Now you see me (2013): Phép nhân hay phép cộng?

dukas

Active Member
Ðề: Now you see me (2013): Phép nhân hay phép cộng?

Giờ mới có thời gian xem fim này để về chém gió với mọi người, vẫn như mọi khi là fim này cũng có 2 luồng dư luận, hay dở khen chê nên mình cũng ko kì vọng nhiều lắm. Hiệu ứng tuyệt vời đầu tiên mà mình muốn kể đến là bộ fim này ru ngủ khán giả lỡ đi xem xuất 11h rất giỏi với đoạn đầu khá ân tượng thì sau đó là một loạt những diễn biễn lê thê nhiều chữ làm mình ngủ gật trong rạp ( lâu lắm rồi mình mới ngủ gật khi đi xem rạp, lần cuối cùng khá lâu mình còn ko nhớ khi nào), mà chả phải mỗi mình bạn mình đi cùng cũng ngủ luôn.
Chút nữa mình sẽ có review nhẹ về bộ fim nhưng sơ qua có thể với mình là đã ko kì vọng rồi nhưng vẫn thấy hơi nản khi ra khỏi rạp và tam để fim 6/10 theo quan điểm cá nhân.
 

anh0424

Active Member
Phim này thì mình coi khá tập trung, ko bị ngủ gật. Còn phim "Kẻ cắp mặt trăng 2", khi coi lần 2, mình ngủ gật mới ghê chứ :))
 

hi_tech

Well-Known Member
Ðề: Now you see me (2013): Phép nhân hay phép cộng?

Ngủ gật cả rạp, đang xem nghe văng vẳng bên tay tiếng khè khè của ai, nhìn qua thấy bác ngồi cạnh ngủ ngon lành, tớ cũng ngáp lia lịa, xem trailer thì hay quá ;))
 

fallengt

New Member
Ðề: Now you see me (2013): Phép nhân hay phép cộng?

Ko hiểu phim nói gì lại chả ngủ. Thế cũng khoe
 

Undauto

Member
Ðề: Re: Now you see me (2013): Phép nhân hay phép cộng?

Phim này thì mình coi khá tập trung, ko bị ngủ gật. Còn phim "Kẻ cắp mặt trăng 2", khi coi lần 2, mình ngủ gật mới ghê chứ :))
Thua ông này,phim như này mà còn ngủ thì chắc ông này xem phim nào cũng ngủ.
 

GN5259

New Member
Mới xem về,thấy cũng đáng tiền vé,phim hay nhưng hơi ''hiền'' quá,lúc đầu mong 1 film ''dữ'' như mấy phim của nolan lúc trc :))
 

terranhero

New Member
Mình vừa xem tối qua, cảm thấy khá hài lòng nên lên chia sẻ với các bạn nào đang phân vân chọn phim.

Nói chung đây là một phim rất đáng xem nếu bạn là người thích suy nghĩ, tìm tòi, phân tích... Bạn sẽ phải cố gắng động não suốt bộ phim và cho đến khi xem hết thì vẫn còn một số chi tiết chưa lý giải hết, một phần là do không theo kịp các tình tiết nhanh.

Đoàn làm phim đã dắt mũi được hầu như tất cả người xem qua hết trò bịp này đến trò bịp khác, khiến mọi người cảm thấy phấn khích và thú vị mặc dù biết mình bị lừa một cách trắng trợn.

Các tình tiết và kết cục đều khá bất ngờ, khó đoán. Hiệu ứng, góc quay đẹp. Diễn viên khá đẹp và đạt. Nói tóm lại là nên xem, nhưng không nhất thiết phải ra rạp. Và nên xem nhiều người để cùng nhau thi tài giải đố /:)

Nếu bạn nào ngủ gật trong rạp thì hoặc là bạn quá siêu trong việc phá án, hoặc bạn quá lười suy nghĩ ;))
 

mousebeo

New Member
Ðề: Now you see me (2013): Phép nhân hay phép cộng?

Phim này coi mà không săm soi + không khó tính thì đây là một bộ phim giải trí khá ok .

