhiêu thì cũng chẳng ai vui vẻ mà "ăn" nữa.
 

shophangthai

New Member
Hôm qua, ở cái xứ thiên đường, người ta cấm không cho chiếu một bộ phim về giang hồ vì lý do bạo lực, không phản ánh đúng thực tế. Hôm nay ở xứ "giãy chết", người ta chuẩn bị làm một bộ phim hài về đề tài ám sát ông Kim Jong Un. Trong khi cái ông Kim này còn sống sờ sờ đó, là một nguyên thủ quốc gia của một nước, vậy mà nó dám cả gan làm cái phim hài về ám sát ổng. Đúng là cái xứ "giãy chết".

Hollywood đưa chuyện ám sát ông Kim Jong-Un lên phim - Văn hóa - Dân trí
 

viethaiyb

Well-Known Member
Ðề: Re: 'Bụi đời Chợ Lớn' bị cấm chiếu vĩnh viễn

BỤI ĐỜI CHỢ LỚN: CỔ SUÝ ĐẾN TẬN CÙNG CÁI ÁC*

Cảm nhận chung khi xem Bụi đời Chợ Lớn là sự đặc tả cái ác đầy hào hứng và say mê.

Có thể nhiều người sẽ cho rằng người viết bài này cực đoan khi đặt tựa trên cho bài viết. Tuy nhiên, gửi bài viết đến báo, tôi đề nghị tòa soạn giữ nguyên tít để phản ánh chân thực nhất quan điểm cá nhân của người viết sau khi xem hết bộ phim này.

Dư luận ngày càng ồn ào, sau khi cơ quan quản lý nhà nước – Cục Điện ảnh, dựa trên ý kiến thẩm định của Hội đồng Trung ương Thẩm định phim truyện hai lần yêu cầu hãng phim chỉnh sửa nội dung phim cho phù hợp quy định của pháp luật cũng như thuần phong mỹ tục của người Việt.

Các ý kiến phần lớn là ủng hộ quan điểm của nhà sản xuất đề nghị cơ quan quản lý cho phép công chiếu bộ phim này. Ghé qua trang Facebook cá nhân của diễn viên Johnny Trí Nguyễn, có nhiều comment cổ vũ cho phim, thậm chí bằng những lời chửi bới.

Có thể nói, đang có cơn sóng ngầm ủng hộ, mong chờ bộ phim trong khán giả, đặc biệt giới trẻ.

Người viết bài này cũng từng có ý nghĩ, tại sao bộ phim bị gây khó dễ đến vậy?

Câu trả lời đã rõ ràng sau khi người viết có cơ hội được xem hết bộ phim. Trong khuôn khổ bài viết này, tôi không dám nêu quan điểm phán xét nhà sản xuất và cơ quan quản lý nhà nước đúng hay sai mà chỉ viết chân thực nhất những cảm nhận của mình về bộ phim.

“Bụi đời chợ Lớn” xoay quanh mối quan hệ giữa 4 nhân vật chính là Hùng Chợ Lớn (Long Điền thủ vai), Tài Nhớt (Hoàng Phúc đóng), Phong Bụi (Johnny Trí Nguyễn thủ vai) và Lâm (Hà Hiền), em trai Hùng. Vì si mê Hương, người tình Tài Nhớt, nên Lâm đã đưa Hương đi trốn ở nơi an toàn do anh trai mình, Hùng chợ Lớn, bố trí.

Vốn đã có âm mưu chiếm Chợ Lớn để buôn bán ma túy, nhân cơ hội này Tài Nhớt buộc Hùng phải đối đầu với mình. Để tăng thêm cơ hội chắc thắng, hắn đã tìm mọi cách khiến cho Phong Bụi – “cao thủ” ẩn mình mà hắn luôn xem như anh em phải quay trở lại giúp Phong đánh bại Hùng.

Cuộc chiến đã nổ ra giữa hai nhóm Tài Nhớt - Hùng Chợ Lớn với những trận đấu sinh tử một mất một còn. Đây là nội dung bộ phim được đăng tải công khai cùng với trailer.

Cảm nhận tổng thể về bộ phim là sự tàn ác đến mất hết nhân tính của con người; cái ác thắng tuyệt đối cái thiện. Thông điệp của bộ phim “Hãy đánh người hoặc sẽ bị người đánh”. Các nhà làm phim đặc tả cái ác ghê rợn đầy say mê và hào hứng.

Phần lớn các cảnh quay đặc tả những gương mặt đằng đằng sát khí, lăm lăm đao, kiếm, dao… Họ dàn trận và lao vào nhau thỏa sức chém giết như chốn không người giữa phố xá Sài Gòn. Những xác chết nằm đầy đường, những câu thoại sặc mùi giang hồ, chết chóc.

Ở ngay phần mở đầu phim đã là màn rượt đuổi đầy bạo lực trong ngõ hẻm Sài Gòn khi Lâm đưa Hương đi trốn. Đây chính là khởi nguồn của những cuộc gặp gỡ, thương thảo của những tay anh chị giang hồ khét tiếng, những trận chiến mà đạo diễn như kẻ say máu muốn phơi bày tất cả những gì ghê rợn, tàn ác, đẫm máu nhất.

Cảm giác rõ nhất của người xem phim là một Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh trở thành chốn không có luật pháp, băng đảng ngang nhiên hoành hành, dàn trận thanh toán nhau bằng dao, lưỡi lê trên nhiều đường phố, trong các ngõ hẻm.

Sau mỗi cuộc thương thảo lạnh lùng giữa những tên giang hồ lại là một trận chiến kinh hoàng, ghê rợn. Tính mạng của một con người bị lấy đi dễ hơn cả giết một con gà. Xác chết và máu đầy đường… Khi xem phim, trong tôi cứ vang lên câu hỏi: “Đây có phải là đất nước Việt Nam của chúng ta hay là một nơi chốn hiện thân của ác quỷ say máu người?”

Những màn giết chóc ghê rợn diễn ra ở bất cứ đâu vào ban đêm: Giữa đường phố, trong ngõ hẻm, trong hành lang chung cư mà không có sự xuất hiện của bất cứ người dân nào.

Điều đáng nói, những trận chiến nhuộm đỏ máu tuyệt nhiên không có sự xuất hiện hay can thiệp của bất cứ một lực lượng chức năng nào.

Bản cuối cùng mà người viết bài được xem có thêm hai cảnh quay với sự xuất hiện của hai cảnh sát, nghe đâu được thêm vào sau khi có yêu cầu chỉnh sửa từ Cục Điện ảnh.

Tuy nhiên, theo tôi, cảnh quay này thêm vào càng khiến sự phản cảm tăng thêm bởi nó thể hiện sự yếu ớt quá sức tưởng tượng của cơ quan bảo vệ pháp luật trước sự lộng hành của băng nhóm xã hội đen tàn ác hoạt động công khai.

Tôi tin, khi xem hết bộ phim, nhiều người có những ý kiến ủng hộ “Bụi đời Chợ Lớn” sẽ thay đổi quan điểm của mình. Một tác phẩm nghệ thuật được số đông hưởng ứng phải mang đậm giá trị chân-thiện-mỹ, đề cao lòng nhân ái của con người, hướng thiện, triệt tiêu cái ác.

Có ai muốn con cái mình xem một bộ phim mà thông điệp chỉ hướng con người đến sự hận thù, tàn ác đến ghê rợn? Những người trẻ đang trong độ tuổi hình thành nhân cách sẽ thu được điều gì sau khi xem bộ phim ấy?

Còn nhớ năm 2011, dư luận đã đồng loạt lên tiếng lo ngại bởi nạn đao kiếm hoành hành trên đường phố Hà Nội. Người đi đường bất an bởi chỉ cần va chạm giao thông rất nhỏ, một con dao, một lưỡi lê, một đoạn gươm sáng loáng có thể được rút ra từ cốp xe… Một vụ án mạng lại có thể xảy ra.

Dư luận bàng hoàng khi hay tin một sinh viên vô tội bị nhóm thanh niên rượt đuổi đâm chết trên đường Giải Phóng cùng năm đó. Hai kẻ trẻ tuổi lao vào đâm chết một thanh niên chỉ vì bị cho là “nhìn đểu” khi anh này đang đi dạo cùng người yêu trên phố Lò Đúc… Công an Hà Nội đã phải lập lực lượng đặc nhiệm 141 mới dẹp yên được nạn đao kiếm gây ra những cái chết thảm thương như đã nói ở trên.

Tội ác man rợ ấy từ đâu ra? Rõ ràng, những thông điệp cổ súy bạo lực, giết chóc, giống như Bụi đời Chợ Lớn, là một trong những nguyên nhân chính.

Vì vậy, cấm vĩnh viễn phim Bụi đời Chợ Lớn cũng là điều đáng mừng.

Theo VTC News
Tác giả: Hải Hà
Ảnh minh hoạ: Một cảnh hỗn chiến trong Bụi đời Chợ Lớn - Ảnh: ST
*Tiêu đề phản ánh quan điểm riêng tác giả
- Nhóm BT
Một số người cho rằng Mĩ làm dc thì VN cũng làm dc, vì nghĩ rằng Việt Nam loạn lạc thì kém gì chỗ nào...đây là trích đoạn nhận xét về xã hội VN trên Wiki...

Việt Nam có tỷ lệ tội phạm ở mức rất thấp so với các nước có cùng trình độ phát triển, thậm chí là thấp hơn so với nhiều quốc gia phát triển.[44] Các băng nhóm tội phạm có tổ chức như Năm Cam, Khánh Trắng... là khá hiếm, quy mô và độ tinh vi cũng còn xa mới sánh được với các tổ chức Mafia quốc tế.
Tuy nhiên, Việt Nam là địa điểm thuận lợi cho những đầu dây tội phạm trong và ngoài nước lộng hành để lợi dụng cho mục đích cá nhân đặc biệt là các đầu dây mại dâm, ma túy.[45] Việt Nam chịu ảnh hưởng từ những địa danh buôn bán ma túy khét tiếng như Tam giác vàng và Trăng lưỡi liềm vàng. Theo nhiều nhà quan chức trách nhận xét thì các hoạt động buôn bán ma túy càng ngày càng tinh vi và phức tạp do đó càng phải đề cao cảnh giác và nâng cao tinh thần trách nhiệm chống ma túy của quần chúng và đồng thời đẩy mảnh sự hợp tác phòng chống ma túy quốc tế.[45] Gần đây Việt Nam cũng tham gia các hội nghị quốc tế để bàn thảo về các vấn đề trên như "Hội nghị quốc tế phòng, chống ma túy, khu vực nhóm công tác Viễn Đông" (IDEC FEWG) do Việt Nam chủ trì với sự hợp tác của 19 nước lận cận. Theo thống kê thì tính tới cuối năm 2012, cả nước có ước tính khoảng 170 nghìn người nghiện ma túy.[45]
Các tệ nạn phổ biến nhất bao gồm cờ bạc, cá độ, sử dụng và buôn bán ma túy, mại dâm... Do sự phát triển mạnh của quá trình phát triển kinh tế - xã hội khiến cho tình hình tội phạm có xu hướng tăng cao, do đó Chính phủ Việt Nam đã và đang cố gắng hạn chế các loại tệ nạn đảm bảo an ninh, trật tự cho người dân. Việt Nam là một nước rất phổ biến về hoạt động thể dục thể thao trong đó bóng đá là phổ biến có nhiều người tham gia và hâm mộ nhiều nhất, do đó các tệ nạn liên quan đến cá độ trong hoạt động thể thao rơi phần nhiều ở bóng đá.[46]. Hiện nay, trong quá trình hội nhập trong nhiều lĩnh vực với thế giới, các cơ quan nhà nước và các tổ chức cá nhân đầu tư cho thể thao Việt Nam vẫn đang cố gắng hoàn thiện tổ chức và quản lí cho bóng đá nói riêng và cả nền thể dục thể thao nước nhà nói chung.


Một bộ viễn tưởng có thể phóng tác mọi thứ mà NSX tưởng tượng ra...nhưng một bộ phim mang danh phản ảnh hiện thực xã hội, đề cập đến một địa danh có thật, nổi tiếng ở VIỆT NAM thì không thể có cái quyền phóng tác như thế...vì thế mà trước đây Bẫy Rồng mới dc phép chiếu...đơn giản vì phim dù nói đến vấn đề an ninh quốc phòng nhưng không đề cập trực tiếp cái gì cả...
Có thể thấy sức ảnh hưởng từ bóng đá-một niềm yêu thích lớn của dân VN- tác động thế nào...
Chúng ta xem và thấy thích mắt...nghĩ rằng nó sẽ chẳng đọng lại nhiều...nhưng hãy đặtt vị trí một người nước ngoài mới chỉ nghe đến Việt Nam qua 2 cuộc chiến tranh vệ quốc anh hùng...về một bộ phim xã hội...họ sẽ nghĩ về VN thế nào...
 

vuong92

Active Member
Ðề: 'Bụi đời Chợ Lớn' bị cấm chiếu vĩnh viễn

thế mà cục nhà ta lại cho duyệt chiếu Django Unchained nhỉ, phim vừa bạo lực vừa ko phản ánh đúng sự thật lịch sử cũng cho chiếu :-j
 

viethaiyb

Well-Known Member
Ðề: 'Bụi đời Chợ Lớn' bị cấm chiếu vĩnh viễn

thế mà cục nhà ta lại cho duyệt chiếu Django Unchained nhỉ, phim vừa bạo lực vừa ko phản ánh đúng sự thật lịch sử cũng cho chiếu :-j
Thứ nhất đây là một bộ phim ko nói về hiện thực xã hội...mà là về nước Mĩ vài trăm năm trước...

