Thơ Đường Luật

vietthuong

Well-Known Member
Ba trăm cây số có là bao,
Ấy thế dân ta mãi nghẹn ngào.
Đà Lạt - Sài Gòn hơn tám tiếng...
Trách chi vận tải phí trên cao!
 

vietthuong

Well-Known Member
Cũng dịp xuân về với gió đông.
Bên nhau đôi má cứ hồng hồng.
Thì thầm anh hỏi muốn chồng chửa?
Em khẻ thẹn thùng: Mẹ cho không!
 

vietthuong

Well-Known Member
Trăng lạnh đêm nay em ở đâu?
Nằm sâu dưới mộ chắc em sầu.
Tuổi xanh bỏ lại nơi trần thế,
Bỏ cả tình anh dưới nhịp cầu!
 

cuong_7694

Well-Known Member
Xi góp vui bằng 1 bài thơ ''chửi'' của e (thể đường luật ):

Không phải trộm cướp cũng không xong
Ăn nói đẹp sao người cũng sòng,
Gia phong đối đáp không sao cả !!
Bên trong thối nát cũng chẳng mong
Người xưa có nhớ trương thiếu bảo
lòng rộng mộ xanh rêu mọc cao
trong cõi trời xanh mà có kẻ..
tự tay ra sức mặc anh hào.

P/s: 1 lần cãi nhau với bạn, đang bực quá không nói được nữa thế là e tặng nó luôn bài này cho hả !!
 

cuong_7694

Well-Known Member
Góp luôn thêm 1 bài đường thi nữa cho vui :

Bồng khắc non trùng bạch vân sa
Hàn cô nhất khóm thủy khúc nhòa
Phong tiêu độc khúc vẩn phong vũ
vạn mã hồng mao truy lộ qua.

Dịch nghĩa:

Thiên đàng in dấu trên đôi vành non theo mây trắng trút xuống mặt đất
Chỉ còn 1 khóm trúc bên hồ nước lạnh lẽo , nhạt nhòa
Một khúc tiêu vẩn lại trong tiếng mưa gió...
Như ngàn ngựa bờm đỏ vừa phi qua

Hãy thử dich thơ bài này xen các bác !! Xem ai dịch hay nhất nào..Like ngay nếu dịch hay:)
 

cuong_7694

Well-Known Member
Góp luôn thêm 1 bài đường thi nữa cho vui :

Bồng khắc non trùng bạch vân sa
Hàn cô nhất khóm thủy khúc nhòa
Phong tiêu độc khúc vẩn phong vũ
vạn mã hồng mao truy lộ qua.

Dịch nghĩa:

Thiên đàng in dấu trên đôi vành non theo mây trắng trút xuống mặt đất
Chỉ còn 1 khóm trúc bên hồ nước lạnh lẽo , nhạt nhòa
Một khúc tiêu vẩn lại trong tiếng mưa gió...
Như ngàn ngựa bờm đỏ vừa phi qua

Hãy thử dich thơ bài này xen các bác !! Xem ai dịch hay nhất nào..Like ngay nếu dịch hay:)
 

cuong_7694

Well-Known Member
Trời giấu mây nhòa đôi vành non
Trúc xinh một khóm hương lạnh còn
Tiêu vang độc khúc vi vu gió
Ngàn ngựa phi qua đường bon bon
 
Chỉnh sửa lần cuối:

vietthuong

Well-Known Member
Lặng lặng mà nghe chúng chém nhau,
Hột nhơn, tên lửa phóng ào ào.
Phen này ông quyết đi làm báo,
Nói láo thêm vào "đếch" có sao!
 

vietthuong

Well-Known Member
Hay không, hay có, có hay không?
Bảy tỷ con người, thế giới đông!
Cuộc sống địa cầu nào có đủ,
Mai này nhân loại ở thinh không!!!
 

cuong_7694

Well-Known Member
Lẳng lặng mà nghe vợ chửi chồng
Vợ thời đổ lửa, chồng ngồi chông...
Phen này anh quyết đi buôn muối
Vừa bán vừa mua cũng nguôi lòng
 

vietthuong

Well-Known Member
Mùa xuân năm trước được cành đào,
Ngàn dặm vào nam bạn gặp nhau!
Rồi hết xuân này ngàn dặm ấy,
Bắc phương đêm vắng một vì sao!
 

vietthuong

Well-Known Member
Sáng ra khỏi net, tối vào rum,
Face book, game on(line) vốn sẵn dùng.
Bàn phím mổ cò mang chém gió,
Cuộc đời dân mạng thật oai hùng!!!
 

cuong_7694

Well-Known Member
Khó trách Ức Trai khéo phũ phàng
Ứng LOng rơi lệ chẳng để tang
Ải Bắc mây sầu trông ly biệt
Ai biết mà trông cảnh nước tàn.....
 

cuong_7694

Well-Known Member
Hồn về hồn đến kẻ cầu ma
Kẻ bắc lư hương kẻ mổ gà
Thấy người khúm lúm co ro lạy..
Nhờ kẻ lên tiên gọi người cha...

( Một buổi lên đồng)
 

vietthuong

Well-Known Member
Hồn về bến nước gốc cây đa,
Khói tỏa cành sương, trăng nhạt nhòa.
Trần thế tuyệt tình duyên số mãn,
Hồng quần luyến tiếc chút phương xa...
 

vidansieusach

New Member
Nhạt tình năm món phương vị lạ
Lên hỏi thần tiên ghé phật la
Số duyên tựa hồ như phấn điệp
Trọn tình mộ xanh quyết chung hòa...


( lương sơn bá- chúc anh đài)
 

vietthuong

Well-Known Member
Nắng hạn... mưa rào có sướng không?
Hôm qua nắng cực cháy luôn... lòng.
Đêm về mưa đến trời không gió.
Điện mất oi nồng chả mát mông!
 

vietthuong

Well-Known Member
Gió rừng cộc cộc mãi lê thê,
Gầm rú giửa đêm lạnh lối về!
Thân gổ đại ngàn đà đốn sạch,
Cửa nào chắn lối gió sơn khê?
 

vietthuong

Well-Known Member
Hạnh phúc lên đường du phượt men!
Bụi mù, giá rét, nắng mưa rèn.
Bốn phương khắp chốn vui tìm đến,
Tứ hải anh em, lạ hóa quen!
 

vidansieusach

New Member
Khéo vẽ đôi long phung sum vầy
Hỏi tình chi vậy thế gian đây??
Lấp liếm khăn ai bay trước ngõ
Kèn trống ti toe lưỡi phủ đầy....


-lưỡi: ở đây có nghĩa là cái lọng(ô loại lớn) hay che cho vua chúa....
 
Bên trên