Hấp dẫn , hồi hộp và tò mò

Lời thoại + diễn xuất đều ở mức tốt

Nhịp phim thấy hơi chậm, càng về cuối cái magic nó càng bình thường. Đáng lẽ kiểu nên có vài action đánh nhau có chèn thêm ít ảo thuật ( cái đoạn cậu gì chạy khỏi bọn FBI )

Một bộ phim nên xem, nên cho vào bộ sưu tầm.

btw, trong phim có đoạn Morgan "documentary" rất phê :">
 

thich_xem_phim

Active Member
Phim là cuộc chiến giữa 2 hội THE EYE và THE KEY và phim áp dụng phép nhân:
THE EYE: Sai x Sai = Đúng
THE KEY: Sai x Đúng = Sai

Tui lại cho rằng đáng lẽ phim nên áp dụng phép cộng:
THE EYE: Sai + Sai = Sai
THE KEY: Sai + Đúng (đủ lớn) = Đúng

Lí do: Trong phép nhân cái kết quả Đúng của THE EYE chỉ là tạm thời, lan truyền trong phạm vi hẹp và không giải quyết tận gốc vấn đề. Trong khi với phép cộng, cái kết quả Đúng của THE KEY lâu dài, lan rộng và giải quyết vấn đề triệt để hơn.

Do phim này mà bình luận chi tiết rõ ràng sớm quá thì mất hay. Giờ thì phim đã chiếu được 2 tuần rồi nên tui "lật tẩy" màn bình luận trước.

Với cái kết thúc trong phim thì rõ ràng là ủng hộ hội THE EYE. Tuyên ngôn của hội này là dùng xảo thuật để duy trì công đạo và trong phim thì họ dùng xảo thuật để chôm tiền của những kẻ mà họ cho là lừa đảo (ngân hàng, bảo hiểm…) để trả lại cho nạn nhân. Phim không ủng hộ hội THE KEY (tui chế thêm để đánh lạc hướng :D) mà đại diện là ông già và kết quả là ông già vô tù ngồi. Như vậy phim áp dụng phép nhân:

Sai (hành vi lừa đảo của bọn ngân hàng, bảo hiểm…) x Sai (THE EYE chôm tiền của bọn lừa đảo) = Đúng (nạn nhân được lấy lại tiền)
Sai (THE EYE chôm tiền của bọn lừa đảo) x Đúng (ông già tìm cách lật tẩy) = Sai (ông già vô tù ngồi)

Kết quả Đúng của THE EYE trong phép nhân rõ ràng chỉ giúp các nạn nhân trong nhất thời, tiền cũng có hạn và quan trọng là không lật tẩy được mánh lừa đảo của bọn kia nên sẽ lại có các nạn nhân khác trong tương lai.

Còn nếu phim áp dụng phép cộng:

Sai (hành vi lừa đảo của bọn ngân hàng, bảo hiểm...) + Sai (THE EYE chôm tiền của bọn lừa đảo) = Sai (không ngăn chặn được bọn lừa đảo dùng mánh cũ tiếp tục lừa người khác)
Sai (hành vi lừa đảo của bọn ngân hàng, bảo hiểm...) + Đúng đủ lớn (THE KEY lật tẩy mánh lừa đảo của bọn ngân hàng, bảo hiểm... thông qua việc lật tẩy những màn ảo thuật được dàn dựng mô phỏng mánh của bọn chúng) = Đúng (ngăn chặn được bọn lừa đảo dùng mánh cũ tiếp tục lừa người khác)

Như vậy cái kết quả Đúng của THE KEY trong phép cộng lâu dài, lan rộng và giải quyết vấn đề triệt để hơn.

Vẫn có trường hợp Sai + Đúng (không đủ lớn) = Sai đó là khi THE KEY thay vì lật tẩy mánh của bọn ngân hàng, bảo hiểm... lại đi lật tẩy mánh của những nhà ảo thuật chân chính (hành vi không sai nhưng chỉ có lợi cho bản thân chứ không có lợi cho xã hội nên không đủ lớn) và ra kết quả Sai là bọn ngân hàng, bảo hiểm... vẫn ung dung dùng mánh lừa mọi người.
 

anh0424

Active Member
Do phim này mà bình luận chi tiết rõ ràng sớm quá thì mất hay. Giờ thì phim đã chiếu được 2 tuần rồi nên tui "lật tẩy" màn bình luận trước.

Với cái kết thúc trong phim thì rõ ràng là ủng hộ hội THE EYE. Tuyên ngôn của hội này là dùng xảo thuật để duy trì công đạo và trong phim thì họ dùng xảo thuật để chôm tiền của những kẻ mà họ cho là lừa đảo (ngân hàng, bảo hiểm…) để trả lại cho nạn nhân. Phim không ủng hộ hội THE KEY (tui chế thêm để đánh lạc hướng :D) mà đại diện là ông già và kết quả là ông già vô tù ngồi. Như vậy phim áp dụng phép nhân:

Sai (hành vi lừa đảo của bọn ngân hàng, bảo hiểm…) x Sai (THE EYE chôm tiền của bọn lừa đảo) = Đúng (nạn nhân được lấy lại tiền)
Sai (THE EYE chôm tiền của bọn lừa đảo) x Đúng (ông già tìm cách lật tẩy) = Sai (ông già vô tù ngồi)

Kết quả Đúng của THE EYE trong phép nhân rõ ràng chỉ giúp các nạn nhân trong nhất thời, tiền cũng có hạn và quan trọng là không lật tẩy được mánh lừa đảo của bọn kia nên sẽ lại có các nạn nhân khác trong tương lai.

Còn nếu phim áp dụng phép cộng:

Sai (hành vi lừa đảo của bọn ngân hàng, bảo hiểm...) + Sai (THE EYE chôm tiền của bọn lừa đảo) = Sai (không ngăn chặn được bọn lừa đảo dùng mánh cũ tiếp tục lừa người khác)
Sai (hành vi lừa đảo của bọn ngân hàng, bảo hiểm...) + Đúng đủ lớn (THE KEY lật tẩy mánh lừa đảo của bọn ngân hàng, bảo hiểm... thông qua việc lật tẩy những màn ảo thuật được dàn dựng mô phỏng mánh của bọn chúng) = Đúng (ngăn chặn được bọn lừa đảo dùng mánh cũ tiếp tục lừa người khác)

Như vậy cái kết quả Đúng của THE KEY trong phép cộng lâu dài, lan rộng và giải quyết vấn đề triệt để hơn.

Vẫn có trường hợp Sai + Đúng (không đủ lớn) = Sai đó là khi THE KEY thay vì lật tẩy mánh của bọn ngân hàng, bảo hiểm... lại đi lật tẩy mánh của những nhà ảo thuật chân chính (hành vi không sai nhưng chỉ có lợi cho bản thân chứ không có lợi cho xã hội nên không đủ lớn) và ra kết quả Sai là bọn ngân hàng, bảo hiểm... vẫn ung dung dùng mánh lừa mọi người.

Thôi, lần sau bác cứ viết bình thường, văn hoa tí cũng đc, chứ bác đừng làm toán nữa, hại não!
 

TonyStark

Active Member
Ðề: Now you see me (2013): Phép nhân hay phép cộng?

Film này 3-9 ra bluray bên Mỹ thì cỡ tầm giữa tháng 8 là có HD trên mạng để down :-"
Thông tin bluray: Now You See Me Blu-ray

69290_front.jpg
 

xinghieng

Member
Ðề: Now you see me (2013): Phép nhân hay phép cộng?

Now you see me rất đáng đồng tiền bát gạo.. nội dung phim có chỗ hơi lòng vòng.. nhưng khi đã xem lại lần 2 thì quả thật rất đỉnh.. Cảnh quay ấn tượng, hoành tráng, kể cả việc đi ăn trộm cũng rất có đầu óc.. nói chung là lâu lắm rồi mình mới được xem 1 phim thuộc thể loại "thật cứ như là đùa" thế này...
 

nk1001

Member
Ðề: Now you see me (2013): Phép nhân hay phép cộng?

