Nguyễn Đức Nghĩa - Tử hình vẫn là nhẹ!

Nguyễn Đức Nghĩa đối mặt với án tử hình!

Tử hình vẫn là nhẹ!

images243279_thuac.jpg


(24h) - Trước thông tin cơ quan điều tra đã khởi tố Nguyễn Đức Nghĩa với hai tội danh: Giết người và Cướp tài sản, nhiều độc giả cho rằng Nghĩa đáng bị tử hình và hình phạt đó vẫn còn là nhẹ so với tội ác mà hắn đã gây ra.


kodau.jpg

Nguyễn Đức Nghĩa sẽ đối mặt với án tử hình

Lúc mới bị bắt, hắn đã “tâm sự” với điều tra viên rằng, hắn yêu nhiều và cô nào cũng từng bị hắn lừa lấy xe máy hoặc các tài sản khác như laptop, điện thoại đem đặt hiệu cầm đồ. Hắn cũng tự hào khoe khoang “bản lĩnh đàn ông” khiến cô nào đã gặp hắn là không thể nào quên được.

Một gã Sở Khanh như hắn, tiếng là học Đại học Ngoại thương nhưng nào có bằng tốt nghiệp, nghề chính của hắn là “cưa gái” và moi tiền của họ để ăn tiêu, chơi game... Không hiểu sao lại có sức hấp dẫn với phụ nữ và khiến nhiều cô gái mù quáng đến vậy, bị lừa lấy tài sản hết lần này đến lần khác mà vẫn không ngộ ra. Nghĩa khai cô người yêu mới Hoàng Thị Yến hắn quen qua mạng, vậy mà bà cháu cô này đã tin tưởng giao chìa khóa nhà để hắn tự do làm gì tùy thích thì kể cũng lạ. Một kẻ như hắn, sống bám vào phụ nữ, coi họ chỉ là phương tiện kiếm cơm thì đâu có chuyện ghen tuông với một cô gái đến nỗi phải tước đi sinh mạng. Chỉ có thể hắn hành động vì mục đích duy nhất là: Tiền!!! $-)

Ngay cả việc đưa người yêu cũ đến nhà người yêu mới ăn ngủ đã cho thấy đạo đức của tên này có vấn đề. Ấy vậy mà cô người yêu mới Hoàng Thị Yến cũng quyết tâm che giấu tội ác cho hắn, chiều 17-5, khi vụ việc đã được phát hiện, cô đi gặp Nghĩa thì được hắn thú nhận hành vi giết người, nhưng cô ta vẫn khai báo nhỏ giọt và tỏ ra không hợp tác gây khó khăn với cán bộ điều tra.

Lời thú nhận chua chát của Hoàng Thị Yến

"Lúc đầu, em muốn gặp Nghĩa nhưng bây giờ không muốn nhìn mặt con người ấy nữa" - Hoàng Thị Yến nói với giọng chua chát và cay đắng. Cô cho biết, yêu Nguyễn Đức Nghĩa được gần 3 năm. Yến hay chơi game online và quen Nghĩa trên mạng. Nghĩa là người chu đáo, rất chiều chuộng Yến, lại là mối tình đầu nên tình cảm Yến dành cho Nghĩa hết sức sâu đậm.

Yến cho biết, khi làm việc với cơ quan điều tra, cô thật sự bị sốc, không chỉ bởi bị người yêu phản bội ngay chính tại nhà mình, mà sốc vì hành vi tội ác dã man do Nghĩa gây ra. "Anh ta phản bội em đã đành, đằng này còn mang họa cho gia đình em. Em thấy có lỗi với bố mẹ em, thấy thương cho bố mẹ Nghĩa".

Tội ác của hung thủ dưới góc nhìn luật sư

Theo thạc sĩ luật học Phạm Thanh Bình, trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng này, hành vi của thủ phạm Nguyễn Đức Nghĩa đã đầy đủ dấu hiệu của tội giết người, điều 93 Bộ luật hình sự.

"Không như những vụ án mạng thông thường, thủ phạm trong vụ này có ít nhất 3 tình tiết định khung tăng nặng. Đó là “giết người mà liền ngay sau đó phạm một tội đặc biệt nghiêm trọng”, “thực hiện tội phạm một cách man rợ”; và “phạm tội có tính chất côn đồ” quy định tại các điểm e, i và n khoản 1 Điều 93", ông Bình đánh giá. Theo luật sư Bình, hành vi của Nghĩa ngoài tình tiết định khung tăng nặng đã nêu còn có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đó là “có hành động xảo quyệt, hung hãn nhằm trốn tránh, che giấu tội phạm”.

Theo đánh giá của luật sư Trương Anh Tú và Nông Thị Hồng Hà; ngoài tội giết người, Nghĩa còn có hành vi cướp tài sản. Nếu xét theo mức độ đặc biệt nghiêm trọng của hậu quả thì rơi vào tình tiết quy định tại điểm c, khoản 4 Điều 133. Mức hình phạt quy định đối với khoản này từ 18 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. "Tổng hợp hình phạt cho cả hai tội, khả năng Nghĩa sẽ bị phạt với mức án cao nhất là điều khó tránh khỏi", luật sư Hà cùng chung nhận định với ông Tú...
L-)


(Ý kiến độc giả)​

Theo tôi, tử hình vẫn là còn nhẹ đối với kẻ sát nhân máu lạnh, mất hết tính người. Một con người bình thường thì không có gan để mà chặt đầu, chặt hết ngón tay mà vẫn còn tỉnh táo để đem xác của nạn nhân lên sân thượng của tòa nhà chung cư vứt xác. Thật là quá sốc đối với mọi người khi đọc những dòng tin trên báo. Tội danh như vậy thì không cần phải bào chữa nữa để làm gì! Thử hỏi người cha, người mẹ nào mà nhìn thấy con của họ thân thể chặt như vậy thì có chịu đựng nổi ko? Nuôi con đến chừng đó năm mà giờ nhìn con trong trong hoàn cảnh xé lòng như vậy, họ sẽ ra sao trong khoảng đời còn lại... Tôi xin được thắp nén nhang lòng cầu cho cô gái Nguyễn Phương Linh được siêu thoát về cõi cực lạc và mong Linh hãy phù hộ cho những người đang điều tra về cái chết tức tưởi của cô gặp nhiều thuận lợi, không để cho kẻ cuồng sát kia thoát một tội nào cả. Xin chia buồn cùng thân quyến của cô.


Xét về tội danh thì Nghĩa phải chịu mức án cao nhất về hai tội danh giết người và cướp tài sản, có chủ mưu và tính toán một cách rõ ràng, hành động vô cùng dã man. Theo cá nhân tôi thì Nghĩa phải chịu mức án tử hình vẫn là nhẹ đối với tội ác mà hắn giây ra.


Với một người được ăn học tử tế như Nghĩa mà có hành vi giết người dã man như vậy thì có tử hình cũng không hết tội, để làm gương cho những kẻ khác.


Thế mới biết có nhiều người nhìn thì tưởng là lương thiện, ngoan ngoãn nhưng thực ra lại là kẻ chơi bời trác táng, lừa đảo, lưu manh. Qua vụ án này, tôi mong các bạn gái hãy hết sức tỉnh táo khi chọn bạn trai, đừng nên nhìn vào vẻ bề ngoài bóng bẩy mà hãy tìm hiểu cặn kẽ về tính cách của họ.


Thật tội nghiệp cho Nguyễn Phương Linh và Hoàng Thị Yến, cả 2 đều nhẹ dạ, cả tin vào mã ngoài đẹp trai của Nguyễn Đức Nghĩa để rồi cuối cùng một người bị hắn giết hại dã man, người kia lại bị hắn lôi vào vòng lao lý.


Theo tôi, vụ án cần được đưa ra xét xử lưu động để người dân được chứng kiến, để những bậc làm cha làm mẹ cần sát sao hơn đến con cái mình, tránh được những bi kịch như gia đình tên Nghĩa và gia đình nạn nhân Linh, để các cô gái lấy đó làm bài học khi chọn bạn trai cho mình. Các cụ ta có câu "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn", lời răn đó bao đời vẫn luôn đúng các bạn ạ.


Là một nam sinh, tôi hết sức phẫn nộ khi theo dõi vụ án này. Với tôi, các cô gái luôn xứng đáng được tôn trọng, được yêu thương. Nhưng Nguyễn Đức Nghĩa (người được ăn học tử tế) lại lừa tình, lừa tiền hết cô này đến cô nọ. Không những thế, hắn còn tước đi cuộc sống và hạnh phúc của hai cô gái mà hắn yêu (mà cũng không biết hắn có thực sự yêu Linh và Yến không hay chỉ lợi dụng họ).

Hắn còn máu lạnh khi chặt đầu và các ngón tay của nạn nhân để phi tang. Đúng là có nhà văn nào giỏi đến mấy cũng không thể viết nổi một cuốn tiểu thuyết với những tình tiết giết người rùng rợn, dã man như hành vi mà Nguyễn Đức Nghĩa đã thực hiện. Tử hình là bản án xứng đáng cho hắn.



Mỗi con người đều có hai phần: Phần con và phần người. Nguyễn Đức Nghĩa, phần con ở hắn đã phát triển hơn phần người, do vậy hắn hành động như loài cầm thú. Tội của hắn đã rõ ràng và hắn đã nhận tội của mình. Cho nên hắn xứng đáng nhận hình phạt lặng nhất từ pháp luật (Tử hình). Chỉ tội nghiệp cho cô gái yếu đuối và gia đình cô. Tôi nghiệp cho phụ huynh của hắn quá.


Nguồn: http://hcm.24h.com.vn/an-ninh-hinh-su/tu-hinh-van-la-nhe-c51o1211.html?gid=298658

P/s: Bản thân mình dek ưa mấy tên cờ bạc, cá độ & ghiền game online nha!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

ongxa04

New Member
Ðề: Nguyễn Đức Nghĩa - Tử hình vẫn là nhẹ!

không hiểu sao xã hội ngày càng có nhiều kẽ dã man như vậy!!!
 

dhpaul

Well-Known Member
Ðề: Nguyễn Đức Nghĩa - Tử hình vẫn là nhẹ!

Chúng ta có thể thấy: Những vụ giết người dã man trong thời gian gần đây bị lên án không phải là từ những kẻ vô học, côn đồ hung hãn mà là từ chính những người có học thức. Như vậy, 1 lần nữa ta thấy rằng mầm mống tội ác có thể hiện diện ở bất kỳ ai, không phân biệt giới tính, tuổi tác, trình độ học thức. Thậm chí, những kẻ có học thức một khi đã nảy ra dã tâm giết người sẽ có những hành vi còn man rợ hơn cả những kẻ côn đồ. Vì những kẻ côn đồ có thể chỉ là 1 phút bột phát không kiềm chế được, còn những kẻ có học thì có thể dàn dựng cả 1 kế hoạch giết người tinh vi và cực kỳ man rợ, nghĩa là trong đầu có chủ đích giết người, và tìm mọi phương cách thủ đoạn để thực hiện hành vi đó. Trước đó là vụ Kim Anh, giờ là đến vụ Nguyễn Đức Nghĩa. Cả 2 vụ này đều có 1 điểm chung, là hung thủ đều đã lập trình sẵn kế hoạch giết người trong đầu, và chỉ chờ nạn nhân vào bẫy là... a lê hấp.
Lúc này, những kiến thức mà kẻ đó được đào tạo vô tình trở thành những đường đi, nước bước để cho chúng thực hiện hành vi giết người không ghê tay. Đây là một hiểm họa cho xã hội, bởi thay vì dùng kiến thức đó để xây dựng đất nước, hoàn thiện bản thân mình thì chúng dùng để thực hiện những hành vi mà kể cả những kẻ vô học nhất có lẽ cũng không dám làm. Giờ là lúc các nhà chức trách phải vào cuộc.
 

ktq

Member
Ðề: Nguyễn Đức Nghĩa - Tử hình vẫn là nhẹ!

Xã hội phát triển hơn thì tội ác cũng tinh vi hơn do con người ranh ma hơn. Nhưng điều nguy hiểm nhất là có hay không sự tiếp tay hay che giấu cho tên thủ ác này. Nếu có, phải áp dụng những mức hình phạt nặng nhất để ngăn ngừa bọn chúng.
 

BinhDa

Member
Ðề: Nguyễn Đức Nghĩa - Tử hình vẫn là nhẹ!

Tên này chắc ccoi nguyên 1 "sơ ri" phim Lưỡi cưa nên mới đủ can đảm làm thế! Khiếp thật
 

thedeath

Active Member
Ðề: Nguyễn Đức Nghĩa - Tử hình vẫn là nhẹ!

em cắt cổ gà thôi mà đã thấy ghê tay rồi, còn thằng này nó... :-SS người như vậy phải loại trừ khỏi xã hội thôi
 

quoctrung

Well-Known Member
Ðề: Nguyễn Đức Nghĩa - Tử hình vẫn là nhẹ!

em cắt cổ gà thôi mà đã thấy ghê tay rồi, còn thằng này nó... :-SS người như vậy phải loại trừ khỏi xã hội thôi
Iem thì cắt cả cổ gà còn hem dám, toàn là Gấu nhà cắt xong mần, xé phai .... ngồi chờ nhâm nhi thoai =P~
 

hai_duong

Member
Ðề: Nguyễn Đức Nghĩa - Tử hình vẫn là nhẹ!

Gặp tui là tui không xử nó tử hình dễ vậy đâu. Căng 2 tay 2 chân nó ra, mỗi ngày chặt 2 ngón tay chân, xong tới bàn tay-chân, chưa chết thì cắt thêm lỗ tai, lỗ mũi, bẻ răng, chưa chết thì thẻo thịt từng miếng rồi để kế bên người nó, làm như thế cho tới khi nào nó chết thì gom lại chôn luôn (hơi nhân hậu chỗ mang đi chôn). Làm vậy đc cho là ác với thằng này ko ta? :D
 

hi_tech

Well-Known Member
Ðề: Nguyễn Đức Nghĩa - Tử hình vẫn là nhẹ!

Gặp tui là tui không xử nó tử hình dễ vậy đâu. Căng 2 tay 2 chân nó ra, mỗi ngày chặt 2 ngón tay chân, xong tới bàn tay-chân, chưa chết thì cắt thêm lỗ tai, lỗ mũi, bẻ răng, chưa chết thì thẻo thịt từng miếng rồi để kế bên người nó, làm như thế cho tới khi nào nó chết thì gom lại chôn luôn (hơi nhân hậu chỗ mang đi chôn). Làm vậy đc cho là ác với thằng này ko ta? :D

Hậu quả của nền GDVN ----> bắt chước bà Tấm=D>
 

mjfcvn

Banned
Ðề: Nguyễn Đức Nghĩa - Tử hình vẫn là nhẹ!

Có điều thằng này dã man quá, người yêu mà vì chút tiền mà nhẫn tâm như vậy ! Em cho em chục triệu bảo tát người yêu em cũng không thèm !
Người có học thức gì mà hành xử ghê quá !
Có điều nên tử hình để răn đe những kẻ khác, cho đáng đời những kẻ xem thường mạng sống người khác ! Tính ra như Bao Công vậy mà công bằng, giết mạng đền mạng, khỏi nói nhiều !
 

hai_duong

Member
Ðề: Nguyễn Đức Nghĩa - Tử hình vẫn là nhẹ!

Có điều thằng này dã man quá, người yêu mà vì chút tiền mà nhẫn tâm như vậy ! Em cho em chục triệu bảo tát người yêu em cũng không thèm !
Người có học thức gì mà hành xử ghê quá !
Có điều nên tử hình để răn đe những kẻ khác, cho đáng đời những kẻ xem thường mạng sống người khác ! Tính ra như Bao Công vậy mà công bằng, giết mạng đền mạng, khỏi nói nhiều !

Chỉ mang tính loại trừ thôi chứ răn đe hình như là không. Nếu mấy thằng này biết sợ thì tụi nó đâu phải là người đâu tiên bị tử hình. :-L
 

nta139

Member
Ðề: Nguyễn Đức Nghĩa - Tử hình vẫn là nhẹ!

làm như Bao Công là chuẩn
mấy thằng phạm tội / sắp phạm tội... chưa chắc gì nó đọc tin tức... cho nên răn đe là hơi viễn vong... :p
 

hieu_yeudoi

New Member
Ðề: Nguyễn Đức Nghĩa - Tử hình vẫn là nhẹ!

công nhận là thằng này ghê thiệt , giết người như hitman luôn , mà lại còn chặt ngón tay với chặt đầu nữa chứ !!!
 

phongdang

Active Member
Ðề: Nguyễn Đức Nghĩa - Tử hình vẫn là nhẹ!

Anh này bắt chước vụ án bên Mỹ cách đây chừng nửa năm. Một ngôi sao truyền hình thực tế giết chết bạn gái, nhổ răng, cắt 10 ngón tay rồi nhét vào vali nhằm cản trở việc nhận dạng nạn nhân. Cảnh sát nhanh chóng tìm ra được danh tánh của nạn nhân nhờ vào serial number nằm trong túi độn ngực của cô.

Police scour Canada for millionaire murder suspect

BUENA PARK, Calif. (AP) — Canadian authorities say they have evidence the millionaire reality TV star accused of murdering a former swimsuit model is in Canada.

"We are still pursuing a Canada-wide warrant for this arrest, and all tips across the country whether from Toronto, Montreal, Calgary or Vancouver will be investigated fully," Sgt. Duncan Pound of the Royal Canadian Mounted Police said Sunday. He did not give details, and urged Ryan Alexander Jenkins to surrender.

The 32-year-old real estate developer and investor from Calgary is suspected of strangling Jasmine Fiore, whose naked, mutilated body was found in a suitcase inside a trash bin in Buena Park, about 20 miles southeast of Los Angeles.

The Mounted Police are leading the manhunt for Jenkins, who is suspected of strangling Fiore and then reporting her missing the evening of Aug. 15 before fleeing.

Jenkins and Fiore met in Las Vegas in March and they married a few weeks later. The couple separated shortly afterward, but had reportedly recently reconciled.

Fiore's body was found in a trash bin in Buena Park, an Orange County city about 20 miles southeast of Los Angeles.

Her teeth had been pulled out and her fingers cut off, apparently to impede her identification. Investigators used the serial numbers on her breast implants to identify her, said Farrah Emami, spokeswoman for the Orange County district attorney's office.

Authorities believe Jenkins fled via car, boat and on foot to enter his native Canada.

Both Jenkins and Fiore were involved in the outer circles of the entertainment business.

Fiore was a model who worked mainly in Las Vegas and Los Angeles, doing gigs such as being bodypainted at parties, said Andrea Guevara, a friend who worked with her about five years ago coaching "margarita wrestling" teams — young women tussling each other in swimming pools of green-colored water.

Fiore's looks meant she was often invited to parties, some hosted by celebrities, but she had more than a pretty face and alluring figure, Guevara told The Associated Press in an interview.

"She was very intelligent and well spoken," Guevara said. "She had a positive energy and was always working. She didn't need to have a boyfriend. She was very happy being herself."

Fiore was also an aspiring actress. She had a bit part in a small 2008 horror science-fiction movie, The Abandoned, according to the Internet Movie Database.

Jenkins was recently a contestant on VH1 reality show Megan Wants a Millionaire, in which wealthy young men tried to win over a materialistic blonde. The network canceled the show Friday.

Jenkins said on the show that he possessed assets of $1 million to $2.5 million, said Tom Hession, chief inspector for the U.S. Marshals Service's regional fugitive task force.

Jenkins also was a participant in an as-yet-unaired competitive reality series, I Love Money 3. A VH1 spokesman said no decision has been made on whether or not to run the show.

Before launching his TV career, Jenkins' resume posted on the professional networking site LinkedIn.com showed he earned a license to fly commercial airplanes and dabbled in several development enterprises and investments since graduating from college in 1999.

