Ở VN mình lượng fan của nhaccuatui vẫn còn lớn lắm...)
Nhạc của bạn á....đâu? Nóa như thế nào, mềnh nghe nữa )
Muốn nghe thử vài bài nào đó có chất lượng 24bit không biết có thể down ở đâu vậy bác?
miền bắc thì rét , miền trung thì bảo , miền nam thì lụt , người dân sống thiếu thốn , tiền lương khg lo nổi gia đình , cuộc sống thiếu trước hụt sau , xăng lên giá mấy trăm đồng 1 lit đã la làng rồi thì tiền đâu nghe nhạc chất lương cao vì vậy mp3 vẩn sống mải với dân VN ......kaka.
Mình dự là Linn tèo trước khi mp3 chết. Bố Linn này hơi bị chủ quan đấy, mp3 phục vụ thị trường bình dân, Linn nhắm vào thị trường cao cấp. Các bác cứ khinh thường chứ đối với đa số người nghe mp3 thoả mãn được nhu cầu thưởng thức âm nhạc rồi. Thị trường cao cấp chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ, cho dù nó luôn chứa đựng những tinh hoa của âm nhạc và kỹ thuật.
Đến thời điểm này, nền âm nhạc Việt nam không thể dựa vào sự nhiệt tình và lòng yêu mến âm nhạc như thời xưa nữa. Cần phải có thị trường âm nhạc. Cần phải có cơ chế để người nghe nhạc trả tiền cho người sáng tác, người biểu diễn nhạc một cách rõ ràng. Phải đảm bảo các ca sỹ, nghệ sỹ có thể sống và làm giàu bằng tài năng âm nhạc của mình. Có như vậy mới có mới có thị trường âm nhạc đích thực.
Miền bắc thì rét mướt (-50 độ) miền nam thì sa mạc khô cằn, nắng cháy da, lại bị đe doạ bão tố liên miên. Hết bị Madoff lừa lại dính khủng hoảng ngân hàng Lemon & Brother. Obama care thì mãi vẫn không được thông qua. CHính phủ thì thiếu tiền hoạt động. Đã thế nguy cơ khủng bố, súng đạn luôn hiện hữu. Tháp đôi Newyork chưa nguôi lại đến Marathon Boston. Vậy mà dân Mỹ vẫn nghe lossless đấy thôi.