hoangoclan
Member
Munich High End Show 2012 Dynaudio vừa công bố sản phẩm Xeo, khẳng định đây là đại diện loa hi-end không dây đầu tiên trên thế giới. Dòng sản phẩm bao gồm loa bookshelf Xeo 3 và loa đứng Xeo 5 đều có khả năng nhận tín hiệu từ bộ thu phát sóng được kết nối trực tiếp vào nguồn nhạc.
Trước đây, nhiều người cho rằng muốn cất tiếng, loa không thể thiếu dây. Tuy nhiên, điều đó đã thay đổi khi Dynaudio tạo ra dòng sản phẩm mới mang tên XEO. Hội tụ những ưu điểm tạo nên tên tuổi Dyn kết hợp công nghệ không dây đã giải quyết triệt để nhu cầu về set-up hi-end đơn giản và hiệu quả. Giờ đây, chúng ta có thể nghe XEO ở khắp nơi trong căn nhà với mọi nguồn phát, nhưng không cần dây dẫn, thiết bị khuếch đại mà chất lượng âm thanh vẫn làm fan Dyn hài lòng.
Để làm sáng tỏ những nhận định chủ quan của Dynaudio và một số đánh giá của vài tạp chí nước ngoài trước đó, mình đã order cặp Xeo 5 ngay trong lô hàng đầu tiên từ nhà phân phối và nhanh chóng tiến hành các bước đấu nối cần thiết để có thể có đánh giá ban đầu về dòng loa đang rất được kỳ vọng này. Thiết bị được đưa ra thử nghiệm rất đơn giản, chỉ gồm một đầu CD và một DAC.
Cặp loa được khui ra là cặp màu trắng (white lacquer), về mặt hình thức bên ngoài, Xeo 5 rất giống Dyn Focus 260 nhưng loa tweeter lại giống Excite X32. Một thiết kế truyền thống của Dynaudio nhưng với tông màu trắng bóng nhoáng này, Xeo 5 vừa mang đến phong cách sang trọng nhưng không hề mất đi sự trẻ trung tươi mới
Thùng loa được chế tạo bởi các thợ mộc lành nghề nhất vùng Scandinavia kết hợp với những chiếc máy công nghệ cao như máy cắt CNC đa trục có độ chính xác tính bằng micromet. Driver gồm loa tweeter Esotar nổi danh, hay các driver bass với màng Magi-Silicat sử dụng voice coil đường kính lớn làm từ Kapton, đảm bảo khả năng trình diễn âm thanh chính xác, chi tiết, có độ động cao, các dải tần hoà hợp.
Xeo có lỗ thoát hơi phía sau, điểm khác biệt trong thiết kế mặt sau là cổng kết nối. Do dòng loa Xeo sẽ sử dụng amplifier tích hợp nên đã được bỏ đi 2 cọc đấu dây loa, Dynaudio trang bị cho XEO không chỉ một module khuếch đại class D cho mỗi đôi loa. Bên trong cặp loa, hay module độc lập có công suất 50W sẽ đánh trực tiếp cho driver tweeter và driver mid/bass. Với thiết kế bi-amp như vậy, Dynaudio XEO có khả năng trình diễn âm thanh có độ động nhanh và cân bằng. Bên trong cạnh đó, ưu thế của loa active là lược bỏ được cáp loa, module khuếch đại cho tín hiệu đường đi ngắn nhất.
Tem mác của Xeo nhìn rất rõ, nó được sản xuất tại đất nước Đan Mạch. Toàn bộ mảng phía sau không chỉ không có các cọc đấu loa mà các jack tín hiệu cũng không hề có, bởi tín hiệu sẽ được truyền tới loa hoàn toàn "không dây", và nó chỉ có mỗi jack cắm nguồn điện để nuôi mạch khuếch đại tích hợp. Phía sau cái mảng này chắc chắn là mạch ampli rồi, nhưng sao chẳng thấy có những tấm tản nhiệt như các mạch ampli tích hợp khác nhỉ? có lẽ là kích thước và khối lượng của nó cũng khiêm tốn vì bản thân Xeo cũng không nặng hơn các model loa khác cùng kích thước với nó nhiều lắm. Tín hiệu được truyền đi từ cái bộ phát này:
Bộ phát không dây của Xeo cho phép sử dụng 3 phương thức kết nối: Analog, Digital và USB - mấy giao tiếp này có vẻ giống một chiếc DAC nhỉ :-?
Cuối cùng là cái remote, em nó nhỏ chỉ bằng 1/3 cái đĩa CD:
Mọi thứ đã sẵn sàng mà không hề có bất cứ ampli trong phòng nghe ??? , tiết mục tiếp theo là cắm nguồn điện và thử nghiệm lần lượt các khả năng kết nối với bộ phát.
Trước tiên mình sử dụng cổng analog (RCA) kết nối từ nguồn phát CD, đĩa nhạc mình dùng là đĩa này:
Bản đầu tiên là bản Midnight Sugar, đây là một thử thách quả thật quá khó với bất cứ cặp loa nào. Riêng với Dynaudio phải tới dòng C1 mình mới thấy bản nhạc mới thể hiện một cách ưng ý khi được điều trị bởi một cặp pre/pow khá khủng của Plinius.
Đĩa bắt đầu chạy và volume trên remote của em Xeo bắt đầu được tăng chầm chậm, quả thật mình đã thực sự bất ngờ, bất ngờ không phải ở chất âm của loa Dynaudio (vì quả thật mình nghe nhiều quá cái chất âm quen thuộc này thì phải), mà chính là khả năng của cái ampli tích hợp bé tí ti phía trong kia mà dựng lên được cả một không gian âm nhạc khổng lồ với đầy đủ các cung bậc âm thanh thật đáng kinh ngạc. Tiếng bass thật trầm và chắc khỏe, trong khi tiếng piano vẫn thánh thót ngân vang nên cái phòng thử bất đắc dĩ (vốn là cái phòng khách bề ngang rất hẹp chỉ khoảng 3m) không còn cảm giác giới hạn về không gian nữa.
Cặp loa với kích thước khiêm tốn này bắt đầu làm cho mình mệt nhoài rồi đây, có quá nhiều điều phải khám phá từ em nó... nhưng thôi tớ mệt rồi để mai tiếp nhé ....
Trước đây, nhiều người cho rằng muốn cất tiếng, loa không thể thiếu dây. Tuy nhiên, điều đó đã thay đổi khi Dynaudio tạo ra dòng sản phẩm mới mang tên XEO. Hội tụ những ưu điểm tạo nên tên tuổi Dyn kết hợp công nghệ không dây đã giải quyết triệt để nhu cầu về set-up hi-end đơn giản và hiệu quả. Giờ đây, chúng ta có thể nghe XEO ở khắp nơi trong căn nhà với mọi nguồn phát, nhưng không cần dây dẫn, thiết bị khuếch đại mà chất lượng âm thanh vẫn làm fan Dyn hài lòng.
Để làm sáng tỏ những nhận định chủ quan của Dynaudio và một số đánh giá của vài tạp chí nước ngoài trước đó, mình đã order cặp Xeo 5 ngay trong lô hàng đầu tiên từ nhà phân phối và nhanh chóng tiến hành các bước đấu nối cần thiết để có thể có đánh giá ban đầu về dòng loa đang rất được kỳ vọng này. Thiết bị được đưa ra thử nghiệm rất đơn giản, chỉ gồm một đầu CD và một DAC.
Cặp loa được khui ra là cặp màu trắng (white lacquer), về mặt hình thức bên ngoài, Xeo 5 rất giống Dyn Focus 260 nhưng loa tweeter lại giống Excite X32. Một thiết kế truyền thống của Dynaudio nhưng với tông màu trắng bóng nhoáng này, Xeo 5 vừa mang đến phong cách sang trọng nhưng không hề mất đi sự trẻ trung tươi mới
Thùng loa được chế tạo bởi các thợ mộc lành nghề nhất vùng Scandinavia kết hợp với những chiếc máy công nghệ cao như máy cắt CNC đa trục có độ chính xác tính bằng micromet. Driver gồm loa tweeter Esotar nổi danh, hay các driver bass với màng Magi-Silicat sử dụng voice coil đường kính lớn làm từ Kapton, đảm bảo khả năng trình diễn âm thanh chính xác, chi tiết, có độ động cao, các dải tần hoà hợp.
Xeo có lỗ thoát hơi phía sau, điểm khác biệt trong thiết kế mặt sau là cổng kết nối. Do dòng loa Xeo sẽ sử dụng amplifier tích hợp nên đã được bỏ đi 2 cọc đấu dây loa, Dynaudio trang bị cho XEO không chỉ một module khuếch đại class D cho mỗi đôi loa. Bên trong cặp loa, hay module độc lập có công suất 50W sẽ đánh trực tiếp cho driver tweeter và driver mid/bass. Với thiết kế bi-amp như vậy, Dynaudio XEO có khả năng trình diễn âm thanh có độ động nhanh và cân bằng. Bên trong cạnh đó, ưu thế của loa active là lược bỏ được cáp loa, module khuếch đại cho tín hiệu đường đi ngắn nhất.
Tem mác của Xeo nhìn rất rõ, nó được sản xuất tại đất nước Đan Mạch. Toàn bộ mảng phía sau không chỉ không có các cọc đấu loa mà các jack tín hiệu cũng không hề có, bởi tín hiệu sẽ được truyền tới loa hoàn toàn "không dây", và nó chỉ có mỗi jack cắm nguồn điện để nuôi mạch khuếch đại tích hợp. Phía sau cái mảng này chắc chắn là mạch ampli rồi, nhưng sao chẳng thấy có những tấm tản nhiệt như các mạch ampli tích hợp khác nhỉ? có lẽ là kích thước và khối lượng của nó cũng khiêm tốn vì bản thân Xeo cũng không nặng hơn các model loa khác cùng kích thước với nó nhiều lắm. Tín hiệu được truyền đi từ cái bộ phát này:
Bộ phát không dây của Xeo cho phép sử dụng 3 phương thức kết nối: Analog, Digital và USB - mấy giao tiếp này có vẻ giống một chiếc DAC nhỉ :-?
Cuối cùng là cái remote, em nó nhỏ chỉ bằng 1/3 cái đĩa CD:
Mọi thứ đã sẵn sàng mà không hề có bất cứ ampli trong phòng nghe ??? , tiết mục tiếp theo là cắm nguồn điện và thử nghiệm lần lượt các khả năng kết nối với bộ phát.
Trước tiên mình sử dụng cổng analog (RCA) kết nối từ nguồn phát CD, đĩa nhạc mình dùng là đĩa này:
Bản đầu tiên là bản Midnight Sugar, đây là một thử thách quả thật quá khó với bất cứ cặp loa nào. Riêng với Dynaudio phải tới dòng C1 mình mới thấy bản nhạc mới thể hiện một cách ưng ý khi được điều trị bởi một cặp pre/pow khá khủng của Plinius.
Đĩa bắt đầu chạy và volume trên remote của em Xeo bắt đầu được tăng chầm chậm, quả thật mình đã thực sự bất ngờ, bất ngờ không phải ở chất âm của loa Dynaudio (vì quả thật mình nghe nhiều quá cái chất âm quen thuộc này thì phải), mà chính là khả năng của cái ampli tích hợp bé tí ti phía trong kia mà dựng lên được cả một không gian âm nhạc khổng lồ với đầy đủ các cung bậc âm thanh thật đáng kinh ngạc. Tiếng bass thật trầm và chắc khỏe, trong khi tiếng piano vẫn thánh thót ngân vang nên cái phòng thử bất đắc dĩ (vốn là cái phòng khách bề ngang rất hẹp chỉ khoảng 3m) không còn cảm giác giới hạn về không gian nữa.
Cặp loa với kích thước khiêm tốn này bắt đầu làm cho mình mệt nhoài rồi đây, có quá nhiều điều phải khám phá từ em nó... nhưng thôi tớ mệt rồi để mai tiếp nhé ....