Thớt : Theo dõi, cập nhật, “chặt chém”… FC CHEL & MANU (Premier League 2011-2012)

lenamtrung76

Well-Known Member
Ðề: Thớt : Theo dõi, cập nhật, “chặt chém”… FC CHEL & MANU (Premier League 2011-2012)

Chelsea chiêu mộ thủ môn trẻ Thibaut Courtois

Đội chủ sân Stamford Bridge xác nhận sắp hoàn tất hợp đồng với ngôi sao 19 tuổi tại giải vô địch Bỉ mùa trước.

genk.jpg

Thibaut Courtois

Phát biểu khi Chelsea tới Malaysia để chuẩn bị cho trận giao hữu với đội tuyển quốc gia nước này, HLV Andre Villa-Boas cho biết: “Courtois đang tiến hành kiểm tra thể lực tại London và chỉ còn chờ cậu ấy đạt được thỏa thuận cá nhân”.

Courtois được bầu là cầu thủ hay nhất của Genk mùa trước khi CLB này đoạt chức vô địch Bỉ. Courtois cũng được chọn là thủ môn hay nhất Bỉ trong năm.

[video=youtube;5dlxnCPGBGY]http://www.youtube.com/watch?v=5dlxnCPGBGY&feature=player_detailpage[/video]
Xem ~ màn trình diễn của Thibaut Courtois

Hồi tháng 4/2009, khi mới 16 tuổi, Courtois đã chơi trận ra mắt tại giải vô địch quốc gia trong màu áo Genk.

Thủ môn 19 tuổi sẽ là tân binh thứ hai của Chelsea trong mùa hè 2011 sau tiền đạo Gael Etock, người mới chia tay lò đào tạo La Masia của Barca.

Sau trận giao hữu diễn ra hôm thứ năm tới với tuyển Malaysia, Chelsea sẽ sang Bangkok đá giao hữu với tuyển Thái Lan. Bến đỗ tiếp theo trong hành trình châu Á của thày trò HLV Villas-Boas sẽ là Hong Kong, nơi họ có hai trận tại giải Barclays Asia Trophy.

Mã:
Nguồn : http://vnexpress.net/
 

lenamtrung76

Well-Known Member
Ðề: Thớt : Theo dõi, cập nhật, “chặt chém”… FC CHEL & MANU (Premier League 2011-2012)

Ferguson cảnh giác Villas-Boas

chu-f-cho-ferguson.jpg


Chiến lược gia lão luyện của MU cho rằng Chelsea dưới thời Andre Villas-Boas có thể lại trở thành một chướng ngại lớn đối với đội bóng của ông.

chelsea.jpg

HLV Villas- Boas.

Villas-Boas, 33 tuổi, được chỉ định vào chiếc ghế huấn luyện viên của Chelsea hồi tháng Sáu vừa qua, thay thế Carlo Ancelotti ra đi sau một mùa giải tay trắng.

"Đây là một bước đi lớn của Chelsea và cũng là một thách thức khổng lồ", Alex Ferguson nhận xét. "Nhưng Andre hiểu Chelsea. Trước đây, cậu ấy từng làm việc ở câu lạc bộ này, và đó có thể xem đó như một lợi thế".

"Tôi nghĩ Chelsea sẽ lại trở thành một thách thức lớn đối với MU trên con đường cạnh tranh chức các danh hiệu".

Trước khi chuyển đến sân Stamford Bridge, Villas-Boas đã giúp Porto vô địch quốc gia, giành Cup Bồ Đào Nha và Europa League ngay trong mùa giải đầu tiên ở Estadio do Dragao.

"Andre đang sở hữu một lượng lớn các cầu thủ có kinh nghiệm. Và đối với một huấn luyện viên trẻ, khi đến với một đội bóng cỡ bự như thế, việc có được những cầu thủ giàu kinh nghiệm sẽ rất hữu ích", Ferguson nói tiếp.

Hồi mới vào nghề huấn luyện viên, dẫn dắt East Stirling của Scotland những năm 1970, Ferguson cũng tầm tuổi như Villas-Boas hiện giờ.

Tuy nhiên, chiến lược gia của MU cho rằng sự nghiệp cầm quân của họ không có nhiều nét tương đồng.

"Khi bắt đầu sự nghiệp huấn luyện, tôi mới 32 tuổi nhưng khi đó tôi chỉ dẫn dắt một đội bóng nhỏ ở hạng Hai", Ferguson hồi tưởng.

"Tất cả những gì tôi có lúc đó chỉ là tinh thần. Tôi không có trợ lý hay những gì đại loại thế. Còn Andre, không kể về mặt tuổi tác, cậu ấy đang có những lợi thế như việc có được đội ngũ phụ tá như mong muốn".

Lần đầu tiên Chelsea và MU đối đầu trực tiếp nhau ở mùa giải mới tại Ngoại hạng Anh là ngày 18/9, trên sân Old Trafford.
Mã:
Nguồn : http://vnexpress.net/
 

dogiabao

Member
Ðề: Thớt : Theo dõi, cập nhật, “chặt chém”… FC CHEL & MANU (Premier League 2011-2012)

MU trút mưa bàn thắng trên đất Mỹ
Chỉ vào sân từ hiệp hai nhưng Wayne Rooney vẫn kịp ghi được ba bàn, góp vào chiến thắng đậm 7-0 trong trận giao hữu với chủ nhà Seattle Sounders sáng nay.

Rooney (xanh đen) trong vòng vây của đối thủ.

Sân CenturyLink hôm nay lập kỷ lục mới, khi có 67.052 người đến dự khán - đánh bại kỷ lục cũ 66.848 người thiết lập năm 2009 trong trận tiếp Barca.

Tuy nhiên, các cầu thủ chủ nhà đã không có được một kết quả tương xứng để đánh dấu cái kỷ lục đáng nhớ ấy. Thi đấu nỗ lực, thậm chí có phần lấn át và tung ra được 10 cú sút so với 9 của MU trong hiệp một, nhưng Seattle không kiếm nổi một bàn thắng. Fredy Montero và Riley đều có cơ hội, nhưng không thể đánh bại thủ thành Anders Lindegaard.

Trái lại, xuất với đội hình không phải mạnh nhất nhưng MU vẫn tìm được bàn mở tỷ số phút 15 nhờ cú đánh đầu cận thành dễ dàng của Michael Owen. Tỷ số có thể được nhân đôi cho MU, nếu như thủ thành Kasey Keller của đội chủ nhà sau đó không xuất sắc hóa giải một cú dứt điểm khác của Owen trong thế mặt đối mặt.

Sau giờ nghỉ Rooney được tung vào sân, và thế trận từ đó hoàn toàn thuộc về MU. Phút 49 Mame Biram Diouf nâng tỷ số lên 2-0, trước khi Rooney bắt đầu lên tiếng.

Phút 51 tiền đạo đội tuyển Anh sút tung nóc lưới sau khi nhận đường chuyền của Nani. Khoảng 18 phút sau anh nhận đường chuyền của Park Ji-sung, và dứt điểm chéo góc thành bàn.

Ở tình huống diễn ra sau đó một phút, Rooney khôn ngoan để bóng trôi ra sau, đến chân Park ở vị trí thuận lợi hơn và tỷ số là 5-0 cho MU.

Chân sút sinh năm 1986 hoàn tất cú hat-trick ở phút 72 với một cú dứt điểm vào ngay góc gần. Chiến thắng 7-0 cho MU được hoàn tất ở phút 88 do công Gabriel Obertan.

Đây là trận đấu thứ hai của MU trong chuyến du đấu đến Mỹ năm nay. Họ sắp tới sẽ gặp Chicago Fire, trước khi đối đầu với đội tuyển Các ngôi sao MLS ở New York. Trận đấu cuối cùng của họ trước khi trở về châu Âu là gặp đối thủ ở chung kết Champions League mùa giải năm ngoái, Barca.
 

lenamtrung76

Well-Known Member
Ðề: Thớt : Theo dõi, cập nhật, “chặt chém”… FC CHEL & MANU (Premier League 2011-2012)

Chelsea 1 - 0 Malaysia XI

Huấn luyện viên Andre Villas-Boas chưa tạo được ấn tượng như mong đợi khi đội bóng của ông một lần nữa có được chiến thắng nhờ… đối thủ, trong loạt trận giao hữu gần đây.

chelsea.jpg

HLV Villas-Boas vẫn đang cho các học trò thi đấu thiên về tính thử nghiệm.

Cuối tuần trước Chelsea đã mượn chân cầu thủ cũ Tal Ben Haim để đánh bại đội bóng đồng hương Portsmouth 1-0. Và trên sân Bukit Jalil hôm qua, dưới sự chứng kiến của 85.000 khán giả, các cầu thủ Chelsea vẫn không thể tự ghi bàn mà phải nhờ cậy thủ thành vào sân thay người Mohd Izham Tarmizi của đội chủ nhà.

Từ quả đá phạt của Didier Drogba phút 80, bóng đập trúng chân cột dọc bật ra trúng lưng Tarmizi trước khi văng vào lưới.

Đây là một tình huống gây tranh cãi khi việc bóng qua vạch vôi hay chưa rất khó xác định bằng mắt thường, nhưng dù sao đi chăng nữa thực tế cũng không thể bào chữa được cho Chelsea. Họ rõ ràng chưa có được một màn trình diễn xứng tầm, đặc biệt là khả năng dứt điểm của các tiền đạo.

Cũng trên sân đấu này cách đây chưa lâu Arsenal đã giành chiến thắng 4-0, còn Liverpool đè bẹp Malaysia với tỷ số 6-3.

Thành phần đội Malaysia XI chủ yếu được tuyển chọn từ đội U23 nước này.

Đề cao tính kiểm nghiệm, HLV Villas-Boas đã sử dụng toàn bộ 23 cầu thủ cho trận đấu hôm qua, nhằm hiểu rõ hơn điểm mạnh yếu của từng cá nhân.

[video=youtube;kIGVYYGFK5s]http://www.youtube.com/watch?v=kIGVYYGFK5s&feature=player_detailpage[/video]
Xem bàn thắng tranh cãi của Didier Drogba

Do Petr Cech chấn thượng nhẹ, thủ thành dự bị Henrique Hilario được vào sân ngay từ đầu. Slobodan Rajkovic và Ryan Bertrand là hai cái tên mới trong bộ tứ hậu vệ.

Chelsea từng chi ra hai triệu bảng để mua trung vệ người Serbia Rajkovic, nhưng phải để cầu thủ này thi đấu theo dạng cho mượn ở Hà Lan, do chưa có giấy phép lao động ở Anh. Trong khi hậu vệ trái Bertrand đã gây ấn tượng trong đội hình đội U21 Anh và được ký hợp đồng ngay trước chuyến du đấu.

Tài năng 18 tuổi Josh McEachran tiếp tục được giữ một vị trí ở tuyến giữa, trong khi Yossi Benayoun và Salomon Kalou chia nhau hai cánh. Fernando Torres chơi cao nhất trên hàng công.

torres.jpg

Nhiều ngôi sao của Chelsea (xanh) chưa thực sự tỏa sáng.

Torres rõ ràng là cái tên nổi bật và được chờ đợi nhất, nhưng xem ra anh vẫn chưa thể lấy lại phong độ như trước. Anh đã có những cơ hội, từ nỗ lực kiến tạo của Benayoun và Kalou, nhưng tình huống đầu tiên không thắng được thủ thành Mohd Malias và pha bóng sau đó dứt điểm chệch đích.

Đó cũng là thực trạng chung của Chelsea, khi chiếm lĩnh thế trận nhưng không có nổi bàn thắng trong 45 phút đầu tiên.

Cơ hội cứ lần lượt trôi qua mũi giày Lampard, Benayoun và cầu thủ vào sân thay người Van Aanholt.

Benayoun là cầu thủ chịu nhiều áp lực nhất trên sân đấu, khi anh luôn bị các cổ động viên chủ nhà la ó. Anh là người Israel, trong khi người dân Malaysia luôn ủng hộ người Palestine.

11 sự thay đổi trong hiệp hai của HLV Villas-Boas cũng không đem lại hiệu quả thực sự. Cầu thủ 16 tuổi Nathaniel Chalobah được đưa vào đá cặp trung vệ với John Terry, trong khi Billy Clifford xuất hiện ở tuyến giữa cùng John Obi Mikel. Nicolas Anelka và Drogba cùng nhau vào sân.

Nhìn chung Chelsea vẫn là đội chơi trên chân nhưng bàn thắng cứ mãi lẩn tránh họ, dù Mikel đã có cú dứt điểm tốt từ gần 20 mét, Terry có hai cú đánh đầu từ tính huống cố định trong khi Daniel Sturridge chỉ chịu thua thủ thành Marlias.

Marlias là một trong những cầu thủ chơi hay nhất từ đầu trận, nhưng khoảng 18 phút trước khi hết giờ anh rời sân nhường chỗ cho Tarmizi. Và không lâu sau đó Chelsea có bàn thắng tranh cãi từ quả đá phạt của Drogba.

Malaysia gần như đã có thể gỡ hòa sau đó, khi một lỗi theo người của Terry và Chalobah tạo điều kiện cho Thamil Arasu thoát xuống trống trải, nhưng cầu thủ này lại dứt điểm vội vàng ra ngoài.

Trước khi trở lại châu Âu, Chelsea sẽ gặp đội Các ngôi sao Thái Lan và một đội bóng địa phương của Hongkong.

Đội hình của Chelsea

Hiệp một: Hilario, Bosingwa, Ivanovic, Rajkovic, Bertrand (Van Aanholt 38); Lampard, McEachran, Malouda; Benayoun, Torres, Kalou.

Hiệp hai: Turnbull, Ferreira, Terry, Chalobah, Cole; Clifford, Mikel, Zhirkov; Sturridge, Drogba, Anelka.


Mã:
Nguồn : http://vnexpress.net/
 

tommyvu

New Member
Ðề: Thớt : Theo dõi, cập nhật, “chặt chém”… FC CHEL & MANU (Premier League 2011-2012)

CHELSEA - VIETNAM , TRÊN SÂN VẬN ĐỘNG MỸ ĐÌNH NGÀY 25-12-2011.
CÁC BÁC CHUẨN BỊ KHÓI ĐI CỒ VŨ NHÉ ....
 

hoangtq

Well-Known Member
Ðề: Thớt : Theo dõi, cập nhật, “chặt chém”… FC CHEL & MANU (Premier League 2011-2012)

CHELSEA - VIETNAM , TRÊN SÂN VẬN ĐỘNG MỸ ĐÌNH NGÀY 25-12-2011.
CÁC BÁC CHUẨN BỊ KHÓI ĐI CỒ VŨ NHÉ ....

