dân ngu cu đen thì thấy rẻ mà phang thôi, thực phẩm rẻ đầy hóa chất tràn từ bên kia biên giới
và cuối cùng bệnh tật, ung thư .v.v. nghèo và nghèo cứ luẩn quẩn.
Ngày xưa nhà mình nghèo đói, nhưng ông bà vẫn nghiến răng bán lợn, gà làm con sony trinitron
Sau này mình mới thấy người giầu xài đồ xịn khỏe người, giầu càng giầu thêm, mấy ông nghèo mua đồ rẻ TV, xe máy tầu sửa suốt nên nghèo càng nghèo.
Nên trong xã hội muốn thoát nghèo phải dùng đồ xịn, đồ tốt (không phải chơi đồ xa xỉ nha, đồ xa xỉ giá trị quá xa só với giá trị sử dụng)
và cuối cùng bệnh tật, ung thư .v.v. nghèo và nghèo cứ luẩn quẩn.
Ngày xưa nhà mình nghèo đói, nhưng ông bà vẫn nghiến răng bán lợn, gà làm con sony trinitron
Sau này mình mới thấy người giầu xài đồ xịn khỏe người, giầu càng giầu thêm, mấy ông nghèo mua đồ rẻ TV, xe máy tầu sửa suốt nên nghèo càng nghèo.
Nên trong xã hội muốn thoát nghèo phải dùng đồ xịn, đồ tốt (không phải chơi đồ xa xỉ nha, đồ xa xỉ giá trị quá xa só với giá trị sử dụng)