Em cũng trải nghiệm nhiều rồi mới dám kl như vậy đấy bác ạ !
Từ xa xưa thì em cũng như mấy bác, đã mua là phải nhằm vào sony mà chiến, nhịn ăn cũng phải sony mà chơi...
Đến năm 2000 tình cờ mua mấy con CRT của Pana (chỉ loại thường 50hZ) thôi cho bà chị làm nhà khách, thấy hợp lý hơn, sau đó mới nghiến răng chơi một con CRT của pana loại 100 hZ thấy tuyệt vời, xem bóng đá Ý của đài HN bằng anten giàn có cảm giác nét như xem HD bây giờ, màn hình trong vắt, không một hạt nhiễu nhỏ....
Khi đi làm có tiền, em mới trải nghiệm chơi đa dạng, nhận xét thứ tự LCD Philips > Sharp > Sony theo em là tương đối chính xác, tuy nhiên cũng tùy theo cảm nhận từng người.
Philips màu sắc cực kỳ tươi tắn nhưng lại không hề rợ một chút nào, điều mà các TV Nhật còn kém hơn, còn mấy ông HQ thì thôi khỏi bàn
Chuyển màu của Philips cũng cực kỳ tinh tế, không bị nhiễu hay loang màu ( cùng một bộ phim và đầu phát ) so với TV Nhật. Có lẽ do Philips đầu tư vào phần chip xử lý nghiêm túc nên giá thành thường cao hơn, và do vậy hầu như TV Philips vắng bóng ở VN cũng là điều dễ hiểu
Còn Shapr và sony thì thật khó so tài cao thấp về chất hình, nhưng nếu so về giá thì shapr cạnh tranh hơn lếu cùng loại tương đương, nên em xếp như vậy
Phi