Phim nào bạn xem nhiều lần nhất?

minhduc345

New Member
Ðề: Phim nào bạn xem nhiều lần nhất?

có lẽ phim coi nhiều nhất là Tây du ký rồi từ nhỏ đến giờ cũng hơn 20 năm
 

xuan23

Member
Ðề: Phim nào bạn xem nhiều lần nhất?

Transformer, cướp biển vùng caribean, người vận chuyển xem đi xem lại 5 lần rồi
 

titalic

New Member
Ðề: Phim nào bạn xem nhiều lần nhất?

"Thập diện mai phục" và "ma trận" là những phim em xem đi xem lại nhiều lần nhất
 

leesang

Well-Known Member
Ðề: Phim nào bạn xem nhiều lần nhất?

@-)Từ trước giờ coi phim của ozawa mãi mà kg thấy chán. Kg biết sao nữa:-S
 

matom7981

Member
Ðề: Phim nào bạn xem nhiều lần nhất?

1. Avatar
2, Transformers (all)
3, Fast and furius (all)
4, Titanic
5, Royal Casino
 

goodwill

New Member
Ðề: Phim nào bạn xem nhiều lần nhất?

God Father với Fight Club coi đi coi lại hoài
 

tieuhoc

New Member
Ðề: Phim nào bạn xem nhiều lần nhất?

Memento
Fight Club
Inception
và gần đây là Batman 1,2 chuẩn bị cho phần 3 =)
 

vuong92

Active Member
Ðề: Phim nào bạn xem nhiều lần nhất?

The Dark Knight
riêng Avatar thì xem lại quá nhiều vì Star movie chiếu chứ ko chủ động xem :))
 

GalaxyFilm

New Member
Ðề: Phim nào bạn xem nhiều lần nhất?

Mình thì coi Inception tới hơn 20 lần (trong đó có 10 lần tại rạp, 10 lần coi bản HD và thêm mấy lần coi trên HBO nữa), Avatar, The Dark Knight, Naked Weapon, What A Girl Wants, Sweet November, A Walk To Remember đều coi hơn 10 lần
 
Ðề: Phim nào bạn xem nhiều lần nhất?

The Dark Knight… mình coi khoảng gần 20 lần. Lần gần nhất cách đây 2 hôm, coi ở cty từ 4h đến 6h30, về nhà ăn cơm 8h coi lại đến gần 11h… mình hay nói vui the Dark Knight là fim siêu anh hung dành cho người lớn :D (ko bàn đến Joker nữa vì đã bàn quá nhìu)

Watchmen… mình coi khoảng hơn chục lần, mỗi lần coi lại cảm nhận dc những điều mới mẽ… 1 kiểu giả định lịch sữ mình rất thích (Inglorious Basterds na ná)… 1 phim về siêu anh hung rất khác lạ

The Departed… 6 7 lần gì đó ….mình đánh giá hay hơn Internal Affair 1 chút vì nó có chất Good Cop Bad Cop kiểu Mỹ, ko lẫn với kiểu Hongkong… ko bị nhàm khi đã biết trước cốt truyện… diễn xuất của Jack Nicholson, Leo và Matt Damon chỉ có thể gọi là tuyệt… phù thủy Scorsese thì khỏi bàn

Inglorious Basterds… coi cũng khoảng hơn chục lần… chủ yếu coi để cảm nhận thứ nhịp điệu (nhạc điệu) rất lạ của phim này.. ngoài ra còn để thưởng thức diễn xuất của Christoph Waltz … với lại mình vốn khoái Tarantino.


Scarface… hơn 5 lần… mình khoái Al Pacino sau khi coi Godfather và quyết định xem Scarface… đúng là kinh điển của kinh điển…!

Inception (lại là Nolan, Leo)… 6 7 lần gì đó… xem để nhớ tình tiết, nhớ cách bố trí tình huống logic và sang tạo…!

American Gangster… gần chục lần… Mình vốn thích Denzel Washington… fim này anh ấy diễn miễn chê (Nụ cười khỏi chê)… cái chất ngang tàn nhưng khôn ngoan của 1 tay buôn ma túy làm ai xem phim này đều phải nhớ….”My Mannnnn” :D

The Prestige… 5 lần… lạ, lần đầu xem 1 phim về ảo thuật…. thích nữa là vì có Bale và Jackman (lại là Nolan) :D

3 Idiots (phim Ấn)…4 5 lần… đầy tính giáo dục, nhân văn và… bất ngờ (coi rồi sẽ biết… gần 3 tiếng nhưng ko thể nhấc mông ra khỏi ghế)

Apocalypse Now… 4 5 lần… Đơn giản vỉ Francis Ford Coppola, Robert Duvall, Marlon Brando và Việt Nam War

Saving Private Ryan… 4 5 lần… 1 trong những phim chiến tranh TG thứ 2 hay nhất mà mình từng xem

Full Metal Jacket… 4 5 lần…. Khoái trường đoạn đầu của phim lúc nhóm Marine đang trong trại huấn luyện…. thích Lee Ermey trong vai Sgt Hartman… mặc dù xuất hiện chỉ 20 phút đầu phim nhưng ổng chửi câu nào nghe đã câu đó :D

OldBoy (Hàn)… 5 lần chẵn….kinh điển của phim Hàn…cứ lâu lâu xì trét lấy fim của Park Chan Wook ra coi thấy cuộc sống của mình còn đẹp chán, chả có gì gọi là bế tắt..

