Brazil đã thua, lại chờ đợi 4 năm nữa.

hoangtubongma

Active Member
Ðề: Brazil đã thua, lại chờ đợi 4 năm nữa.

Brazin thua chán quá. Kiểu này Argen cũng thua nốt cho mà xem
 

lanhoang

New Member
Ðề: Brazil đã thua, lại chờ đợi 4 năm nữa.

Brazil hiệp 1 đá hay nhưng hiệp 2 thì hà lan đá hay :-j :-j thằng nào biết tận dụng cơ hội thì thằng đó thắng, và dĩ nhiên cũng có 1 chút may mắn, fanboy brazil đừng có nói ng ta ăn may nhé :-j :-j khổ với mấy cha BLV.........toàn fan brazil bình luận vãi cả ra :-<
+1 :-bd.

Vô thớt này thấy fan Brasil & bắt kèo trên nhiều nhỉ... Thua thì đã thua rồi, đá dở thì lại đổ cho trọng tài :-t... Quả bóng tròn nên kô ai biết trước đc ntn đâu...
:O) :O) :O)​
 

Baltalon

Member
Ðề: Brazil đã thua, lại chờ đợi 4 năm nữa.

Em thấy bra đá hay ở hiệp 1, nhưng mà xấu tính quá. Giày thì đinh không mà đạp người ta như thế thì còn gì... về nhà là phải. sao ko thấy bác nào nói đến pha trúng tay trong vòng 16m50 của bra đi???
 

tohiepvn

Member
Ðề: Brazil đã thua, lại chờ đợi 4 năm nữa.

Thôi từ dã wc2010 thui, mây ra có ây giừn ti nờ nữa
 

HaFe

Well-Known Member
Ðề: Brazil đã thua, lại chờ đợi 4 năm nữa.

Tôi không phải là fan của Bra hay Halan. Thực tế, trong 90 phút thi đấu, Brazil đã chơi rất đẹp, nhưng đối thủ của họ còn hay hơn nhiều trong hiệp hai...không ai còn nhận ra một Brazil vô đối. Thay vào đó là những "bước nhảy" lạc điệu bị lung lay, lao đao trước sức tấn công của "những người Hà Lan bay".

Bra đá như 1 tá điền, cứ chực nhảy vào chặt chém đối phương, không còn như lớp đàn anh nữa (từ thầy tới trò luôn). Xem xong mới thấy Robinnho tại sao phải về quê đá bóng dù tuổi đời còn trẻ. Melo thì đích thị là "thùng rác vàng" không hơn không kém...Cả đội chỉ được mỗi Maicon và Lucio. Đá bóng cứ nghĩ là đang gặp đội tuyển quốc gia VN đến lúc bị đập cho 2 nhát mới vỡ lẽ ra đó là "những người Hà Lan bay"
.---> xứng đáng thua.

x610.jpg


Halan chưa hẳn đã chơi hay hơn nhưng biết mình biết người, biết cách thay đổi để dành phần thắng ---> xứng đáng thắng

1111.jpg


Còn chuyện kịch sĩ hay trọng tài thì đó là 1 phần của bóng đá, khi mà điều đó mang lại lợi ích cho bên mình thì thử hỏi bác nào chơi bóng đá có làm hay không?

Brazilhalan7-3710-s.jpg


Sao tôi thấy thái độ thằng Robinnho mà tôi ghét thế k biết. Tôi mà ở trên sân thì đã đạp cho nó 1 nhát cho hết đá mới chẳng bóng. Buồn cười nhất là lúc Quang Huy bình luận nhìn mặt HLV Dunga "thích kiểu gì cũng chơi".

images409198_3.jpg


Trước WC đã có nhiều người phát biểu " ngày nào còn dunga ngày đó Brazil ko thể vô địch" Với người Hà Lan, con đường tiến vào trận chung kết lần đầu tiên sau 36 năm đang mở rộng thênh thang trước mắt họ.

images409212_17.jpg


Chúc mừng Hàlan!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

ngoibet

Member
Ðề: Brazil đã thua, lại chờ đợi 4 năm nữa.

