Tiếng Việt đang mất dần chỗ đứng ngay trên quê hương mình

gundam201000

New Member
Ðề: Tiếng Việt đang mất dần chỗ đứng ngay trên quê hương mình

Có một thứ mà em thấy sợ, đó là đọc tin nhắn của mấy cháu 9x, em dịch mãi mới ra. Khó tựa tiếng Cambodia ấy. :D

Mình vote cho bác này 1 phiếu. nhìn mấy cái tn ấy như hấp diêm con mắt @@
 

behattieu82

Moderator
Thành viên BQT
Ðề: Tiếng Việt đang mất dần chỗ đứng ngay trên quê hương mình

Nền giáo dục chưa coi trọng môn văn, khối D còn đỡ chứ khối C học để thi rất khó xin việc, như giáo viên khối C ở quê em chẳng hạn
 

phuocmobile

Well-Known Member
Ðề: Tiếng Việt đang mất dần chỗ đứng ngay trên quê hương mình

Em ghét nhất ngôn từ nhắn tin bọn trẻ bây giờ, kể cả một số người lớn nhắn tin cũng vậy, mở tin lên thấy qua là xóa vì không muốn đọc!!!
Ai lại cái kiểu nhá =na j = j, vợ =vk.... vói lại mấy câu có từ vãi nữa, ak ak là cái gì
 

behattieu82

Moderator
Thành viên BQT
Ðề: Tiếng Việt đang mất dần chỗ đứng ngay trên quê hương mình

vãi ak mà bác không hiểu là đạn súng ak đó ạ, choáng cho ngôn ngữ teen
 

phuocmobile

Well-Known Member
Ðề: Tiếng Việt đang mất dần chỗ đứng ngay trên quê hương mình

Con trai em đang học lớp 5 tuổi, em sợ mấy loại cô giá mầm non 1991 về sau này quá, nhắn tin cho phụ huynh không sao dịch nổi [-(
 
Bên trên