Thơ Đường Luật

vietthuong

Well-Known Member
Như thế là yêu đó đấy thôi!
Hỡi người con gái của lòng tôi.
Trăng soi khe cửa thầm thì bảo,
Nàng đã yêu rồi, mấp máy môi!


483976_316964445062041_472675475_n.jpg
 

vietthuong

Well-Known Member
Niềm vui sẽ đến cùng ban mai.
Ánh nắng chói chang mới một ngày.
Tận thế ra đi về dỉ vãng,
Loài người tiếp bước tới tương lai!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

hoasimtim

Well-Known Member
Minh hoạ sao mà thấy nước nôi?
Hang sâu dẩu có đứng hay ngồi,
Chân dài tới nách, đôi dừa sáp,
Cấm nắn, cấm sờ... chết với tôi!
=))

2012_09_27_Ford_focus_03.jpg

Đàn bà nói chuyện thật lôi thôi
Hang nông hay sâu, đứng hay ngồi
Xoài ông cứ sờ, bưởi ông nắn
Sờ nắn xong rồi... chết với tôi
;))
 

vietthuong

Well-Known Member
Tạc vào đá núi bóng hình ai,
Ngàn năm giử mãi chẳng nhạt phai.
Chụp nhanh một phát lên Facebook,
Để nhắn cùng ai, ai nhớ ai...
 

vietthuong

Well-Known Member
Việt Nam chử "S" nét duyên cong,
Mái ngói đình làng cong vút cong.
Thế núi, thế sông cong uốn lượn.
Chính quyền thủ tục cong vòng vòng.
 

hoasimtim

Well-Known Member
Tạc vào đá núi bóng hình ai,
Ngàn năm giử mãi chẳng nhạt phai.
Chụp nhanh một phát lên Facebook,
Để nhắn cùng ai, ai nhớ ai...

Liền anh súng đạn cũng giống ai
Đen đen cứng cứng lại dài dài
Liền chị vừa nhìn mặt tê tái
Chẳng biết đêm nay ai giết ai
;))
 

hoasimtim

Well-Known Member
hoasim, hoa sỉm, hoa sìm: tím
khoe hương, khoe sắc chẳng khoe ... chim
Gió qua mơn trớn ôi thôi: rụng
Hết phim ! =))

Hiếu Công, Hiếu Cống, Ku Hiếu Công
Thích ngửa, thích nghiêng, thích.... mổng chông
Nửa đêm tỉnh dậy mò: lựu đạn...
Kẹp mông ! =))))))
 

vietthuong

Well-Known Member
Sắc không, không sắc có hay không?
Phật pháp cao thâm tại hướng đông.
Người Việt mài dao chân lý phật,
Bá quyền đại "háng" biết hay không?
 

HDCP

Super Moderators
Sắc không, không sắc có hay không?
Phật pháp cao thâm tại hướng đông.
Người Việt mài dao chân lý phật,
Bá quyền đại "háng" biết hay không?

Đại "háng" ở ngay ngã ba sông
Có khe nước chảy giữa cánh đồng
Phật pháp cao thâm di đà niệm
Nơi ấy sao mà thật lắm lông =))
 

vietthuong

Well-Known Member
Đại "háng" ở ngay ngã ba sông
Có khe nước chảy giữa cánh đồng
Phật pháp cao thâm di đà niệm
Nơi ấy sao mà thật lắm lông =))

Đại "háng" rỏ to như miệng rồng,
Lưởi le đỏ hỏn thẳng hay cong?
Tròn tròn đôi quả là long nhãn,
Lúng phún râu rồng đen tựa lông!
=))
 

vietthuong

Well-Known Member
Hồi giáo ôm bom cảm tử chơi,
Thiên đàng mỹ nữ sướng cỏi trời.
Việt Nam giữa chợ ôm bom đến,
Vừa bán, vừa cưa kiếm tí lời!
 

trathanh

Member
Ðề: Thơ Đường Luật

Các Bác H D tự sướng thơ
Phân vân Đường luật, tỏ hay mờ !!!??? 8->
Dăm ba chữ nghĩa treo trên "thớt"
Phím gõ liên hồi, uhm, đó thơ ^:)^
 

vietthuong

Well-Known Member
Re: Ðề: Thơ Đường Luật

Các Bác H D tự sướng thơ
Phân vân Đường luật, tỏ hay mờ !!!??? 8->
Dăm ba chữ nghĩa treo trên "thớt"
Phím gõ liên hồi, uhm, đó thơ ^:)^

Cãm hứng H.D. tự xướng thơ!
Căng chi Đường Luật tỏ hay mờ...\:D/
Dăm ba chữ nghĩa cho vui "thớt",
Phím gõ, tay sờ, thế vẫn thơ! =D>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

hoasimtim

Well-Known Member
Re: Ðề: Thơ Đường Luật

Liền anh có cái chày giã cua
Liền chị săm soi nghĩ chắc vừa..?
Đêm nay có mỗi riêng hai đứa
Thì thầm anh bảo: "cứ làm bừa" ;))
 

trathanh

Member
Ðề: Thơ Đường Luật

H D em reg khoảng tháng ba (03/2011)
Vốn down là chính, post ...=)) hơi gà (<30 bài)
Bác nào kha khá, cho em ít
xin chút c R đổi ặc ca (account) =))
thanks
 

vietthuong

Well-Known Member
Re: Ðề: Thơ Đường Luật

H D em reg khoảng tháng ba (03/2011)
Vốn down là chính, post ...=)) hơi gà (<30 bài)
Bác nào kha khá, cho em ít
xin chút c R đổi ặc ca (account) =))
thanks

Tháng ba như thế ấy là xa,
Ráng đọc hàng ngày ắt được quà. =D>
Miển phí acount vô số kể, =))
Chuyện chi phải đổi khổ thân ta!
=))
 

hoasimtim

Well-Known Member
Re: Ðề: Thơ Đường Luật

H D em reg khoảng tháng ba (03/2011)
Vốn down là chính, post ...=)) hơi gà (<30 bài)
Bác nào kha khá, cho em ít
xin chút c R đổi ặc ca (account) =))
thanks
Tháng ba như thế ấy là xa,
Ráng đọc hàng ngày ắt được quà. =D>
Miển phí acount vô số kể, =))
Chuyện chi phải đổi khổ thân ta!
=))



Noel sao chú chẳng đi chơi?
Ở nhà tự sướng với khúc dồi
Quay đi quay lại sao chửa chán
Từ chiều đến tối mấy lần rồi?;))
 

vietthuong

Well-Known Member
Noel đoàn tụ với gia đình,
Đú đởn mà chi đông phát kinh.
Lủ trẻ máu đầu hăng tiết vịt,
Sang năm thu đến lắm con xinh!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

hoasimtim

Well-Known Member
Thơ đường thơ luật toàn thơ dâm
Dâm từ câu chữ đến từng vần
Khen ai khéo vẽ trò vui thế
Khen mod HD dâm thật dâm
$-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên