Hai bác này hình như là dân buôn dưa bở thì phải=))
Bác chưa xem ảnh trang 26 rồi, dưa gang cũng chưa bằng em chú nói gì dưa bở =))
Tiếc quá, mấy hôm đó em cũng ngoài HN mà không biết lịch để off với các bác. Hà Nội đông vãi lúa luôn.
Chụp pháo hoa đẹp quá, các cụ đi chơi thì em đi công tác từ A đến Z kể từ vụ 1000 năm
Bác đừng bùn vì còn nhiều dịp nữa mà )
Em còn bị chết cứng ở MĐ tối 10/10 từ 5h đến 10h đấy ,chả nhúc nhích đc :| mệt lắm
bảo là hẹn nhau ở 88 Lê Quang Đạo, em nhok bảo e đang ở số 8, chả hiểu thế nào mà chờ hết cả pháo hoa cũng ko thấy mặt, đi từ số 8 đến số 88 lâu thế nhể
Bác cười trên nỗi đau khổ của em à ( bác có biết hôm đó em bận khủng khiếp , lại còn đưa bà mẹ nuôi đi shopping chán xong lại đòi đi ăn mãi 5h mới đi đc không :| , chứ nếu ko em đi từ lúc 9am cơ
Mà cả 10 hôm có mỗi hôm mồng 5 bị ốm với một hôm bị trẹo chân còn hôm nào cũng đi đến 2am , ai mà chịu đc :|
Cảm giác 10 ngày đại lễ cứ như từ năm ngoái hay sao ấy :| nhưng giờ HN lại về với HN của em roài )
Đúng là Nhok. Vừa khóc vừa cười
Cẩn thận đấy :| bạn nhớ như in cái cảm giác bị đè cả người lẫn xe trong đám người đấy :|
Để cho Nhâm bị mấy lão khác xô đẩy với chen lấn thử xem thế nào