Tóm tắt: Câu chuyện về anh hùng của Tàu (theo phim Hero)
Tần Thủy Hoàng, hoàng đế vĩ đại nhất của Tàu là 1 bạo chúa hiếu chiến, có lòng tham không đáy về đất đai lãnh thổ, hắn thường gây thù chuốc oán với các quốc gia yếu và nhỏ hơn, thích đem binh lính đi đánh phá các nước xung quanh và gây cảnh nhà tan cửa nát. Vì vậy hắn có rất nhiều kẻ thù, bị nhiều sát thủ truy giết. Có 3 sát thủ nổi tiếng nhất là Xì Cai (Sky, không có liên quan gì tới Cai xì ke), vợ chồng Phi điếc (Snow) và Tàn phế. Hoàng đế ra chỉ dụ ai giết được những kẻ này sẽ được ban thưởng.
Một hôm, có một gã nhà quê tên là Vô danh tuyên bố một mình đã đánh thắng cả 3 cao thủ, nên được hoàng đế triều kiến, ban ngự tửu và cho phép tới gần hoàng đế 10 bước. Nhưng không ai ngờ đó chính là 1 kiếm khách vô cùng nguy hiểm đã thông đồng với 3 cao thủ, thuyết phục họ hy sinh trá bại để cho chàng 1 mình đi giết Tần vương, vì chàng có chiêu Thập bộ nhất sát. Nhưng sau 1 hồi nhìn nhau với ánh mắt say đắm như 2 gã pê đê, Vô Danh đã hoàn toàn bị Tần vương chinh phục bởi lý lẽ về đại nghiệp thống nhất giang sơn, bành trướng bờ cõi, hoà bình hữu nghị của Tần Vương, chàng nhận ra Tần vương quả thật là một anh hùng trong thiên hạ, nên tha mạng cho hắn, kết quả là Vô danh bị Tần vương giết chết.
Kết quả là cả 4 cao thủ đều chết lãng nhách chỉ vì tin theo cái miệng của Tần Vương.
Bài học rút ra từ phim này là:
1. Bành trướng xâm lược là một điều rất phải đạo và hợp ý trời, không có gì xấu xa
2. Những anh hùng thường chết sớm
3. Muốn làm cái gì thì phải tự mình làm, không thể nhờ ai làm giùm cả.
4. Không nên ngồi gần người tàu trong vòng 10 bước, và không nên nói chuyện quá nhiều với hắn