Bác kiếm đâu ra cái tin giật gân này thế, hay là xì băm đấy ?=))
 

dogiabao

Member
Ðề: Thớt : Theo dõi, cập nhật, “chặt chém”… FC CHEL & MANU (Premier League 2011-2012)

LÂU LÂU CÓ TIN CÁ THÁNG 7 - 3 = 4 MÀ ... VẬY MÀ BÁC CỨ TƯỞNG @-)

lúc đó bác thảo mời tất cả anh em HD biên hòa đi nhậu vì VIỆT NAM thắng CHINSU 3-0.hoan hô bác thảo
 

lenamtrung76

Well-Known Member
Ðề: Thớt : Theo dõi, cập nhật, “chặt chém”… FC CHEL & MANU (Premier League 2011-2012)

Sao Chelsea làm Fan Malaysia ngây ngất

Tối 21/7, 85.000 khán giả đã đến sân Bukit Jalin chứng kiến các ngôi sao của Chelsea như Lampard, Terry, Drogba, Anelka… ra sân thi đấu cùng đội chủ nhà Malaysia.

chelsea_3.jpg


Drogba, Terry trong vòng vây người hâm mộ.

chelsea_6.jpg


Malaysia là nước đầu tiên trong tour 4 nước châu Á 15 ngày của thầy trò Andre Villas-Boas. Sau chiến thắng 1-0 trước chủ nhà Malaysia, nước thứ hai mà Chelsea dừng chân là Thái Lan và sau đó là Hong Kong. Đây là "ông lớn" thứ 3 của giải ngoại hạng Anh đến Malaysia chỉ trong vòng một tuần sau Arsenal và Liverpool.

chelsea_9.jpg


Drogba trả lời phỏng vấn các đài truyền hình

chelsea_11.jpg


Đến Malaysia hôm 18/7, các cầu thủ Chelsea đã làm nóng các cổ động viên nước này trong các buổi giao lưu. Tuy nhiên, sự chờ đợi nhất là màn trình diễn của họ trên sân Bukit Jalin với đội chủ nhà Malaysia. Và sự xuất hiện của các ngôi sao Drogba, Terry, Lampard…tối 21/7 làm khoảng 85.000 khán giả trên sân Bukit Jalil như nổ tung.

chelsea_12.jpg


Ngôi sao tiền đạo Drogba vào sân từ hiệp 2 và ghi bàn thắng duy nhất giúp “The Blues” giành chiến thắng 1-0 trước chủ nhà Malaysia.

chelsea_13.jpg


Thủ quân Terry nhiều lần lên tham gia tấn công với pha đánh đầu sở trường.

chelsea_14.jpg


Anelka cũng vào sân từ ghế dự bị cũng làm cầu trường sân vận động Bukit Jalin sôi động với những pha bóng lắc léo. Tuy nhiên chân sút người Pháp không có nhiều pha uy hiếp khung thành chủ nhà.

chelsea_18.jpg


Tiền đạo Torres thi đấu từ đầu trận, được đồng đội tạo nhiều cơ hội nhưng không một lần thành công.

chelsea_30.jpg


chelsea_31.jpg


chelsea_33.jpg


Cầu trường sân Bukit Jalin chật kín với 85.000 khán giả luôn cuồng nhiệt.

Trên sân vận động Bukit Jalin tối 21/7 trong số 85.000 khán giả, có một phần các cổ động viên đến từ các nước Đông Nam Á. Việt Nam cũng có một đoàn, trong đó có 5 khách hàng trúng thưởng chuyến đi xem Chelsea thi đấu của Adidas – đơn vị tài trợ tour du đấu châu Á của Chelsea.

Mã:
Nguồn : http://vnexpress.net/
 

lenamtrung76

Well-Known Member
Ðề: Thớt : Theo dõi, cập nhật, “chặt chém”… FC CHEL & MANU (Premier League 2011-2012)

Chelsea thắng đậm Các ngôi sao Thái Lan

Sau hai trận đấu đầu tiên thiếu thuyết phục, hôm qua đội quân của Andre Villas-Boas đã giành chiến thắng tưng bừng với tỷ số 4-0.

Frank Lampard, Jose Bosingwa, Branislav Ivanovic và Florent Malouda là tác giả của bốn bàn thắng ghi cho Chelsea.

chelsea.jpg

Lampard (xanh) là cầu thủ đầu tiên của Chelsea ghi bàn dưới thời Villas-Boas.

Trong điểm dừng chân đầu tiên ở châu Á hè năm nay - Malaysia, Chelsea không tạo được hứng khởi như mong đợi. Đại gia của nước Anh giành chiến thắng 1-0 nhờ một bàn phản lưới (trên thực tế bóng còn chưa qua vạch vôi). Trước đó, các học trò của HLV Villas-Boas cũng chật vật giành chiến thắng tối thiểu trước đội bóng đồng hương Portsmouth nhờ một bàn phản lưới.

Tuy nhiên, trên sân quốc gia Rajamangala của Thái Lan hôm qua, họ đã biểu hiện tích cực hơn - ít nhất là về mặt kết quả.

HLV Villas-Boas đã sử dụng đội hình mạnh ngay từ đầu. Thủ thành Petr Cech lần đầu tiên bắt chính, trong khi John Terry đá cặp trung vệ cùng Ivanovic. Trên hàng công Fernando Torres giữ vị trí trung phong, với sự hỗ trợ của Daniel Sturridge và Nicolas Anelka.

Vị trí tiền vệ phòng ngự được trao cho John Obi Mikel. Lampard hơi chếch ra cánh phải, trong khi biên trái được giao cho Josh McEachran - cầu thủ trẻ đang thi đấu ấn tượng gần đây.

McEachran là người đã tạo điều kiện cho Sturridge có cơ hội thực sự đầu tiên, nhưng cú dứt điểm của tiền đạo trẻ Chelsea đưa bóng đi ngang mặt khung thành.

Trong khi các đồng đội dần bắt được nhịp độ, Torres vẫn tỏ ra mờ nhạt như lệ thường kể từ khi chuyển đến Chelsea mùa trước. Cựu tiền đạo Liverpool có hai cơ hội, nhưng cú dứt điểm đầu tiên trong cấm địa bị chặn lại và pha bóng sau đó vội vàng sút ra ngoài.

[video=youtube;OerY7zuwFi4]http://www.youtube.com/watch?v=OerY7zuwFi4&feature=player_detailpage[/video]

Xem các bàn thắng trong trận

Trong những tình huống đáp trả, các ngôi sao của giải vô địch quốc gia Thái Lan cũng tạo ra được một vài pha sóng gió. Tuy nhiên, thủ thành Cech đã hoá giải thành công pha dứt điểm của Frank Acheampong, trong khi Pipob Onmo đưa bóng chệch đích dù tư thế thuận lợi.

Sự tưng bừng bắt đầu đến với Chelsea sau khi Lampard ghi bàn mở tỷ số phút 38, với một cú dứt điểm tầm thấp từ khoảng 20 mét. Đây là pha làm bàn đầu tiên của Chelsea dưới thời tân huấn luyện viên Villas-Boas.

Vài phút sau khi hiệp hai bắt đầu Bosingwa nhân đôi cách biệt lên cho Chelsea, từ một pha câu bóng vào may mắn. Sai sót của thủ thành Pattarakorn Tangnurat cũng góp phần làm nên bàn thắng lần này của Chelsea.

Phút 53 trong một tình huống lên tham gia tấn công dũng mạnh ở trung lộ, Ivanovic bất ngờ lập công sau khi nhận đường chuyền của McEachran. Và tỷ số chỉ dừng lại ở 4-0 vào phút 72, sau pha dứt điểm quyết đoán của cầu thủ vào sân thay người Malouda.

Sau trận đấu, khi được hỏi về màn trình diễn của Torres - bản hợp đồng trị giá kỷ lục 50 triệu bảng Chelsea đã mua hồi tháng Một, HLV Villas-Boas: "Tôi mong chờ vào cả tập thể, chứ không phải các cá nhân riêng lẻ".

Trận giao hữu cuối cùng của Chelsea ở châu Á sẽ diễn ra trên đất Hongkong.

Hà Uyên

Mã:
Nguồn : http://vnexpress.net/
 
Chỉnh sửa lần cuối:

lenamtrung76

Well-Known Member
Ðề: Thớt : Theo dõi, cập nhật, “chặt chém”… FC CHEL & MANU (Premier League 2011-2012)

Chelsea thắng tưng bừng ở Hong Kong

Chelsea vừa đả bại đội chủ nhà Kitchee 4-0 để giành vé dự trận chung kết cúp giao hữu châu Á cùng Aston Villa vào thứ bảy tới. Đáng chú ý, dù The Blues thắng “4 sao”, song Torres vẫn chưa thể ghi bàn.

Bàn thắng trong hiệp một từ chấm 11m của Frank Lampard cùng pha phản lưới nhà của Luzardo đầu hiệp thi đấu thứ hai giúp Chelsea vượt lên dẫn trước 2-0. Không dừng lại ở đó, Didier Drogba và Daniel Sturridge tiếp tục lập công, mang về chiến thắng đậm cho đội quân HLV Villas-Boas.

[video=youtube;POLanCvAHvI]http://www.youtube.com/watch?v=POLanCvAHvI&feature=player_detailpage[/video]

Xem các bàn thắng trong trận

Sau khi “tịt ngòi” trong các trận gặp Malaysia và Thái Lan, HLV Andre Villas-Boas không còn tin dùng Fernando Torres trong đội hình xuất phát. Ông tung ra sân Didier Drogba ngay từ đầu, bố trí Salomon Kalou và Florent Malouda hỗ trợ tiền đạo người Bờ Biển Ngà ở hai bên cánh. Nhờ lực lượng hùng mạnh, Chelsea dễ dàng lấn lướt đội chủ nhà Kitchee. Ngay ở phút thứ 2, Yury Zhirkov đã có cơ hội mở tỷ số với cú bắt volley sát vòng cấm địa, đưa bóng đi chệch cột dọc, sau tình huống hậu vệ Kitchee phá bóng từ quả phạt góc.

Dồn ép đối phương cố thủ trước khung thành, Chelsea liên tiếp tạo ra những pha tấn công sóng gió, khiến hàng thủ Kitchee bắt đầu lúng túng. Phút 17, Salomon Kalou bay người đánh đầu khiến bóng đập đất và dội trúng xà ngang, sau đường tạt như đặt của Drogba. Dù chơi trên chân đối thủ, nhưng Chelsea cũng phải nhờ tới cú đá 11m ở phút 38 của Lampard để mở tỷ số. Xuất phát từ pha đi bóng cắt ngang vòng cấm của Benayoun, hậu vệ Kitchee gạt chân trái phép tiền vệ Israel, buộc trọng tài Phil Dowd phải chỉ tay vào chấm penalty. Frank Lampard bước lên và lạnh lùng sút thẳng vào giữa cầu môn, mở tỷ số trận đấu.

Khác với các trận du đấu trước đó, HLV Villas-Boas giữ nguyên đội hình sau giờ nghỉ giải lao, giúp Chelsea tiếp tục thống lĩnh thế trận. Phút 51, Malouda đi bóng đầy ý đồ bên cánh trái và bất ngờ căng ngang cầu môn, khiến trung vệ Luzardo của Kitchee lúng túng phá bóng về lưới nhà.

t365679.jpg


t365680.jpg


Drogba được HLV Villas-Boas tin dùng hơn Torres

Đến thời điểm này, Chelsea hoàn toàn chủ động trong việc tổ chức lối chơi, và biến trận đấu thành buổi tập một chiều, mài giũa hàng công thêm sắc bén. 10 phút sau khi nâng tỷ số lên 2-0, Ashley Cole và Malouda phối hợp chồng cánh ăn ý trước khi tiền vệ người Pháp rót bóng đúng đà băng vào đánh đầu của Drogba. Mặc dù bị hậu vệ đối phương theo kèm sát sao, song Voi rừng vẫn dũng mãnh bay người đưa bóng nằm gọn sau vạch vôi cầu môn.

Sau bàn thắng của Drogba, HLV Villas-Boas tung ra một loạt sự thay đổi người. Fernando Torres, Hilario, Ivanovic, Mikel cùng các tài năng trẻ như Sturridge, McEachran đồng loạt vào sân. Phút 78, ngay trong pha cầm bóng đáng chú ý đầu tiên, Sturridge đã gây ấn tượng bằng màn solo và ghi bàn đẳng cấp. Tiền đạo được Chelsea cho Bolton mượn mùa trước khéo léo cầm bóng lừa qua hậu vệ đối phương ở sát vòng 5m50, dẫn bóng xuống gần đường biên ngang rồi bất ngờ tung cú sút góc hẹp cháy lưới Kitchee.

t365681.jpg


Sturridge ăn mừng bàn thắng

Những phút còn lại, các cầu thủ Chelsea cố gắng dồn bóng để Torres “phá dớp” không ghi bàn, song tiền đạo người Tây Ban Nha tỏ ra quá vô duyên. Thắng trận 4-0, Chelsea sẽ gặp Aston Villa (đội vừa thắng Blackburn Rovers 1-0) trong trận chung kết giải giao hữu tại Hong Kong vào thứ bảy tới.

Đội hình Chelsea (4-2-3-1): Turnbull (Hilario, 65’); Ferreira, Rajkovic (Chalobah, 77’), Terry (Ivanovic, 65’), Cole; Lampard (Mikel, 65’), Zhirkov (McEachran, 62’); Kalou, Benayoun, Malouda (Sturridge, 62’); Drogba (Torres, 62’)

Bàn thắng: Lampard 38’; Luzardo 51’ (phản lưới); Drogba 61’; Sturridge 78’

Vân Thăng

Mã:
Nguồn : http://thethao.zing.vn/news/
 

lenamtrung76

Well-Known Member
Ðề: Thớt : Theo dõi, cập nhật, “chặt chém”… FC CHEL & MANU (Premier League 2011-2012)

Torres lần đầu ghi bàn, Chelsea toàn thắng ở châu Á

Chân sút đắt giá nhất lịch sử bóng đá Anh hôm qua ghi bàn đầu tiên trong chuyến du đấu châu Á và góp phần giúp Chelsea hạ Aston Villa 2-0.

Pha lập công ở phút 59 của Torres đến rất bất ngờ. Malouda tung cú sút xa từ khoảng cách gần 30 mét, bóng đi căng nhưng không chính xác, nhưng lại đúng vào tầm tiền đạo người Tây Ban Nha đang di chuyển xuống. Chỉ với một cú chạm nhẹ và hoàn toàn có chủ đích, Torres đã hạ thủ môn Shay Given. Đây cũng là bàn ấn định thắng lợi 2-0 cho Chelsea.

Torres.jpg


Torres lập công đúng trận cuối cùng trong chuyến du đấu châu Á của Chelsea hè này.

Bàn còn lại được tiền vệ trẻ Josh McEachran ghi ngay từ giây thứ 37 của trận đấu với một cú đá bồi, khi nhiều khán giả trên sân còn chưa kịp ổn định chỗ ngồi. Trận thắng Aston Villa này cũng giúp Chelsea đạt thành tích toàn thắng, ghi 11 bàn và không để thủng lưới lần nào trong bốn trận du đấu châu Á hè này. Trước đó, thầy trò Andre Villas-Boas đã hạ Malaysia XI 1-0, Thailand All Stars 4-0 và Kitchee Hong Kong 4-0.

[video=youtube;JVvhRhEQuo4]http://www.youtube.com/watch?v=JVvhRhEQuo4&feature=player_detailpage[/video]

Xem các bàn thắng trong trận

Với bàn thắng vào lưới Aston Villa hôm qua, Torres, chân sút trị giá 50 triệu bảng được mua về hồi tháng 1, đã giải tỏa phần nào sức ép từ cơn khô hạn bàn thắng kéo dài từ đầu đợt tập huấn hè. Tuy nhiên, Villas-Boas không xem việc Torres là điều gì đó quá đặc biệt. “Khi cậu ấy tìm lấy mành lưới đối phương, Torres sẽ tự tin trở lại. Nhưng suy cho cùng, việc ai ghi bàn đâu quan trọng. Điều cơ bản là đội bóng chiến thắng và đó là thành quả của tập thể”, HLV người Bồ Đào Nha nhận xét.

Trên sân Hongkong, đúng như ông tuyên bố trước trận, Villas-Boas thực hiện một loạt thay đổi so với trận thắng Kitchee. Anelka lần đầu được xếp đá trung phong và được Sturridge (phải), Malouda (trái) hỗ trợ từ hai biên. Ở giữa sân, cầu thủ trẻ McEachran trở lại đá chính cạnh Lampard, phía trên Obi Mikel. Ngoài Terrry, cả bốn vị trí còn lại trong hàng thủ đều thay đổi. Cech trở lại bắt chính, Bosingwa, Ivanovic và Zhirkov được xếp đá thay Paulo Ferreira, Rajkovic và Ashley Cole.

Chủ trương tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc, Chelsea sớm được đền đáp với bàn mở tỷ số ngay phút thứ nhất. Từ pha thoát xuống chếch bên cánh trái đón đường chuyền dài của Bosingwa, Anelka kết thúc chìm hiểm hóc. Shay Given đã xuất sắc từ chối cú sút này, rồi phản xạ tuyệt vời ở tình huống tiếp theo cản cú sút bồi của Malouda. Nhưng khi McEachran ập vào đá bồi lần nữa, Given đã bó tay.

Lợi thế sớm giúp Chelsea chơi hưng phấn. Họ kiểm soát hoàn toàn cục diện trên sân bằng những pha phối hợp di chuyển ăn ý và giữ bóng rất chắc. Aston Villa gần như không lấy dù chỉ một cơ hội thật sự rõ ràng để uy hiếp cầu môn của Cech. Trong khi đó ở phía ngược lại, Chelsea liên tục tra tấn hàng thủ và thủ môn Given. Bàn thắng thứ hai cho Chelsea trong hiệp đầu chỉ không đến vì sự vô duyên của những Anelka, Sturridge, McEachran và phong độ tuyệt vời của Given, người đã xuất sắc đẩy một cú sút phạ của Lampard và một cú dứt điểm hiểm hóc của Anelka.

Sau giờ nghỉ, Chelsea tiếp tục chơi chủ động và suýt nhân đôi lợi thế, nếu cầu thủ vào thay người của Aston Villa, Emile Heskey không nhanh nhẹn phá bóng trên vạch vôi sau cú đánh đầu của Terry. Một số cơ hội nữa trôi qua và Chelsea phải chờ đến khi Torres và Drogba vào sân cùng lúc (thay Sturridge va McEachran) mới cụ thể hóa được ưu thế ấy thành bàn thứ hai. Tuy nhiên, sau tình huống lập công của Torres, Chelsea cũng không ghi thêm được bàn nào.

Torres-2.jpg


Drogba chia vui cùng Torres.

Đây mới là lần đầu tiên kể từ khi Torres đến Chelsea, anh xuất hiện trên sân cùng lúc với Drogba, Anelka và Malouda. Chelsea trong lúc này đá theo sơ đồ 4-4-2 với Anelka chở cao nhất trong tuyến giữa hình kim cương, Malouda lùi xuống một chút làm tiền vệ trái. Trên tuyến đầu, Torres và Drogba luân phiên đá trung phong. Tuy nhiên, cách bố trí này vẫn không đem lại hiệu quả, khi các ngôi sao tấn công của Chelsea thường bị dẫm chân nhau. Villas-Boas hứa hẹn sẽ còn đau đầu nhiều với bài toán kết hợp tốt nhất những tên tuổi này, đặc biệt là cặp Torres - Drogba.

Đội hình thi đấu:

Chelsea (4-3-3): Cech; Bosingwa, Ivanovic (Alex 46), Terry (Chalobah 89), Zhirkov (Van Aanholt 57); McEachran (Drogba 57), Mikel, Lampard (Kalou 84); Sturridge (Torres 57), Anelka (Benayoun 73), Malouda.

Bàn thắng: McEachran 1, Torres 58

Aston Villa (4-3-3): Given ;Young, Dunne (Clark 83), Collins, Warnock; Albrighton (Heskey 46), Delph (Makoun 73), Petrov (Gardner 73), Ireland (Bent 61), Delfouneso (Bannan 61); Agbonlahor.

Phương Minh

Mã:
Nguồn : http://vnexpress.net/
 

vuphys

New Member
Ðề: Thớt : Theo dõi, cập nhật, “chặt chém”… FC CHEL & MANU (Premier League 2011-2012)

Có thể thấy sau loạt trận giao hữu của Chelsea mặc dù một phần do đối thủ quá yếu nhưng Villas Boas đang tạo nên một đội bóng luôn tiềm tàn sự nguy hiểm và biết cách chiến thắng dù thế nào đi nữa. Một điểm cũng đáng lưu ý, Chelsea là đội duy nhất trong tứ đại gia, chưa để thủng lưới bàn nào trong loạt trận giao hữu, điều này cho thấy Boas không chỉ là con người của tấn công đẹp mắt, rất có thể một Porto bất bại sẽ lại được tái hiện tại Chelsea :-?
 

dogiabao

Member
Ðề: Thớt : Theo dõi, cập nhật, “chặt chém”… FC CHEL & MANU (Premier League 2011-2012)

Owen giúp MU phục hận Barca
Tiền đạo người Anh ghi bàn quyết định đem lại chiến thắng 2-1 cho MU trong trận giao hữu với Barca sáng chủ nhật tại Washington, Mỹ - cuộc tái ngộ đầu tiên kể từ trận chung kết Champions League cuối tháng 5.

Rooney (bên phải) đi bóng trước mặt Busquets của Barca.

Kết quả: MU 2-1 Barca

Bàn thắng: Nani 22’, Owen 76’ – Thiago 70’

Xem clip các diễn biến chính.

Clip chi tiết bàn mở tỷ số.

Bàn gỡ hòa của Barca.

Owen ghi bàn quyết định.

Chiến thắng ít ra đã đem lại cảm giác phục hận phần nào cho MU. Trong ba năm qua, MU chơi hai trận chung kết Champions League với Barca và đều thua hai bàn cách biệt.

Trận giao hữu trong chuyến du đấu Mỹ đã được lên kế hoạch từ trước khi hai đội tranh chức vô địch châu Âu tại Wembley cuối tháng 5. Không bỏ qua cơ hội xem cuộc tái ngộ của hai gã khổng lồ, 81.807 khán giả đã đến dự khán, lập kỷ lục mới về số khán giả tại sân FedEx Field.

MU và Barca đã không phụ lòng CĐV, cống hiến một trận đấu chất lượng và màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Nani, cầu thủ phạm sai lầm dẫn tới một trong ba bàn thua của MU trong trận chung kết Champions League cuối tháng 5, mở tỷ số bằng cú sút chìm qua thủ môn Valdes. Thiago Alcantara san bằng cách biệt cho Barca bằng một pha sút xa ấn tượng nhưng Owen tận dụng thành công cơ hội quý giá lốp bóng ghi bàn quyết định.

Thất bại của Barca trên thực tế là điều không quá khó hiểu. So với đội hình xuất phát trong trận chung kết Champions League hai tháng trước, HLV Pep Guardiola không có 5 cầu thủ trụ cột là Lionel Messi, Gerard Pique, Xavi, Javier Mascherano và Dani Alves. Các cầu thủ này phải nghỉ thi đấu do chấn thương hoặc vừa dự Copa America.

MU cũng mất một số trụ cột so với đội hình xuất phát hai tháng trước nhưng HLV Alex Ferguson có nhiều cầu thủ dự bị và tân binh có thể thay thế tốt. David de Gea, thủ môn mới gia nhập MU từ Atletico Madrid, chơi thay vị trí của lão tướng Edwin van der Sar. Hàng hậu vệ đội bóng Anh có sự hiện diện của bộ ba Rafael, Vidic, Evra, còn Anderson, Nani và tân binh Ashley Young dẫn dắt hàng tiền vệ. Trên hàng tiền đạo, Rooney đá cặp với cầu thủ trẻ Danny Welbeck trong khi Chicharito phải nghỉ thi đấu do chấn thương.

Do thiếu cả bốn trung vệ Pique, Puyol, Milito và Mascherano, HLV Guardiola của Barca đã phải đưa tiền vệ Busquets về đá cặp với cầu thủ trẻ Fontas. Jonathan, cầu thủ quen chơi tiền vệ hoặc tiền đạo cánh, được xếp chơi tạm ở vị trí hậu vệ phải. Hai tuyến trên của Barca cũng không có sự lựa chọn tốt nhất và đây là cơ hội cho tài năng mới Thiago và tiền đạo cánh Afellay đá chính.

Dù phải xáo trộn đội hình nhiều hơn, Barca vẫn giành quyền kiểm soát bóng tốt hơn MU. Ba tiền vệ Iniesta, Keita và Thiago phối hợp với nhau khá tốt. Tuy nhiên, các hậu vệ trẻ của Barca lại chơi không ăn ý và để đối phương có nhiều cơ hội phản công.

Phút 22, tận dụng một tình huống dâng lên quá cao của hàng hậu vệ Barca, Nani ghi bàn mở tỷ số. Tiền đạo trẻ Danny Welbeck đi bóng từ phần sân nhà rồi chuyền cho Nani phá bẫy việt vị. Trong pha đối mặt với Valdes, tiền vệ cánh người Bồ Đào Nha thực hiện cú sút “xâu kim” chính xác.

Barca tiếp tục chiếm ưu thế sau bàn thua đầu, tuy nhiên các cơ hội của họ đều bị hàng thủ MU hóa giải dễ dàng.

Phút 65, MU suýt có bàn nhân đôi cách biệt. Nani chuyền bóng cho Welbeck dứt điểm, nhưng thủ môn Valdes cứu thua thành công.

Sau khoảng thời gian ép sân, cuối cùng Barca có bàn thắng xứng đáng ở phút 70. Tiền vệ trẻ Thiago tung cú sút từ cự ly khoảng 25 m, bóng bay chéo vào góc cao bên phải khung thành. Thủ môn De Gea không kịp phản ứng.

Tưởng như Barca có thể gặt hái kết quả thuận lợi giống như hai lần chạm trán trước thì trong tình huống ở phút 76, sai lầm của hàng thủ lại khiến họ trả giá. Busquets chuyền bóng cẩu thả ở khu vực giữa sân, sau đó Tom Cleverley cướp được rồi chuyền cho Owen phá bẫy việt vị. Trong khi thủ môn Valdes băng ra rất nhanh, Owen tỉnh táo lốp bóng vào khung thành.


Owen (bên phải) chia vui với Cleverley.

Trong khoảng thời gian cuối trận, Barca chơi ép sân. Thiago có thêm một cú sút xa nhưng lần này may mắn không mỉm cười với anh.

MU thậm chí suýt có bàn nâng tỷ số lên 3-1 ở phút bù giờ đầu tiên. Owen sút thiếu chính xác sau quả tạt thuận lợi của Gabriel Obertan. Tuy nhiên, tỷ số 2-1 cũng đủ để MU hài lòng và kết thúc chuyến du đấu Mỹ với thành tích 4 trận toàn thắng.
 

lenamtrung76

Well-Known Member
Ðề: Thớt : Theo dõi, cập nhật, “chặt chém”… FC CHEL & MANU (Premier League 2011-2012)

STURRIDGE: TỰ TIN TỎA SÁNG

CFCVN - Trở về sau chuyến du đấu châu Á cùng Chelsea, Daniel Sturridge đã tiết lộ với báo giới rằng mình đang chơi bóng với một sự tự do đầy mới mẻ và đó chính là liều thuốc giúp anh thành công trong mỗi trận đấu vừa qua.

daniel-sturridge-wallpaper-1.jpg


Daniel-Sturridge-chelsea-fc-19935652-1920-1020.jpg


Khoảnh khắc ấn tượng nhất của The Blues trong hai tuần du đấu vừa qua có lẽ là bàn thắng đẳng cấp sau một pha solo hoàn hảo của Sturridge trong trận đấu với Kitchee tại Hong Kong. Phát biểu sau chiến thắng mà Lữ đoàn xanh giành được trước Aston Villa qua đó lên ngôi vô địch Barclays Asia Trophy, cầu thủ người Anh không giấu nổi niềm vui của mình.

"Tour du đấu này rất tuyệt vời với cá nhân tôi. Huấn luyện viên đã đặt niềm tin và trao cơ hội cho tôi. Đó không phải là điều bạn có thể nhận được từ bất kỳ người thầy nào."

