Thơ Thẩn Quán

hieuhadong

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hà Anh tên ấy thật mê
Đà thành một cõi người chê có thừa
Nhớ nhau biết mấy cho vừa
Thương nhau Kiu cứ chiến bừa cho nhanh
Nào ngờ xe ấy đứt phanh
Bon bon hai bánh chui nhanh vào hầm
Ở trong nơi ấy tối sầm
Kiukiu múa gậy âm thầm giương oai
Cà chua sung sướng mệt nhoài
Ở nơi thơ thẩn vẫn hoài nhớ nhau.:))

Pê nhìn hai đứa mà đau
Đành về Cẩm Phả ngồi lau than hòn
Ngóng về nơi ấy mỏi mòn
Giờ nàng cà ấy có còn nhớ Pê
Sao đêm dài cứ lê thê
Mộng tinh Pê cứ lề dề suốt đêm >:)
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Nãy giờ đã bực lão Pê
giờ thêm Kiu nữa thì mê được gì
thôi thì Cà bỏ Cà đi
Ở Lại thêm nữa thật kì làm sao
Tự dưng cứ chém ào ào
Cả 2 tên đó làm cao quá trời
Đưa đưa đẩy đẩy chào mời
Làm Cả thảnh thốt cất lời sao đây
Thôi thì chào phát rồi bay
Về nhà em đã đỡ cay cái đầu
Tý nữa em lại bâu xâu
Chém cả 2 lão ... còn lâu mới hàng.

Anh nào đưa đẩy gì đâu
Người ta thích đến nhảy lầu vì em
Anh không lỡ đứng ngoài xem
Chả nhẽ ra ủn e hèm ... không hay
Nên anh khuyên Pê thế này :
Pê đừng nghĩ quẩn về ngay với Cà
Hai ngưới cứ nói thật thà
Trót lỡ hú hí thế là ... bây-bi
Chuyện nhỏ thì thú nhận đi
Kiệu hoa đưa rước thế thì xong luôn
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Pê nhìn hai đứa mà đau
Đành về Cẩm Phả ngồi lau than hòn
Ngóng về nơi ấy mỏi mòn
Giờ nàng cà ấy có còn nhớ Pê
Sao đêm dài cứ lê thê
Mộng tinh Pê cứ lề dề suốt đêm >:)

Thấy bác đêm vẽ bản đồ
Miệng rên kêu gọi cô bồ Cà xinh
Thâu canh bác cũng mộng tinh
Vậy mà đổ vạ thình lình cho em
Thôi thì bác cứ chờ xem
Để cho Cà ấy ăn kem người nào
 

cachuaxanh_133

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Anh nào đưa đẩy gì đâu
Người ta thích đến nhảy lầu vì em
Anh không lỡ đứng ngoài xem
Chả nhẽ ra ủn e hèm ... không hay
Nên anh khuyên Pê thế này :
Pê đừng nghĩ quẩn về ngay với Cà
Hai ngưới cứ nói thật thà
Trót lỡ hú hí thế là ... bây-bi
Chuyện nhỏ thì thú nhận đi
Kiệu hoa đưa rước thế thì xong luôn

Cê Pê miệng như con buôn
Đã thế lại cứ như buồm đứt dây
Dại gì Cà lại dựng xây
Gia đình với lão để đày thân ư
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Lão Pê đang bí bài thơ
Bị dồn liên tục giả vờ bận đây
Xấu tính hắn là bậc thầy
Bị chém tới tấp mình đầy vết dao
Thua thì không nhận làm cao
Chả qua tí việc chút vào cho coi
AQ cứ hắn mà soi
Chạy đâu cho thoát thân còi hả Pê >:)
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Cê Pê miệng như con buôn
Đã thế lại cứ như buồm đứt dây
Dại gì Cà lại dựng xây
Gia đình với lão để đày thân ư

Thôi thì tình cũ người xưa
Nhẽ nào em lại như chưa có gì
Đánh kẻ quay lại mà chi
Cho hắn cơ hội sửa đi mà Cà
Đón cả trâu-nghé về nhà
Hai người nối lại thế là vui thay ;;)
 

hieuhadong

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Anh nào đưa đẩy gì đâu
Người ta thích đến nhảy lầu vì em
Anh không lỡ đứng ngoài xem
Chả nhẽ ra ủn e hèm ... không hay
Nên anh khuyên Pê thế này :
Pê đừng nghĩ quẩn về ngay với Cà
Hai ngưới cứ nói thật thà
Trót lỡ hú hí thế là ... bây-bi
Chuyện nhỏ thì thú nhận đi
Kiệu hoa đưa rước thế thì xong luôn

Trời mừng nhỏ lệ mưa tuôn
Thôi thì Pê cứ về luôn với Cà
Lúc đầu cà sẽ ra hoa
Rồi sau ra một trái Cà con con
Đâu cần tìm kiếm mỏi mòn
Như lão Kiu đấy vẫn còn phòng không :((
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Cê Pê miệng như con buôn
Đã thế lại cứ như buồm đứt dây
Dại gì Cà lại dựng xây
Gia đình với lão để đày thân ư

Thuở xưa em nói tiếng ừ
Thân em anh đã ninh nhừ còn đâu
Ngày nay thấy em u sầu
Hay là lại muốn có bầu... với anh=))
 

cachuaxanh_133

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Thôi thì tình cũ người xưa
Nhẽ nào em lại như chưa có gì
Đánh kẻ quay lại mà chi
Cho hắn cơ hội sửa đi mà Cà
Đón cả trâu-nghé về nhà
Hai người nối lại thế là vui thay ;;)

Cà em cũng muốn vui vầy
Có điều lão ấy thật hài quá đi
Đã thế tính lại nhu mì
Y như con gái lỡ thì ngày xưa
Miệng mồm cứ muốn hơn thua
Cũng chỉ che đậy vải thưa mắt người
Để cho thiên hạ khỏi cười
Giới tính như thế .. nên lười kết hôn.
 

Lâm Gia Trang

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

các bác cứ thẩn với thơ
kiu, pê và hiếu cứ mơ em cà
3 ông túm lại 1 bà
có đâu hay biết em cà của lâm :))
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Trời mừng nhỏ lệ mưa tuôn
Thôi thì Pê cứ về luôn với Cà
Lúc đầu cà sẽ ra hoa
Rồi sau ra một trái Cà con con
Đâu cần tìm kiếm mỏi mòn
Như lão Kiu đấy vẫn còn phòng không :((

E nào có dại như ai
Sướng lên một tối sáng mai cười trừ
Méo mặt hậu quả từ từ
9 tháng vật vã bây chừ mần răng
Cái tội cứ thích lăng xăng
Ôm rơm rặm bụng hết lăng nhăng rồi :-j
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Cà em cũng muốn vui vầy
Có điều lão ấy thật hài quá đi
Đã thế tính lại nhu mì
Y như con gái lỡ thì ngày xưa
Miệng mồm cứ muốn hơn thua
Cũng chỉ che đậy vải thưa mắt người
Để cho thiên hạ khỏi cười
Giới tính như thế .. nên lười kết hôn.

Cà ơi thôi chớ bồn chồn
Hai lão Kiu Hiếu như hồn thây ma
Thôi thì mình cứ tà tà
Nhâm nhi chén rượu gọi là giao hoan
Nơi đây mình sẽ vẹn toàn
Hai thân quấn quýt một đàn cháu con
Chín tháng em sẽ sòn sòn
Thêm chín tháng nữa em còn thương anh
 

hieuhadong

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Thuở xưa em nói tiếng ừ
Thân em anh đã ninh nhừ còn đâu
Ngày nay thấy em u sầu
Hay là lại muốn có bầu... với anh=))

Chống tay bứt tóc năm canh
Chẳng biết sao nữa Pê đành phọt ra
Phọt ra cốt để khoe Cà
Anh đây vẫn khỏe như là ngày xưa
Ngờ đâu Cà cũng chẳng vừa
Cắt phăng cái ấy cho chừa tật dê
Khổ thân cho lão Pê Dê
Thôi đành khăn gói về quê dưỡng già :-h
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Cà em cũng muốn vui vầy
Có điều lão ấy thật hài quá đi
Đã thế tính lại nhu mì
Y như con gái lỡ thì ngày xưa
Miệng mồm cứ muốn hơn thua
Cũng chỉ che đậy vải thưa mắt người
Để cho thiên hạ khỏi cười
Giới tính như thế .. nên lười kết hôn.

Em nói anh cũng sinh nghi
Quái lạ sao hắn toàn mỳ ăn chay
Hóa ra giới tình dư lày
Nhập nhoạng thật hả ôi cay quá chừng
Nhưng sao hắn bảo tưng bừng
Đêm nào hắn cũng phừng phừng pháo hoa
Rồi thì con cháu đầy nhà
Cà ơi em chớ có mà nói điêu =))
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

các bác cứ thẩn với thơ
kiu, pê và hiếu cứ mơ em cà
3 ông túm lại 1 bà
có đâu hay biết em cà của lâm :))

Công tử quá bộ ghé chơi
Cho em hỏi khẽ một lời nha Lâm
Đã cưa Vy đó rầm rầm
Vào đây múa kiếm tay cầm chày ư
Cà kia cũng chén chẳng từ
Đúng lão ăn tạp nhìn mừ phát kinh =))
 

cachuaxanh_133

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Cà ơi thôi chớ bồn chồn
Hai lão Kiu Hiếu như hồn thây ma
Thôi thì mình cứ tà tà
Nhâm nhi chén rượu gọi là giao hoan
Nơi đây mình sẽ vẹn toàn
Hai thân quấn quýt một đàn cháu con
Chín tháng em sẽ sòn sòn
Thêm chín tháng nữa em còn thương anh

Anh đừng có mà lưu manh
Giới tính anh thế tài lanh làm gì
Bản chất vẫn cứ lầm lì
Có điều đâu phải cứ lì là xong
Sòn sòn em chả trông mong
Anh thì 2 vía, Cà lòng chả ưng
Đợi ngày mở hội tưng bừng
Kén chàng nào đó để cưng anh hoài
 

hieuhadong

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Công tử quá bộ ghé chơi
Cho em hỏi khẽ một lời nha Lâm
Đã cưa Vy đó rầm rầm
Vào đây múa kiếm tay cầm chày ư
Cà kia cũng chén chẳng từ
Đúng lão ăn tạp nhìn mừ phát kinh =))

Lão cứ phát biểu linh tinh
Em Cà nguyện chỉ một mình Pê thôi
Dù cho Pê có lả lơi
Thích bắt ong bướm ở nơi khuê phòng
Thanh minh một tiếng là xong
Cà em còn rất nặng lòng với Pê :)>-
 

cachuaxanh_133

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

các bác cứ thẩn với thơ
kiu, pê và hiếu cứ mơ em cà
3 ông túm lại 1 bà
có đâu hay biết em cà của lâm :))

Xưa kia Cà em cứ lầm
Nghĩ rằng chốn cũ âm thầm nhớ thương
Ai ngờ mồm miệng ẩm ương
Mượn măng bẻ gió hoang đường làm sao
Cà em chốn này làm cao
Cả 4 chàng đó chẳng xào chàng mô.
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Lão cứ phát biểu linh tinh
Em Cà nguyện chỉ một mình Pê thôi
Dù cho Pê có lả lơi
Thích bắt ong bướm ở nơi khuê phòng
Thanh minh một tiếng là xong
Cà em còn rất nặng lòng với Pê :)>-

Thì âu cũng từng đê mê
Kẻ trên người dưới đi về sớm hôm
Nhà tranh quấn quít mà ôm
Đêm đêm động đất lồm cồm bò lên
Lòng kia ghi khắc cái tên
Cê Pê xấu tính nhưng quên sao đành
Tiếc cho mối tình không thành
Nên giờ nối lại đi anh Pê già ;;)
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Chống tay bứt tóc năm canh
Chẳng biết sao nữa Pê đành phọt ra
Phọt ra cốt để khoe Cà
Anh đây vẫn khỏe như là ngày xưa
Ngờ đâu Cà cũng chẳng vừa
Cắt phăng cái ấy cho chừa tật dê
Khổ thân cho lão Pê Dê
Thôi đành khăn gói về quê dưỡng già :-h

Cà chua hai trái còn xanh
Bác thích bác hãy chén nhanh cho vừa
Rừng cây cỏ mọc lưa thưa
Nước trong leo lẻo đò đưa mái chèo
Thuyền bác bé nhỏ tí teo
Đồi xanh hai quả bác trèo thích không
Lại còn cái đèo Cù Mông
Đưa về một cõi Hà đông em nhờ.
 
Bên trên