The Dark Knight Rises(2012) - An IMAX Experience review, and more...(cảnh báo spoil đoạn kết)

dqthanh

New Member
Ðề: The Dark Knight Rises(2012) - An IMAX Experience review, and more...

Mình vừa mới xem xong phim về,cũng ngồi suy nghĩ một lúc và đọc comment cuả các bạn nên cũng muốn chia sẻ một chút:Mọi người có hay thắc mắc là đoạn đầu phim sao Bruce lại thọt,theo mình mà Bruce đã bị thương ở chân thật sự sau cú ngã với Harvey,và cả đoạn anh đi khám với bác sĩ và bị chẩn đoán như vậy mình nghĩ đó cũng là tình trạng thật sự của anh,về sau bị Bane đánh cho quả thật ko thể thảm hơn được.
Về Bane tuy rằng Tom Hardy nhập vai phải đeo nguyên mặt nạ khá to trên mặt,che khuất hầu hết cảm xúc,thì mình vẫn ấn tượng,vì vô số lời thoại quá hay,cùng với giọng nói có sức nặng vô cùng,rất tuyệt vời,nếu để ý thấy giọng Bane lúc đoạn đánh nhau với Batman tại thác nước,có 1 số đoạn Bane rít lên nhấn mạnh có cảm giác như giọng của 1 con quái vật,ko giống với giọng điệu lạnh lùng và ngão nghệ như mọi cảnh,phải nói là biên tập rất xuất sắc.
Mình cũng đồng ý với bạn Yevon1987 về kết thúc của phim, lúc trên đường về mình cũng có tranh luận với bạn mình về việc Bruce Wayne có chết hay không.mình nhận thấy rằng việc Bruce Wayne còn sống hay ko ko hề quan trọng,hình tượng người anh hùng đã được ghi nhớ và sống mãi,đúng như lời Bruce nói trc khi bay với Gordon khi ông hỏi, rằng mọi người cần nhớ đến hình tượng ng` hùng Batman chứ ko cần thiết đến identify của nó,cái quan trọng là idol truyền cảm hứng đấu tranh và hi vọng sẽ còn được phát huy,ko chỉ bới nhân vật anh hùng,mà từ bởi tất cả mọi con người sống dưới bất kì 1 thế lực nào,như tinh thần mà toàn thể seri mà Nolan đã truyền tải,ko nhất thiết phải có tiền hoặc siêu năng lực gì mới co thể làm anh hùng,như Blake hoặc Gordon vậy,đó nhất định là những anh hùng của thực tế này,luôn chiến đấu đền cùng với lẽ phải bằng khả năng của mình.
Nhân đây nếu nói về kết thúc,thì mình nghĩ rằng Bruce vần còn sống,ngoài 1 số lí do mà các bạn đã nêu đó là Fox fat' hiện ra hệ thống lái tự động đã được sửa,v..v.. thì còn ở đoạn cuối,nếu đó là hình ảnh Alfred thương nhớ mà nhìn thấy hình ảnh Bruce ngồi ăn sáng,thì nhất định Alfred sẽ ko cười như vậy,lúc phim chiếu đến đoạn đó,nhìn thấy Alfred hơi mỉm cười thì chắc chắn ai xem cũng nghĩ rằng ông ấy nhìn thấy hình ảnh tưởng tượng của Bruce,mình cũng nghĩ vậy cho đến khi mình thấy Alfred cười toe toét:D,bởi vì nếu là đau thương mà nghĩ đến thì chỉ cười mỉm nhìn kiểu mãn nguyện thôi,đấy thì như kiểu cười sướng,đoạn đấy mình thấy lạ lắm,lúc về nhà mới nghĩ lại hết các chi tiết thì mới đảm bảo là Alfred còn sống,chắc các bạn lại nghĩ rằng diễn viên họ diễn mình bít sao dc,nhưng điều đó chắc chắn ko đúng với Micheal Cain.
Mà quả thật Bruce chết là quá buồn với Alfred,đoạn Alfred kể sự thật cho Bruce và bị anh bỏ rơi quả thật thiếu tí nữa mình khóc,nhìn ông vừa ngẹn ngào vừa nói vì sao mình phải làm vậy,rằng ông đã hứa thế nào với bố mẹ anh và ông đã chôn cất đủ người nhà Wayne rồi,quả thật quá xúc động,Alfred nuôi nấng Bruce từ nhỏ và ko muốn anh đi vào chỗ chết tí nào,điều mà nhất định ông đã cảm nhận được,tìm đủ mọi cách can ngăn anh.
PS:Nếu thật sự cái kết là Bruce còn sống và ngồi ăn sáng cùng với Selina và có thêm 1,2 đứa con như tưởng tượng của Alfred đoạn đầu film,thì quả thật là quá đẹp,đối với mình đó sẽ là kết thúc của Seri Dark Knight
 

poly

Banned
Đã xem được TDKR rồi, thấy quá hay đáng để viết review nhưng ngại ngần đêm đầu tiên không viết. Ngại ngần vì có lẽ bài review của poly sẽ không nói nhiều về phim vì sợ spoil, ngại ngần vì cảm giác xem phim xong quá buồn chứ chẳng thấy vui vẻ hưng phấn gì cả. KHông phải vì phim không hay, mà bởi vì phim quá hay nên mới buồn. Bởi vậy nói trước với các bạn bài review sẽ không nói nhiều về phim và chỉ nói vể cảm giác của poly sau khi xem phim xong.

TheDarkKnightRises.jpg


Nói về nội dung thì thật ra TDKR cũng bình thường theo motip phim anh hùng trước giờ. Có 1 thằng điên muốn quậy thành phố đông dân cư, và anh hùng ra tay cứu thế giới. Chấm hết. Poly nói cho vui châm biếm vậy mà nhiều người cũng hay tưởng thiệt, cứ nói phim anh hùng nào nội dung cũng giống nhau coi chi mệt. Xem phim là xem cách người ta kể câu chuyện như thế nào, chứ nội dung thật sự thì chẳng có gì khác nhau lắm đâu các bạn ơi.


dark-knight-rises-2012-006-batman-with-ipad_590.jpg


TDKR dài gần 3 tiếng, và cũng có lẽ đây là bộ phim khiến nhiều khán giả nam giới ghiền phim xem xong phải khóc, ít nhất là những người poly biết. Có thể họ có nhiều lý do để khóc, vì phim quá hay, và câu chuyện xúc động, cách kể chuyện độc đáo, phải chia tay ekip đã làm nên bộ 3 tập batman quá đỉnh..... Riêng poly thì chả khóc, mặc dù poly không ngại thú nhận rằng xem nhiều phim hay khác poly có thể khóc. Nhưng TDKR chỉ khiến poly rất buồn, nỗi buồn dai dẳng không dứt được vì thấy trong đó có những thứ giống cuộc sống của mình. Dĩ nhiên poly không dám so sánh bản thân mình với batman, chỉ là những chi tiết, những tình huống, những khó khăn mà cuộc đời mang đến cho mỗi con người, trong đó có poly.


dkr-22216r.jpg



Câu chuyện của TDKR là 8 năm sau khi 2 face chết, Batman phải nhận trách nhiệm về cái chết này, ẩn dật, bỏ nghề về nhà vui thú điền viên. Có thể nhiều người thấy đoạn này rất bình thường với những lời lẽ kêu gọi sáo rỗng của người quản gia. Nhưng riêng poly thấy đồng cảm vô cùng. Nhắc lại lần nữa là poly không có ý so sánh bản thân mình với batman. Poly chỉ thấy đồng cảm trong những hành động và hoàn cảnh tâm lý của nhân vật batman trong phim. Poly cũng từng gặp nhiều lần nghe những lời khuyên rằng " mày bỏ mẹ nó đi, lo thân mày trước chứ lo chuyện bao đồng làm cái gì, mày được cái gì mà cần phài hy sinh như vậy, có ai biết ơn mày. Khi cần thì nó xun xoe nhờ cái này vả cái kia, viết cái này dùm em chụp cái này dùm em, máy anh quay được không quay dùm em, viết cái kia dùm phim của em. Rồi sao, xong việc nó đá đít mày như chưa từng quen, chưa từng gặp, có chuyện gì thì tên của mày lãnh đủ....." Bởi vậy poly hiểu cảm giác của người thân hay của chính Bruce khi chán nản chỉ muốn ở nhà vui thú điền viên kệ mẹ XH. Bởi vì hình như bản chất XH con người là bầy đàn, khi nào lợi dụng được thì còn lợi dụng, hết rồi thì bợp tai đá đít. Poly trải qua rồi nên nhìn thấy mà hiểu, có lẽ đó chính là 1 trong những yếu tố khiến bộ 3 TDK hay. Vì nó không phải là một phim cổ vũ siêu anh hùng, mà nó là một phim về những tâm lý bất ổn mà siêu anh hùng phải đối mặt.

the-dark-knight-rises-thumb-550x395-47864.jpg.scaled1000.jpg



Batman phải chịu đựng một áp lực vô hình trên vai. Khi XH yên ổn thì chẳng ai nhớ đến, nhưng khi có chuyện thì cảnh sát tốt nhờ giúp đỡ, cảnh sát xấu thì đuổi bắt, người dân thì mong chờ cứu tinh. Nếu thay đổi trong một tình huống khác, ví dụ như ngay chính đạo diễn Nolan. Tự dưng áp lực từ khán giả, từ giới phê bình, từ chính những đồng nghiệp mong chờ một bộ phim TDKR phải hay hơn TDK trước đó. Thì poly hiểu rằng tại sao Nolan muốn chấm dứt không tiếp tục làm seri này nữa và dừng ở đây. Khi xem những thước phim mà Bruce tìm người để trao lại lò nguyên cứu, poly nhận ra được điều đó. Hình như ai hay cái gì rồi cũng sẽ chán nản những thứ quá phù du. Có thể người ngoài sẽ thấy sự nổi tiếng là hạnh phúc. Nhưng nổi tiếng rồi thì được cái gì, không cái gì là còn của riêng mình nửa. Lúc đó bạn sẽ bị soi mói đến từng chân tơ kẻ tóc, ăn gì uống gì đi ị ở đâu cũng bị dòm ngó nhận xét. Nổi tiếng mà không còn được làm những gì mình thích, mất đi cả tự do, thì liệu đó có còn là hạnh phúc. Viết đến đây lan man chút đến mod khanhi của HDVietnam, từ bỏ mà được hạnh phúc thì em cứ mạnh dạn từ bỏ. Vì không ai sống dùm cuộc sống của mình được.


dark_knight_rises.jpg


Nói chuyện từ bỏ, thì lại nói sau khi xem phim, nhiều người nói rằng mọi chuyện cũng bắt đầu từ gái. Nếu không vì gái thì chẳng có chuyện gì, sao anh kia lại hy sinh vì gái đến như thế. Ở đây có 2 chuyện poly muốn nói. 1 là dường như bất cứ phim giải trí hành động nào đều có màn anh hùng xả thân cứu gái, người yêu. Nói như mấy bạn kia thì nó trở thành phim hài tình huống:" Nhân vật phản diện bắt cóc gái uy hiếp trai, xong trai nói thôi mày bắn bỏ mẹ con kia đi dùm để 1 công 2 chuyện tao nhân tiện kiếm luôn con khác hehehe ". Nếu vậy thì chả còn gì là phim nữa hehehehe.


catwoman-the-dark-knight-rises-01-1280x852.jpeg


Tuy rằng câu trước poly đùa vui cười hehehehe như thế, nhưng nói thật rằng chuyện đó cũng khiến poly buồn. Nghe mẫu thuẫn nhỉ, nhưng chính poly cũng là kẻ tập cho mình thói quen hay từ bỏ. Ngày xưa poly cũng giống như những bạn trên, sau khi xem phim cũng hay tự đặt câu hỏi. Sao anh hùng lại phải đi cứu mỹ nhân, sao ko bỏ mặc mỹ nhân cho nó chết rồi anh hùng đi tìm mỹ nhân khác thay thế có phải nhanh và dễ hơn không. Lúc đó chả ai nói cho poly biết làm anh hùng thì không nên làm thế, anh hùng là phải cứu mỹ nhân. Nếu không cứu mỹ nhân thì không phải là anh hùng. Tuy nhiên nếu đi cứu nhầm mỹ nhân thì người ta không gọi là người hùng mà gọi là thằng khùng hehehe.


the-dark-knight-rises-anne-hathaway-catwman-01.jpg


Viết đi viết lại nãy giờ lòng vòng và lan man quá nhỉ, chẳng nhắc gì đến chi tiết trong phim là mấy. TDKR theo poly thì chẳng phải là một đột phá gì ghê gớm, ngay cả TDK poly cũng đánh giá như thế. Bộ 3 TDK poly thấy hay vì nó làm phim về một siêu anh hùng mà khán giả như poly xem thấy mình trong đó. Thấy rằng mỗi con người chúng ta đều có thể là người hùng trong chính hoàn cảnh cuộc sống của mình. Mà chính vì vậy poly xem xong lại thấy buồn ghê gớm. Bởi vì XH ngày nay người hùng thì ít mà thằng khùng thì nhiều.

07-25-Kam-on-Film-The-Dark-Knight-Rises.jpg


P/S :
phần cuối của TDKR poly thích dựng thành after credit hơn là để như thế.
 

pterpm

Well-Known Member
Đọc hết mười mấy trang bàn luận về TDKR mà em chả nhớ các bác nói những gì và ấn tượng thế nào vì em chưa coi nên không dám nói bừa. Em chỉ ấn tượng nhất là 2 tấm hình cuối cùng của bác Poly , nhât là tấm cuối cùng, cái này mới là cực kỳ ấn tượng và sâu sắc nhất đấy ạ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

splendidriver

New Member
Ðề: The Dark Knight Rises(2012) - An IMAX Experience review, and more...(cảnh báo spoil đoạn kết)

The Dark Knight Rises (2012) – 9.5/10 - Bài review từ blog cá nhân của mình The Legend Ends

283790_10151063521829111_1359391849_n.jpg


Một cái kết quá hoàn hảo cho một huyền thoại.

Trước tiên, tớ phải nói rằng, tớ chưa bao giờ là fanboy của series Batman do Chris Nolan đạo diễn, vì nó không phải là cái “kiểu” phim có thể khiến tớ trở thành fanboy. Và vì thế, tớ chưa bao giờ trông đợi hay ngóng chờ háo hức bất cứ phần nào trong cả 3 phần phim, để rồi chỉ đến khi được xem, thì mới lăn đùng ngã ngửa ra vì những điều tuyệt vời mà Chris đã làm cho Batman. Và lần này cũng vậy, Chris lại tiếp tục thuyết phục tớ bằng tài năng của mình trong The Dark Knight Rises.

Trước khi nói vào phim, phải nói rằng nhà sản xuất đã có 1 chiến lược hoàn hảo trong việc PR và marketing cho phim. Chiến lược này thực sự theo mình chẳng kém cạnh là bao so với những gì Joker từng làm trong The Dark Knight cách đây 4 năm. Cái tuyệt vời trong chiến lược đó nằm ở trong những cuộc phỏng vấn, những lời phủ nhận, những tin đồn, những scandal… trước khi phim được chiếu, mà chỉ khi bạn xem phim và để ý, bạn mới nhận ra rằng, tất cả chúng ta đều đã rơi vào cái bẫy PR của nhà sản xuất 1 cách tài tình đến như thế nào. Và tất nhiên, những cái bẫy đó giăng ra cũng đóng góp 1 phần không nhỏ trong việc khiến cho khán giả được trải nghiệm những cảm giác hưng phấn, bất ngờ, hào hứng với tất cả mọi thứ trong phim. Và ở đây, dùng cái từ “bị thổi bay” “bị nổ tung” để mô tả đầu óc bạn khi xem TDKR là quá chuẩn, không lệch đi đâu được.

Một cái lý do lớn lao nhất khiến cho tớ chưa bao giờ thực sự “thích” series Batman của Nolan là vì dù đó là những bộ phim tuyệt vời về mặt điện ảnh, chúng lại chưa thực sự làm tớ thỏa mãn về hình ảnh Batman – vốn là một nhân vật mang tính “biểu tượng” (symbol) cực lớn trong lòng bất cứ fan truyện tranh nào. Nó vẫn có gì đó khiến cho tớ cảm thấy chưa “đúng lắm”, nhất là khi tớ đã được xem Batman trong hoạt hình Justice League, trong một số arc truyện tranh, và 1 số direct-to-Video animation khác. Batman là một nhân vật chỉ có thể dùng từ “vĩ đại”. Không có sức mạnh siêu nhiên nào, rất nhỏ bé và yếu ớt, nhưng anh ta nắm trong tay kế hoạch có thể tiêu diệt toàn bộ đội Justice League gồm toàn những siêu nhân có những sức mạnh mang tầm vũ trụ, anh ta từng đe dọa và khiến Dark Seid e ngại – một nhân vật phản diện có sức mạnh ngang tầm các vị thần, anh ta từng không ngại hi sinh mạng sống của mình để cứu cả hành tinh… Batman của Nolan chưa bao giờ được như vậy cho tới hết phần 2, và vì thế, mình chưa bao giờ cảm thấy đủ cho hình ảnh Batman đó.

Nhưng với The Dark Knight Rises, tớ đã được một phen sáng mắt với tầm nhìn quá rộng, quá xa và bao quát của Nolan với kiệt tác của mình. Tớ đảm bảo rằng ông ta đã tính toán tất cả để một cách tinh tế, đặt TDKR một cách gọn ghẽ, khéo léo vào bức tranh ghép hình cho huyền thoại về Người Dơi. TDKR có đầy đủ tất cả, vâng, tất cả, những thứ khiến cho Batman trong truyện và hoạt hình “hay”. Đó không chỉ là hàng trăm reference tuyệt vời dành cho fanboy ngồi nhìn, há mồm, sung sướng, hạnh phúc vô bờ, chỉ chỏ ô a như một lũ dở hơi trong rạp chiếu (sự thật là hôm nay, mình đã là thằng dở hơi khi thỉnh thoảng cứ cười hê hê 1 mình trong rạp chiếu họp báo vì phát hiện ra các reference được cài cắm vào phim), mà còn là việc hình tượng Batman – một biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng trong mơ (trong truyện tranh) đã được khắc họa một cách hoàn hảo, đầy đủ và cực kỳ ấn tượng. Đây cũng chính là lần đầu tiên, mình cảm thấy cực kỳ thỏa mãn, thỏa mãn 1 cách hoàn toàn, với 1 phim Batman sau cả 3 phần. (tất nhiên là ai quen tớ thì lần quái nào ra khỏi rạp tớ chả tả như thế về các phim Batman :”>)

Nói đến tầm nhìn của Nolan là vì sao? Vì như tớ nói ở trên, BB và TDK chưa có được những thứ mà tớ trông chờ ở hình tượng Batman, nhưng TDKR lại có đầy đủ những thứ đó. Chính điều này đã cho tớ cái cảm giác rằng, Nolan đã “save the best for last”, ông đã xây dựng câu chuyện về Batman của riêng mình theo cái cách đi từ thấp tới cao, xây nhà từ móng dần lên đỉnh. Hai phần phim trước khi đứng riêng một mình, thì là những tuyệt phẩm lẻ loi, nhưng khi chúng đứng vào cùng 1 hàng ngũ với TDKR, thì đó là cả 1 câu chuyện lớn được viết chậm rãi, từng bước, dần dần, nhằm bồi đắp và xây dựng nên một “huyền thoại”, một “biểu tượng” theo đúng cái nghĩa chân thật nhất của nó. Nolan đã không chọn cách biến Batman thành một tượng đài lừng lững ngay từ đầu, mà vun đắp nó dần qua các phần phim một cách quá điêu luyện. Nếu như Batman Begins là sự khởi đầu của một “biểu tượng”, The Dark Knight là hình ảnh “anh hùng”, thì The Dark Knight Rises đã mô tả chuẩn xác nhất về Batman – một “huyền thoại”.

Nếu như TDK là một kiệt tác của đẳng cấp viết kịch của anh em nhà Nolan, thì TDKR là tuyệt tác của việc viết nên một huyền thoại, ghi dấu nó vào lịch sử điện ảnh, và mang đến đầy “cảm xúc” cho khán giả – điều mà Batman Begins và TDK chưa làm được. Tất cả mọi thứ trong phim, tất cả mọi đầu mối, tình tiết, lời thoại, hình ảnh, đều đã đóng góp hết sức mạnh mẽ vào những phân đoạn mấu chốt về cảm xúc trong phim. Cái việc đẩy mạch cảm xúc của TDKR được thực hiện giống như một cơn dâng trào của một sự nín nhịn, một sự chịu đựng. Những đầu mối cảm xúc được rải rác đều khắp phim với cường độ cứ tăng dần, đều đặn cho tới thời điểm mấu chốt và tất cả chúng được thả ra, cho tuôn trào vào đúng 1 giây phút quyết định. Những điều này đã được Nolan thực hiện quá tinh tế, quá khéo để khán giả có thể đắm vào phim và cảm nhận phim một cách hết sức “mềm mại” và tự nhiên.

Dù đưa vào rất nhiều reference từ truyện, nhưng phim cũng thay đổi rất nhiều thứ, trong đó có cả back story của các nhân vật, thậm chí tính chất đặc trưng của nhân vật cũng bị thay đổi. Những thay đổi này, tưởng như là một sự “phản phé” nặng nề tới fanboy của truyện tranh, nhưng thực chất, chúng lại có vai trò mang tính quyết định trong việc xây dựng nên một cốt truyện vô cùng vững chắc và khó đoán cho phim. Thậm chí, nếu suy nghĩ kỹ, có những ý ẩn dụ hết sức tinh vi được Nolan cài cắm trong những thay đổi này, mà nếu nhận ra được, sẽ thấy rằng nó quá đẳng cấp, quá đỉnh. Thật ra điều này không chỉ xảy ra trong mỗi phim này, mà đã từng được Nolan làm trong cả 2 phần phim trước. Nó không chỉ đóng góp trong việc bổ sung mạnh mẽ cho cốt truyện lẻ của từng phần phim, mà còn là những yếu tố mấu chốt làm nên sự khác biệt trong thế giới Batman của Nolan so với các phiên bản truyện tranh, hoạt hình hay điện ảnh khác.

Tóm lại, tớ cho rằng TDKR đã làm tốt hơn TDK về mặt điện ảnh một cách tổng thể hơn: giàu cảm xúc hơn, và gần với tinh thần của source material hơn. Tất nhiên, đây là những đánh giá rất cá nhân, chủ quan của tớ, phân tích kỹ thì đã nói ở trên rồi, và tớ cảm thấy tớ rất enjoy với những gì đã được thưởng thức trong TDKR. Về cơ bản, phim là một cái kết hoàn hảo, là mảnh ghép vừa khít để hoàn thiện bức tranh mang tính lịch sử về nhân vật Batman dưới bàn tay của thầy phù thủy Nolan. Một lần nữa, xin cảm ơn Christopher Nolan, vì những tâm huyết ông đã dành cho ­trilogy này và nhân vật Batman – một trong những biểu tượng anh hùng không bao giờ chết.
 

ilovefim

New Member
Thấy nhiều người khen quá nên cũng đăng ký tranh thủ post 1 bài.Và thật ra ý kiến của mình trái chiều với tất cả những post ở đây.Không hiểu sao nhiều người lại khen phim hay,lại cho nó những con số 8.6 tới 9,5/10 trong khi phim này thật ra chỉ 1 hoặc 2/10 là cao.Phim quá nhiều tình tiết vô lý và cải lương. Nói về Cat Woman, tự dưng cô ta ăn năn,hối hận và tỏ ra thương hại rồi trở thành người tốt lúc cuối phim.Tình tiết này quá dễ đoán,chả khác các phim hành động sến súa khác. Batman thì phần lớn xuất hiện chỉ biết la lối và đánh nhau với Bane. Và tự nhiên thoát khỏi the pit thì trở nên mạnh mẽ hơn?. Ngoài ra, cái the pit đó là ai quản lý,sao Bane quăng Batman xuống làm j để rồi Batman có thể thoát ra và mạnh hơn.Hơn nữa,cái lỗ bự vậy mà ko ai thấy hay sao mà tù nhân trong đó phải leo lên mới thoát ra ngoài,quá nhảm,quá vô lý. ồi đến đoạn Bane dẫn Fox, Miranda và thằng cha hội đồng j đó xuống lấy quả bomb, sao lúc đó Bane ko cho người canh giữ Fox mà để lão tự do đi lại?

Càng về sau,phim càng tỏ ra chán và lê thê. Nhất là cảnh cả lực lượng cảnh sát đi xuống cống ngầm như lũ hề. Rồi đến cảnh lực lượng cảnh sát đánh với tội phạm,.cứ như quân đoàn Orc đánh nhau trong LOTR. R. Ngoài ra các câu thoại trong phim cũng ko hay,ko mang tính chất hấp dẫn. Phim vừa dài,vừa nhiều tính tiết nhảm nhí,vô lý,quá thất vọng
 

dukas

Active Member
Ðề: Re: The Dark Knight Rises(2012) - An IMAX Experience review, and more...(cảnh báo spoil đoạn kết

@ilovefim: Bạn đúng, với mình TDKR không hay bằng TDK nhưng bảo 1/10 thì đúng là gần 2000 người + 1 người như bạn nên xem fim 3 idiots ấy, hay và dễ hiểu lắm lại gây cười nữa.
Troll lộ quá bạn ạ.

Thân
 
Chỉnh sửa lần cuối:

yevon1987

New Member
Ðề: Re: The Dark Knight Rises(2012) - An IMAX Experience review, and more...(cảnh báo spoil đoạn kết

Thấy nhiều người khen quá nên cũng đăng ký tranh thủ post 1 bài.Và thật ra ý kiến của mình trái chiều với tất cả những post ở đây.Không hiểu sao nhiều người lại khen phim hay,lại cho nó những con số 8.6 tới 9,5/10 trong khi phim này thật ra chỉ 1 hoặc 2/10 là cao.Phim quá nhiều tình tiết vô lý và cải lương. Nói về Cat Woman, tự dưng cô ta ăn năn,hối hận và tỏ ra thương hại rồi trở thành người tốt lúc cuối phim.Tình tiết này quá dễ đoán,chả khác các phim hành động sến súa khác. Batman thì phần lớn xuất hiện chỉ biết la lối và đánh nhau với Bane. Và tự nhiên thoát khỏi the pit thì trở nên mạnh mẽ hơn?. Ngoài ra, cái the pit đó là ai quản lý,sao Bane quăng Batman xuống làm j để rồi Batman có thể thoát ra và mạnh hơn.Hơn nữa,cái lỗ bự vậy mà ko ai thấy hay sao mà tù nhân trong đó phải leo lên mới thoát ra ngoài,quá nhảm,quá vô lý. ồi đến đoạn Bane dẫn Fox, Miranda và thằng cha hội đồng j đó xuống lấy quả bomb, sao lúc đó Bane ko cho người canh giữ Fox mà để lão tự do đi lại?

Càng về sau,phim càng tỏ ra chán và lê thê. Nhất là cảnh cả lực lượng cảnh sát đi xuống cống ngầm như lũ hề. Rồi đến cảnh lực lượng cảnh sát đánh với tội phạm,.cứ như quân đoàn Orc đánh nhau trong LOTR. R. Ngoài ra các câu thoại trong phim cũng ko hay,ko mang tính chất hấp dẫn. Phim vừa dài,vừa nhiều tính tiết nhảm nhí,vô lý,quá thất vọng

nói về catwoman, cô ta giống joker ở một điểm đó là thể loại tội phạm bất cần đời. cô ta ăn cắp chuỗi vòng cổ hoàn toàn không vì tiền, chỉ là một thú vui thì đúng hơn. cô ta có giúp batman thì đó là vì cô ta thích anh ta (lúc vừa nói "never steal anything from someone that you cannot outrun thì bruce xuất hiện) . mình thích thể loại đàn bà như thế, rất sảng khoái, rất mạnh mẽ, không cần biết tốt xấu đúng sai, cứ thích là làm. selina không giúp batman vì ăn năn, theo mình nói đúng ra là sự rung động thì hơn. bạn có thấy selina là nhân vật nữ chính đầu tiên mà nolan khai thác khía cạnh tình cảm nam nữ với bruce ? rachel dawes chỉ là mối quan hệ công việc mà thôi, trong BB cô ta không có thời gian để nói chuyện yêu đương, còn trong TDK cô ấy chỉ coi anh ta là bạn. ở góc nhìn cá nhân, mình thích một selina kyle như thế, không cần anh hùng như rachel, cũng chẳng cần phải trái đúng sai, rất ngông cuồng, rất ngạo đời, cực kỳ mạnh mẽ và khôn ngoan tới mức giả vờ yếu đuối, giả vờ làm nạn nhân để thoát hiểm.

về batman, đúng là cảnh đánh đấm có phần không bắt mắt, nhưng như đã nói phần này rõ ràng nolan cố tình làm mờ batman đi rất nhiều. nếu bạn mong chờ một siêu anh hùng một tay quét sạch bọn tội phạm bằng những năng lực siêu nhiên thì đó không phải là batman của nolan. bạn có thấy batman thực sự là rất yếu đuối không ? điều đó chỉ chứng tỏ không ai có thể mãi mãi làm người anh hùng, mà chủ nghĩa anh hùng nằm trong chính mỗi con người chúng ta. và còn thêm một điều nữa - điều này mình võ đoán - cả bruce cũng không còn muốn làm batman nữa.

về việc cái pit, mình nghĩ đó chỉ là một hình ảnh ẩn dụ. trong cuộc đời mỗi con người, ai cũng có lúc rơi xuống tận cùng của tuyệt vọng và bi quan. điều quan trọng là chúng ta có đứng dậy để đi tiếp được không. mình rất thích chi tiết khi bruce không còn quấn dây nữa thì lại nhảy qua được và thoát khỏi miệng giếng. đó là lúc con người lấy lại được niềm tin vào bản thân, không trông chờ vào bất kỳ sự trợ giúp hay bảo đảm nào khác. bruce ý thức được anh cần phải gồng hết sức mình đứng dậy để đi tiếp (như đoạn thoại của alfred nói với anh, why do we fall ? so that we learn to pick ourselves up). bạn có thể nói nolan buộc phải để bruce sống tiếp và quay lại chứ nếu không thì hết phim, ok, đúng vậy, nhưng không có nghĩa là điều đó đơn giản chỉ để kéo dài bộ phim. bản thân việc bane không giết bruce hàm chứa nhiều điều, từ sự cao ngạo của một tên tội phạm đẳng cấp, cho đến tin thần vươn lên và ý chí mạnh mẽ của batman. bạn nói batman sau khi ra khỏi pit đã mạnh hơn ? mình không hoàn toàn đồng ý, sự trở lại của batman mang sức mạnh đến cho cả thành phố gotham, hơn là cho riêng anh ấy. và mình nhấn mạnh, batman trong phim này rất, rất yếu.

tiếp tục, bạn đừng bất ngờ vì cảnh sát trở thành lũ hề. trong mọi phim về siêu anh hùng hay về các cá nhân kiệt xuất, toàn bộ cảnh sát cho tới fbi hay cia đều là lũ hề hết. máy bay trực thăng sinh ra chỉ để bị nổ tung, đội swat xuất hiện chỉ để bị hạ gục. cái đó mình tưởng là quá bình thường chứ ? còn chuyện cảnh sát đánh tay đôi với bọn tội phạm, ừ, nó đúng là vô lý thật. nhưng nó đẹp ! có bao giờ niềm tin vào công lý mạnh đến thế, khi họ sẵn sàng lao lên làn đạn kẻ thù để hi sinh cho lẽ phải ?

về các câu thoại, ok mình đồng ý, thoại phần này không có những câu để đời như TDK.

đánh giá tổng thể, mình thấy the dark knight rises đã thỏa mản được hầu hết khán giả. chưa nói đến hình ảnh và âm thanh, cốt truyện TDKR khá trọn vẹn, truyền đạt được nhiều tư tưởng cho người xem (đúng với cái cách mà batman đã inspire "tư tưởng anh hùng" cho toàn thể gotham). đang 9.1 với 165k votes, TDKR sẽ nằm trong top 20 imdb. và nhớ một điều là sau Lord of the Rings phần 3 (2003), tức là đã 10 năm trở lại đây, chỉ có 4 phim nằm trong top50, 3 trong số đó (phim còn lại là toystory xếp hạng 48) là của nolan, với thứ hạng 8, 15 và < 20 . nói như vậy để thấy nếu bạn mong chờ TDKR là một kiệt tác xô đổ mọi kỷ lục thì đúng là bạn đã thất vọng, nhưng làm phim hay bây giờ cực kỳ khó, và những gì nolan đã làm được quả là vô cùng đáng nể.
 

GDae2811

Member
Ðề: Re: The Dark Knight Rises(2012) - An IMAX Experience review, and more...(cảnh báo spoil đoạn kết

Thấy nhiều người khen quá nên cũng đăng ký tranh thủ post 1 bài.Và thật ra ý kiến của mình trái chiều với tất cả những post ở đây.Không hiểu sao nhiều người lại khen phim hay,lại cho nó những con số 8.6 tới 9,5/10 trong khi phim này thật ra chỉ 1 hoặc 2/10 là cao.Phim quá nhiều tình tiết vô lý và cải lương. Nói về Cat Woman, tự dưng cô ta ăn năn,hối hận và tỏ ra thương hại rồi trở thành người tốt lúc cuối phim.Tình tiết này quá dễ đoán,chả khác các phim hành động sến súa khác. Batman thì phần lớn xuất hiện chỉ biết la lối và đánh nhau với Bane. Và tự nhiên thoát khỏi the pit thì trở nên mạnh mẽ hơn?. Ngoài ra, cái the pit đó là ai quản lý,sao Bane quăng Batman xuống làm j để rồi Batman có thể thoát ra và mạnh hơn.Hơn nữa,cái lỗ bự vậy mà ko ai thấy hay sao mà tù nhân trong đó phải leo lên mới thoát ra ngoài,quá nhảm,quá vô lý. ồi đến đoạn Bane dẫn Fox, Miranda và thằng cha hội đồng j đó xuống lấy quả bomb, sao lúc đó Bane ko cho người canh giữ Fox mà để lão tự do đi lại?

Càng về sau,phim càng tỏ ra chán và lê thê. Nhất là cảnh cả lực lượng cảnh sát đi xuống cống ngầm như lũ hề. Rồi đến cảnh lực lượng cảnh sát đánh với tội phạm,.cứ như quân đoàn Orc đánh nhau trong LOTR. R. Ngoài ra các câu thoại trong phim cũng ko hay,ko mang tính chất hấp dẫn. Phim vừa dài,vừa nhiều tính tiết nhảm nhí,vô lý,quá thất vọng

Theo cái yêu cầu của bác cứ đòi phải hợp lý tuyệt đối thế thì bác chả nên xem Batman làm gì nữa. Vì ngay từ hình tượng Batman đã chẳng có tí logic nào với hiện thực rồi. Chẳng có thằng tỉ phú nào rỗi hơi sắm sửa vũ khí đêm đêm bay trên nóc nhà tìm diệt bọn xấu cả. Mấy cái chi tiết nọ em chẳng tranh luận gì với bác vì mỗi ng có một trải nghiệm riêng. Ngứa mỗi cái phim ng ta làm bao nhiêu công sức tiền của đem chiếu cho mấy ông bố đời xem rồi sổ toẹt một câu : Tao chỉ chấm 1 hoặc 2/10 là cao.

Ở đời thằng phá bao h cũng lắm hơn thằng xây. Làm một chiếc bình pha lê đẹp bao h cũng khó hơn đập vỡ nó.
 

nhoc1993

New Member
Hài hước,mình cần bạn bình luận à,thế trình độ bạn thế nào mà bình với chả luận =)),phải spam nhiều bài trên này mới đủ tư cách cho ngừoi khác bình luận à,mình ít ghi bài,chủ yếu vô đọc tin tức và review nên chả reg nik chi,gặp phim này bình luận ghê quá mới reg thôi :-j . Trên IMDB TDKR chỉ có 8.8/10,có phải 10/10 ko,gần 2000 người vote 1/10 đấy thôi.Nhiều người thấy hay,mình thấy dở vì ko thể bằng 2 phần trước,thế thôi :-j
Sau QuanMK, giờ là ilovefim :)
Không quan trọng việc bạn đánh giá TDKR không bằng phần TDK, hay hơn, mà là cách bạn diễn tả và thể hiện, phân tích, bình luận tại sao bạn cho kết quả đó.
Chỉ mong bạn hiểu khi đánh giá 1 bộ phim, phải hiểu mình đang đánh giá cái gì.
1. Đây là phim Batman. Vì thế bác phải nói rõ vô lý ở điểm nào?
2. Tình huống bác bảo là sến: bộ phim truyền tải giá trị nhân văn bác à. Việc Cat Woman ăn năn và hối hận là với Bruce nhé. Bởi tiêu chí của cô ta là lấy của ng giầu hơn mình. Sau khi biết mình sai vì Bruce chính là Batman, và trở thành vô sản thì cô ta mới giúp. Cô ta vẫn như vậy, chứ không phải trở thành người tốt lúc cuối phim như bạn nói.
...
Sau khi xuất hiện bạn QuanMK và bạn ilovefim, mình lại thấy bộ 3 tập phim phản ánh xã hội và truyền tải những thông điệp hết sức ý nghĩa ;)
 

dqthanh

New Member
Ðề: Re: The Dark Knight Rises(2012) - An IMAX Experience review, and more...(cảnh báo spoil đoạn kết

Thấy nhiều người khen quá nên cũng đăng ký tranh thủ post 1 bài.Và thật ra ý kiến của mình trái chiều với tất cả những post ở đây.Không hiểu sao nhiều người lại khen phim hay,lại cho nó những con số 8.6 tới 9,5/10 trong khi phim này thật ra chỉ 1 hoặc 2/10 là cao.Phim quá nhiều tình tiết vô lý và cải lương. Nói về Cat Woman, tự dưng cô ta ăn năn,hối hận và tỏ ra thương hại rồi trở thành người tốt lúc cuối phim.Tình tiết này quá dễ đoán,chả khác các phim hành động sến súa khác. Batman thì phần lớn xuất hiện chỉ biết la lối và đánh nhau với Bane. Và tự nhiên thoát khỏi the pit thì trở nên mạnh mẽ hơn?. Ngoài ra, cái the pit đó là ai quản lý,sao Bane quăng Batman xuống làm j để rồi Batman có thể thoát ra và mạnh hơn.Hơn nữa,cái lỗ bự vậy mà ko ai thấy hay sao mà tù nhân trong đó phải leo lên mới thoát ra ngoài,quá nhảm,quá vô lý. ồi đến đoạn Bane dẫn Fox, Miranda và thằng cha hội đồng j đó xuống lấy quả bomb, sao lúc đó Bane ko cho người canh giữ Fox mà để lão tự do đi lại?

Càng về sau,phim càng tỏ ra chán và lê thê. Nhất là cảnh cả lực lượng cảnh sát đi xuống cống ngầm như lũ hề. Rồi đến cảnh lực lượng cảnh sát đánh với tội phạm,.cứ như quân đoàn Orc đánh nhau trong LOTR. R. Ngoài ra các câu thoại trong phim cũng ko hay,ko mang tính chất hấp dẫn. Phim vừa dài,vừa nhiều tính tiết nhảm nhí,vô lý,quá thất vọng

việc bán đánh giá về tình tiết the Pit như thế là vô cùng thiển cận,hình ảnh The pit là một hình ảnh ẩn dụ rất hay,bạn thắc mắc vì sao Bane lại ném Batman xuống làm gì,bởi vì Bane ko muốn giết Batman,giết Batman đối với Bane là quá nhân đạo và quá tốt với Bruce,bạn phải nhận thấy rằng khi Bruce bị đày xuống đó là vô cùng thảm hại,lưng thì gãy và gần như ko có cách nào để thoát,cộng với việc Bruce ở phần này đã ko còn sung sức như phần trước,đây là một bộ phim anh hùng vô cùng thực tế,đừng xem phim với tư tưởng như những phim anh hùng khác.Trong hoàn cảnh khốn cùng nhất Bruce đã tìm ra được sức mạnh từ nỗi sợ của mình,như phần 1 vậy,khi nhìn thấy người dân thành phố đang chết mòn từng ngày,cũng như điều mà Miranda đã trải qua trước đây,khi mà mẹ và Bane,những người mình yêu quí nhất đã phải hi sinh
Chung quy lại những cảm nhận của bạn ko bao hàm một tí cảm xúc nào,và tư tưởng chủ yếu khi xem phim của bạn là bắt lỗi,vậy thôi
 

dqthanh

New Member
Ðề: Re: The Dark Knight Rises(2012) - An IMAX Experience review, and more...(cảnh báo spoil đoạn kết

Sau khi xuất hiện bạn QuanMK và bạn ilovefim, mình lại thấy bộ 3 tập phim phản ánh xã hội và truyền tải những thông điệp hết sức ý nghĩa ;)

Câu cuối bạn nói hay lắm,mình rất đồng ý
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

phongttp

New Member
Ðề: The Dark Knight Rises(2012) - An IMAX Experience review, and more...(cảnh báo spoil đoạn kết)

Mình vừa đi xem về. Có vài cảm nghĩ
1. Mình thấy Bruce trong phần này giống Peter ở trong Spider man 2, có những lúc thê thảm tưởng như không gượng dậy nổi. Nhưng đoạn anh ấy trèo lên được khỏi nhà tù thì hơi nhạt.
2. Mình thấy cái chết các nhân vật phản diện phần này hơi lãng xẹt. Có thể là do phần 2 đọng lại trong tâm trí mình sâu sắc quá chăng? (RIP Heath Ledger)
3. Về kết phim mình vẫn thích cái kết của Inception nhất. Giá như đoạn bác Alfred uống rượu, máy quay chỉ dừng ở nụ cười của bác thì có lẽ hay hơn.
4. Hy vọng về 1 series mới của Nolan về Robin sau 1 trilogy Batman thành công.
...
=>Theo mình, phim đạt điểm 8.5/10. Vài dòng lảm nhảm, hy vọng không bị gạch chì :D
P/S : một số bạn chê Batman 3 có nhiều chi tiết vô lý, nhảm. Vậy mời các bạn xem phim tài liệu, NG hoặc Discovery cho nó thực.
 

Angus_Bert

Film critic
Ðề: The Dark Knight Rises(2012) - An IMAX Experience review, and more...(cảnh báo spoil đoạn kết)

Mình vừa đi xem về. Có vài cảm nghĩ

4. Hy vọng về 1 series mới của Nolan về Robin sau 1 trilogy Batman thành công.
...

Nolan đã tuyên bố là không có dính dáng một chút nào đến Batman hay Robin và cả Justive League rồi. Đừng hi vọng nhé :))
 

Antishock

Member
Ðề: The Dark Knight Rises(2012) - An IMAX Experience review, and more...(cảnh báo spoil đoạn kết)

Có lẽ trình độ xem - cảm nhận - phân tích - đánh giá... phim của em ko bằng 1 số bác trên này, nên em thấy phần 3 này ko được hay lắm ( ít nhất ko hay bằng phần 2). Em đưa ra 1 số vấn đề như sau:
- Batman là gì? Batman đại khái là 1 super hero gắn với những thứ trang bị máy móc vũ khí cực kỳ hi-tech, có 1 ko 2. Vậy mà đoạn ảnh quần nhau rồi thảm bại dưới tay "trâu" Bane, tại sao bộ đồ cực kỳ thời trang của ảnh lại bị tróc ra 1 miếng ( em ko rõ nó là phần nào của bộ đồ? Nhớ lại phần 2, khi 1 tên tay chân của Joker định lột mặt nạ ảnh thì bị giật điện ngã bổ ngửa ra). Rồi chẳng biết cái áo giáp đó ít nhất có làm bằng sợi KEVLAR như của mấy anh SWAT hay ko mà sao bị gái Miranda Tate đâm cho 1 phát bằng 1 con dao hết sức bình thường thì ảnh máu me đầm đìa? Nếu như ai đó nói rằng bộ trilogy có liên quan đến nhau thì tính logic ở chi tiết này ko còn nữa.
- Thời đại này là thời đại nào mà 2 quân đoàn police và tội phạm lại xông vào nhau như thời trung cổ, quân bên nào đông thì bên đó thắng theo triết lí lấy thịt đè người? Đâu rồi chiến thuật chiến lược của SWAT (Special weapons and tactics, mà chữ tactics - chiến thuật chẳng thấy ở đây?). Trong khi đó thì 1 nhóm nhỏ do Gordon và Blake chỉ huy thì lại phối hợp ăn ý và nhịp nhàng với nhau trong việc cướp lại quả bom.
- Chi tiết Bruce thoát khỏi cái hố, em cũng đồng ý với 1 bác nào đó đã nói trên này, rằng nó hơi sến. Em nói nó sến vì nó giống môtip với nhiều phim khác,đại khái là sau khi 1 anh gì đấy bị dính 1 biến cố nào đấy, ảnh mất khả năng làm được điều đặt biệt mà ảnh thường làm vèo vèo trong khi người thường lắc đầu lè lưỡi, vô tình trong lúc đang thê lương nhất, ảnh được 1 nhân vật bí hiểm truyền cho phép thắng lợi tinh thần của đồng chí A.Q bên Tàu, thế là lần thứ 3 sau 2 lần thất bại trước ( ý em là quá tam ba bận y như Bruce khi thoát khỏi cái hố), ảnh lại vùng lên ào ào, thắng lợi ngon ơ.

Vài dòng chia sẻ suy nghĩ, ko hề có ý gây war, mong nhận được lời góp ý của các bác, thanks!
 

alexdaide

Member
Ðề: The Dark Knight Rises(2012) - An IMAX Experience review, and more...(cảnh báo spoil đoạn kết)

Xin nói ngay từ đầu là Alex ko phải là fan của Batman (giống như bạn Splendidriver ở trên), thậm chí còn có phần hơi kì thị anh chàng "siêu anh hùng ko năng lực" cùng với triết lý ko giết người có phần "cải lương" của mình. Mặc dù vậy, Alex đã xem tất cả các phần Batman trước đây, nhưng ngay cả siêu phẩm được người hâm mộ đưa lên tầm huyền thoại như TDK vẫn ko thể làm Alex thay đổi quan niệm của mình về Batman. Và cũng thật bất ngờ là TDKR lại làm được điều đó.

The-Dark-Knight-Rises-Poster1.jpg


The Dark Knight Rises, hơn cả một siêu phẩm

Nói là vậy, nhưng Alex ko có ý so sánh 2 phần phim với nhau, vì giá trị độc lập riêng của nó. Có điều, với nhiều lý do chủ quan và khách quan, TDKR đã "thấm" vào Alex một cách đơn giản, nhẹ nhàng, và trọn vẹn hơn cái cách mà TDK đã làm.Alex đến với TDKR đơn thuần như đến với 1 bộ film hành động, tội phạm, với 1 cái đầu hoàn toàn thoải mái, ko căng cứng với nhưng tư duy triết học hay những ý niệm nhân văn cao siêu. Đơn giản là Alex đón nhận bộ film hoàn toàn bằng cảm giác của bản thân, nhẹ nhàng và thoải mái, ko ảnh hưởng bởi bất kì tác động nào khác từ bên ngoài. Và có lẽ nhờ vậy mà Alex đã nhận được nhiều hơn thế.

Vẫn trung thành với cách kể chuyện của Nolan xuyên suốt 3 tập film Batman, ko quá phức tạp hay rắc rối, mạch film mạch lạc, rõ ràng, nhưng cái hay là khán giả không thể biết được chuyện gì xảy ra tiếp theo, trước mỗi 1 tình huống, câu hỏi thường trực sẽ là "cái gì sẽ xảy ra tiếp theo", tựa như chúng ta được đưa đến trước vô vàn cánh cửa nối đuôi nhau, mà đành sau mỗi cánh cửa là 1 bất ngờ ko thể dự đoán. Ko như memento, một bộ film thử thách tư duy logic của người xem, TDKR làm mất khả năng phán đoán của khán giả bằng cách đưa họ hòa nhập vào với bộ film, đưa họ vào giữa 1 thành phố Gotham hỗn loạn và điên cuồng. Khán giả hồi hộp với từng sự kiện xảy ra, thở hắt ra mỗi khi công lý tiến thêm được 1 bước đến với chiến thắng. Hàng chục nút thắt được rải rác khắp bộ film, và mỗi khi nó xuất hiện hay được hóa giải, khán giả đều cảm thấy vô cùng phấn khích.Mỗi câu hỏi đưa ra, đều có hàng loạt những đáp án kèm theo làm khán giả phân vân ko biết Nolan sẽ chọn đáp án nào cho mỗi câu hỏi của mình.Với Nolan, mọi lề lối thông thường của 1 bộ film hành động đều được xóa bỏ, ko có gì là chắc chắn, ko có ai chắc chắn được sống, ko có ai chắc chắn phải chết, ko có ai xấu cũng như ko có ai tốt hoàn toàn, một kế hoạch lớn có thể thất bại vì những lý do rất đời thường mà ko ai ngờ đến, chính vì vậy mà các cảnh hành động trong bộ film, mặc dù ko quá sáng tạo và đột phá, với những điều có thể thấy trong rất nhiều những bộ film hành động khác, vẫn mang đến hiệu quả to lớn đối với cảm xúc của người xem. Nhưng ngay cả với những phân cảnh có thể biết chắc điều gì sẽ xảy ra tiếp theo như khi Batman trèo ra khỏi nhà ngục dưới lòng đất, Alex vẫn hồi hộp với từng hành động của Batman, tiếc nuối khi anh thất bại và như muốn reo hò sung sướng khi thấy anh thành công.Đây là điều mà bộ film đấm bốc huyền thoại Rocky đã làm được, dù cho khán giả có thể đoán được hoàn toàn diễn tiến của câu chuyện, nhưng họ vẫn vô cùng phấn khích với những điều sẽ xảy đến, bởi họ đã thực sự hòa nhập với bộ film. Có thể nói, Nolan đã hoàn thiện đến từng phân cảnh trong TDKR, đem đến những trải nghiệm trọn vẹn nhất đến với khán giả.Về cấu trúc, bộ film ko có gì quá phức tạp, đan xen, nhưng chỉ sau khi xem đến cuối film, khán giả mới có thể gật gù "thì ra là như vậy".

the-dark-knight-rises-batman-troi-day-trong-phan-cuoi-cua-sieu-pham-nguoi-doi-1.jpg


Cảnh hành động chân thực

Về mặt hình ảnh, Alex ko có cơ hội được xem TDKR trên màn hình IMAX, nhưng Alex hoàn toàn ủng hộ việc Nolan nói ko với định dạng 3D và hạn chế tối đa việc sử dụng CGI. Những cảnh hành động trong film toát lên cái "thực" hơi thô ráp và sần sùi nhưng nhờ đó lại nhất quán với định hướng chân thực của bộ film. Những món đồ chơi của Batman tạo cho khán giả cảm giác chúng có thể có thực trên đời chứ ko đơn giản chỉ là những món đồ chơi trong màn ảnh như những con robot trong Transformers. Mỗi cảnh hành động đều rất đẹp, nhưng thay vì chỉ quan tâm đến độ hoành tráng thị giác của nó, khán giả còn hồi hộp chờ xem người hùng của chúng ta sẽ làm gì tiếp theo, một điều khó có thể có với những bộ film tràn ngập CGI bới đơn giản chỉ nhìn qua, khán giả đã biết đây là những đoạn film dựng bằng kĩ xảo, trên màn hình máy tính chứ chẳng thể nào hiện diện ngoài đời thực. Khoảng cách giữa người xem và bộ film 1 lần nữa lại được Nolan kéo lại gần nhau, thể hiện độ tinh tế bậc thầy của một trong những đạo diễn tài năng nhất Hollywood hiện nay.

Serie Batman của Nolan đã kết thúc, nhưng hình tượng người anh hùng bất tử thì vẫn còn đó. Với TDKR, khán giả ko còn băn khoăn lý do gì để 1 con người như Bruce Wayne lại hy sinh nhiều đến như thế cho 1 nơi vốn đã chẳng có điều gì tốt đẹp dành cho anh, khán giả chỉ đơn giản là cảm nhận được ở trong anh 1 tình yêu, 1 niềm tin vô điều kiện vào nhân tính, vào bản ngã con người. Khán giả ko còn đòi hỏi 1 lý do cho những sự hy sinh của anh, mà chỉ nhìn thấy ở đấy sự vĩ đại. Nó như 1 bức tranh đẹp về lòng bao dung giữa, về niềm tin vào 1 tương lai tươi sáng giữa người với người, khi thế giới ko còn những xấu xa, tội lỗi. Khác với một số tác phẩm mang triết lý tương tự, TDKR thoát ra khỏi tính tuyên truyền sáo rỗng, cải lương, giúp người xem cảm nhận và tin vào đó, vào một thế giới tốt đẹp với mỗi người đều có thể tự có 1 Batman của chính mình.

the-dark-knight-rises-mobile.jpg


Kết thúc một huyền thoại

Nói riêng 1 chút về cái kết của bộ film, Alex thấy nhiều bạn còn băn khoăn, và theo Alex điều đó là ko cần thiết. Cái kết của TDKR, rất khác so với kết thúc mở của Inception-khi con quay totem lắc lư và ngay sau đó là màn hình vụt tắt, báo hiệu đây là kết thúc thực sự của Serie Batman. Batman đã tìm được hạnh phúc của riêng mình và Gotham cũng đã có được người bảo hộ mới, đó là 1 kết thúc viên mãn mà Alex nghĩ Nolan ko dại gì lại thay đổi nó bằng 1 kết thúc mở ko nhiều giá trị như nhiều bạn vẫn phân vân. Dù Batman còn sống hay đã chết, thì giá trị của bộ film vẫn nguyên vẹn như thế, vậy thiết nghĩ hãy để nó là 1 happy ending, 1 kết thúc đẹp dành tặng cho người anh hùng.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

phongttp

New Member
Ðề: The Dark Knight Rises(2012) - An IMAX Experience review, and more...(cảnh báo spoil đoạn kết)

- Thời đại này là thời đại nào mà 2 quân đoàn police và tội phạm lại xông vào nhau như thời trung cổ, quân bên nào đông thì bên đó thắng theo triết lí lấy thịt đè người? Đâu rồi chiến thuật chiến lược của SWAT (Special weapons and tactics, mà chữ tactics - chiến thuật chẳng thấy ở đây?). Trong khi đó thì 1 nhóm nhỏ do Gordon và Blake chỉ huy thì lại phối hợp ăn ý và nhịp nhàng với nhau trong việc cướp lại quả bom.
Bạn ơi, 3000 cảnh sát bị nhốt dưới cống 3 tháng, vũ khí thiếu thốn, chỉ huy không có thì lấy đâu ra chiến lược.
 

hoatrucnhi

New Member
Ðề: The Dark Knight Rises(2012) - An IMAX Experience review, and more...(cảnh báo spoil đoạn kết)

Có lẽ trình độ xem - cảm nhận - phân tích - đánh giá... phim của em ko bằng 1 số bác trên này, nên em thấy phần 3 này ko được hay lắm ( ít nhất ko hay bằng phần 2). Em đưa ra 1 số vấn đề như sau:
- Batman là gì? Batman đại khái là 1 super hero gắn với những thứ trang bị máy móc vũ khí cực kỳ hi-tech, có 1 ko 2. Vậy mà đoạn ảnh quần nhau rồi thảm bại dưới tay "trâu" Bane, tại sao bộ đồ cực kỳ thời trang của ảnh lại bị tróc ra 1 miếng ( em ko rõ nó là phần nào của bộ đồ? Nhớ lại phần 2, khi 1 tên tay chân của Joker định lột mặt nạ ảnh thì bị giật điện ngã bổ ngửa ra). Rồi chẳng biết cái áo giáp đó ít nhất có làm bằng sợi KEVLAR như của mấy anh SWAT hay ko mà sao bị gái Miranda Tate đâm cho 1 phát bằng 1 con dao hết sức bình thường thì ảnh máu me đầm đìa? Nếu như ai đó nói rằng bộ trilogy có liên quan đến nhau thì tính logic ở chi tiết này ko còn nữa.
- Thời đại này là thời đại nào mà 2 quân đoàn police và tội phạm lại xông vào nhau như thời trung cổ, quân bên nào đông thì bên đó thắng theo triết lí lấy thịt đè người? Đâu rồi chiến thuật chiến lược của SWAT (Special weapons and tactics, mà chữ tactics - chiến thuật chẳng thấy ở đây?). Trong khi đó thì 1 nhóm nhỏ do Gordon và Blake chỉ huy thì lại phối hợp ăn ý và nhịp nhàng với nhau trong việc cướp lại quả bom.
- Chi tiết Bruce thoát khỏi cái hố, em cũng đồng ý với 1 bác nào đó đã nói trên này, rằng nó hơi sến. Em nói nó sến vì nó giống môtip với nhiều phim khác,đại khái là sau khi 1 anh gì đấy bị dính 1 biến cố nào đấy, ảnh mất khả năng làm được điều đặt biệt mà ảnh thường làm vèo vèo trong khi người thường lắc đầu lè lưỡi, vô tình trong lúc đang thê lương nhất, ảnh được 1 nhân vật bí hiểm truyền cho phép thắng lợi tinh thần của đồng chí A.Q bên Tàu, thế là lần thứ 3 sau 2 lần thất bại trước ( ý em là quá tam ba bận y như Bruce khi thoát khỏi cái hố), ảnh lại vùng lên ào ào, thắng lợi ngon ơ.

Vài dòng chia sẻ suy nghĩ, ko hề có ý gây war, mong nhận được lời góp ý của các bác, thanks!

Theo mình chi tiết thoát khỏi the pit là 1 chi tiết hay. Nó cho thấy rằng những gì tạo cho ta cảm giác an toàn cũng là thứ kìm hãm bản thân ta lại,vì thế Bruce khi đeo dây ko thể nhảy lên nổi gờ tường. Và chỉ khi bản thân quyết tâm hết mực,biết vượt qua nỗi sợ hãi trong bản thân thì mới có thể vươn xa hơn
 

portlet

Member
Re: Ðề: The Dark Knight Rises(2012) - An IMAX Experience review, and more...(cảnh báo spoil đoạn kết

Thế mới cần hy vọng chứ :D
Bác nào nói TDKR không có câu nào kinh điển thì em cho là thiếu sót. Mà câu em thấy triết lý nhất chính là câu của Bane "Sống là đừng hy vọng. Bởi vì có hy vọng mới có tuyệt vọng". Em thấy ở một góc độ nào đó nó rất triết lý. Chính vì hy vọng thật nhiều nên khi ko làm được thì mới sinh ra tuyệt vọng. Em cũng mang cái câu nói của Bane cho bác phongttp :D

Về bộ phim em chỉ muốn nói vài điểm mà em nghĩ có ý kiến trái ngược với vài bác ở đây.
1. Ở đoạn hội thoại của Alfred với Bruce ko hề dài dòng văn tự như kiểu VN. Theo em đó là một đoạn hội thoại mang đầy tình cảm yêu thương mà giống như một bậc cha mẹ nói với con cái dzậy mà phải đặt mình vào vị trí của Alfred mới cảm nhận được. Alfred đã thấy Bruce ra đời, cất tiếng khóc chào đời, lớn lên trong ngôi nhà đó. Alfred gần như là 1 ng chứng kiến Bruce trưởng thành tới lúc trở thành Batman. Alfred phải có trách nhiệm bảo vệ cho Bruce, phải hướng cho Bruce đi theo con đường mà ông thấy đúng (mặc dù với Batman là sai). Em thấy giống cha mẹ dzậy đó, luôn muốn con cái làm theo ý mình vì cho là nó đúng mặc dù nó sai theo suy nghĩ của con cái. Em rất ấn tượng với đoạn hội thoại này vì nó thấm đẫm tình yêu thương của Alfred dành cho Bruce. Về đoạn này e có phần đồng ý với bác Poly :)

2. Tại sao Bane ko giết Batman ngay lập tức? Cái này chính Bane đã giải thích rồi. Giết Batman thì quá dễ rồi bởi vì như bạn tù của Batman nói rồi đó, Batman ko sợ chết. Mà đã ko sợ chết thì giết nó làm gì? Phải đày đọa tinh thần của nó, phải cho nó thấy nó có hy vọng là có thể thoát khỏi cái hang nhưng ko bao giờ thoát ra được cái hang đó. Nó nhìn thấy ng mà nó bảo vệ chết trc mắt nó thì cái đó nó còn đau đớn gấp bao nhiêu lần bản thân nó chết ấy chứ. Chính cái lúc này thì Bane nói cái câu ở phần trên em nói đó. Mà cái thằng ko sợ chết thì đâu có phát ra được sức mạnh vượt bậc? Khi con ng ta bị dồn vào đường cùng thì mới phát tiết được sức mạnh tiềm ẩn để trốn thoát :D Vì thế nên Batman mới nhảy cú cuối ko cần dây thừng :D Bởi vì nếu nhảy hụt là chết thì sao còn ko sợ cho được =))

3. Về Selina, theo em ko phải cô ấy hướng thiện hay gì đâu. Em đồng ý với bác yevon là em ấy thực sự rung động với Batman, yêu Batman nên mới làm mọi cách để cứu Batman. Cái đoạn em ấy lao xe vào bắn Bane để cứu Batman cộng với trước khi Batman ôm nuclear bay lên em ấy cũng đã nhắn rồi mà :D

Kết lại, đây là một kết thúc đẹp cho một trilogy kinh điển. Nó khác với Inception các bác ah :)
 

s60v3

Member
Ðề: The Dark Knight Rises(2012) - An IMAX Experience review, and more...(cảnh báo spoil đoạn kết)

Có lẽ trình độ xem - cảm nhận - phân tích - đánh giá... phim của em ko bằng 1 số bác trên này, nên em thấy phần 3 này ko được hay lắm ( ít nhất ko hay bằng phần 2). Em đưa ra 1 số vấn đề như sau:
- Batman là gì? Batman đại khái là 1 super hero gắn với những thứ trang bị máy móc vũ khí cực kỳ hi-tech, có 1 ko 2. Vậy mà đoạn ảnh quần nhau rồi thảm bại dưới tay "trâu" Bane, tại sao bộ đồ cực kỳ thời trang của ảnh lại bị tróc ra 1 miếng ( em ko rõ nó là phần nào của bộ đồ? Nhớ lại phần 2, khi 1 tên tay chân của Joker định lột mặt nạ ảnh thì bị giật điện ngã bổ ngửa ra). Rồi chẳng biết cái áo giáp đó ít nhất có làm bằng sợi KEVLAR như của mấy anh SWAT hay ko mà sao bị gái Miranda Tate đâm cho 1 phát bằng 1 con dao hết sức bình thường thì ảnh máu me đầm đìa? Nếu như ai đó nói rằng bộ trilogy có liên quan đến nhau thì tính logic ở chi tiết này ko còn nữa.
Bộ Batsuit này là bộ được cải tiến xuất hiện từ giữa phần 2.Như lời ông Fox nói "bộ đồ này giúp anh Bat nhẹ nhàng linh hoạt hơn do chia thành nhiều mảnh nhỏ ghép lại, nhưng cũng chính vì thế sẽ dễ bị thương do dao đâm". Nếu đâm trực diện thì ko nói vì bộ giáp còn chống đạn nữa mà, nhưng nếu đâm xuyên vào khe các mảnh ghép là dễ bị thương ngay (chắc nàng Talia ngắm kĩ rồi mới đâm:D).
 
Bên trên