lahabentin
Well-Known Member
Ðề: Việt Nam Vô Địch
Những môn mạnh nhất thế giới của VN còn nhiều lắm các à! Như các môn: Ăn cháo đá bát, Qua cầu rút ván, Nói một đằng làm một nẻo, Thừa gió bẻ măng, Ăn đằng sóng nói đằng gió, Há miệng chờ sung, Ngậm máu phun người, Ném đá dấu tay, Đâm bị thóc chọc bị gạo... Mà chả có ở đâu thi cả.
Thắng được trận nào là vui trận đấy, đương nhiên rồi. Nhưng cũng không đáng để tự sướng Vn vô địch. Vô địch kiểu gì mà chật vật bao năm nay trong 1 khu vực chỉ có 10 nước và đứng xa lắc xa lơ trên bảng xếp hạng thế giới. Cũng chả sao, tố chất thể thao của người Việt đối với bóng đá chỉ đến vậy, không hơn được. Billiards, cầu mây, wushu, bắn súng, bi sắt... là những môn mạnh của thể thao VN nhưng dứt khoát không phải là bóng đá, dứt khoát là không.
Theo xếp hạng của Fifa tháng 11/2010 thì VN đứng 139 và cũng không khác nhiều cách đây 10 năm. Hai chữ Vô Địch chỉ mãi nằm trong mơ của tâm trí người hâm mộ VN và được phát ra thành tiếng một cách vô thức sau mỗi trận thắng 1 đội khác trong khu vực nhỏ nhỏ asian.
Những môn mạnh nhất thế giới của VN còn nhiều lắm các à! Như các môn: Ăn cháo đá bát, Qua cầu rút ván, Nói một đằng làm một nẻo, Thừa gió bẻ măng, Ăn đằng sóng nói đằng gió, Há miệng chờ sung, Ngậm máu phun người, Ném đá dấu tay, Đâm bị thóc chọc bị gạo... Mà chả có ở đâu thi cả.