LêQuân ArT
Well-Known Member
Chào các bác ! Cách đây độ 1 tuần em có ý định mua chiếc TV LG 50LA6200 tặng bố mẹ em dịp 2 cụ kỷ niệm 30 năm ngày cưới.Em tìm mua ở mấy nơi họ đều báo hết hàng,nơi thì báo mới hết nơi thì báo hết đc 1 thời gian rồi.Em vẫn nuôi hi vọng thử đi kiếm biết đâu nơi nào còn,vì đây cũng là model 2013 và cụ nhà em cũng thích 50'' LG 3D chứ k thik 47'' ( mà 55'' thì nhiều $ quá ).
Em ra Hàng Bài thấy cửa hàng Việt Hải bày rất nhiều thùng TV ra ngoài,khá bắt mắt nên đã vào hỏi thì họ nói còn hàng,e cũng ngờ ngợ,hòi đi hỏi lại là còn hàng nguyên thùng k thì họ nói : "Anh yên tâm chắc chắn,chắc chắn còn,giờ bọn em sẽ về kho ở cảng HN lấy hàng cho anh".Em vẫn dặn đi dặn lại : Con đấy h hiếm hàng em biết,nhưng anh nói mới là phải mới đấy,em sẽ check thời gian sử dụng".Cậu An-quản lý cửa hàng đã ra nói chuyện để em yên tâm,cậu ta nói chuyện đá rất nhiều câu tiếng Anh vào làm em tưởng cậu ấy là Việt kiều,nào là bán hàng kiểu Independent,rồi dịch vụ Internal,bên Bestbuy Mỹ thế nọ thế kia...may em biết Tiếng Anh nên hiểu cả,thấy cậu nhiệt tình nên em cũng tin.Thanh toán tiền xong em yêu cầu chở máy qua CH để em ktra r mới chở về thì họ cứ bắt em phải về r hàng sẽ đến.Thấy họ chắc chắn hàng new rồi nên em ra về ( em nghĩ đi làm về sẽ test used time sau ).Gần 2 tiếng sau họ chở hàng đến (muộn gần 1 tiếng trong phiếu giao hàng) khi khui thùng bố em cũng ktra rất kỹ,thấy túi nilon đựng remote đã bị xé 1 lỗ,magic remote đã bị chui ra ngoài cái nilon zin của nên soi trên Tv rất kỹ thì k thấy dấu hiệu của bụi,thùng TV trên và dưới đáy thì chỉ có 1 lớp băng keo duy nhất,các chữ bị băng keo đè lên cũng k có dấu hiệu trầy,bong do bóc lớp cũ.Bố em tỏ vẻ nghi thì 2 cậu nviên lắp đặt im re,k thấy phản ứng lại gì.Treo lên xong xuôi thì em quay lại cty làm việc tiếp.Đến tối về em test thì thời gian sử dụng đã là 228h.Em sôi máu và đợi sáng mai đến sớm đòi lại tiền và trả hàng.Hôm sau lên cửa hàng thì cậu An kia chưa đến,em đề cập vđề với nhân viên thì họ dửng dưng và coi như em k đứng trước mặt còn nói như đuổi : "Anh đi đâu thì đi,trưa mới giải quyết",Em nói : "Tôi là thành viên HDvietnam,nên về TV tôi biết ít nhiều" thì cậu nviên nói : "Em k cần biết anh là ai cả,trưa giải quyết".Em vào hàng thì thấy em 50'' hôm qua đã biến mất.Em quyết tâm đợi bằng được thì 1 lúc chị thu ngân tên Thu đến.Em nói vđề thì chị ấy k hề cãi và có phần như đã chuẩn bị tinh thần trước,chị nói sẽ cho người qua chở hàng về và hoàn lại em tiền,mà k cãi 1 lời.Chị ta còn nói với em : "Giờ mẫu đó hiếm nên em đành chấp nhận như vậy thôi,ở đây nhiều mẫu bày nhưng khách họ k cầu kỳ và vẫn lấy ".Em nói : "Nếu hàng bày thì cứ nói,đây lại khăng khăng hàng mới và bán với giá hàng mới là sao ???".Chị ta k cãi đc gì nữa.Em k tin là có khách lại điên đi lấy hàng bày,có chăng tụi nó lại đóng thùng,thổi bụi và giao cho khách.Cậu quản lý tên An chém gió như Việt kiều hóa ra cũng chỉ là 1 tên lừa đảo khách hàng,nviên thì coi thường khách.Em xin có vài dòng để các bác trong đại gia đình HDVN cảnh giác khi mua hàng tại Việt Hải ( Samsung Plaza ) 18 hàng Bài-28 Hai Bài Trưng.
Trong chuyến công tác Thái Bình vừa rồi em có đáo qua siêu thị HC Thái Bình và may mắn là trong kho họ còn 5 chiếc 50LA6200 nguyên đai,lại k.mại 1 đèn sưới halogen Hanil HQuốc,mục sở thị họ đẩy trong kho ra và test used time = 0h.Em đưa em nó về HN.Rất mừng vì 2 cụ nhà em có món quà kỷ niệm ưng ý ! Thân.
Em ra Hàng Bài thấy cửa hàng Việt Hải bày rất nhiều thùng TV ra ngoài,khá bắt mắt nên đã vào hỏi thì họ nói còn hàng,e cũng ngờ ngợ,hòi đi hỏi lại là còn hàng nguyên thùng k thì họ nói : "Anh yên tâm chắc chắn,chắc chắn còn,giờ bọn em sẽ về kho ở cảng HN lấy hàng cho anh".Em vẫn dặn đi dặn lại : Con đấy h hiếm hàng em biết,nhưng anh nói mới là phải mới đấy,em sẽ check thời gian sử dụng".Cậu An-quản lý cửa hàng đã ra nói chuyện để em yên tâm,cậu ta nói chuyện đá rất nhiều câu tiếng Anh vào làm em tưởng cậu ấy là Việt kiều,nào là bán hàng kiểu Independent,rồi dịch vụ Internal,bên Bestbuy Mỹ thế nọ thế kia...may em biết Tiếng Anh nên hiểu cả,thấy cậu nhiệt tình nên em cũng tin.Thanh toán tiền xong em yêu cầu chở máy qua CH để em ktra r mới chở về thì họ cứ bắt em phải về r hàng sẽ đến.Thấy họ chắc chắn hàng new rồi nên em ra về ( em nghĩ đi làm về sẽ test used time sau ).Gần 2 tiếng sau họ chở hàng đến (muộn gần 1 tiếng trong phiếu giao hàng) khi khui thùng bố em cũng ktra rất kỹ,thấy túi nilon đựng remote đã bị xé 1 lỗ,magic remote đã bị chui ra ngoài cái nilon zin của nên soi trên Tv rất kỹ thì k thấy dấu hiệu của bụi,thùng TV trên và dưới đáy thì chỉ có 1 lớp băng keo duy nhất,các chữ bị băng keo đè lên cũng k có dấu hiệu trầy,bong do bóc lớp cũ.Bố em tỏ vẻ nghi thì 2 cậu nviên lắp đặt im re,k thấy phản ứng lại gì.Treo lên xong xuôi thì em quay lại cty làm việc tiếp.Đến tối về em test thì thời gian sử dụng đã là 228h.Em sôi máu và đợi sáng mai đến sớm đòi lại tiền và trả hàng.Hôm sau lên cửa hàng thì cậu An kia chưa đến,em đề cập vđề với nhân viên thì họ dửng dưng và coi như em k đứng trước mặt còn nói như đuổi : "Anh đi đâu thì đi,trưa mới giải quyết",Em nói : "Tôi là thành viên HDvietnam,nên về TV tôi biết ít nhiều" thì cậu nviên nói : "Em k cần biết anh là ai cả,trưa giải quyết".Em vào hàng thì thấy em 50'' hôm qua đã biến mất.Em quyết tâm đợi bằng được thì 1 lúc chị thu ngân tên Thu đến.Em nói vđề thì chị ấy k hề cãi và có phần như đã chuẩn bị tinh thần trước,chị nói sẽ cho người qua chở hàng về và hoàn lại em tiền,mà k cãi 1 lời.Chị ta còn nói với em : "Giờ mẫu đó hiếm nên em đành chấp nhận như vậy thôi,ở đây nhiều mẫu bày nhưng khách họ k cầu kỳ và vẫn lấy ".Em nói : "Nếu hàng bày thì cứ nói,đây lại khăng khăng hàng mới và bán với giá hàng mới là sao ???".Chị ta k cãi đc gì nữa.Em k tin là có khách lại điên đi lấy hàng bày,có chăng tụi nó lại đóng thùng,thổi bụi và giao cho khách.Cậu quản lý tên An chém gió như Việt kiều hóa ra cũng chỉ là 1 tên lừa đảo khách hàng,nviên thì coi thường khách.Em xin có vài dòng để các bác trong đại gia đình HDVN cảnh giác khi mua hàng tại Việt Hải ( Samsung Plaza ) 18 hàng Bài-28 Hai Bài Trưng.
Trong chuyến công tác Thái Bình vừa rồi em có đáo qua siêu thị HC Thái Bình và may mắn là trong kho họ còn 5 chiếc 50LA6200 nguyên đai,lại k.mại 1 đèn sưới halogen Hanil HQuốc,mục sở thị họ đẩy trong kho ra và test used time = 0h.Em đưa em nó về HN.Rất mừng vì 2 cụ nhà em có món quà kỷ niệm ưng ý ! Thân.
Chỉnh sửa lần cuối: