Vậy có khi nào bác yeumaingannam của em dùng đao cạo râu không ta? Bác đừng nghịch kiểu đó nha bác, lỡ cạo phạm vào da, rách miệng là... là em đau lòng lắm nha
Nó là laser ko phải dvd bác ơi, laser này em cũng có, hàng mới nguyên see luôn, tiếc là em không biết cách rip, với lại phải đầu tư máy móc thì tốn kém quá, em ko có khả năng bác ạ
Chính xác!Thợ cắt tóc làm gì có kéo mà hớt kéo như bây giờ!
Nghe than mà thấy thương hết sức!
Thương thì phải thưởng đó bác
Vậy thì râu bác là râu quai kẽm rồi, hàm râu cũng bá đạo giống bác nữa sao nèóc tưởng tượng của bác kém quá, bác không thể hình dung được râu của em nó cứng như thế nào???? em không dùng đao, cũng không dùng kiếm, và cũng không dùng dao. em cho bác biết nè. em dùng kềm cắt, mới có thể giải quyết mớ râu của em đó bá.
Bên Mỹ người ta không sử dụng nữa, nên họ mang về VN tặng cho em đó bác vật kỷ niệm có nhòm cả đời em cũng chịuở đâu mà có mấy cái lasers mới toanh này vậy???? mấy cái này dùng để nhòm thôi hả bác.
Gắn thì Bác cứ gắn hoài đó mà mà có bó bao giờ đâu?đâu phải đợi đến đúng giờ bác bao than, bác mới thương. dù sao bác bao với bác cũng có nhiều gắng bó update, đóng dấu, lăng tay mà. đã xé bỏ đâu mà bác vandien nay rời rạc với bác bao quá vậy.