Những góc checkin về đêm mới lạ ở Sài Gòn qua ống kính Galaxy A6+

The drifter

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
hd.jpg

Mùa hè nước Nga đang hừng hực với những bất ngờ từ các đội thuộc hàng chiếu trên. Nhưng mùa hè Việt Nam với các chị em không có niềm đam mê bóng banh thì sao? Đáp: Check-in các tụ điểm ăn uống, mua sắm đang là trend! Ai nói phụ nữ phức tạp chứ mình lại thấy thật ra họ đơn giản quá đi ấy chứ. Và người bạn tin cậy của các chị em hay tín đồ check-in hiện nay khó ai thay thế được Galaxy A6+, không chỉ vì giá bán dễ thở của một thiết bị thuộc phân khúc tầm trung mà còn ở các tính năng tuyệt vời vốn trước đó chỉ xuất hiện trên người đàn anh cao cấp Galaxy S9+.

Cuối tuần vừa rồi, mình đã có một buổi chiều theo chân mẫu Phạm Tuyết Trinh dễ thương và trợ thủ Galaxy A6+ đắc lực khám phá ít điểm check-in thú vị với phong cách thay đổi từ khám phá, trẻ trung năng động đến dân - dã - sang chảnh. Điểm đầu tiên mẫu Trinh giới thiệu với mình là công viên mini trên tầng 6 của Khu phức hợp thương mại - văn phòng Takashiyama. Khi lên đến đây, các bạn sẽ có được tầm nhìn ra trung tâm thành phố và hướng về Nhà thờ Đức Bà, cao ốc Metropolitan...

hd 1.jpg


hd 26.jpg

Ảnh chụp bằng A6+
Mặc dù chiều tuần rồi có mặt trời, nhưng lại không may lắm khi tụi mình bị các đám mây đáng ghét che mất mặt trời, khiến một chiều ngắm hoàng hôn không được trọn vẹn. Nhưng không vì thế mà cản được niềm đam mê chụp selfie của mẫu Tuyết Trinh cùng A6+

hd 2.jpg


hd 3.jpg

Với thiết kế một công viên mini mở, có các thảm cỏ nhỏ, cầu suối róc rách, thêm các điểm nhấn là những chú chim hồng hạc thì việc tìm góc chụp "sống ảo" hoàn toàn không có gì khó khăn: cứ bước ra, tự tin diễn trước ống kính là có ngay tấm ảnh đẹp để đăng gấp lên Facebook hay Instagram cho đám bạn ở nhà lác mắt chơi

hd 12.jpg

hd 4.jpg

hd 5.jpg


hd 6.jpg


hd 7.jpg


hd 9.jpg

Ảnh chụp bằng A6+

hd 10.jpg

Ảnh chụp bằng A6+
Tìm một chỗ ngồi tạm nghỉ trước khi chuyển sang điểm đến mới, nhưng mà vẫn không quên diễn sâu:

hd 11.jpg


hd 27.jpg

Ảnh chụp bằng A6+
Điểm đến tiếp theo là quán cà phê Cô Ba Sài Gòn nằm ở tầng 1, số 2 Đồng Khởi. Khung cảnh quán là tập hợp những hoài niệm về một Sài Gòn thanh lịch, nhẹ nhàng, nghệ sĩ đó, biết chơi đó nhưng không hề có cái kiểu cách, tỏ vẻ. Quán được chia làm hai khu chính: máy lạnh và ngoài trời. Nếu chọn ngồi trong máy lạnh thì khách sẽ sống với bầu không khí tân cổ giao duyên hết sức tinh tế với các bộ bàn ghế kiểu xưa, tràng kỷ, máy may, quạt trần, tủ sách gỗ, chiếc xe mobilette, rồi cả chiếc cub kim vàng giọt lệ niềm mơ ước của biết bao người hồi thập niên 80. Lợi thế khẩu f/1.7 cho thấy A6+ có thể thách thức nhiều môi trường chụp có ánh sáng không hề lý tưởng như tại một quán cà phê mang không khí trầm mặc như Cô Ba Sài Gòn.

hd 13.jpg

Ảnh chụp bằng A6+​

Chụp selfie thoải mái mọi lúc mọi nơi với A6+

hd 14.jpg

Diễn sâu trổ tài may vá

hd 15.jpg

Ảnh chụp bằng A6+​

hd 16.jpg

Bên chiếc mobilette

hd 17.jpg


hd 18.jpg

Và chuyển ra ngoài trời với tầm nhìn hướng xuống đại lộ Đồng Khởi hoa lệ và cũng đắt đỏ nhất nhì ở Sài Gòn

hd 19.jpg


hd 20.jpg

Ảnh chụp bằng A6+

hd 28.jpg

Ảnh chụp bằng A6+

hd.jpg

Ảnh chụp bằng A6+

hd 2.jpg

Ảnh chụp bằng A6+

hd 3.jpg

Ảnh chụp bằng A6+
Đang ngồi ở Đồng Khởi nên chúng tôi quyết định qua Lê Lợi dùng bữa tối ở Mountain Retreat VN luôn - gọi là cho môn đăng hộ đối về cái sự sang chảnh. Quán nằm ở lầu 5 của một chung cư tại số 36 Lê Lợi, chuyên cơm Việt thuần túy với các món dân dã như trứng chiên, cá kho riềng, thịt khìa, gỏi bưởi tôm thịt, canh chua cá hú...

