Ðề: Cháu không ngủ được. Cháu có nên dùng thuốc ngủ ko?
Chuyện đó thì phải nói lại. Là bố mẹ cậu ta nhờ cháu đấy nhé. Ko lẽ cháu kêu bố mẹ cậu ta trả tiền thì cháu mới giúp?
Ý là như thế này: mỗi người phải trự chịu trách nhiệm về cuộc đời mình.
Lại phải nói nhiều hơn một câu:
Đúng là không biết thì phải hỏi, nhưng quan trọng là như thế này này: khi hỏi mà người ta trả lời rồi thì nên dừng lại suy ngẫm xem có ngộ ra cái gì không!
cháu đã xem phim Kungfu panda 2008 chưa? nó có một chi tiết thú vị là mọi người đánh nhau để tranh giành cuốn bí kíp rồng! vì có tin đồn rằng có nó sẽ thành minh chủ võ lâm.
nhưng thật bất ngờ là khi cuốn bí kíp đó được mở ra nó không có chữ gì cả chỉ có hình ảnh phản chiếu của người cầm nó, khiến cho chú gấu panda thất vọng, thầy của chú cũng thất vọng.
và rồi chú gấu trúc panda thất vọng quay về với cha của mình, cha của panda mới tiết lộ một bí mật làm món mì ngon là "không gì cả" (không có gì đặc biệt cả). Lúc đó đột nhiên panda ngộ ra bí quyết để trở thành minh chủ võ lâm là không có gì cả mà do chính bản thân mình thôi, câu chuyện thế nào thì cháu hãy xem phim.
Từ chuyện đó chú nói với cháu thế này này: là chả có ai giúp được mình cả, chỉ có mình tự cứu mình thôi.
để quên người ta mọi người đã khuyên rồi đấy: học hành, đi chơi với bạn, xem phim ....và các hoạt động khác vậy ý nghĩa nó là gì: là cháu hãy hòa mình vào một việc gì đó để xóa dần hình ảnh của cậu ta đi. để thoát được cái bóng đó cháu phải tạo ra một môi trường khác cháu có hiểu không. cháu phải biết là ở trên đời còn nhiều mối quan tâm lắm không phải là chỉ có mỗi cái thằng đó.
càng tâm sự cháu càng tỏ ra dở hơi lắm khiến người ta nghĩ cháu khẳng có việc gì khác để làm ngoài việc kể về thằng đó, rồi đi buôn dưa lê dưa chuột khắp xóm....
dảnh dỗi có thể đi đâu đó thoát khỏi cái môi trường đó: về quê để thấy cái không khí trong lành yên bình của làng quê, thấy cái đói khổ của họ để mình ham sống ham học hỏi hơn, hoặc kiếm một công việc gì đó để làm để thấy giá trị của cuộc sống chứ đừng lấy mục đích tiền nhiêu hay ít. để thấy rằng cuộc sống này tốt đẹp biết bao!
Vài lời dở hơi với cháu như vậy!