Sau mấy hôm nhờ anh em trong diễn đàn tư vấn chọn 1 trong 2 kon tivi 3D sony 46HX855 hoặc 55HX750. Mặc dù đã kết kon 46HX855 và bác Huy báo giá khá hấp dẫn nhưng với khoảng cách xem là 6m lên e đã quyết định lấy kon 55inch, rất tiếc kon này bác Huy đã hết hàng. Thế là sáng hôm nay e đã lên siêu thị Trần Anh xem hàng, trước khi báo mua e đã kêu nhân viên check xem trong kho còn hàng ko, họ bảo còn, mới 100%:x.Ok! như vậy là đã tránh được tình trạng e chuyển tiền mà họ kêu hết hàng.:x
Em về nhà (nhà em cách siêu thị 27km, trả phí vận chuyển 7km x 5k=xe máy. x 10k = oto) và 3h chiều chuyển tiền vào tài khoản nông nghiệp cùng hệ thống, đến 5h nhân viên bán hàng gọi điện cho e báo chưa nhận được tiền:-/ làm e mừng hụt tưởng hàng về,e trao đôi luyên thuyên 1 lúc, 15 phút sau chị ấy báo là đã nhận được cùng 1 tin là “hiện h bên e chỉ còn 1 chiếc kính 3D, em ghi phiếu cho anh lúc nào anh qua bên em lấy chiếc còn lại”:-L. E bảo có hàng thì chuyển đường bưu điện về cho em, nhưng chị ấy bảo a phải mang giấy lên e mới chuyển được. E bắt đầu nóngX(. mặt đỏ. tắt máy(đường xa e ngại đi)
Đến 6 h thì 1 anh nhân viên chuyển hàng báo cho e, là trên đây mưa lắm, để sáng mai e chuyển hàng cho anh nhéX(, em lại nóng, bảo phải chuyển cho e trong ngày hôm nay để đêm e còn xem bóng đá(lấy tạm lý do này vì nhà e cũng có tivi) mưa không đi được xe máy thì đi ô tô. Anh ấy vầng.
Hơn 1 tiếng sau vẫn thấy không ai liên lạc[-(, e gọi điện lại thì anh ấy bảo phải đợi xe lên bây h mới đi. Thế là em yên tâm, đêm này có tivi xem C1 sướng tận chấy:x.
Nửa tiếng sau em nhận được tin hàng về, e đội mưa chạy xa đón xe). Khiêng e nó vào thì nhìn tem trên nóc thùng vẫn còn(yên tâm tập 1:-bd) nhưng nhìn xuống cái tem ở dưới thì đã bị bóc nham nhở(bất an tập 1:-?). bỏ thùng ra e nhìn ngay cái tem nóc tivi, rách(bất an tập 2:-?). Hỏi anh kỹ thuật thì anh ấy bảo tem ấy không phải rách đâu, nếu nó rách thì không răng cưa kiểu đó, bảo hàng bình thường:-@. sờ 2 góc ti vi thì ọp à ọp ẹp, anh ấy lại bảo nó bị kẹt túi li lông dán diềm tivi:-@.
Lắp ráp xong em bật mấy kênh HD An Viên, cũng được. sau đó e bắt đầu check hở sáng, tắt điện và hở(bất an tập 3~X(). E dùng độc chiêu cuối cùng. i+5vol-power.
Mặt e lạnh như cứt ngâm:-L, tắt pụp. “Anh chuyển hành về”
Anh ấy lạnh lùng đóng gói, báo cấp trên khách không nhận hàng và đưa em nói lý do.
Trong lúc đóng gói e và bác lái xe ngồi im, papa thì phụ anh kỹ thuật đóng gói. Lúc chụp thùng giấy thấy thừa mấy cục xốp e nhắc, nhưng không phải, anh ấy bây h mới rạch tem hộp giấy để đóng gói cho dễ, chắc lúc trước đóng gói chuyển cho e chắc khâu này bác ấy vất vả lắm.
Tâm trạng e hụt hẫng, đợi chờ xem mai bên đó giải quyết cho mình như thế nào.
Gửi 1 kon đàng hoàng đến cho e hay chuyển trả lại e tiền, e ngồi viết cho các bác cho bõ tức để đêm xem bóng đá cho vui.
Ah quên, lúc check time e chỉ kịp nhìn thấy 3 con sói: 553
Em về nhà (nhà em cách siêu thị 27km, trả phí vận chuyển 7km x 5k=xe máy. x 10k = oto) và 3h chiều chuyển tiền vào tài khoản nông nghiệp cùng hệ thống, đến 5h nhân viên bán hàng gọi điện cho e báo chưa nhận được tiền:-/ làm e mừng hụt tưởng hàng về,e trao đôi luyên thuyên 1 lúc, 15 phút sau chị ấy báo là đã nhận được cùng 1 tin là “hiện h bên e chỉ còn 1 chiếc kính 3D, em ghi phiếu cho anh lúc nào anh qua bên em lấy chiếc còn lại”:-L. E bảo có hàng thì chuyển đường bưu điện về cho em, nhưng chị ấy bảo a phải mang giấy lên e mới chuyển được. E bắt đầu nóngX(. mặt đỏ. tắt máy(đường xa e ngại đi)
Đến 6 h thì 1 anh nhân viên chuyển hàng báo cho e, là trên đây mưa lắm, để sáng mai e chuyển hàng cho anh nhéX(, em lại nóng, bảo phải chuyển cho e trong ngày hôm nay để đêm e còn xem bóng đá(lấy tạm lý do này vì nhà e cũng có tivi) mưa không đi được xe máy thì đi ô tô. Anh ấy vầng.
Hơn 1 tiếng sau vẫn thấy không ai liên lạc[-(, e gọi điện lại thì anh ấy bảo phải đợi xe lên bây h mới đi. Thế là em yên tâm, đêm này có tivi xem C1 sướng tận chấy:x.
Nửa tiếng sau em nhận được tin hàng về, e đội mưa chạy xa đón xe). Khiêng e nó vào thì nhìn tem trên nóc thùng vẫn còn(yên tâm tập 1:-bd) nhưng nhìn xuống cái tem ở dưới thì đã bị bóc nham nhở(bất an tập 1:-?). bỏ thùng ra e nhìn ngay cái tem nóc tivi, rách(bất an tập 2:-?). Hỏi anh kỹ thuật thì anh ấy bảo tem ấy không phải rách đâu, nếu nó rách thì không răng cưa kiểu đó, bảo hàng bình thường:-@. sờ 2 góc ti vi thì ọp à ọp ẹp, anh ấy lại bảo nó bị kẹt túi li lông dán diềm tivi:-@.
Lắp ráp xong em bật mấy kênh HD An Viên, cũng được. sau đó e bắt đầu check hở sáng, tắt điện và hở(bất an tập 3~X(). E dùng độc chiêu cuối cùng. i+5vol-power.
Mặt e lạnh như cứt ngâm:-L, tắt pụp. “Anh chuyển hành về”
Anh ấy lạnh lùng đóng gói, báo cấp trên khách không nhận hàng và đưa em nói lý do.
Trong lúc đóng gói e và bác lái xe ngồi im, papa thì phụ anh kỹ thuật đóng gói. Lúc chụp thùng giấy thấy thừa mấy cục xốp e nhắc, nhưng không phải, anh ấy bây h mới rạch tem hộp giấy để đóng gói cho dễ, chắc lúc trước đóng gói chuyển cho e chắc khâu này bác ấy vất vả lắm.
Tâm trạng e hụt hẫng, đợi chờ xem mai bên đó giải quyết cho mình như thế nào.
Gửi 1 kon đàng hoàng đến cho e hay chuyển trả lại e tiền, e ngồi viết cho các bác cho bõ tức để đêm xem bóng đá cho vui.
Ah quên, lúc check time e chỉ kịp nhìn thấy 3 con sói: 553