Daniel-Sturridge2.jpg


2480883543-23112010222519.jpg


"Ông ấy nói tôi hãy loại bỏ tất cả sự gò bó xung quanh, ra sân thi đấu một cách thoải mái nhất. Tôi đã được chơi bóng tự do hơn so với trước đây và có lẽ điều đó khiến tôi càng muốn giành chiến thắng trong mỗi trận đấu." Sturridge dành những lời ca ngợi cho tân HLV Villas-Boas.

70493325-chelseas-daniel.jpg


121000hp2.jpg


"Việc chuẩn bị cho mùa bóng năm ngoái gặp khá nhiều khó khăn nhưng năm nay mọi chuyện đã tốt đẹp hơn với tất cả mọi người." Sturridge nhấn mạnh.

Hàng công là một trong những vấn đề khiến chiến lược gia người Bồ Đào Nha phải suy nghĩ rất nhiều từ khi lên nắm quyền tại Stamford Bridge. Tính đến thời điểm hiện tại, hầu hết trong các trận đấu, nhà cầm quân 33 tuổi chỉ sử dụng một tiền đạo cắm duy nhất. Bản thân Sturridge dù chơi ở vị trí tiền đạo nhưng anh lại có thiên hướng đá cánh nhiều hơn.

C_71_article_1406754_image_list_image_list_item_0_image.jpg


"Tôi không chơi ở một vị trí nào cố định. Huấn luyện viên đã trao cơ hội làm chủ trái bóng cho tôi và nói rằng tôi phải làm mọi cách để đánh bại hậu vệ đối phương.

"Tôi có thể hoạt động rộng trên hàng công. Việc chơi ở vị trí cụ thể nào không quan trọng. Khi Villas-Boas đặt niềm tin và giao nhiệm vụ nào thì tôi sẽ nỗi lực để hoàn thành nó. Những bàn thắng ghi được sẽ là lời cảm ơn mà tôi dành tặng ông ấy." Cầu thủ người Anh nhấn mạnh.

Daniel-Sturridge.jpg


Cuối cùng, Sturridge đã bày tỏ quan điểm của anh về những thay đổi mà Villas-Boas đã mang đến cho The Blues. Theo anh, triết lý bóng đá tấn công là con đường đúng đắn dành cho Lữ đoàn xanh.

"Huấn luyện viên đã nhiều lần nhấn mạnh rằng ông muốn chúng tôi chơi tấn công và Chelsea sẽ không xuất hiện như một đội bóng chỉ biết phòng ngự. Chiến thắng luôn là cái đích cuối cùng của một trận đấu nhưng tất cả đều muốn thắng lợi với một phong cách tấn công quyến rũ.

daniel-sturridge-12761561.jpg


Daniel-Sturridge-celebrates-Newcastle-v-Bolto_2567944.jpg


"Hiện tại, ngoài tôi ra, đội bóng đang sở hữu nhiều tiền đạo như Didier, Nico, Fernando Torres, Kalou và cả Kakuta nữa. Giữa chúng tôi có nhiều điểm khác biệt và lựa chọn cuối cùng là quyết định của huấn luyện viên. Điều quan trọng nhất là tất cả đều muốn cống hiến cho đội bóng." Sturridge khẳng định.

Mã:
Nguồn : http://www.chelseafc.com.vn/
 

optoma-hd

New Member
Ðề: Thớt : Theo dõi, cập nhật, “chặt chém”… FC CHEL & MANU (Premier League 2011-2012)

Không biết gì về banh bóng.chỉ khoái cái mục fan 2 đội đá giao hữu.....=D>=D>=D>
 

lenamtrung76

Well-Known Member
Ðề: Thớt : Theo dõi, cập nhật, “chặt chém”… FC CHEL & MANU (Premier League 2011-2012)

Lampard năm thứ 10 ở Chelsea: "Tôi chưa hết thời"


Frank Lampard năm nay đã bước qua tuổi 33 song vẫn hừng hực khát khao vươn tới những thành công mới cùng The Blues.

Những năm gần đây, bóng đá thế giới xuất hiện một xu hướng thú vị: Sự hồi xuân của các lão tướng. MU giành chức vô địch quốc gia lần thứ 19 trong lịch sử với nòng cốt là bộ ba Scholes, Giggs, Van der Sar. Schalke 04 lọt vào tới bán kết Champions League với phong độ xuất thần của Raul Gonzalez. Flamengo trở lại mạnh mẽ cùng đà hồi sinh của Ronaldinho. Uruguay lên ngôi vô địch Copa America đầy thuyết phục với đầu tàu là thủ quân Diego Forlan.

Ryan-Giggs-left-and-Frank-007.jpg


Lampard mong muốn có thể như Ryan Giggs, người vẫn tỏa sáng rực rỡ khi bước vào tuổi 35, 36.

Còn đó những David Beckham, Steven Gerrard, Filippo Inzaghi, Del Piero, Ruud Van Nistelrooy,... vẫn miệt mài thi đấu trên khắp sân cỏ thế giới. Họ chưa hề lên kế hoạch nghỉ hưu. Frank Lampard cũng vậy.

"Tôi cho rằng cần phải suy nghĩ lại về cái gọi là gánh nặng tuổi tác. Mọi người thường nhanh chóng gạch tên bạn khi bạn bước qua độ tuổi 30. Nhưng có một thực tế rằng, đó lại là những năm tháng đỉnh cao nhất của rất, rất nhiều cầu thủ", Lampard tâm sự.

Tiền vệ trưởng thành từ lò đào tạo danh tiếng West Ham khẳng định để duy trì phong độ, điều quan trọng nhất là phải hiểu rõ và biết tiết chế bản thân. Anh hy vọng sẽ tiếp tục cống hiến cho Chelsea trong hai năm tới với thể trạng và tinh thần tốt nhất. "Tôi thích không khí cạnh tranh của Premier League. Ở đó, bạn phải nỗ lực không ngừng, nếu bạn tụt lại phía sau, bạn sẽ phải rời cuộc chơi. Đó là lý do tôi đang và sẽ duy trì phong độ đỉnh cao".

lampard-se-ra-di.jpg


Lampard là một trong những cầu thủ cuối cùng còn xót lại của triều đại tiền Abramovich.

Có một thực tế là Lampard chưa già và chơi tệ tới mức phải viện tới sự hồi xuân. Trong ba mùa giải gần nhất, kể từ khi chạm cột mốc 30 tuổi, "người không phổi" vẫn miệt mài cày ải trung bình hơn 40 trận và ghi 20 bàn/năm. Ngay cả khi dính chấn thương dài hạn mùa trước, số 8 của Chelsea vẫn kịp đóng góp 13 bàn thắng và 9 đường kiến tạo. Tầm ảnh hưởng của anh đối với đội bóng còn rất lớn.

Đã tròn 10 năm đã qua kể từ ngày Lampard khoác lên mình chiếc áo xanh của Chelsea. Thế hệ cầu thủ năm 2001 ngày xưa chỉ còn lại anh và John Terry. Dù ai đã đến và đi, dưới bất cứ sơ đồ chiến thuật nào, triều đại của HLV nào, Lampard vẫn ở đó, là chỗ dựa vững chắc cho các đồng đội.

