Chào đại gia đình HDVN.
Sau ba ngày chờ đợi, sáng nay Samsung Korea đã đến lắp đặt cho em màn hình này. Có thể nói em được cái vinh dự là người Việt đầu tiên trên TG sở hữu một em vừa to vừa cao, đã cong lại còn UHD nữa @-) . Lắp ráp xong, nhân viên ngồi lại hướng dẫn trực tiếp tầm một tiếng nữa về cách sử dụng, các ứng dụng cũng như điều khiển em nó cho đến khi em ok thì họ mới về.
Chạy truyền hình cáp Full HD qua em nó up lên UHD xem cũng đã mắt không kém UHD chuẩn là mấy. Xem một lúc em chuyển qua chạy thử file trong ổ cứng SS tặng kèm. Một cảm giác thật là "do mốt". Nét căng từng chân lông kẽ tóc. Chạy qua chạy lại vài file nữa em chuyển qua Bluray. Thêm tý nữa em chạy đĩa Thúy nga.
Rồi !!!!! Cái em muốn là đây, màn hình lớn, độ nét cao, thao tác đơn giản gọn nhẹ tiện lợi chứ ko như cái anh máy chiếu cồng kềnh (đối với cá nhân em). Nấn ná thêm một lúc nữa em mới đứng dậy ăn cơm rồi ra văn phòng làm chiều.
Em up tạm vài tấm hình, em sẽ tiếp tục topic này vào những lúc rảnh rỗi.
Chúc các bác một buổi chiều vui vẻ.
Sau ba ngày chờ đợi, sáng nay Samsung Korea đã đến lắp đặt cho em màn hình này. Có thể nói em được cái vinh dự là người Việt đầu tiên trên TG sở hữu một em vừa to vừa cao, đã cong lại còn UHD nữa @-) . Lắp ráp xong, nhân viên ngồi lại hướng dẫn trực tiếp tầm một tiếng nữa về cách sử dụng, các ứng dụng cũng như điều khiển em nó cho đến khi em ok thì họ mới về.
Chạy truyền hình cáp Full HD qua em nó up lên UHD xem cũng đã mắt không kém UHD chuẩn là mấy. Xem một lúc em chuyển qua chạy thử file trong ổ cứng SS tặng kèm. Một cảm giác thật là "do mốt". Nét căng từng chân lông kẽ tóc. Chạy qua chạy lại vài file nữa em chuyển qua Bluray. Thêm tý nữa em chạy đĩa Thúy nga.
Rồi !!!!! Cái em muốn là đây, màn hình lớn, độ nét cao, thao tác đơn giản gọn nhẹ tiện lợi chứ ko như cái anh máy chiếu cồng kềnh (đối với cá nhân em). Nấn ná thêm một lúc nữa em mới đứng dậy ăn cơm rồi ra văn phòng làm chiều.
Em up tạm vài tấm hình, em sẽ tiếp tục topic này vào những lúc rảnh rỗi.
Chúc các bác một buổi chiều vui vẻ.