Như các bác đã biết, mẫu 42 inch LG LED LS4600 là một model khá hot của năm 2012, với mức giá cực kỳ hợp lý, chúng ta đã có thể sở hữu một em LED 42 inch màn hình siêu mỏng của một hãng có tên tuổi là LG cùng thời hạn bảo hành lên đến 2 năm. Đầu tiên xin được giới thiệu về căn phòng của em. Phòng em thuộc 1 căn hộ chung cư, rộng 12m2, phòng có 4 mặt thì đến 2 mặt là cửa sổ to.
Ưu điểm thì là thoáng mát, ánh sáng mạnh nên tiết kiệm điện, nhược điểm là khó chọn được TV đặc biệt là những TV có màn hình gương. Chính vì thế dù là một fan của plasma Panasonic, nhưng em cũng không dám dùng dòng plasma mà quyết định chọn LED vì những ưu diểm vượt trội so với LCD và độ phản chiếu ánh sáng cũng đỡ hơn plasma. Sau một khoảng thòi gian gần 3 tháng ngắm nghía, ngó nghiêng, cân đo đong đếm các dòng TV LED của các thương hiệu khác nhau, cuối cùng em đã quyết định rước em LED LG LS4600 về dinh.
Theo chủ quan của em, công nghệ sản xuất LED cũng đã đại trà, đến thằng Khựa còn làm được, hơn nữa LG cũng là một tên tuổi của xứ Hàn (dù không đọ lại được các hãng tai to của Nhật), thêm nữa là thời hạn bảo hành lên đến 2 năm (so với 1 năm của các TV Nhật). Cách chăm sóc khách hàng của hãng Hàn em thấy cũng tốt hơn so với Nhật nên cuối cùng thay vì đầu tư cho cái dòng EH5000 to uỳnh của Samsung, em quyết định chọn LG.
Xin dông dài một chút, hôm quyết định chọn mua, em goi điện đến cửa hàng đại lý cấp 1 của LG trên đường Pasteur thì được báo là hết hàng (chứng tỏ em này rất hot), giá lúc đó là 10tr8 (ở siêu thị điện máy là 12.6tr), em được hẹn là thứ 2 đến mua. Sau đó vì bận công việc nên trưa thứ 4 ngày 08/08 (ngày đẹp ) ăn cơm xong, em mới lững thững đi bộ cho tiêu cơm từ công ty ra cửa hàng hỏi giá cho vui thì biết được là chính sáng ngày hôm đó, LG VN giảm giá mạnh em này chỉ còn 9.5tr. Nghĩa là sau có 3 ngày, em đã vô tình tiết kiệm được 1.3tr. Mừng húm, em quyết định chiều hôm đó đi làm xong, phóng ngay ra Pasteur làm ngay một em rước về.
Hình em nó còn nguyên trang phục
Theo nhãn mác ngoài thùng máy thì em này xuất xưởng tháng 07/2012
Nhãn mác đằng sau TV thể hiện rõ hơn là sản xuất tại Hưng Yên gần Hà Nội quê em.
Đây là những cổng kết nối đằng sau của em nó
So với EH5000 của Samsung thì cổng kết nối của LS4600 đa dạng và phong phú hơn rất nhiều, tương đương với 40PS20V của Toshiba mà 40PS20V lại đắt hơn khá nhiều, hình như là 12h6tr.
Xin giới thiệu điều khiển từ xa của LS4600 với các nút số to, rõ ràng phù hợp với cả người cao tuổi. Tuy nhiên qua thực tế sử dụng thì các nút chọn menu và OK hơi cứng, chỉnh nhiều bấm đau cả tay.
Phần tinh chỉnh bằng tay là những phím cảm ứng nên chỉ chạm nhẹ là TV đã nhận biết được. Thật chả bù với cái điều khiển.
Sau khi bóc tem em nó, lắp ráp chân đế xong xuôi, em bắt đầu kết nối với HTPC và kiểm tra thống số kỹ thuật.
Hình này cho thấy TV này vẫn trinh nguyên với thời gian sử dụng là 0 phút. Em là người đàn ông đầu tiên của em nó, thật là tuyệt vời hic hic. Để kiểm tra thời hạn sử dụng của TV, tránh tình trạng bị các siêu thị điện máy tráo hàng trưng bày hay hàng đã qua sử dụng, các bác có thể ấn Menu trên điều khiển bấm phím màu đỏ chọn dòng Thông tin về sản phẩm bấm OK thì sẽ hiện lên màn hình như trên.
Sau đó, em tắt hết đèn điện để phòng tối om rồi chuyển TV về chế độ chờ và không bất ngờ khi biết TV này cũng bị hở sáng.
Đối với em thì đây không phải vấn đề lớn vì theo em biết thì dường như TV LED nào cũng bị. Vậy nên em nhanh chóng bỏ qua vấn đề này và tập trung thưởng thức hiệu quả hình ảnh mà TV mang lại.
Đầu tiên là đua xe với game Mario Kart của máy Wii.
Màu sắc LS4600 mang lại thật tuyệt vời, không sặc sỡ quá mức như Samsung mà dịu và chân thực. Các dải màu thể hiện sinh động và sắc nét.
Chuyển qua phim hoạt hình, thể loại yêu thích của em
Xin lỗi các bác luôn vì chả hiểu máy ảnh Sony của em làm sao mà em chụp màn hình cứ bị hiện ra cái sọc sọc làm giảm chất lượng hình ảnh, chắc do tần số quét của hai thiết bị này không đồng nhất.
Nhân tiện nhắc đến tần số quét, em xin chuyển qua phim có những cảnh hành động nhanh để xem tần số của em này có tốt không (theo thông tin kỹ thuật thì tần số em này chỉ 50Hz nhưng theo quảng cáo của hãng LG thì hãng này đã chế tạo ra một thuật toán vô cùng thông minh và rắc rối nhằm làm tăng tần số này lên đến100Hz, dưng mà em chả tin). Chọn phim đua xe Cars xem nào
Thử nghiệm với phim đua xem này thì với những màn đua xe nhanh với tốc độ xé gió, LS4600 thể hiện tốt hình ảnh mà không bị bóng mờ. Em xem với khoảng cách từ TV đến chỗ ngồi là 2.5m + một cái kính lão trên mũi.
Chuyển qua một thể loại phim yêu thích khác của em, JAV
Xin giới thiệu với các bác, thiên thần Ria Sakurai của đời em
Một thiên thần khác là Rika Koizumi (không biết có họ hàng gì với cựu thủ tướng Nhật Koizumi không nữa)
Hình ảnh hai thiên thần này ở định dạng HD được LS4600 trình diễn không thể chê vào đâu được, làn da trắng bóc tuyệt vời (Ngọc Trinh nhìn vào chỉ có nước khóc thét), từng sợi tóc, lông tơ, lông măng, lông vân vân đều được thể hiện sắc nét, đôi môi cong gợi đầy nhục cảm vô cùng quyến rũ. Trong những đoạn hành động dồn dập cao trào, các động tác mạnh mẽ, dứt khoát và đầy nam tính được thể hiện vô cùng chân thực và sinh động (lúc này tần số quét lên đến 200Hz hay sao mà hình ảnh lại mượt mà đến thế ). Cảm giác như các diễn viên tài năng đó như đang nhiệt tình “diễn xuất” trước mặt ta vậy Có nhiều hình ảnh không thích hợp, nhạy cảm nên em sẽ không đi sâu vào phần thử nghiệm này nữa. Mong các bác thông cảm
Em xin chuyển qua thử nghiệm một tính năng khác khá hay của dòng LS4600 này chính là đọc phim bằng ổ cứng. Em bật thử phim Vô Gian Đạo với ổ cứng di động Trancend 250GB
Màu đen thể hiện sâu. Hình ảnh chạy mượt mà không bị đứng hình (em xem với định dạng 1080P). Phụ đề đuôi srt thể hiện tiếng Việt rõ ràng và chính xác.
Trên điều khiển TV có các chức năng chủ yếu như Stop, Tua đi tua về, Pause. Và khi bật phim hay ấn các nút chức năng, màn hình sẽ thể hiện thông tin của phim. Có nhiều chế độ tua nhanh khá tốt.
Âm lượng của LS4600 khá tốt, chỉnh âm lượng ở mức 5-6 là đã đủ nghe với phòng 12m2. Tuy nhiên một nhược điểm của chức năng xem phim bằng ổ cứng đó là có một số phim bị TV báo không hỗ trợ định dạng audio nên phim sẽ không có tiếng. Em cũng không hiểu vấn đề này vì cùng một quy cách đóng gói âm thanh hình ảnh trong file mkv mà file này lại có âm thanh ngon lành, file khác lại không có âm thanh. Tuy nhiên do mục đích chính của em là xem phim với HTPC kết nối âm thanh với dàn nên em cũng không quan trọng vấn đề này lắm.
Một chức năng khá hay của dòng TV này chính là có tích hợp đầu thu kỹ thuật số. Tuy nhiên do nhà em dùng truyền hình cáp nên các kênh kỹ thuật số không thể hiện được, ngay cả khi em dung đầu kỹ thuật số VTC nhưng do đầu vào và đường tín hiệu đã có truyền hình cáp nên đầu thu cũng không dò được kênh kỹ thuật số. Vấn đề này em có kiểm tra với kỹ thuật viên của LG và được thông tin là chỉ với dây an ten thường thì TV sẽ giải mã và cho ra một số kênh kỹ thuật số phổ thong như VTV1, VTV3, VTC…còn với tín hiệu đầu vào đã có truyền hình cáp thì TV không nhận và giải mã được. Ngoài ra tín hiệu cáp của phòng em cũng kém nên không dám chụp hình các kênh TV kẻo làm các bác hiểu lầm về sức mạnh trong việc thể hiện hình ảnh của em nó.
Một nhược điểm nữa của TV này là độ phản chiếu ánh sáng khá cao (tất nhiên vẫn tốt hơn plasma). Phòng em xem phim ban ngày, dù đã kéo rèm đằng sau nhưng với những cảnh phim tối thì TV vẫn phản chiếu hình ảnh. Về vấn đề này thì LS4600 vẫn thua PS20V hoặc PB200 của Toshiba.
Tóm lại, với một TV màn hình to (42 inch lận), mức giá hoàn toàn hợp lý cho một TV LED (chưa đến 10tr, gần ngang bằng giá với các dòng LCD của các hãng tên tuổi khác) và không có dính dáng gì đến bọn Khựa. Nếu các bác không có nhu cầu 3D, thì em thấy LG LS4600 là một TV LED hoàn toàn hợp lý để mua về và trải nghiệm công nghệ LED và những hình ảnh tuyệt vời.
Súng chĩa vào mặt thế này thì bác có đồng ý mua không?
Và em tin rằng một khi các bác đã rước em nó về, các bác sẽ hoàn toàn hài lòng với những gì em nó mang lại, giúp ta xua đi những mệt mỏi sau một ngày vất vả cày bừa. Và qua thời gian sử dụng và trải nghiệm, các bác cũng sẽ đồng ý với những mỹ từ khen tặng mà em dành cho LS4600 như em đã viết ở trên.
TB: Bài viết trên không có ý định PR cho TV của bất kỳ hãng nào, chỉ là trải nghiệm của riêng em sau khi sử dụng em TV này một thời gian. Do kiến thức và khả năng có hạn cũng như những ý kiến trên hoàn toàn mang tính chủ quan nên bài giới thiêu này không tránh khỏi việc thiếu thông tin và sai sót không tránh khỏi, vậy nên em hy vọng những bác nào đã và đang sử dụng TV LS4600 có thể vào bổ sung, góp ý để hoàn thiện bài viết này hơn nữa nhằm là tài liệu tham khảo cho những bác đang có ý định mua TV trong thời gian tới.
Xin kính chúc các bác sức khỏe và thành công.
Ưu điểm thì là thoáng mát, ánh sáng mạnh nên tiết kiệm điện, nhược điểm là khó chọn được TV đặc biệt là những TV có màn hình gương. Chính vì thế dù là một fan của plasma Panasonic, nhưng em cũng không dám dùng dòng plasma mà quyết định chọn LED vì những ưu diểm vượt trội so với LCD và độ phản chiếu ánh sáng cũng đỡ hơn plasma. Sau một khoảng thòi gian gần 3 tháng ngắm nghía, ngó nghiêng, cân đo đong đếm các dòng TV LED của các thương hiệu khác nhau, cuối cùng em đã quyết định rước em LED LG LS4600 về dinh.
Theo chủ quan của em, công nghệ sản xuất LED cũng đã đại trà, đến thằng Khựa còn làm được, hơn nữa LG cũng là một tên tuổi của xứ Hàn (dù không đọ lại được các hãng tai to của Nhật), thêm nữa là thời hạn bảo hành lên đến 2 năm (so với 1 năm của các TV Nhật). Cách chăm sóc khách hàng của hãng Hàn em thấy cũng tốt hơn so với Nhật nên cuối cùng thay vì đầu tư cho cái dòng EH5000 to uỳnh của Samsung, em quyết định chọn LG.
Xin dông dài một chút, hôm quyết định chọn mua, em goi điện đến cửa hàng đại lý cấp 1 của LG trên đường Pasteur thì được báo là hết hàng (chứng tỏ em này rất hot), giá lúc đó là 10tr8 (ở siêu thị điện máy là 12.6tr), em được hẹn là thứ 2 đến mua. Sau đó vì bận công việc nên trưa thứ 4 ngày 08/08 (ngày đẹp ) ăn cơm xong, em mới lững thững đi bộ cho tiêu cơm từ công ty ra cửa hàng hỏi giá cho vui thì biết được là chính sáng ngày hôm đó, LG VN giảm giá mạnh em này chỉ còn 9.5tr. Nghĩa là sau có 3 ngày, em đã vô tình tiết kiệm được 1.3tr. Mừng húm, em quyết định chiều hôm đó đi làm xong, phóng ngay ra Pasteur làm ngay một em rước về.
Hình em nó còn nguyên trang phục
Theo nhãn mác ngoài thùng máy thì em này xuất xưởng tháng 07/2012
Nhãn mác đằng sau TV thể hiện rõ hơn là sản xuất tại Hưng Yên gần Hà Nội quê em.
Đây là những cổng kết nối đằng sau của em nó
So với EH5000 của Samsung thì cổng kết nối của LS4600 đa dạng và phong phú hơn rất nhiều, tương đương với 40PS20V của Toshiba mà 40PS20V lại đắt hơn khá nhiều, hình như là 12h6tr.
Xin giới thiệu điều khiển từ xa của LS4600 với các nút số to, rõ ràng phù hợp với cả người cao tuổi. Tuy nhiên qua thực tế sử dụng thì các nút chọn menu và OK hơi cứng, chỉnh nhiều bấm đau cả tay.
Phần tinh chỉnh bằng tay là những phím cảm ứng nên chỉ chạm nhẹ là TV đã nhận biết được. Thật chả bù với cái điều khiển.
Sau khi bóc tem em nó, lắp ráp chân đế xong xuôi, em bắt đầu kết nối với HTPC và kiểm tra thống số kỹ thuật.