đoạn cuối , lúc 4 đứa đến khu giải trí bỏ hoang có mấy cái hộp, con nhỏ kia hỏi về mấy lá bài, thằng đầu trọc nói được rồi, hết phim, chả hiểu gì ráo I-)
 

ngdinhluat

Well-Known Member
Ðề: Now you see me (2013): Phép nhân hay phép cộng?

1 bác bên gamevn phân tích đoạn cuối có ý nghĩa là toàn bộ bộ phim do anh thôi miên tạo ra,lừa 3 ngừoi còn lại vào thế giới tưởng tượng của ảnh (từ chỗ đi vào gian phòng đầu phim , chỗ 4 lá bài - boss là cái anh tạo ra và bám toàn bộ câu chuyện theo hướng đó), sau khi thôi miên lâu quá anh ấy quá mệt mỏi, biểu hiện là say xe đoạn cuối và bãi rác linh tinh xòe đủ thứ ảo ảnh trong đầu anh ta. Đoạn cuối em gái hỏi lá bài đâu, và anh ta lại chuẩn bị phải tạo ra 1 câu chuyện mới dẫn dắt 3 người trong hội (phần 2 :D )
 

echdien87

Member
Ðề: Now you see me (2013): Phép nhân hay phép cộng?

:D phim hay :D mình đưa cô bạn ( lúc đó mới quen được tuần và khá đáng yêu, dẫn đi xem với hy vọng cô ấy cũng nghiện phim như mình ) kể chút kỉ niệm vui thui nhé :

- vụ lá bài 7 rô thì đoán rất dễ, vì khi xem cũng sẽ thấy nó ĐẬP vào mắt mình tới 2 lần :D mình đoán ngay khi nó vừa qua 1 lượt, khẽ nói nhỏ vào tai cô bạn : 7 Rô ( rồi im lặng tự đắc ) và kết quả là cô bé quay sang nhìn mình ngưỡng mộ

- tình tiết phim rất hay với màn ảo thuật cũng rất độc đáo, đặt ra nhiều câu hỏi cho mình, à, mình thích anh chàng the Hulk nên rất để ý nhân vật này, khi thấy anh bị quay như dế thì mình nghĩ hắn ta phải là 1 vai trò quan trọng : những tên ngây ngô sẽ là trùm, hoặc chết đầu tiên =)) và mình đoán ảnh là trùm, dù ko thể khẳng định sau 1 vài trường đoạn giả ngây

- lời thoạt rất hay và cố tạo ra đường dẫn tới kết quả của phim, nếu để ý và thực sự thông minh sẽ hiểu, mình thì k thông minh cho lắm.
- mình chỉ có thể khẽ giải đáp cho cô bé 1 vài đoạn và mỉm cười thưởng thức những cảnh quay của phim

- ghét vụ ảo thuật cuối, ko hấp dẫn gì cả...

sau phim kết thúc

mình có gấu ^^
 

justbenice

Moderator
Ðề: Now you see me (2013): Phép nhân hay phép cộng?

mình rất thích phim này, hay và ý nghĩa, lại thể hiện hoài bão của tuổi trẻ, điều mà lâu lắm rồi mình chưa thấy. kỹ xảo thì đúng là mãn nhãn.
 

dangkhoa885

New Member
Ðề: Now you see me (2013): Phép nhân hay phép cộng?

phim này cũng hơi cân não, nhưng theo nhận định của mình là rất đáng xem
 

caoboicodon2010

New Member
Ðề: Now you see me (2013): Phép nhân hay phép cộng?

mình thuộc phe số ít và phe metascore, xem xong cảm thấy ko thỏa mãn, mặc dù hiểu nhưng nói tóm gọn là phim ko hay, nói nhiều ra thì các bác trên này lại phân tích, mổ xẻ :)) nhưng đúng thật là phim ko hay, cái đề tài ảo thuật và 1 số điểm của phim có thể làm các bạn cảm thấy bất ngờ và thú vị nhưng thực ra đó chỉ là những mặt tích cực nho nhỏ nhằm gây ấn tượng, ko ngạc nhiên khi thấy điểm metascore tệ như thế
 
Bên trên