Nói về Park Chan Wook thì mình cũng khoái 2 phim nữa cũng thuộc đề tài trả thù là Sympathy for Mr Vengeance và Lady Vengeance… như trên đã nói, coi để thấy cuộc sống của mình chả có gì xì trét và bế tắt

My Sassy Girl (Hàn)… 5 6 lần gì đó… coi để cười, để yêu đời, mơ mộng

Sin City… 4 lần…. hiệu ứng thị giác fai gọi là tuyệt… máu me nhưng nghệ thuật… Frank Miller, Robert Rodriguez và Quentin Tarantino, 1 kiểu máu me rất “nghệ”…sau này coi 300, Grindhouse, Planet Terror thấy cũng hay nhưng ko bằng Sin City

No Country for Old Man…. 6 7 lần…. em phải vái anh Javier Bardem sau khi xem phim này (lần đầu xem Javier Bardem)… 1 cảm giác bị trấn áp tinh thần và mệt tim khủng khiếp…. cốt truyện phim cũng hay

Titanic… 4 5 lần… coi để cảm nhận cái sự hoành tráng (chứ lúc này anh Leo của mình đóng như “ứt”) ;)) … tự hỏi tại sao thời điểm đó làm dc 1 cái phim như vầy…


Giờ mới nhớ ra nhiu đó hi hi… mà để ý thì thấy mình chỉ thích phim mà diễn viên chính là nam…. Sorry mình ko trọng nam khinh nữ nhưng cãm giác mình coi fim nam chính đóng dễ nhập tâm và thấy vai diễn tác động tới mình có lực hơn… :D (Black Swan là 1 ngoại lệ nhưng chưa có dịp coi lại)

2 năm nay mình ít coi fim hẵn, vì thấy ko có phim nay đủ hay để mình có thể tới rap xem xong về nhà xem lại…. chờ The Dark Knight Rises
 

c0mmand0

Member
Mình thường xem đi xem lại nên ko nhớ rõ phim nào xem nhiều nhất, nhưng đại khái những phim mình thích như vầy:
1/ Loạt phim Terminator: cả 3 phần đều hay từ kịch bản, diễn viên, đạo diễn, ko có chổ nào để chê, loạt phim này tác động ghê gớm đến suy nghĩ & cảm nhận của mình.
riêng phần Terminator Salvation (ko bik phải p4 ko?) theo mình thì tất cả đều hay trừ .. dv chính #:-S (anh này chỉ đóng dc Avatar)
2/ Loạt phim Matrix: mình là dân công nghệ nên xem phim này chỉ biết há hốc mồm.
3/ Loạt phim God father: nội dung thì miễn bàn rồi.
4/ Tất cả phim hoạt hình trên 60' của Walt Disney & Pixar
5/ và vô số phim Mỹ khác như Ben Hur, Cleopatra, Davinci Code, 007s, Jurasic Park, Robocops, Tron Legacy, phim cowboy...

Mình hầu như chỉ xem phim Mỹ, phụ đề anh ngữ (vì nghe ko kịp) và ko lồng tiếng. Chỉ có Davinci Code là mình phải xem lại = phụ đề Việt vì quá nhiều thuật ngữ tôn giáo.
Nói chung khi xem phim, mình ko muốn bất kỳ yếu tố nào ảnh hưởng đến nguyên bản của bộ phim.
Phim Mỹ hầu như mình đều xem lại nhiều lần: từ hài hước vô duyên cho đến có duyên, từ tâm lý xã hội đến hành động hoành tráng, những phim suy nghĩ nát óc mới nghiệm ra nội dung.
Phim Mỹ mình chỉ ghét những phim ăn theo, bắt chước các phim nổi tiếng như Gladiators: blood & honor, true blood,.. và những phim kinh dị rẻ tiền hay làm người xem giật mình với những màn rùng rợn kéo dài & vô duyên.

cũng như bác hotranminhquang, mình có khuynh hướng ko thích phim của dv nữ #-o
 

yevon1987

New Member
Ðề: Phim nào bạn xem nhiều lần nhất?

phim mình xem nhiều nhất (trên 10 lần) lại là phim mà mình đánh giá chỉ ở mức trung bình: breakfast at tiffany's. mình xem là vì audrey hepburn, cô ấy quá đẹp ! nói xong lại muốn xem phát nữa :))

phim mà mình xem trên 5 lần thì đều là các phim mình cho là hay và đẹp về nội dung, khó hiểu, ẩn chứa nhiều ý tứ và tư tưởng sâu sắc:
- serie phim nolan: memento, the prestige, the dark knight, inception
- matrix 1, 2, 3 (vừa xem vừa tua qua các đoạn hành động :)))
- godfather 1, 2
- pulp fiction
- shawshank
- the silence of the lambs (jodie foster cũng xinh quá chừng :D)
- casablanca (ingrid bergman cũng nồng nàn hương sắc :D)
- one flew over the cuckoo's nest
- usual suspect
- no country for old man (xem vì tự kỷ với tuổi già của mình :)))
 

thanhtung90

Active Member
Ðề: Phim nào bạn xem nhiều lần nhất?

Em thì tùy, thường thì về nhà xem hbo cứ phim nào thích thì xem lại cũng được thành ra cũng chả biết được.
 

dntk44tdh3

Active Member
Ðề: Phim nào bạn xem nhiều lần nhất?

Các phim mình xem nhiều lần là do TV chiếu nhiều,chủ động xem bằng máy tính thì chưa xem phim nào 2 lần vì ko có điều kiện lưu trữ, hdd có 80gb nên xem xong là phải xóa.
Watchmen dài 3 tiếng rưỡi mà có bác đủ kiên nhẫn xem lại nhiều lần thi nể thật đấy
 
Bên trên