dù sao thì gia đình họ cũng đã được toại nguyện đó là : được nổi tăm tiếng !
---------------
Slogan gia đình Ngọ:
- Mẹ: gia đình tui đoạt nhiều giải thường cao quý
- Con trai : em tui là đỉnh của đỉnh
- Con gái : tui chơi được 6 thứ tiếng
- Bố : tui chỉ ghét bọn BDH
Cả Bố Mẹ và con đều có vấn đề về thần kinh. 16 tuổi đầu học không lo học lại đi làm những chuyện dở người....
bó tay mẹ con nhà này, để cho cả thiên hạ chửi mà vẫn chưa biết nhục à.
Chắc bà ấy tưởng con bà là siêu nhân, đúng là ếch ngồi đáy giếng.
bó tay mẹ con nhà này, để cho cả thiên hạ chửi mà vẫn chưa biết nhục à.
Chắc bà ấy tưởng con bà là siêu nhân, đúng là ếch ngồi đáy giếng.
Tốt anh em lại có trò mới để xem, dạo văn nghệ nước nhà cũng nhạt, thêm tý bật mã ôn cũng hay!chị Ngọ đã tuyên bố là sẽ làm vụ này tới cùng thì mới chịu
dân mình cưa bom nó quen rồi!Bà Ngọ này trước kia chắc chuyên đi nhặt bom của bọn Mẽo để tích trữ, bây giờ mới đem quăng ra đấy mà =))
Thì rõ như ban ngày là ngựa rồi mà! chị chả thiếu thứ gì giờ chỉ cần mua tí danh vọng về cho con nó chơi!ấy bác, sao lại "ếch ngồi đáy giếng".
chủ tịch hội đồng quản trị của một trường quốc tế thì tài chính thuộc hàng thượng thừa rồi. mà cái loại kiếm đc nhiều tiền như thế thì phải là trâu, bò, cọp, chó, beo, ngựa... chứ nào phải ếch.