ptkrelax
Active Member
Xin lỗi vì không biết post bài này ở đâu. Nếu có sai quy định thì Mod chuyển dùm em nhé.
Vì thấy tụi này buôn bán audio ( loa, amly, sub,v.v...) lừa dối, hàng tàu mà nói hàng zin hơi bị tinh vi nên em post lên anh em đề phòng.
Số là hôm bữa, mình thấy có 1 shop online bán đồ audio ( hắn kêu là nhà hắn thanh lý 36 phòng karaoke nên có rất nhiều loa, amly, sub,v.v...) cần thanh lý gấp. Nhưng không đưa bất kỳ một sản phẩm nào lên trên shop, chỉ đưa số điện thoại thôi.
Mình cũng gọi thử xem sao, hỏi xem có sản phẩm gì không>> Hắn bảo " Ủa em có up hình lên mà anh không thấy sao?" ( Thực ra không có tấm hình nào cả)
Hắn bảo thêm. thôi nếu anh rảnh lên nhà em đi xem nhiều hàng lắm, mẫu mã lắm.
Cũng xem như đi chơi thử 1 chuyến xem có cái gì sút dc hay không.
Địa chỉ nhà hắn : 42/6; 42/6A Trần Duy Liệu, Q. Phú Nhuận
Khi tới nơi hiện hữu ngay trước mắt là nguyên căn biệt thự to hoàng tránh; xe tay ga đời mới dựng choáng hết lối vào. Từ tầng trệt đến tầng 2 toàn bộ để những đồ gỗ, đồ cổ ( theo đứa con gái chủ nhà là toàn hàng Huế gửi vào không để bán). Vẻ ngoài hào nhoáng làm cho người mua tin tưởng ở đây là bán hàng đúng gùi đây.
Lên tầng 2 nhìn thấy hắn trưng bày cũng khá công phu( Kệ để loa và Amly toàn bằng Inox, lót dưới là kính chịu lực) nhiều loa lắm Bose 301 Seri IV, V, JBL , Sub Yamha, Bose, B&W,v.v... Amly thì nội địa và amly karaoke.
Đến đây em thấy có vẻ u ám gùi đây, hát karaoke mà tạp nham hết ( Loa Pioneer Bookshelf, Loa Onkyo D77X, tùm lum loa nội địa,v.v...) Em mới hỏi thử sao phòng karaoke mà tùm lum vậy.
Hắn bảo vì nhu cầu của từng phòng khách nhau nên thiết kế đặc biệt riêng ( không biết đặc biết hay không mà có cái CDP của SOny oánh 1 lúc 400 đĩa CD mới kinh, chưa thấy karaoke mà chơi cái này ). Hắn buôn bán với cha hắn, 2 cha con luôn miệng quảng cáo loa này, amly kia hàng xách tay này nọ.
Tiếp theo phần quan trọng là giá cả. Đắt gấp 3 4 lần giá thị trường ( Lưu ý hàng bác này toàn là hàng China mà gắn max hàng Zin made in Japan mới kinh), Bác này mua hàng TQ về gùi nói là hàng Japan cốt yếu lừa đảo những khách hàng mới lạ.
Em thử xem cái Sub Yamaha ( tên gì lạ hoắc àh ) nó ghi Made in Japan, em hơi nghi ngờ hỏi hắn thì hắn bảo yên tâm đi, hàng nhật chính hãng em xách táy đấy. Em quay đít thằng Sub ra coi thì điện 220V, Dòng chữ Input thì ghi sai Imput ( Chà căng quá đi mình biết gặp dân lừa đảo chính hiệu gùi). GIá em nó là 5tr5 ( giá thực tầm 2tr8)
Tiếp đến em thử cái Bose 301 Ser V, nhìn cái tem Made in Mehico là em biết là hàng gì gùi. Ra giá cặp đó 4tr6 kinh vãi hàng ( Hàng Made in Tung có 2tr5) Trả giá kiểu nào cũng die. Em cũng thử trả giá 2 cặp này với giá thấp nhất ( Sub 4tr, Bose 3tr) thì hắn bảo không dc đâu anh, mình thử thế thôi, tự dưng ông già hắn chạy lên bảo thôi bán cho anh nó đi để làm gì chật nhà con.( Thế là dính đòn liền, con tung cha hứng, quá cao thủ), Lúc em vào xem thì cũng co 2 nạn nhân đang ngồi nghe 2 cha con kia thổi những lời có cánh vào mua đôi bose và amly giá trên trời. Em biết mà cũng không làm gì được. Em bỏ về một mạch.
Thật ra bây giờ em mới hiểu tại sao hắn không up hình lên mạng. Để người mua không thể tra cứu trên mạng về những sản phẩm như trên. Khi đến nơi mua hàng không có nghề cũng như những sản phẩm tinh vi thì dễ bị lừa đau lắm các bác àh.
Vì thấy tụi này buôn bán audio ( loa, amly, sub,v.v...) lừa dối, hàng tàu mà nói hàng zin hơi bị tinh vi nên em post lên anh em đề phòng.
Số là hôm bữa, mình thấy có 1 shop online bán đồ audio ( hắn kêu là nhà hắn thanh lý 36 phòng karaoke nên có rất nhiều loa, amly, sub,v.v...) cần thanh lý gấp. Nhưng không đưa bất kỳ một sản phẩm nào lên trên shop, chỉ đưa số điện thoại thôi.
Mình cũng gọi thử xem sao, hỏi xem có sản phẩm gì không>> Hắn bảo " Ủa em có up hình lên mà anh không thấy sao?" ( Thực ra không có tấm hình nào cả)
Hắn bảo thêm. thôi nếu anh rảnh lên nhà em đi xem nhiều hàng lắm, mẫu mã lắm.
Cũng xem như đi chơi thử 1 chuyến xem có cái gì sút dc hay không.
Địa chỉ nhà hắn : 42/6; 42/6A Trần Duy Liệu, Q. Phú Nhuận
Khi tới nơi hiện hữu ngay trước mắt là nguyên căn biệt thự to hoàng tránh; xe tay ga đời mới dựng choáng hết lối vào. Từ tầng trệt đến tầng 2 toàn bộ để những đồ gỗ, đồ cổ ( theo đứa con gái chủ nhà là toàn hàng Huế gửi vào không để bán). Vẻ ngoài hào nhoáng làm cho người mua tin tưởng ở đây là bán hàng đúng gùi đây.
Lên tầng 2 nhìn thấy hắn trưng bày cũng khá công phu( Kệ để loa và Amly toàn bằng Inox, lót dưới là kính chịu lực) nhiều loa lắm Bose 301 Seri IV, V, JBL , Sub Yamha, Bose, B&W,v.v... Amly thì nội địa và amly karaoke.
Đến đây em thấy có vẻ u ám gùi đây, hát karaoke mà tạp nham hết ( Loa Pioneer Bookshelf, Loa Onkyo D77X, tùm lum loa nội địa,v.v...) Em mới hỏi thử sao phòng karaoke mà tùm lum vậy.
Hắn bảo vì nhu cầu của từng phòng khách nhau nên thiết kế đặc biệt riêng ( không biết đặc biết hay không mà có cái CDP của SOny oánh 1 lúc 400 đĩa CD mới kinh, chưa thấy karaoke mà chơi cái này ). Hắn buôn bán với cha hắn, 2 cha con luôn miệng quảng cáo loa này, amly kia hàng xách tay này nọ.
Tiếp theo phần quan trọng là giá cả. Đắt gấp 3 4 lần giá thị trường ( Lưu ý hàng bác này toàn là hàng China mà gắn max hàng Zin made in Japan mới kinh), Bác này mua hàng TQ về gùi nói là hàng Japan cốt yếu lừa đảo những khách hàng mới lạ.
Em thử xem cái Sub Yamaha ( tên gì lạ hoắc àh ) nó ghi Made in Japan, em hơi nghi ngờ hỏi hắn thì hắn bảo yên tâm đi, hàng nhật chính hãng em xách táy đấy. Em quay đít thằng Sub ra coi thì điện 220V, Dòng chữ Input thì ghi sai Imput ( Chà căng quá đi mình biết gặp dân lừa đảo chính hiệu gùi). GIá em nó là 5tr5 ( giá thực tầm 2tr8)
Tiếp đến em thử cái Bose 301 Ser V, nhìn cái tem Made in Mehico là em biết là hàng gì gùi. Ra giá cặp đó 4tr6 kinh vãi hàng ( Hàng Made in Tung có 2tr5) Trả giá kiểu nào cũng die. Em cũng thử trả giá 2 cặp này với giá thấp nhất ( Sub 4tr, Bose 3tr) thì hắn bảo không dc đâu anh, mình thử thế thôi, tự dưng ông già hắn chạy lên bảo thôi bán cho anh nó đi để làm gì chật nhà con.( Thế là dính đòn liền, con tung cha hứng, quá cao thủ), Lúc em vào xem thì cũng co 2 nạn nhân đang ngồi nghe 2 cha con kia thổi những lời có cánh vào mua đôi bose và amly giá trên trời. Em biết mà cũng không làm gì được. Em bỏ về một mạch.
Thật ra bây giờ em mới hiểu tại sao hắn không up hình lên mạng. Để người mua không thể tra cứu trên mạng về những sản phẩm như trên. Khi đến nơi mua hàng không có nghề cũng như những sản phẩm tinh vi thì dễ bị lừa đau lắm các bác àh.