Chắc chắn, Villa Boas sẽ xây dựng đội hình xung quanh Lampard giống như 6 HLV tiền nhiệm. Hơn ai hết, ông cần những người gắn bó, trung thành và nhiệt huyết với đội bóng như Lampard.

Drogba, Ballack, Cech có thể gây nên "cuộc tạo phản trong phòng thay đồ" để hất cẳng Scolari. Anelka đăng đàn chỉ trích cách dùng người của Avram Grant. John Terry bị tố "đâm sau lưng" Ancelotti. Lampard thì không. Anh đứng ngoài mọi sự ganh đua ồn ào đó và chỉ biết chú tâm vào nhiệm vụ của một nhà kiến thiết với câu nói nổi tiếng: "Làm sao cho tất cả đều có bóng".

Mã:
Nguồn : http://www.vtc.vn/default.aspx
 

lenamtrung76

Well-Known Member
Ðề: Thớt : Theo dõi, cập nhật, “chặt chém”… FC CHEL & MANU (Premier League 2011-2012)

Mua Oriol Romeu Vidal từ Barcelona, Chelsea có tân binh thứ hai

Hôm nay (4/8), Chelsea đã công bố bản hợp đồng thứ hai trong hè mang tên Oriol Romeu.

ORIOL_ROMEU.jpg


Tháng trước, The Blues khẳng định đã đạt được thỏa thuận về phí chuyển nhượng 4,5 triệu bảng đối với tiền vệ phòng ngự 19 tuổi của Barcelona. Và đến thời điểm hiện tại, HLV Boas đã chắc chắn có được tân binh thứ hai trong mùa hè sau thủ thành Thibaut Courtois của Genk (đã được đem cho Atletico Madrid mượn).

Oriol-Romeu.jpg


0,,10268~9821557,00.jpg


Như ở U20 Tây Ban Nha, Oriol Romeu Vidal sẽ mang áo số 6 ở Chelsea.

"CLB Chelsea xin vui mừng thông báo về bản hợp đồng mới Oriol Romeu Vidal tới từ Barcelona. Cầu thủ này sẽ tập trung cùng đội ngay khi hoàn thành nhiệm vụ ở tuyển VCK U20 thế giới cùng tuyển Tây Ban Nha", trang web của đội bóng tây London công bố.

Theo tờ báo thể thao ở xứ bò tót El Mundo Deportivo, trong thỏa thuận đã ký kết, Barca được quyền mua lại Romeu với mức phí dễ chịu trong 2 năm đầu tiền vệ này ở Anh (8,7 triệu bảng vào năm 2012 hoặc 13 triệu bảng vào năm 2013). Đây là phương án đề phòng của người Catalonia sau bài học mang tên Fabregas trước đây.

oriel_romeu.jpg


Với Romeu, HLV Villa Boas đã có phương án dự phòng lý tưởng cho Michael Essien, cầu thủ vẫn đang vật lộn với chấn thương dài hạn. Romeu, xuất thân từ lò Espanyol nhưng trưởng thành tại La Masia, là đích ngắm từ lâu của Boas, thời ông còn dẫn dắt Porto.

Mã:
Nguồn : http://www.vtc.vn/default.aspx
 

lenamtrung76

Well-Known Member
Ðề: Thớt : Theo dõi, cập nhật, “chặt chém”… FC CHEL & MANU (Premier League 2011-2012)

Torres cần chứng minh khả năng để có vị trí chính thức trên hàng công của The Blues

Tân HLV Andre Villas-Boas sẵn sàng loại Torres ra khỏi đội hình xuất phát của Chelsea ở trận mở màn mùa giải mới bất chấp việc Roman Abramovich đã bỏ ra 50 triệu bảng để chiêu mộ tiền đạo này.

Sau chuyến du đấu mùa Hè, HLV Andre Villas-Boas đang bắt tay vào việc sắp xếp và lựa chọn cho mình một đội hình hợp lý trước khi mùa giải mới khởi tranh. Ông Boas sẽ có 8 ngày để đưa ra quyết định cuối cùng, nhưng có vẻ như trong đầu nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã có được giải pháp cho mùa giải nhất ở hàng công của Chelsea.

Theo tin từ tờ Mirror (Anh), Torres gần như sẽ không có tên trong đội hình xuất phát ở mùa giải mới của “The Blues”, dù HLV Boas đã lên tiếng bảo vệ chân sút này khi anh tỏ ra khá im hơi lặng tiếng trong chuyến du đấu vừa qua. Thay vào đó, thuyền trưởng của Chelsea đặt niềm tin vào Didier Drogba, người mà ông cho là phù hợp với sơ đồ chiến thuật 4-3-3 sẽ áp dụng cho đội bóng trong thời gian tới.

20110805105859_torres.jpg


Torres chưa tạo được niềm tin với HLV Villas-Boas.

Dưới thời Carlo Ancelotti, Torres vẫn được sử dụng ở đội hình chính, dù anh đã gây thất vọng trong việc tìm cách đưa bóng vào lưới đối phương. Khi đó, dư luận Anh xôn xao rằng sở dĩ nhà cầm quân người Italia chọn Torres xuất phát từ áp lực của “cấp trên” sau số tiền 50 triệu bảng mà Chelsea bỏ ra để chiêu mộ tiền đạo này từ Liverpool.

Nhưng với Villas- Boas, ông luôn nhìn nhận vào thực tế rằng Torres chỉ mới ghi được 1 bàn thắng trong 18 lần ra sân kể từ khi chuyển đến Stamford Bridge. Trong chuyến du đấu châu Á, tuyển thủ Tây Ban Nha đã nổ súng trong chiến thắng 2-0 trước Aston Villa, nhưng dù sao đây cũng chỉ là giải đấu giao hữu và đối thủ của Chelsea là đội bóng không được đánh giá cao.

Trong khi đó, Drogba đã chứng tỏ được vai trò khó thay thế của mình trên hàng công Chelsea kể cả thời điểm cuối mùa trước, cũng như ở chuyến du đấu vừa qua.

Tất nhiên, HLV Boas hiểu rằng mình cần phải giúp Torres tìm lại phong độ, điều ông đã khẳng định trong một cuộc họp báo trước đây. Nhưng quan trọng là tiền đạo Tây Ban Nha phải tận dụng được những cơ hội của mình.

torres.jpg


chelsea7.jpg


Torres hãy còn lận đận ở Chelsea

Trong những ngày tập luyện sắp tới, Torres cần phải chứng tỏ được khả năng của bản thân nếu như anh muốn ông thầy thay đổi quyết định trước khi trận đấu mở màn với Stoke diễn ra.

Chuyến đi châu Á vừa qua chính là dịp để Boas có cái nhìn tổng quan về lực lượng của đội bóng để qua đó giúp ông lựa chọn đội hình và là cơ hội để các cầu thủ “ghi điểm" với ông thầy mới.

Florent Malouda đã làm tốt điều đó cả trên sân tập lẫn lúc thi đấu. HLV Boas đã có ấn tượng với Daniel Sturridge và nhiều khả năng cầu thủ trẻ này sẽ qua mặt những đàn anh như Nicolas Anelka hay Salomon Kalou để sát cánh cùng Drogba và Malouda trên hàng công Chelsea.

Mã:
Nguồn : http://thethaovanhoa.vn/home.htm
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên