Ðề: Nhờ tư vấn cáh gắn dây trong bộ dàn nghe nhạc.
Chào các Bác!
Hihi theo lời Bác chủ thì topic này close rồi, nhưng thấy Anh Em vào trao đổi thì mình cũng vào Spam tí cho vui.
Sau khi đọc qua đọc lại toàn bộ yêu cầu các bài viết của Bác chủ thì thấy vấn đề Các Bác thắc mắc "có thể và không thể" các Bác ạ!
Bác OngGia nói đúng, theo Em cũng nghỉ dàn máy này là có thật tại VN chứ chẳng chơi, không phải là dàn của ông X, Y, Z nào đó ở nước ngoài đâu, nhưng chủ thật sự thì cần phải xem lại các Bác nhỉ. Còn như không tin có người tặng lại một bộ dàn khủng như thế thì cũng không đúng vì chính mình đang dùng bộ dàn là do Ông Anh mình tặng lại đấy...và còn tiếp tục đòi mấy thứ khác nữa đấy các Bác ạ!
Quay lại bộ dàn khủng này thì Bác chủ topic nói cũng không phải không có lý khi nói đây là một bộ dàn được tặng trong các bộ dàn còn lại chờ xuất mà!....."Hiện giờ Em không có nhiều thời gian và cũng chưa có nhu cầu cao phải lắp tất cả các dàn Em có để nghe nhạc hay xem phim.(Em đang giữ toàn bộ gần hơn 20 cái máy và vài cặp loa...nhưng cái này không phải của Em mà chỉ là hàng chủ gửi nhờ trước khi tái xuất, cái người ta cho Em được chỉ có bấy nhiều đó thôi,còn mấy cái máy Em đặt và chụp trên dàn, trước nay vẫn do chủ cũ Em lắp đặt và ráp sẵn nhưng Em rất ít khi nghe vì ...nhiều lý do khác, trong đó có yêu cầu hàng ngày phải bật điện lên đề bảo quản đầu đọc không dính bụi??? phải play ít nhất 1 bài hát mỗi đĩa.....thắc mắc này Em cũng chưa kịp post lên hỏi lý do mấy Bác nữa). " Mình đọc lại và nhận định đây là mấu chốt vấn đề các Bác ạ! SĨ DIỆN HAY KHOE MẺ???.
Các loại dây chủ củ Bác này dùng rất kỷ thể hiện dây rất sạch sẻ và còn đầy đủ hộp , mose...và chắc chắc đây không phải là dây cho Bác chủ topic này đâu vì cho thì Bác ấy đã show từ trước rồi...chẳng qua Bác ấy muốn đem ra chụp hình khoe thôi. KHi Bác Ông gia nhận xét là còn nhiều bộ khác nữa và nhất là Bác ấy biết chắc đây là bộ loa chỉ làm surr thì mình càng có cơ sở để tin là quả Bác chủ cũ là một tay chơi HiEnd thứ thiệt. Thôi khi người ta đã "rút" rồi thì Anh Em mình phải tôn trọng những gì Bác ấy đã post và đã hỏi thôi...biết đâu Bác ấy thật sự là Chủ dàn khủng này HIỆN GIỜ thì sao?.... như một Bạn có viết là Anh Em mình trong diễn đàn thật sự đã tư vấn gì về kỷ thuật đâu cũng chỉ là những hướng dẫn ban đầu thôi mà, như Bác LeHoang đã nói là mình tôn trọng mọi ý kiến và cũng thận trọng trước mọi câu hỏi dễ mà khó đấy chứ nhỉ.
Còn một điểm nữa mình đọc câu kết của Bác chủ Topic thì mình nghĩ nói thật Bác chủ Topic đừng giận. Trình độ Bác Cao quá Bác ạ... chứ không phải như Bác nói lớp 12 đâu. Và Em cũng đoán Bác là người Huế luôn như một Bạn đã cung cấp thông tin về Nhà Văn HPNT. Bác biết và hiều rõ thân thế sự nghiệp và hoàn cảnh hiện tại ....và đây cũng là cách "xin lỗi" Mình nghĩ nói thật ra luôn "chửi khéo" Anh Em trong diễn đàn này.
Bác ạ! Bác OngGia đã có lời với Bác trước rồi, Anh Em trong Diễn Đàn này thì toàn chơi đồ cỏ thôi...và trình độ Anh Em cũng chỉ Amateur cả về kỷ thuật và kiến thức....nên Anh Em chỉ vào khen hay che hoặc nghi ngờ điều gì đó là cũng bình thường thôi, vì Anh Em cũng như chính mình cũng chưa được nhìn thấy hay đụng 1 lần các sợi dây Bác post bao giờ chứ nói gì đến cái khác hả Bác? Mong rằng Bác không chê hay Bác thật sự là chủ mới thì tiếp tục tham gia diễn đàn để cùng Anh Em trao đổi nhau nâng tầm hiểu biết về các bộ dàn khủng mà có lẽ người chơi audio VN luôn chỉ dám mơ ước. Lời thật mất lòng nhưng chúng ta cũng tạm kết vấn đề như câu Bác đã kết vậy BÁCH SỰ TIẾT CHẾ Bác nhỉ! Em cũng là người gốc Huế đấy Bác Chủ. Chào Bác và Tất cả các Bác trên diễn Đàn.