hd 21.jpg

Bày trí gợi lên khung cảnh dân gian bình dị và an yên. Trong lúc dùng bữa thì thực khách được nghe nhạc hòa tấu nhẹ nhàng, lắng dịu. Và không quên chụp flatlay trước khi ăn với A6+:

hd 25.jpg

hd 22.jpg

Ảnh chụp bằng A6+​

Chỗ ngồi đẹp nhất ở quán, theo mình là hai bàn dài phía bên ngoài trời vì cho tầm nhìn xuống đại lộ Lê Lợi, trung tâm thương mại Sài Gòn center, thương xá Tax cũ và cả... đại công trường Metro đang dang dở.

hd 23.jpg

hd 24.jpg

Kết luận: không hề quá lời khi nói rằng Galaxy A6+ xứng đáng với từng xu một mà một người dùng đã bỏ ra để có được chiếc điện thoại thông minh không chỉ nghe gọi, lên Facebook, đọc báo trên mạng mà còn phục vụ đắc lực cho việc chụp ảnh trên từng cây số và hầu hết điều kiện ánh sáng, từ đủ sáng, ngược sáng cho đến trong phòng và xóa phông không kém cạnh một chiếc máy ảnh là bao. Cuối cùng, đừng quên là A6+ có tính năng chụp art bokeh hết sức nghệ! Chụp như thế nào thì mời các bạn đọc ở đây.

Các ảnh trong bài được chụp phần lớn bởi S9+ bản Sunrise Gold và A6+, trừ hai ảnh cuối bài chụp bằng máy ảnh Fujifilm.
 

Đính kèm

  • hd 8.jpg
    hd 8.jpg
    316.2 KB · Xem: 4
  • hd 23.jpg
    hd 23.jpg
    844.6 KB · Xem: 3
Chỉnh sửa lần cuối:

The drifter

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
Thì ảnh thấy mỗi mẫu hạng F chứ thấy Saigon nào mới lạ về đêm đâu. Lão nạp đang bình ảnh đấy chứ, đó là văn hóa.
lão nạp ko đi đấu tranh cho dân tộc à? la cà bình phẩm đẳng cấp mẫu rảnh rỗi vậy :))
 

powerhdd

Member
Hóa ra hôm chiều thứ bảy tại tầng cao ốc SaiGonCenter thấy nhóm 3 người chụp hình này. Mình thấy cách họ chụp chủ yếu giống amateur , không có đồ tạo ánh sáng, tạo hắt nắng.

Mình cũng chụp choẹt bằng Sony 6300 và Sigma 50 mm f1.4 Art thấy hình long lanh hơn mấy tấm trên.
 

mrchubby

Chuyên viên tin tức
Hóa ra hôm chiều thứ bảy tại tầng cao ốc SaiGonCenter thấy nhóm 3 người chụp hình này. Mình thấy cách họ chụp chủ yếu giống amateur , không có đồ tạo ánh sáng, tạo hắt nắng.

Mình cũng chụp choẹt bằng Sony 6300 và Sigma 50 mm f1.4 Art thấy hình long lanh hơn mấy tấm trên.
Chủ yếu test khả năng sống ảo của em Galaxy A6+ thôi mà bác làm gì căng thế? bộ gear của bác cũng ngon choét rồi, ra ảnh đẹp là đúng rồi ạ :D
 

The drifter

Chuyên viên tin tức
Thành viên BQT
Hóa ra hôm chiều thứ bảy tại tầng cao ốc SaiGonCenter thấy nhóm 3 người chụp hình này. Mình thấy cách họ chụp chủ yếu giống amateur , không có đồ tạo ánh sáng, tạo hắt nắng.

Mình cũng chụp choẹt bằng Sony 6300 và Sigma 50 mm f1.4 Art thấy hình long lanh hơn mấy tấm trên.
Dĩ nhiên máy ảnh kèm ống kính xịn thì phải hơn s9+, chứ thua thì nhẽ bác nên bán tất rồi mua s9+ ợ. Bác không đọc bài rằng mọi ảnh đều chụp bằng đt sao mà phải vô rao gear?
 
Bên trên