Phim không nói về VN và nếu Mĩ cho phép(bộ phim nói về Mĩ phải ko) thì VN không có vấn đề gì...tất nhiên là có hạn chế về lứa tuổi...
 

vuong92

Active Member
Ðề: 'Bụi đời Chợ Lớn' bị cấm chiếu vĩnh viễn

hình như hồi trước cho chiếu cả Watchmen cơ. chiếu cả đoạn Mỹ thắng VN trong chiến tranh VN nữa cơ đấy, cờ vàng ba sọc tung hô chiến thắng nữa :)) mà phim này vừa bạo lực vừa có xxx, kết phim cái ác lại thắng cái thiện, thật là cổ súy tội ác diệt chủng :))
 

viethaiyb

Well-Known Member
Ðề: 'Bụi đời Chợ Lớn' bị cấm chiếu vĩnh viễn

hình như hồi trước cho chiếu cả Watchmen cơ. chiếu cả đoạn Mỹ thắng VN trong chiến tranh VN nữa cơ đấy, cờ vàng ba sọc tung hô chiến thắng nữa :)) mà phim này vừa bạo lực vừa có xxx, kết phim cái ác lại thắng cái thiện, thật là cổ súy tội ác diệt chủng :))

Khổ quá cơ! =))...bác không phân biệt dc hiện thực với viễn tưởng ah...mấy nữa cái lửa phật của Dustin được chiếu chắc cũng thắc mắc kiểu này mất...
 

Angus_Bert

Film critic
Ðề: 'Bụi đời Chợ Lớn' bị cấm chiếu vĩnh viễn

hình như hồi trước cho chiếu cả Watchmen cơ. chiếu cả đoạn Mỹ thắng VN trong chiến tranh VN nữa cơ đấy, cờ vàng ba sọc tung hô chiến thắng nữa :)) mà phim này vừa bạo lực vừa có xxx, kết phim cái ác lại thắng cái thiện, thật là cổ súy tội ác diệt chủng :))

Chiếu Watchmen hồi nào, bạn cho mình cái lịch chiếu hay poster hồi đó đi, Watchmen đến lên HBO còn bị cấm nhé.
 

viethaiyb

Well-Known Member
Ðề: 'Bụi đời Chợ Lớn' bị cấm chiếu vĩnh viễn

Chiếu Watchmen hồi nào, bạn cho mình cái lịch chiếu hay poster hồi đó đi, Watchmen đến lên HBO còn bị cấm nhé.

Thảo nào phim này giờ tìm HD cũng khó...tìm dc mà chịu ko kiếm dc cái sub nào ngon cả...mà tiện cho hỏi cái Hancock của Will Smith cũng bị cấm thì phải, thỉnh thoảng HBO chiếu thì đến lúc bật TV màn hình lại đen xì, cũng có lúc thấy thì lại ko có sub...giờ lên mạng cũng chịu ko tìm dc...có biết tại sao ko nhỉ...
 

CuQuang9x

Active Member
Ðề: Re: 'Bụi đời Chợ Lớn' bị cấm chiếu vĩnh viễn

Monk thì lại nghĩ phim này bị cấm vì "Ghét cái thái độ" không chịu giải quyết nội bộ êm thấm mà la làng la xóm lên như facebook của Trí Nguyễn để rồi cãi nhau um sùm với bà Lê Thị Hồng Ngát, sau đó để báo chí dư luận lên tiếng rầm rộ làm Cục Điện Ảnh mất mặt nên ghét quá cấm luôn.

Chứ nếu xét thì thời điểm tháng 4 bên Cục vẫn cho phim này con đường sống nếu chịu cắt sửa rồi, thậm chí bên Cục còn nhận xét là phim vẫn có khả năng xem xét, trong khi Bẫy Cấp 3 thì duyệt xong là cấm chứ chẳng hề cho phép sửa lại. Thế nhưng, do cách xử lý không khéo làm các bác bên Cục giận quá nên giờ có "đút" bao nhiêu thì cũng chẳng ai vui vẻ mà "ăn" nữa.

Em cũng nghĩ giống bác này, vấn đề là mấy người làm film này và cả những ông bà trẻ chẳng liên quan tỏ thái độ rất vớ vẩn nên Cục cho nghỉ luôn......Thế là một số tỉ đồng trôi sông, giờ thì tha hồ kêu đi, phản đối đi, giễu cợt đi....Ếch chết tại miệng đấy!!!
 
Bên trên