+1
Quang Huy chắc là fan ruột của Brazin, hoặc thua độ. Nếu nói tiểu xảo thì người Nam mỹ là bậc thầy, cái thẻ đỏ chỉ phản ánh là Brazin có thể mạnh nhưng chưa đủ lớn để làm nhà vô địch. Em ko chắc Hà Lan có thể vô địch được ko nhưng vui vì WC vì thế mà hay hơn, ít nhất là với em!
Tôi không phải là fan của Bra hay Halan. Thực tế, trong 90 phút thi đấu, Brazil đã chơi rất đẹp, nhưng đối thủ của họ còn hay hơn nhiều trong hiệp hai...không ai còn nhận ra một Brazil vô đối. Thay vào đó là những "bước nhảy" lạc điệu bị lung lay, lao đao trước sức tấn công của "những người Hà Lan bay".

Bra đá như 1 tá điền, cứ chực nhảy vào chặt chém đối phương, không còn như lớp đàn anh nữa (từ thầy tới trò luôn). Xem xong mới thấy Robinnho tại sao phải về quê đá bóng dù tuổi đời còn trẻ. Melo thì đích thị là "thùng rác vàng" không hơn không kém...Cả đội chỉ được mỗi Maicon và Lucio. Đá bóng cứ nghĩ là đang gặp đội tuyển quốc gia VN đến lúc bị đập cho 2 nhát mới vỡ lẽ ra đó là "những người Hà Lan bay"
.---> xứng đáng thua.

x610.jpg


Halan chưa hẳn đã chơi hay hơn nhưng biết mình biết người, biết cách thay đổi để dành phần thắng ---> xứng đáng thắng

1111.jpg


Còn chuyện kịch sĩ hay trọng tài thì đó là 1 phần của bóng đá, khi mà điều đó mang lại lợi ích cho bên mình thì thử hỏi bác nào chơi bóng đá có làm hay không?

Brazilhalan7-3710-s.jpg


Sao tôi thấy thái độ thằng Robinnho mà tôi ghét thế k biết. Tôi mà ở trên sân thì đã đạp cho nó 1 nhát cho hết đá mới chẳng bóng. Buồn cười nhất là lúc Quang Huy bình luận nhìn mặt HLV Dunga "thích kiểu gì cũng chơi".

images409198_3.jpg


Trước WC đã có nhiều người phát biểu " ngày nào còn dunga ngày đó Brazil ko thể vô địch" Với người Hà Lan, con đường tiến vào trận chung kết lần đầu tiên sau 36 năm đang mở rộng thênh thang trước mắt họ.

images409212_17.jpg


Chúc mừng Hàlan!
 

howtomiss

Member
Ðề: Brazil đã thua, lại chờ đợi 4 năm nữa.

WC lần này đừng ham nằm kèo trên, hay nương theo nhà cái mà nằm kèo :))
 
Ðề: Brazil đã thua, lại chờ đợi 4 năm nữa.

Rõ ràng là Hà lan đá hiệp 1 cũng như hiệp 2 chả có tí sáng tạo nào cả,phòng ngự đầy sơ hở,lối chơi rình rập,tối nước ko có đường nét,đi bóng ko qua nổi hàng phòng ngự chỉ nhờ vào tình huống cố định.:|Chỉ trách sao Brazil hiệp 2 chơi chán quá,bị shock bởi quả phản lưới nhà,nhưng nếu cứ bình tĩnh thi đấu như hiệp 1 thế nào chả còn cơ hội.Đằng này cuống hết cả lên,truyền hỏng nhiều,nóng nảy,ko giữ được bình tĩnh nữa để rồi bị thẻ đỏ(melo đúng là tội đồ).:(

