Ðề: HDvietnam tổ chức "Offline Công nghệ HD và 3D" vào 8/5/2010
12 giờ tắm rửa sạch sẽ xong cưỡi con wave lên đường từ quận 8 sang KK café Phú Nhuận, chạy xe giữa cái trưa 12 giờ là một cực hình đối với em, mặc dù áo khoác, khẩu trang nhưng ko tránh khỏi được những phần lộ ra như bàn tay, bàn chân bị nắng thiêu đốt, SG nóng như đổ lửa nhưng vì đam mê HD và công nghệ 3D nên em đành phải hi sinh. Chạy đến nơi đúng lúc 1 giờ thì ôi thôi bà con đông quá, chạy qua bãi gửi xe thì mới dừng ở cổng thì bị bác bảo vệ mặt hầm hầm đuổi thẳng cổ, nản chí anh hùng nhưng chưa chịu bỏ cuộc, chạy qua chùa Vĩnh Nghiêm gửi xe bên đó xong cuốc bộ qua cầu Công Lý, ko mang theo nón thường nên phải đội trời nắng gắt mà lết tới KK café. Chen chân trước cửa kính thì cũng len được vào dòng ngừoi đang chật vật ở cầu thang lên, bà con chen nhau đến từng tất đất, mồ hôi nhễ nhại, ướt đẫm cả áo và em cũng không ngoại lệ , cộng thêm cái khát nước kinh khủng khiến em nản đến tột độ. Chen đến giữa cầu thang thì được 1 bác to con tốt tướng mà em đoán là ban quản trị, thông báo là đã hết chỗ rồi... xin mời bà con dzìa cho , đến lúc này thì mắt em tròn xoe nhìn bác, rồi lại quay đầu ngậm ngùi cất bước ra đi. Mặc dù bác có bảo là offline kéo dài đến 6h và sẽ chắc chắn có người về giữa chừng, đến lúc đó có chổ thì mình lại vào nhưng em ko muốn mất thời gian 1 cách vô bổ như thế. Trên đường ra bãi lấy xe về thì cũng bắt gặp ko kém những bạn ko may như em… trên gương mặt đều thể hiện sự mệt mỏi vì cái nắng, cái nóng và thất vọng vì 1 buổi offline HD mà ko HD tí nào. Chạy lẹ về nhà để tránh cái nóng, các bác ko đoán được tình trạng mất nước của em lúc này đâu, về đến nhà là em nốc cạn ngay 1 trái dừa lạnh và kem theo là 1 chai Revive bù lại lượng nước đã thất thóat. Tay chân bỏng nắng, cũng khá mệt nhưng vẫn phải viết 1 bài cảm nhận về 1 chuyến đi offline ko thành công của em, văn chương hơi lủng củng, sai chính tả nhìu, bà con thong cảm.