Lục Bát Bốn Câu

vietthuong

Well-Known Member
Đấy rồi hỏi nhỏ, nhỏ ôi!
Ráng chiều đã đỏ, nhỏ ngồi đợi ai...
Nhỏ rằng nhỏ chẳng đợi ai,
Sao ai cứ hỏi, hỏi hoài chiều rơi!
 

vietthuong

Well-Known Member
Quên em giọt nước bên thềm,
Trăng soi dáng ngọc bao đêm cận kề.
Làm sao quên được đê mê,
Đêm đêm thao thức nhớ về tình em!
 

vietthuong

Well-Known Member
Tuổi thơ đã biết đợi chờ,
Đến giờ tan học để vờ gặp nhau.
Để mà trao gửi câu chào,
"Đằng ấy có muốn đi vào xi-nê?"
 

vietthuong

Well-Known Member
Anh mình có biết mần tình...
Hoàng hôn tắt nắng chúng mình cô đơn.
Lòng này căng tợ dây đờn,
Mong tay ai gảy, chớ vờn vu vơ...
 

vietthuong

Well-Known Member
Dỗ dành nụ nẩy đầu cành,
Vững tin cuộc sống vẫn dành cho ta,
Thôi nào thì thử hé ra,
Xung quanh ong bướm gần xa rập rờn...
 

vietthuong

Well-Known Member
Thiên thai - trần tục thoát thai,
Tĩnh tâm thanh thản, tam tai thất thời.
Tinh thông trần thế tới trời,
Thuận theo thiện tính, tới thời tình thương.
 

vietthuong

Well-Known Member
Lấy nhau thì phải sinh con,
Vui mừng không xiết con còn tứ chi.
Không như bố nó phủ bì,
Tứ chi trụi lủi, vợ thì... hiếp dâm...


 

vietthuong

Well-Known Member
Đi luôn để lại nổi buồn,
Ban mai chim "hét" như cuồng bình minh.
Nắng vàng nhờn nhợt phát kinh,
Gió đâu đổ lá bực mình lắm nhe!
 

vietthuong

Well-Known Member
Cõi lòng mang cả bão dông,
Vào trong nắng ấm bềnh bồng mây trôi.
Ngoài kia hải đảo sóng nhồi,
Lặng trong tiếng sóng, lòng tôi thở dài!
 

Hải Đăng

New Member
Thở dài than trách ngày xưa
Tình tan vì lỡ tham lam bóng hồng
Để rồi đời chỉ bằng không
Còn ai chung bước, mênh mông nỗi sầu
 

Dung Pham

New Member
Ðề: Re: Lục Bát Bốn Câu

Chao ôi yêu sớm thế ni
Học không lo học lại lo cặp bồ
Em ơi xin hãy thư thư
Yêu đương hãy để đến khi trưởng thành
 

vietthuong

Well-Known Member
Chiến tranh mới thấy trời xanh,
Bồ câu màu trắng bay quanh thanh bình.
Xin cho đến mãi bình minh,
Mở ra ngày mới trong tình nhân gian!
 

vietthuong

Well-Known Member
Gợi tình buổi sáng bình mình,
Chạy dài bãi cát, nép mình phi lao.
Nhẹ nhàng sóng vổ lao xao,
Từng con gió vẩy khô mau áo quần!
 

vietthuong

Well-Known Member
Lửa thiêu rực đỏ trời chiều,
Cùng nhau chửa cháy cánh diều vút cao.
Mang mây kéo gió ào ào,
Mặt trời hạ hỏa, đổ nhào biển khơi!
 

vietthuong

Well-Known Member
Đâu em nơi chốn êm đềm,
Nguyên sơ tình đó, không thêm tí gì.
Mộc mạc cái thuở xuân thì,
Ngây thơ nên chẳng so bì thiệt hơn!
 

vietthuong

Well-Known Member
Cho hay giử lại nơi này...
Ngoài sân trăng sáng, đợi ai bàn cờ?
Hoa Quỳnh nụ khẻ đợi chờ...
Ngày mai người đã... bây giờ phân vân...


 

vietthuong

Well-Known Member
Vậy thôi... gà gáy nửa rồi...
Hừng đông đã rạng, mây trôi ráng hồng.
Ngày mai chim sáo sang sông,
Tìm hoài chửa có diêu bông tặng người!
 

vietthuong

Well-Known Member
Ai trao tâm sự khát khao,
Để ta ngồi lặng đếm sao trên trời.
Suy tư ngẫm lại cuộc đời,
Bao nhiêu ước vọng một thời phôi pha!
 

vietthuong

Well-Known Member
Đứng chờ em mở mộng mơ,
Để anh ngớ ngẩn thả thơ dòng tình.
Ngàn xưa câu chuyện chúng mình,
Mưa ngâu, ô thước duyên tình sông Ngân...
 

vietthuong

Well-Known Member
Chi đây với đó có gì,
Vì đâu một củ khoai mì chia đôi?
Ngây thơ chưa bén bờ môi,
Khoai mì ngày ấy trong tôi nhớ hoài!
 
Bên trên