Như tiêu đề, hôm nay em xin review 1chu1t về cặp Revel F12 khi kết hợp với NAD T773 sau 3 ngày thử các kiểu từ Jazz, Classic, Blue, Ballad, Bounero, pop, ( chống chỉ định Cải Lương, Rap. ) . Tuy nhiên trước hết xin vô cùng cảm ơn bạn sieulong. Mình tìm thấy 1 người bạn với sự am hiểu, chân tình. Và thật may mắn vì nếu mình chỉ lạc lối 1 chút thì sẽ lại phải đóng học phí .
Sơ lược thế này: yêu lắm cái âm thanh trong trẻo, tách bạch, ngây ngất, ngọi lịm, sâu thẳm nhưng nào dám mơ tưởng vì mình cứ nghĩ đã chơi phải sắm nguyên bộ dàn khủng, loa khủng, dây khủng, phòng khủng thì mới ra dáng dân chơi. ( mà khổ cái tai mình thì trâu bò, thân mình thì cày bừa, có chăng nghe qua dàn AIO LG HT 663 là vừa ).
Thế nhưng 1 lần ( cơ duyên) nghe được 1 bản của Bằng Kiều - Thao thức vì em và bài Phút Cuối qua dàn HD nhà ông anh ( ông này dụ dỗ mình dính vào HD đây - khách quen bác nghỉa đấy nhé) . Mình khó tả cảm xúc lúc nghe lắm các bác ạ. Chỉ có thể nói là chữ DUYÊN. Vì nghe nhạc mà không tâm trạng, nghe nhạc mà việc còn gấp gáp phải làm, nghe nhạc mà nói chuyện công việc, nghe nhạc mà phân tâm thì em cá 1 điều là chẳng thể có 1 bộ dàn nào, loa nào, nhạc nào và ai hát ( dù khủng hay nổi tiếng mấy) hay được cả.
Với amp Maraznt Sr7005 với Polk ATi7 ( nếu sai mã số em so ri ạ) sao mà nó du dương và nịnh tai dã man. Các bác cũng biết cái giọng "mai mái" của bác Bằng Kiều ý mà, nó xoáy vào lòng và dần dà nó nghiến ngấu tâm trạng, nó dày xéo dây thần kinh cảm xúc của mình 1 cách từ từ, sâu dần dần và nó làm mình nghiện.
Với bộ này mình cũng nghe Hotel Califonia thử xem và thấy quá hay, thùm thụp, thình thịc, lắt léo, réo rắt, khàn khàn, vỡ òa, nổ tung.
Túm lại khi nghe xong thấy mặt mình đần đần, ngu ngu ông hỏi mình: Đã không ? Mình ngước mắt trả lời : Không ( haha, mặt ông ý có vẻ rất chi là cay cú) . " Sao không đã à? " - " Tại anh tắt đi sớm quá, em muốn nghe nữa nên KHÔNG đã " ( hihi, mặt ổng giãn ra, sướng, gật gù, ...) - vụ này em biết là các bác kiểu gì cũng có. Khi mình thấy quá hay mà thằng tai trâu nào nó không khen thì cú lắm ( nghĩ ngay: riêng thằng này đừng bao giờ tao cho nghe nữa - ăc ăc).
Đấy ạ, cái DUYÊN nó đưa đẩy em.
Trong vòng 1 tuần lễ sau em sục sạo trên mạng, đi các cửa hàng ( Sơn Hà, Anh Duy, TN, và khoảng 3 CH nữa trên ĐBP mà em quên tên rùi ạ), em reg nick để có thể được trao đổi, xin xỏ(thông tin), chia sẻ, v.v...
Em ấn tượng lắm với sự hoành tá tràng của các cửa hàng. Toàn loa xịn, amp xịn, giá trên chỗ anh Cuội.
Nghe thử jamo C607 + Pi 821 : Phai nói là xem phim rất chi là sướng.
Nghe thử Warfedal F30 + Denon 2311 : Phai noi la Bạo Lực.
Nghe thử MR SR 5006 với RX8 : cái này em ấn tượng nè. Yêu hơn nữa tiếng hát Quang Lê. Đang định xuống tay ngay với Monitor Audio RX8 và SR 6006.
Có chút do dự, thôi kệ, mình chưa mua thì nó có bị thối đâu. Lên diễn đàn hỏi han đã.
Thế là em túc trực 18/24 trên diễn đàn, mò mẫm, sục sạo, đọc nghiến ngấu, thâu nạp 1 đống thứ vào đầu. Lục lại quan hệ, thông tin, ...( có thời em làm tay trống mà các bác - suýt nữa thành Phincolin Việt Nam luôn đó aj)
Rồi mò mẫm vào box Mua Bán, sục sạo box này loạn hết cả lên. ( Tiện thể em xin lỗi vài bác vì PM xin fix giá mà cuối cùng lại chẳng mua . ^^ )
1 ngày đẹp trời, em chốt được cặp revel f12 của 1 bác. Bác này lên đời con 804 ạ. Tức là em đã có thùng hàng. bây giờ đi tìm ngựa.
Hoảng quá, cặp F12 của em có quá nhiều ý kiến trái chiều: ngon lắm - dòng bình dân thôi, không kén amp đâu - khó kiếm amp lằm, ......tùm lum, tùm la thông tin, nhận xét..... Em tẩu hỏa luôn.
Lại đọc ( toàn mò trong box Mua Bán). Lại tìm trên searching. Lại hỏi. thậm chí làm quả thớt mói đăng đàn xin ý kiến nữa chứ.
May quá gặp bạn sieulong. ( Mình thật sự phục bạn với thread : tán âm, tiêu âm,) . Với những lời khuyên ấy, mình lóe lên tia sáng ( ko phải ánh sáng của đầu tàu ) cuối đường hầm.
Lòng đã quyết, chí đã hướng, "gấu đã duyệt, tiền đã cầm". Chiến thôi.
NAD T773 - hàng khá khủng ( tuy là 2nd nhưng còn đẹp lắm, nuột nà) . Rước em nó về nào. bắp cặp chúng với nhau xem có " đẻ" ra được cái gì ko. Ái chà.
bác ptn75 cho em 3 cái đĩa CD : 1/ Lệ Quyên - Khúc tình xưa, Jazz, và 1 đĩa của vnav test âm thanh. Tks bác nghia ptn75.
Bài đầu tiên: Tình lỡ: "thôi rồi còn chi đâu anh ơi...." Ối giời ơi - nghe chuối dã man. Nó thật là kỳ kỳ, lạ lạ. Nó thật sự không như em mong muốn.
Thay dây khác. Dây Monster xịn ( 2nd). Dây tín hiệu : proel - Ý xịn ( 2nd) : ( em hết đạn chứ ko là em đổi luôn con NAD CD ngay)
lại nào: " Thôi rồi còn chi đâu anh ơi......" tiếng Lệ Quyên cứ như nấc, như nức nở, như thổn thức, như Lệ Quyên đang gục đầu vào vai mình mà hót ý. Ôi chao ơi. Sướng nhĩ quá.
( Em nợ tí, sếp gọi đi họp, dã man thật, ngày 3 lần họp)
Sơ lược thế này: yêu lắm cái âm thanh trong trẻo, tách bạch, ngây ngất, ngọi lịm, sâu thẳm nhưng nào dám mơ tưởng vì mình cứ nghĩ đã chơi phải sắm nguyên bộ dàn khủng, loa khủng, dây khủng, phòng khủng thì mới ra dáng dân chơi. ( mà khổ cái tai mình thì trâu bò, thân mình thì cày bừa, có chăng nghe qua dàn AIO LG HT 663 là vừa ).
Thế nhưng 1 lần ( cơ duyên) nghe được 1 bản của Bằng Kiều - Thao thức vì em và bài Phút Cuối qua dàn HD nhà ông anh ( ông này dụ dỗ mình dính vào HD đây - khách quen bác nghỉa đấy nhé) . Mình khó tả cảm xúc lúc nghe lắm các bác ạ. Chỉ có thể nói là chữ DUYÊN. Vì nghe nhạc mà không tâm trạng, nghe nhạc mà việc còn gấp gáp phải làm, nghe nhạc mà nói chuyện công việc, nghe nhạc mà phân tâm thì em cá 1 điều là chẳng thể có 1 bộ dàn nào, loa nào, nhạc nào và ai hát ( dù khủng hay nổi tiếng mấy) hay được cả.
Với amp Maraznt Sr7005 với Polk ATi7 ( nếu sai mã số em so ri ạ) sao mà nó du dương và nịnh tai dã man. Các bác cũng biết cái giọng "mai mái" của bác Bằng Kiều ý mà, nó xoáy vào lòng và dần dà nó nghiến ngấu tâm trạng, nó dày xéo dây thần kinh cảm xúc của mình 1 cách từ từ, sâu dần dần và nó làm mình nghiện.
Với bộ này mình cũng nghe Hotel Califonia thử xem và thấy quá hay, thùm thụp, thình thịc, lắt léo, réo rắt, khàn khàn, vỡ òa, nổ tung.
Túm lại khi nghe xong thấy mặt mình đần đần, ngu ngu ông hỏi mình: Đã không ? Mình ngước mắt trả lời : Không ( haha, mặt ông ý có vẻ rất chi là cay cú) . " Sao không đã à? " - " Tại anh tắt đi sớm quá, em muốn nghe nữa nên KHÔNG đã " ( hihi, mặt ổng giãn ra, sướng, gật gù, ...) - vụ này em biết là các bác kiểu gì cũng có. Khi mình thấy quá hay mà thằng tai trâu nào nó không khen thì cú lắm ( nghĩ ngay: riêng thằng này đừng bao giờ tao cho nghe nữa - ăc ăc).
Đấy ạ, cái DUYÊN nó đưa đẩy em.
Trong vòng 1 tuần lễ sau em sục sạo trên mạng, đi các cửa hàng ( Sơn Hà, Anh Duy, TN, và khoảng 3 CH nữa trên ĐBP mà em quên tên rùi ạ), em reg nick để có thể được trao đổi, xin xỏ(thông tin), chia sẻ, v.v...
Em ấn tượng lắm với sự hoành tá tràng của các cửa hàng. Toàn loa xịn, amp xịn, giá trên chỗ anh Cuội.
Nghe thử jamo C607 + Pi 821 : Phai nói là xem phim rất chi là sướng.
Nghe thử Warfedal F30 + Denon 2311 : Phai noi la Bạo Lực.
Nghe thử MR SR 5006 với RX8 : cái này em ấn tượng nè. Yêu hơn nữa tiếng hát Quang Lê. Đang định xuống tay ngay với Monitor Audio RX8 và SR 6006.
Có chút do dự, thôi kệ, mình chưa mua thì nó có bị thối đâu. Lên diễn đàn hỏi han đã.
Thế là em túc trực 18/24 trên diễn đàn, mò mẫm, sục sạo, đọc nghiến ngấu, thâu nạp 1 đống thứ vào đầu. Lục lại quan hệ, thông tin, ...( có thời em làm tay trống mà các bác - suýt nữa thành Phincolin Việt Nam luôn đó aj)
Rồi mò mẫm vào box Mua Bán, sục sạo box này loạn hết cả lên. ( Tiện thể em xin lỗi vài bác vì PM xin fix giá mà cuối cùng lại chẳng mua . ^^ )
1 ngày đẹp trời, em chốt được cặp revel f12 của 1 bác. Bác này lên đời con 804 ạ. Tức là em đã có thùng hàng. bây giờ đi tìm ngựa.
Hoảng quá, cặp F12 của em có quá nhiều ý kiến trái chiều: ngon lắm - dòng bình dân thôi, không kén amp đâu - khó kiếm amp lằm, ......tùm lum, tùm la thông tin, nhận xét..... Em tẩu hỏa luôn.
Lại đọc ( toàn mò trong box Mua Bán). Lại tìm trên searching. Lại hỏi. thậm chí làm quả thớt mói đăng đàn xin ý kiến nữa chứ.
May quá gặp bạn sieulong. ( Mình thật sự phục bạn với thread : tán âm, tiêu âm,) . Với những lời khuyên ấy, mình lóe lên tia sáng ( ko phải ánh sáng của đầu tàu ) cuối đường hầm.
Lòng đã quyết, chí đã hướng, "gấu đã duyệt, tiền đã cầm". Chiến thôi.
NAD T773 - hàng khá khủng ( tuy là 2nd nhưng còn đẹp lắm, nuột nà) . Rước em nó về nào. bắp cặp chúng với nhau xem có " đẻ" ra được cái gì ko. Ái chà.
bác ptn75 cho em 3 cái đĩa CD : 1/ Lệ Quyên - Khúc tình xưa, Jazz, và 1 đĩa của vnav test âm thanh. Tks bác nghia ptn75.
Bài đầu tiên: Tình lỡ: "thôi rồi còn chi đâu anh ơi...." Ối giời ơi - nghe chuối dã man. Nó thật là kỳ kỳ, lạ lạ. Nó thật sự không như em mong muốn.
Thay dây khác. Dây Monster xịn ( 2nd). Dây tín hiệu : proel - Ý xịn ( 2nd) : ( em hết đạn chứ ko là em đổi luôn con NAD CD ngay)
lại nào: " Thôi rồi còn chi đâu anh ơi......" tiếng Lệ Quyên cứ như nấc, như nức nở, như thổn thức, như Lệ Quyên đang gục đầu vào vai mình mà hót ý. Ôi chao ơi. Sướng nhĩ quá.
( Em nợ tí, sếp gọi đi họp, dã man thật, ngày 3 lần họp)