Those include Townscape Development Inc., a condo project in Calgary with his father, prominent architect Daniel Jenkins.

Jenkins' mother Nada Jenkins lives in a tony Vancouver condo. A neighbor, Bob Snowdon, said he had not seen her in several days. She did not answer her phone on Saturday.

Jenkins and Fiore's relationship reportedly turned violent in June.

Court records show Jenkins was charged in Clark County, Nev., with a misdemeanor count of "battery constituting domestic violence" for allegedly hitting Fiore.

It was not the first time he had been charged with assault. In Calgary, Jenkins was sentenced to 15 months probation in January 2007 on an assault charge.

After returning this summer from taping I Love Money 3 in Mexico, Jenkins succeeded in winning back Fiore, who was living in a penthouse apartment in a modern new building in central Los Angeles.

Prosecutors said Jenkins and Fiore checked into a San Diego hotel on Aug. 13, and Jenkins checked out the next morning.

Fiore was not seen alive again.

In Calgary, Jenkins' former fiancee Paulina Chmielecka said she was engaged to him for 2 1/2 years and never saw a violent side.

"The guy was a great guy, as far as I knew he was very happy," she told the Canadian TV network CTV. "In our relationship, we had our fights — everyone does — but I would never say, 'Well, he could have murdered someone.' There's no way."

The manhunt has claimed widespread attention in Canada where some media carried an erroneous report late Friday that Jenkins had been escorted off a plane arriving at Toronto from Vancouver.

Regional police spokesman Adam Minnion said Saturday that the man resembled Jenkins but was released after tests confirmed he wasn't the suspect.

But the mistaken identity led two newspapers to publish erroneous reports.

"Fugitive murder suspect arrested in Toronto: Jenkins caught," declared the front page of the Calgary Herald's online edition.

A headline on the online front page of the Vancouver Province announced "Jenkins arrested in Toronto."

Both papers yanked the stories after police said the man who'd been questioned was not Jenkins.
Copyright 2009 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.
 

quangtl

Member
Ðề: Nguyễn Đức Nghĩa - Tử hình vẫn là nhẹ!

Thằng này chắc nhiễm phim rồi, hình như nó coi HD nên mới làm gọn gàng như vậy, không biết có down trên mạng HD việt nam không vậy?
 

ngoibet

Member
Ðề: Nguyễn Đức Nghĩa - Tử hình vẫn là nhẹ!

Gặp tui là tui không xử nó tử hình dễ vậy đâu. Căng 2 tay 2 chân nó ra, mỗi ngày chặt 2 ngón tay chân, xong tới bàn tay-chân, chưa chết thì cắt thêm lỗ tai, lỗ mũi, bẻ răng, chưa chết thì thẻo thịt từng miếng rồi để kế bên người nó, làm như thế cho tới khi nào nó chết thì gom lại chôn luôn (hơi nhân hậu chỗ mang đi chôn). Làm vậy đc cho là ác với thằng này ko ta? :D

Úi giời, thế bác cũng ác...hơn nó!
Đùa tý, các Bác đã đọc seri bài báo viết về thằng cai ngục côn đảo chưa? Nó ác thế mà Ta còn để cho nó sống (như chết) đến tận giờ...
 
Ðề: Nguyễn Đức Nghĩa - Tử hình vẫn là nhẹ!

Thằng này em đoán nó được sử dụng phương pháp tiêm thuốc độc. Nó là người sử dụng đầu tiên. Xin chúc mừng anh Nguyễn Đức Nghĩa
 

jimminam2000

New Member
Ðề: Nguyễn Đức Nghĩa - Tử hình vẫn là nhẹ!

Thằng này em đoán nó được sử dụng phương pháp tiêm thuốc độc. Nó là người sử dụng đầu tiên. Xin chúc mừng anh Nguyễn Đức Nghĩa

vụ tiêm thuốc độc phải chờ quốc hội xét duyệt mà bác,nhanh nhất chắc cũng 6 tháng sau mới có quyết định
 
Bên trên