Ðề: Fan của Heineken thì vào đây!!!!
mình hiểu được cái này rồi, nhân vật chính mang đến niềm vui cho mọi người, ai gặp anh ấy cũng rất vui, giống như là gặp được người bạn tri kỷ, hay là người mình đang mong đợi vậy, nên ai cũng vui và bất ngờ trước hành động của anh ấy, từ em ca sĩ cho tới ông hầu bàn đều tìm thấy được niềm vui, nhưng mấy nhân vật phụ đó chỉ diển hình 1 vài tích cách, hình tượng điển hình trong cuộc sống thôi... và động lực để anh nhân vật chính có được như vậy là ken, nên cuối đoạn clip ảnh nhìn chai ken rất thỏa mản đó, chính vì hình tượng nhân vật chính biết chia sẽ, làm cho mọi người vui nên qua clip quảng cáo này ken cũng đổi slogan luôn là open your world luôn đó, rất hay đúng không
mình hiểu được cái này rồi, nhân vật chính mang đến niềm vui cho mọi người, ai gặp anh ấy cũng rất vui, giống như là gặp được người bạn tri kỷ, hay là người mình đang mong đợi vậy, nên ai cũng vui và bất ngờ trước hành động của anh ấy, từ em ca sĩ cho tới ông hầu bàn đều tìm thấy được niềm vui, nhưng mấy nhân vật phụ đó chỉ diển hình 1 vài tích cách, hình tượng điển hình trong cuộc sống thôi... và động lực để anh nhân vật chính có được như vậy là ken, nên cuối đoạn clip ảnh nhìn chai ken rất thỏa mản đó, chính vì hình tượng nhân vật chính biết chia sẽ, làm cho mọi người vui nên qua clip quảng cáo này ken cũng đổi slogan luôn là open your world luôn đó, rất hay đúng không