Khoai nóng đây, ai Khoai iiiiiiiii .......nó.......n.....g ....nóng nào!!!!!!!!!!
Hôm nay em và bác Ngxuan Thai rủ nhau đi mua thảm, thảm nhà NgxuanThai thì trải đẹp lắm roài, riêng thảm nhà iem do Gấu tưởng mua về chơi Tết nên....chưa cho trải
Vậy tranh thủ chụp cái của nợ là món Cà Ry làm cho iem lún sâu vào con đường nghiện ngập, em bố trí lại cho A1se đè lên cho chắc kẻo nó lại không kiên định, đòi chủ khác, hình đây:
đây là sản phẩm mà bác "Ong non" nhưng các bác biết không, em đã "Cưỡng ....shadow" (các bác luận ra nhé!
) để nó ở lại nhà em đấy
Cụ tỷ hình gần tý cho rõ:
2 hôm nghỉ vừa qua, sau buổi tét 1/1/2011 (toàn số 1) em đã đóng gói cất Thiel 2.2 vào phòng trong, nhưng ...."CHIM KHÔN CHIM ĐẬU ĐẦU CÀNH, BƯỚM KHÔN BƯỚM ĐẬU LÊN ĐẦU CON CHIM" , đó là ĐẤT LÀNH CHIM ĐẬU .....nhà e được các bác tới thăm liên tục (số em may mắn thế
) nên em đã quyết định để cả 2 em đứng cạnh nhau luôn để tiện trình diễn phục vụ các bác tới giao lưu
Sắp tới trong chương trình của mấy bác thử R3 của Alibabốn...shop thì mấy bác ngoài HN còn dự kiến lấy nhà em làm 1 điểm tập kết của R3 trình diễn giọng ca AVALON ...em đồng ý luôn rồi, có gì về thời gian hoặc thay đổi địa điểm ...em báo các bác mời các bác ghé qua nghe (cái này chắc em quảng cáo R3 dùm Aliba bốn shop quá )