Hình này cho thấy TV này vẫn trinh nguyên với thời gian sử dụng là 0 phút. Em là người đàn ông đầu tiên của em nó, thật là tuyệt vời hic hic. Để kiểm tra thời hạn sử dụng của TV, tránh tình trạng bị các siêu thị điện máy tráo hàng trưng bày hay hàng đã qua sử dụng, các bác có thể ấn Menu trên điều khiển bấm phím màu đỏ chọn dòng Thông tin về sản phẩm bấm OK thì sẽ hiện lên màn hình như trên.
Sau đó, em tắt hết đèn điện để phòng tối om rồi chuyển TV về chế độ chờ và không bất ngờ khi biết TV này cũng bị hở sáng.
Đối với em thì đây không phải vấn đề lớn vì theo em biết thì dường như TV LED nào cũng bị. Vậy nên em nhanh chóng bỏ qua vấn đề này và tập trung thưởng thức hiệu quả hình ảnh mà TV mang lại.
Đầu tiên là đua xe với game Mario Kart của máy Wii.
Màu sắc LS4600 mang lại thật tuyệt vời, không sặc sỡ quá mức như Samsung mà dịu và chân thực. Các dải màu thể hiện sinh động và sắc nét.
Chuyển qua phim hoạt hình, thể loại yêu thích của em
Xin lỗi các bác luôn vì chả hiểu máy ảnh Sony của em làm sao mà em chụp màn hình cứ bị hiện ra cái sọc sọc làm giảm chất lượng hình ảnh, chắc do tần số quét của hai thiết bị này không đồng nhất.
Nhân tiện nhắc đến tần số quét, em xin chuyển qua phim có những cảnh hành động nhanh để xem tần số của em này có tốt không (theo thông tin kỹ thuật thì tần số em này chỉ 50Hz nhưng theo quảng cáo của hãng LG thì hãng này đã chế tạo ra một thuật toán vô cùng thông minh và rắc rối nhằm làm tăng tần số này lên đến100Hz, dưng mà em chả tin). Chọn phim đua xe Cars xem nào
Thử nghiệm với phim đua xem này thì với những màn đua xe nhanh với tốc độ xé gió, LS4600 thể hiện tốt hình ảnh mà không bị bóng mờ. Em xem với khoảng cách từ TV đến chỗ ngồi là 2.5m + một cái kính lão trên mũi.
Chuyển qua một thể loại phim yêu thích khác của em, JAV
Xin giới thiệu với các bác, thiên thần Ria Sakurai của đời em
Một thiên thần khác là Rika Koizumi (không biết có họ hàng gì với cựu thủ tướng Nhật Koizumi không nữa)
Hình ảnh hai thiên thần này ở định dạng HD được LS4600 trình diễn không thể chê vào đâu được, làn da trắng bóc tuyệt vời (Ngọc Trinh nhìn vào chỉ có nước khóc thét), từng sợi tóc, lông tơ, lông măng, lông vân vân đều được thể hiện sắc nét, đôi môi cong gợi đầy nhục cảm vô cùng quyến rũ. Trong những đoạn hành động dồn dập cao trào, các động tác mạnh mẽ, dứt khoát và đầy nam tính được thể hiện vô cùng chân thực và sinh động (lúc này tần số quét lên đến 200Hz hay sao mà hình ảnh lại mượt mà đến thế ). Cảm giác như các diễn viên tài năng đó như đang nhiệt tình “diễn xuất” trước mặt ta vậy Có nhiều hình ảnh không thích hợp, nhạy cảm nên em sẽ không đi sâu vào phần thử nghiệm này nữa. Mong các bác thông cảm
Em xin chuyển qua thử nghiệm một tính năng khác khá hay của dòng LS4600 này chính là đọc phim bằng ổ cứng. Em bật thử phim Vô Gian Đạo với ổ cứng di động Trancend 250GB
Màu đen thể hiện sâu. Hình ảnh chạy mượt mà không bị đứng hình (em xem với định dạng 1080P). Phụ đề đuôi srt thể hiện tiếng Việt rõ ràng và chính xác.
Trên điều khiển TV có các chức năng chủ yếu như Stop, Tua đi tua về, Pause. Và khi bật phim hay ấn các nút chức năng, màn hình sẽ thể hiện thông tin của phim. Có nhiều chế độ tua nhanh khá tốt.
Âm lượng của LS4600 khá tốt, chỉnh âm lượng ở mức 5-6 là đã đủ nghe với phòng 12m2. Tuy nhiên một nhược điểm của chức năng xem phim bằng ổ cứng đó là có một số phim bị TV báo không hỗ trợ định dạng audio nên phim sẽ không có tiếng. Em cũng không hiểu vấn đề này vì cùng một quy cách đóng gói âm thanh hình ảnh trong file mkv mà file này lại có âm thanh ngon lành, file khác lại không có âm thanh. Tuy nhiên do mục đích chính của em là xem phim với HTPC kết nối âm thanh với dàn nên em cũng không quan trọng vấn đề này lắm.
Một chức năng khá hay của dòng TV này chính là có tích hợp đầu thu kỹ thuật số. Tuy nhiên do nhà em dùng truyền hình cáp nên các kênh kỹ thuật số không thể hiện được, ngay cả khi em dung đầu kỹ thuật số VTC nhưng do đầu vào và đường tín hiệu đã có truyền hình cáp nên đầu thu cũng không dò được kênh kỹ thuật số. Vấn đề này em có kiểm tra với kỹ thuật viên của LG và được thông tin là chỉ với dây an ten thường thì TV sẽ giải mã và cho ra một số kênh kỹ thuật số phổ thong như VTV1, VTV3, VTC…còn với tín hiệu đầu vào đã có truyền hình cáp thì TV không nhận và giải mã được. Ngoài ra tín hiệu cáp của phòng em cũng kém nên không dám chụp hình các kênh TV kẻo làm các bác hiểu lầm về sức mạnh trong việc thể hiện hình ảnh của em nó.
Một nhược điểm nữa của TV này là độ phản chiếu ánh sáng khá cao (tất nhiên vẫn tốt hơn plasma). Phòng em xem phim ban ngày, dù đã kéo rèm đằng sau nhưng với những cảnh phim tối thì TV vẫn phản chiếu hình ảnh. Về vấn đề này thì LS4600 vẫn thua PS20V hoặc PB200 của Toshiba.
Tóm lại, với một TV màn hình to (42 inch lận), mức giá hoàn toàn hợp lý cho một TV LED (chưa đến 10tr, gần ngang bằng giá với các dòng LCD của các hãng tên tuổi khác) và không có dính dáng gì đến bọn Khựa. Nếu các bác không có nhu cầu 3D, thì em thấy LG LS4600 là một TV LED hoàn toàn hợp lý để mua về và trải nghiệm công nghệ LED và những hình ảnh tuyệt vời.
Súng chĩa vào mặt thế này thì bác có đồng ý mua không?
Và em tin rằng một khi các bác đã rước em nó về, các bác sẽ hoàn toàn hài lòng với những gì em nó mang lại, giúp ta xua đi những mệt mỏi sau một ngày vất vả cày bừa. Và qua thời gian sử dụng và trải nghiệm, các bác cũng sẽ đồng ý với những mỹ từ khen tặng mà em dành cho LS4600 như em đã viết ở trên.
TB: Bài viết trên không có ý định PR cho TV của bất kỳ hãng nào, chỉ là trải nghiệm của riêng em sau khi sử dụng em TV này một thời gian. Do kiến thức và khả năng có hạn cũng như những ý kiến trên hoàn toàn mang tính chủ quan nên bài giới thiêu này không tránh khỏi việc thiếu thông tin và sai sót không tránh khỏi, vậy nên em hy vọng những bác nào đã và đang sử dụng TV LS4600 có thể vào bổ sung, góp ý để hoàn thiện bài viết này hơn nữa nhằm là tài liệu tham khảo cho những bác đang có ý định mua TV trong thời gian tới.
Xin kính chúc các bác sức khỏe và thành công.