Công nhận Hà lan đã quá may mắn.Họ có rất ít cơ hội vì ko qua nổi hàng phòng ngự,nhưng lại toàn ghi bàn nhờ tình huống cố định(cũng ít ỏi).Thoát được bao nhiêu cú sút của Brazil,trong khi hàng phòng ngự lộ nhiều sơ hở(nếu Bra may mắn chắc hiệp 1 ko chỉ có 1 bàn đâu).Ai bảo Hl chơi hiệp 2 quá hay thì nhầm rồi,chỉ là do Brazil bị tâm lí đá dở đi thôi,về sau Bra ko còn phòng ngự nữa để lộ bao nhiêu cơ hội ngon ăn cho HL mà cũng có tận dụng dc gì đâu.:|May mắn chắc chắn sẽ ko đến mãi đâu.Ôi nhìn hiệp 1 Bra chơi như thêu hoa dệt gấm trên sân cỏ ko thể tin nổi lại gục ngã một cách lãng xẹt và đau đớn trong hiệp 2:(:)((

Nhưng về lực lượng mấy năm gần đây phải nỏi Bra thua xa những năm 98,2002.Vẫn nhớ đợt WC 2002 Brazil với bộ 3 Ronaldo,Rivaldo,Ronaldinho.Chính những pha đi bóng huyền ảo,qua người 1 loạt hàng phòng ngự của Ro béo đã làm cho em trở thành một fan trung thành của Brazil.Quả thực phải còn rất lâu nữa bóng đá Brazil cũng như thế giới mới sản sinh dc 1 cầu thủ siêu phàm như anh ấy(3 lần xuất sắc thất TG).Tiếc rằng RO béo ko giữ dc mình lên cân vùn vụt xa sút từ trước đợt WC 2006 đến nay.Để rồi chia tay đội tuyển khi tuổi đời chưa cao lắm(so với những "ông già" vẫn đang thi đấu bây giờ).ÔI bóng đá Brazil bao giờ mới lại có dc những con người như thế..:(:)((

*đề nghị các pac tuyệt đối ko lôi chuyện "cá độ" vào thread nhé.
 

manhthang

Huyền Thoại
Ðề: Brazil đã thua, lại chờ đợi 4 năm nữa.

Cua cắp 2014 tổ chức ở Brazin, chức vô địch thoát thế nào được ra khỏi xứ sở Samba đây, vì vậy năm nay nhường cho Hà Lan là đúng rồi, người ta đã vô địch bao giờ đâu :D
 

IloveHDz

New Member
Ðề: Brazil đã thua, lại chờ đợi 4 năm nữa.

Do hom wa có chuyện bùn nên sáng coi lại đc hiệp 2. Một trận cần căng thẳng nhưng nói thật lối đá của 2 đội đều khiến mình thất vọng MỘt HL thật dụng lối đá nhàm chán.MỘt Brazil ko còn là chính mình ko thể hiện bản lỉnh của 1 ứng cử viện vô địch khi bị gỡ hòa(Chỉ tính hip 2 thui nhá)
 

ktq

Member
Ðề: Brazil đã thua, lại chờ đợi 4 năm nữa.

Hiệp 1 Bra đá HL như con; hiệp 2 Bra đá như ...; tổng quan cả trận Bra đá như con...;

Lúc đầu bắt Bra ăn 95, gần tới giờ bóng lăn lên 97; xong hiệp 1 là bắt hiệp 2 Bra ăn đủ luôn. Nghe hãi thật. Chắc 90% châu Á này đổ vô cửa Bra hết.

Hiệp 1, Bra đá thì đảm bảo rằng không ai nghĩ là họ thua cả, nhất là dẫn trước 1 bàn nữa. Hiệp 2 thì khác hoàn toàn. Công nhận là Bra đá khéo thiệt.
 
Ðề: Brazil đã thua, lại chờ đợi 4 năm nữa.

Thất vọng trước trận thua "bẽ bàng", Kaka úp mở khả năng từ giã ĐT Brazil

Không thi đấu tốt trong màu áo CLB hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid nhưng đến với World Cup, Kaka' vẫn mang theo rất nhiều sự kì vọng của những người hâm mộ Seleccao trên toàn thế giới. Phần nào Kaka' đã thể hiện được khả năng của mình tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần này. Nhưng đêm qua Chúa không đứng về phía người Brazil và sau trận đấu Kaka' thừa nhận nỗi đau thua trận còn đau hơn những gì anh phải trải qua trong cuộc chạy đua với thời gian để kịp bình phục chấn thương.

Trước mỗi kì World Cup dường như Brazil luôn được mặc định là một trong số những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Cũng chính bởi được đánh giá quá cao và ít khi phải chơi dưới áp lực của một đội bóng bị dẫn bàn nên đêm qua các cầu thủ Brazil sau khi để Hà Lan vươn lên dẫn trước với tỉ số 2-1 đã không thể gượng dậy nổi. Khi "những vũ công Samba" không còn là chính mình và bị chi phối nhiều bởi ngoại cảnh thì họ cũng chỉ giống như những đội bóng bình thường khác và thất bại có thể đến với Seleccao bất kì lúc nào.

Kaka.jpg


Những bước đi "lầm lũi" của Kaka

Sau trận đấu các cầu thủ cũng như BHL đội bóng vàng - xanh đều tỏ rõ vẻ thất vong và chán trường. Đặc biệt Kaka' - người được đặt rất nhiều kì vọng cho rằng đây là khoảnh khắc đau đớn nhất trong cuộc đời anh và "thiên thần" cũng úp mở về khả năng từ giã đội tuyển của mình:"Chúng tôi đang cảm thấy rất buồn với trận thua vừa rồi. Không có ai cảm thấy buồn hơn chúng tôi lúc này. World Cup là thế, kì vọng đặt lên vai các cầu thủ là rất lớn. Bây giờ chúng tôi có 4 năm để hướng tới kì World Cup tiếp theo. Tôi không biết những gì sẽ xảy ra tiếp theo, tôi cũng không biết mình còn có thể góp mặt ở một kì World Cup nữa hay không. Tôi đã chiến đấu rất cố gắng nhưng tôi biết tất cả sẽ chẳng được ai nhớ tới. Tôi đã chiến đấu hết mình cho danh hiệu cúp vàng lần thứ 6 của ĐT. Nhiều lúc tôi nghĩ mình sẽ không thể tham dự kì WC này nhưng các đồng đội đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Tôi có một sợi dây liên kết mạnh mẽ với Selecao. Đây chính là một trong những khoảnh khắc buồn và đau đơn nhất đối với không chỉ riêng tôi và với cả Selecao nữa. 4 năm nữa kể từ bây giờ là quá xa để bắt đầu lập kế hoạch. Giờ là lúc để tôi suy ngẫm về những điều trong cuộc sống cũng như trong sự nghiệp của mình."

Một lần nữa, "những vũ công Samba" lại không thể vượt qua được ngưỡng cửa của vòng tứ kết giống như cách đây 4 năm. Còn với riêng Kaka' dù đã rất có gắng nhưng anh vẫn "lực bất tòng tâm" và đành lỗi hẹn với một kì World Cup nữa. Năm nay đã 28 tuổi và anh cũng đã thừa nhận mình dính phải một chấn thương gần như không thể lành hẳn. Rất có thể nỗi đau về mặt sức khoẻ phải nhận trong suốt thời gian qua cộng thêm với nỗi đau tinh thần sau trận thua vừa rồi sẽ khiến cho Kaka' có những suy nghĩ nghiêm túc về sự nghiệp trong màu áo CLB cũng như ĐTQG. Thậm chí nhiều khả năng người hâm mộ sẽ không còn được chứng kiến một siêu sao như Kaka' góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hình tinh tổ chức trên chính đất nước Brazil 4 năm về sau.

Nguồn:: bongda.com.vn

Buồn quá,quả thực Kaka ko còn dc phong độ đỉnh cao như năm 2007(cầu thủ xuất sắc nhất TG) dù đã rất cố gắng:-<.Nhưng hôm qua dường như anh đã có khoảnh khắc tái hiện lại phong đọ ấy khi dắt bóng qua một loạt 3,4 cầu thủ HÀ lan vào lúc gần cuối trận những tưởng đã thắp lên hi vọng cho Brazil,nhưng rồi cú sút cuối cùng lại ko thành công.Có vẻ như 2 kí WC gần đây diễn ra đúng lúc các ngôi sao lớn của Brazil ko đạt dc phong độ cao(WC 06 Ro béo đã quá "béo" và qua thời đỉnh cao,Ro vẩu ko hiểu sao lại tịt ngòi,còn Kaka hình như ko dc đá chính=(()

Brazil có đấu pháp hợp lí,phòng ngự chắc chắn,có hàng công đẳng cấp,nhưng lại quá kém may mắn và có 1 tâm lí quá "yếu".Nhưng phải công nhận họ đang thiếu những cá nhân "đỉnh cao" thực sự xuất sắc có thể gây đột biến,xoay chuyển tình thế trong những hoàn cảnh cực kì khó khăn(như Ronaldo trc đây=P~).BỞi sức mạnh của Bra lần này chủ yếu là sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa các cầu thủ khá cân bằng nhau về trình độ,ko có ai quá nổi trội(tất nhiên họ đều đẳng cấp).Rất cần nhưng pha đi bóng xuất thần,1 mình một bóng mà qua cả dàn phòng ngự của đối phương như Ro béo ngày xưa đã làm(hôm qua KAka đã thể hiện nhưng quá muộn).:-< .Hình như hiện tại chỉ có mỗi Messi là làm dc như thế.Bây h chỉ còn hi vọng Archentina đêm nay thôi(bị loại nốt thì chắc nghỉ xem).:|

Hi vọng 4 năm tới bóng đá Brazil sẽ có một nhân vật tầm cỡ như Ro béo xuất hiện(chí ít bằng 1 phần của anh thôi cũng dc).
 
Ðề: Brazil đã thua, lại chờ đợi 4 năm nữa.

2012 chết hết rồi lấy j mà có wc 2014 nữa :(( :((
 

NhuQuynhCF

New Member
Ðề: Brazil đã thua, lại chờ đợi 4 năm nữa.

Sao tôi thấy thái độ thằng Robinnho mà tôi ghét thế k biết. Tôi mà ở trên sân thì đã đạp cho nó 1 nhát cho hết đá mới chẳng bóng. Buồn cười nhất là lúc Quang Huy bình luận nhìn mặt HLV Dunga "thích kiểu gì cũng chơi".

Mình cũng thấy thế, thái độ không thể chấp nhận.
 

service27

New Member
Ðề: Brazil đã thua, lại chờ đợi 4 năm nữa.

thua that buồn,nhung Argentina thì lãnh cúp ah
 
Ðề: Brazil đã thua, lại chờ đợi 4 năm nữa.

WC 2014 chắc chả còn mấy cầu thủ hiện tại của Brazil đâu,Kaka hình như cũng úp mở chuyện rời đội tuyển rồi.8-| Hi vọng đến lúc đó sẽ có 1 thần đồng như Ro béo trc đây xuất hiện(như hiện tại thì chưa thấy ai8-|).Hi vọng sẽ lại dc chứng kiến những vũ điệu samba say lòng người ,đúng với bản sắc của bóng đá Brazil.8-|
 

HaFe

Well-Known Member
Ðề: Brazil đã thua, lại chờ đợi 4 năm nữa.

WC 2014 chắc chả còn mấy cầu thủ hiện tại của Brazil đâu,Kaka hình như cũng úp mở chuyện rời đội tuyển rồi.8-| Hi vọng đến lúc đó sẽ có 1 thần đồng như Ro béo trc đây xuất hiện(như hiện tại thì chưa thấy ai8-|).Hi vọng sẽ lại dc chứng kiến những vũ điệu samba say lòng người ,đúng với bản sắc của bóng đá Brazil.8-|

Mình cũng thông cảm cho cậu, buồn làm gì cho cái đội hình đó, làm sao xứng danh được với bộ 3 nguyên tử 3R đó được.
Braxin mà không từ bỏ lối chơi quen thuộc của mình xem, đảm bảo dù thua cuộc mình vẫn rất yêu mến họ chứ đằng này đội hình đáng vứt đi lắm không nên luyến tiếc làm gì.

1278103625-the-thao-CDV-hon-nhau.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên