Thơ Thẩn Quán

conghieu1978

Moderator
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Sự đời vốn lắm bon chen
Không thể nói trước đỏ đen thế nào
Chỉ biết ơn nghĩa trên cao
Làm người phải trả biết sao cho vừa
Chứ còn lãnh đạo xin thưa
Em đây có máu cũng chưa đến mình
Nó còn ở cái xập xình
Cờ kia muốn phất phải rình lắm thay
Thành ra lúc trẻ dư lày
Cứ sống thoải mái là hay nhất roài :D
Hôm nay gặp cao thủ: Không biết nói sao! Thơ nhiều quá sợ nhàm. Hôm sau chiến tiếp.
Đọc bài này tui thích nhất câu:
"Thành ra lúc trẻ dư lày
Cứ sống thoải mái là hay nhất roài"
Nó giống kiểu như Trịnh Công Sơn đã nói:
Không biết ngày mai sẽ ra sao?
Mà có ra sao cũng chẳng sao!" (Không biết trích có đúng tác giả không nữa?).
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Tiến thoái đúng lúc đúng nơi
Em xin cảm tạ những lời sẻ chia
Hẹn bác lúc khác uống bia
Lai rai ít lạc rồi chìa thơ ra ;;)
 

utunbu

Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Lâu rồi chẳng được làm thơ
Bây giờ cũng nghĩ mộng mơ vài dòng
Sự việc thì cũng chưa xong
Nhưng mà cứ nói chỉ mong giã bày
Đã xa 4 rum nhiều ngày
Âu vì nhiều chuyện U này không onl
Thôi thì cái cớ cỏn con
Vô đây cứ viết vài dòng cho vui

 

conghieu1978

Moderator
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Lâu rồi chẳng được làm thơ
Bây giờ cũng nghĩ mộng mơ vài dòng
Sự việc thì cũng chưa xong
Nhưng mà cứ nói chỉ mong giã bày
Đã xa 4 rum nhiều ngày
Âu vì nhiều chuyện U này không onl
Thôi thì cái cớ cỏn con
Vô đây cứ viết vài dòng cho vui

Vài dòng gặp mặt nhau đây
Cũng vì "Thơ thẩn quán" nầy mà vui
Việc thời tất bật cho lui
Thơ ca dí dỏm cho vui tuổi già. (Kể ra cũng chưa gọi là già nhưng bí từ quá phang luôn).
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Vài dòng gặp mặt nhau đây
Cũng vì "Thơ thẩn quán" nầy mà vui
Việc thời tất bật cho lui
Thơ ca dí dỏm cho vui tuổi già. (Kể ra cũng chưa gọi là già nhưng bí từ quá phang luôn).

Anh đây chưa gọi là già
Mà sao chú đã lê la xóm làng
Thơ ra từng nhát phũ phàng
Bí từ lại dám vào phang thế à.
 

conghieu1978

Moderator
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Anh đây chưa gọi là già
Mà sao chú đã lê la xóm làng
Thơ ra từng nhát phũ phàng
Bí từ lại dám vào phang thế à.

Bí từ nên mới phải phang
Cũng như con ếch tìm hang cua càng
Thơ kia đâu có phũ phàng
Mà sao lão chém phạt ngang hết hồn!
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Lâu rồi chẳng được làm thơ
Bây giờ cũng nghĩ mộng mơ vài dòng
Sự việc thì cũng chưa xong
Nhưng mà cứ nói chỉ mong giã bày
Đã xa 4 rum nhiều ngày
Âu vì nhiều chuyện U này không onl
Thôi thì cái cớ cỏn con
Vô đây cứ viết vài dòng cho vui


Lâu rồi mới thấy chú U
Dạo này còn có chổng cu ngoài đường
Thân trai lấy đó làm gương
Đêm về tự sướng trên giường online
Lầu xanh chắc đã mệt nhoài
Cửa hang chú có dám gài hai bom? :))
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Bí từ nên mới phải phang
Cũng như con ếch tìm hang cua càng
Thơ kia đâu có phũ phàng
Mà sao lão chém phạt ngang hết hồn!

Thôi thôi cua ấy trong bồn
Từ nay chú nhớ đừng ồn nơi đâu
Ngày xưa sức khoẻ như trâu
Bây giờ già yếu ruồi bâu đầy người. :D
 

conghieu1978

Moderator
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Thôi thôi cua ấy trong bồn
Từ nay chú nhớ đừng ồn nơi đâu
Ngày xưa sức khoẻ như trâu
Bây giờ già yếu ruồi bâu đầy người. :D
Té ra sức khỏe héo mòn,
Gài bom cho lắm để còm như hom.
Trống bỏi vẫn cố đánh tòm
Để cho con trẻ nó dòm nó khinh.
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Té ra sức khỏe héo mòn,
Gài bom cho lắm để còm như hom.
Trống bỏi vẫn cố đánh tòm
Để cho con trẻ nó dòm nó khinh.

Vào đây to miệng đến kinh
Nguyệt treo lơ lửng lung linh đêm rằm
Cao nguyên gió rét lạnh căm
Công công tên Hiếu đêm nằm ôm bom.
 

doc_khach

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Lâu rồi mới thấy chú U
Dạo này còn có chổng cu ngoài đường
Thân trai lấy đó làm gương
Đêm về tự sướng trên giường online
Lầu xanh chắc đã mệt nhoài
Cửa hang chú có dám gài hai bom? :))

Lão này toàn súng với bom
Chắc là ko có nên dòm người ta
Bây giờ mới thấy lạ là
Chằng thấy chăn gái mà là chăn trai ;))
 

conghieu1978

Moderator
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Vào đây to miệng đến kinh
Nguyệt treo lơ lửng lung linh đêm rằm
Cao nguyên gió rét lạnh căm
Công công tên Hiếu đêm nằm ôm bom.

Chả to thì cũng là bom
Vào đây thơ phú om sòm cho vui
Lão (hay mụ cũng nên) đừng ghen tức với tui
Để cho thiên hạ nói vùi nhỏ nhen! =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
 

vnposh

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Đêm qua tay sờ tay
Em bảo anh.. rất khẽ

(Lại còn hất tóc mây)
"Lần này là thôi nhé !"

Rồi người em nóng bừng
Mắt nhìn anh ngây ngất...
Còn anh lại xoay lưng
Chẳng nhìn "đường cong" thật.


Hóa ra ngắm "em" Hát Dê
Thứ này quả là... mệt nhất.
 

hieuhadong

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Vừa vào đã thấy om sòm
Thì ra các lão quăng hòm ném chai
Lão thì mặt đỏ tía tai
Lão thì tóc dựng như hai cái mào
Chót vào em cũng đành chào
Nhanh chân e té thôi chào các ku ^#(^
 

conghieu1978

Moderator
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Vừa vào đã thấy om sòm
Thì ra các lão quăng hòm ném chai
Lão thì mặt đỏ tía tai
Lão thì tóc dựng như hai cái mào
Chót vào em cũng đành chào
Nhanh chân e té thôi chào các ku ^#(^

Người đâu tên cũng giống tôi
Mà sao miệng lưỡi sục sôi thế này.
Lời kia lời nghiến lời đay
Tưởng Hà Đông cháy hết Sư Tử rồi!
 

svdaihoc

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Topic này hay đây :)
Vô tình ghé đến Pic thơ
Không ngờ các bác Pro làm sao
Các vị quả thật tài cao :-bd:-bd:-bd
Văn thơ cứ thế ào ào tuôn ra
Còn e trình vẫn còn gà
Vào đây mong được cả nhà bảo thêm:)

 
Bên trên