WONDER WOMAN (2017) - Người thay đổi cục diện của DCEU!

haipqhn

Active Member
Em hỏi câu này thôi: nên xem 3D hay không? Hehe..
Không bạn ạ, vì phim này không được quay 3D từ đầu :D

upload_2017-6-5_12-57-17.png
 

phhac

New Member
Vậy cuối cùng nó là God of Truth hay God of War?
Không biết có phải là God of Truth không nhưng chắc chắn không phải God of War. Vì nếu God of War chết thì đã không có thế chiến Thứ 2 rồi. Còn God of Truth chết thì sự thật không còn phơi bày nữa...
 

v_anh

Well-Known Member
Bác nào đọc truyện cho em hỏi sao đoạn cuối tự nhiên chế mạnh lên dữ vậy ta?

Em Gal Gadot thì công nhận xinh đẹp nhưng ngay từ đầu chọn đóng WW em ko thích lắm vì hàng bé (phim hoạt hình thấy WW hàng khủng hơn). Nhưng coi phim này mới thấy nếu chọn em hàng khủng hơn đóng WW chắc mấy cảnh hành động sẽ ko ra gì vì hàng khủng sẽ bị lắc lư ko thể đóng cảnh hành động chất được. Thôi thì đành chấp nhận hành động đổi lấy bưởi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

leon_123

Active Member
Không biết có phải là God of Truth không nhưng chắc chắn không phải God of War. Vì nếu God of War chết thì đã không có thế chiến Thứ 2 rồi. Còn God of Truth chết thì sự thật không còn phơi bày nữa...
Nhiều ý kiến thật, bởi vậy em coi tới khúc đó cứ băn khoăn mãi.
 

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Em Gal Gadot thì công nhận xinh đẹp nhưng ngay từ đầu chọn đóng WW em ko thích lắm vì hàng bé (phim hoạt hình thấy WW hàng khủng hơn). Nhưng coi phim này mới thấy nếu chọn em hàng khủng hơn đóng WW chắc mấy cảnh hành động sẽ ko ra gì vì hàng khủng sẽ bị lắc lư ko thể đóng cảnh hành động chất được. Thôi thì đành chấp nhận hành động đổi lấy bưởi.

Scarlet cũng đeo 2 quả bưởi, cũng đánh đấm ầm ầm đấy thôi :D
 

ta137

New Member
Nhiều ý kiến thật, bởi vậy em coi tới khúc đó cứ băn khoăn mãi.
Ông Steve trả lời cho mấy ông rồi còn gì ko cần God of War gì con người cũng tự đánh nhau thôi. Nên Ares chết thì chắc chết rồi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Có thể nói đây là Phim hay nhất của DCEU cho đến giờ( DCEU không bao gồm trilogy Batman của Nolan). Điểm cộng thì chủ thớt nêu hết rồi mình xin chỉ ra điểm trừ theo ý kiến của mình:
+Quá nhiều slow motion trong các cảnh chiến đấu làm tuột mood
+Villain không thực sự ấn tượng, plot cuối phim bất ngờ nhưng chưa đủ thuyết phục, nếu ai không theo dõi kĩ thì có thể thốt lên: Ơ..ông này là ai!!!, Ông này bên Đức hay bên Anh?
Nếu bỏ qua các điểm trừ trên thì đây là một bộ phim tuyệt vời, 8.5/10. Hay thì hay thật nhưng nó vẫn chưa thể so sánh được với The Dark Knight đâu!
Cùng ý nghĩ, theo mình ko thể so với Bộ 3 Batman được.
 

linhchi1008

Active Member
Phim rất hay, cả về nội dung lẫn kỹ xảo, diễn viên chính thì xinh đẹp. Thực sự đáng để xem :)
 

cenarius

Member
Em thắc mắc:

Vị thần cuối phim có đúng là Ares không? Tại sao có đoạn thoại ổng nói ổng là Thần Sự Thật?
Ý professor Lupin là chiến tranh cho thấy sự thật về con người, ko phải anh corrupt họ đâu, tự họ biến chất đấy. ""Tao nói thật đấy, mày nhìn mà xem"
You're the beautiful lie, while i'm a painful truth.
Ares tính giáo hóa con em gái, dạy bảo điều hay lẽ phải nhưng nó cãi lại, anh mới chôm roi sét của bố để điều trị nó, ai ngờ bố cưng con gái, cho nó đồ xịn hơn, kết quả anh bị em gái bắt nạt.

@Điểm -:
Combat quá nhiều slow-mo, + với một số động tác thừa để khoe dáng WW, nên ko hứng. Mặc dù đánh giá rất cao đoạn No Man's land.

@+:
Nhạc tuyển Rupert Gregson-Williams, 1 hiện tượng mới, có điều ko thích cái remix " is she with you " lắm.
Vẻ đẹp của WW đúng kiểu hình tượng nền móng cho các phim nữ Super Heroes sau này, ko sexy mà khỏe khoắn,, đường cong khoe đúng chỗ, đẹp mà ko tà, tự tin, quyết đoán chứ ko khêu gợi.
Nhưng đẹp nhất phải là quả kính tròn + bộ suit công sở, mùa đông bộ suit này đắt hàng là cái chắc =)).

Nhiều chi tiết ẩn hay + hài duyên, từ phân biệt giới tính, chủng tộc, lãnh đạo chiến tranh cho đến cách mà cô gái chưa từng tiếp xúc với đàn ông hòa nhập với thế giới như thế nào.
Giỏi ở chỗ biên kịch lồng các chi tiết đó vào quá trình trưởng thành trong nhận thức của Diana đến mức gần hoàn hảo.
Đoạn tình cảm độc đáo và phá cách ở chỗ WW bị điếc nhẹ, ko có hôn hít chia tay gì hết, đánh giá rất cao

Cái nút thắt của Ares thì tui đoán được từ đầu phim, nên ko bị dội và xúc động mạnh như khán giả trong rạp ( ước gì mình được như vậy), nó ko chỉ mạnh ở đoạn God of Truth mà là cả khi tay Trevor lắp ba lắp bắp quyết đoán giải thích cho người yêu.

Cuộc chiến mà WW Tham gia thật ra tương đối nhỏ, nó chỉ là 1 mặt trận mà khi cuộc chiến gần tàn và các hòa ước chuẩn bị được ký, nhưng nó bao hàm được nội dung của toàn bộ các cuộc chiến lớn nhất từ trước đến nay, đó là lòng tham, bản chất xấu của con người và vũ khí hủy diệt hàng loạt.
CÁi hình ảnh tui đánh giá cao nhất là khi Diana ngửa mặt lên trời nhắm mắt mãn nguyện trong khi đám dân chúng xung quanh ăn mừng chiến tranh kết thúc

7.8/10
 
Chỉnh sửa lần cuối:

dennis_huy1515

New Member
Lần đầu viết review, mong mọi người ủng hộ. Cảm xúc xem film Wonder Woman về trào dâng nên văn phong không liền mạch lắm. Vì là fan của DC nên chủ đạo là khen. Hehe. Bài review sẽ chia làm 2 phần:

Phần 1 Tổng thể: Không có spoil và Phần 2 Phân tích chi tiết cái hay: Spoil rất nhiều.

Khán giả cân nhắc trước khi đọc.

Phần 1 Tổng thể: Không Spoil

Fim khá hài hòa giữa hình ảnh, âm thanh và mạch truyện.

Hình ảnh: Cảnh đảo thiên đường, No Man Land, Luân Đôn, v.v.. đều rất đẹp và chi tiết. Chấm 8/10.

Trang phục: Phục trang rất đẹp và mang hơi hướng retro rất phong cách. Ngay cả phục trang của các chiến binh AMAZON và WONDER WOMAN cũng đều rất tuyệt vời. Chấm 9/10.

Các pha combat: Tuy là do đạo diễn nữ đạo diễn nhưng những pha combat rất có khí chất, có cái dũng mãnh, có cái khí phách ngoan cường của các chiến binh. Hòa lẫn vào không khí chiến tranh tang tóc thì rất hợp. Thêm hiệu ứng Slow motion chau chuốt thì quả thật rất tuyệt với. Chấm 10/10.

Âm thanh: Không biết các bạn sao chứ riêng tôi, mỗi khi vang nhạc nền Wonder Woman thì người tôi nổi hết da gà. Nhạc rất epic. Chấm 9/10.

Cốt truyện: Cốt truyện dàn trải, có cao trào, twist cũng khá hay. Chấm 7/10

Ngoài ra nhiều chi tiết mình thấy hình tượng sẽ thể hiện trong phần sau.

Tổng kết: 8/10. Vì Gal Gadot quá đẹp nên bonus hẳn 1 điểm. 9/10 nhé :v

Phân tích chi tiết: Phần này có spoil rất nhiều. Chỉ các bạn nào xem film rồi thì nên đọc. Những bạn nào chưa xem nên dừng tại đây. Tránh ảnh hưởng thú vui xem film.

Chi tiết ấn tượng 1: Các cảnh training của các chiến binh AMAZON, nó khắc nghiệt và rất gian khổ. Tuy nhiên ta lại thấy thấp thoáng kiểu thiếu thiếu gì đấy, có lẽ đây là dụng ý của đạo diễn, phản ánh 1 nghịch cảnh đó là training rất khắc nghiệt nhưng lại thiếu tính thực tiễn. Kiểu như có cả 1 binh đoàn thiện chiến nhưng lại sống trong hòa bình nên kĩ năng có thể giảm sút. Bằng chứng là khi quân Đức tiến lên đảo thì người AMAZON dù kĩ năng cực tốt, combat cực đẹp, nhưng lại thiếu mất chiến lược, xông thẳng vào dù bên địch súng ống tối tân, dẫn đến hy sinh quá nửa.

Chi tiết ấn tượng 2: Các cảnh mà Nữ hoàng Hyppolita nhìn con đều như sợ cô bé sẽ bỏ đi. Rất tình cảm và da diết. Như biết được định mệnh của con là đứng lên tiêu diệt ARES nên Hyppolita luôn che chở bảo bọc con, không muốn con biết tới kĩ năng chiến đấu sớm vì “con càng mạnh, hắn sẽ tìm đến con càng sớm”. Một bà mẹ dù kiên cường nhưng cũng yếu đuối, khẽ đưa tay quẹt nước mắt quyết định sẽ giao con cho Antiope huấn luyện “khắc nghiệt gấp 100 lần bình thường, cho tới khi nó thành người giỏi nhất, hơn cả ngươi”. Một người mẹ ủng hộ quyết định ra đi của con dù lòng không muốn. Ánh mắt ấy thật da diết làm sao.

Chi tiết ấn tượng 3: Cảnh epic trên chiến trường No Man Land. Khi Wonder Woman anh dũng tiến lên thì các nam chiến binh nhà ta lại sợ không dám tấn công. Có lẽ đây là chi tiết khẳng định nữ quyền và được xem như tuyên ngôn hùng hồn nhất của đạo diễn. Phụ nữ thì sao, có rất nhiều mặt trận họ cũng là tiên phong và giành được thắng lợi trước nam giới nên phụ nữ cũng đáng được tôn trọng và tôn vinh cho góp sức của mình. Trường đoạn chiến đấu với những slow motion chau chuốt kĩ lưỡng, tuyết đẹp này cộng thêm màu sắc gam màu lạnh, xám xịt, u ám, bủa vây chiến trường, thêm phần nhạc nên cực kì hợp thì không còn gì sánh bằng.

Chi tiết ấn tượng 4: Cảnh team WONDER WOMAN di chuyển và bắt gặp những thường dân người Đức tang thương sơ tán khỏi vùng chiến sự khiến cho ta có cảm giác sự tương tự với hình ảnh những người lính, thương binh nước Anh rút quân, chịu nhiều vết thương và đau đớn. Điều này không khỏi khiến người xem suy gẫm: Liệu chiến tranh thì chắc chắn sẽ có bên nào đúng bên nào sai, hay chỉ có những thường dân, thương binh là chịu thiệt thòi, mất mát thôi. Vậy chiến tranh là vì người dân hay chỉ là sự tranh giành quyền lực và của cải của bọn thống trị.

Ngoài ra, sự tàn khốc của chiến tranh còn được gài cắm trong nhiều tình tiết như khi cấp trên của anh phi công Steve mặc nhiên cho rắng tổn thất của binh lính là hiển nhiên và không thể khác và mặc kệ những binh lính trên chiến trường. Rồi chi tiết tay súng bắn tỉa Charlie gặp ác mộng vì những nạn nhân của mình đã giết làm cho anh ta day dứt, cắn rứt không thể nào bóp còi súng được. Hay chi tiết “the Chief” nói rằng “ mất tất cả” do binh lính Anh gây ra, mà anh lại phải giúp đỡ Steve. Hay chi tiết chỉ vài phút trước, người dân làng Velt còn nhảy múa, ca hát, ăn mừng chiến thắng thì chỉ vài tiếng sau, cả làng đã bị vũ khí sinh học tàn sát không còn một ai. Quá nhiều mất mát và tang thương do cuộc chiến này gây ra đã được khắc họa rõ ràng trong bộ phim.

Chi tiết ấn tượng 5: Trong bữa tiệc, Steve muốn li gián Doctor Poison và tướng Ludendorff, có nói rằng “Ta có thể nhìn thấy trong mắt cô ngọn lửa và đam mê thiêu rụi tất cả” và trong lòng anh chỉ có hình bóng của cô. Kế hoạch li gián tưởng chừng như sắp thành công thì Diana xuất hiện trong bộ váy dạ hội. Ánh mắt của anh đã phản bội anh, ánh mắt của 1 kẻ si tình lần đầu tiên thấy người mình yêu lộng lẫy trong bộ đầm đẹp đến nao lòng. Anh không thể rời mắt khỏi Diana. Thấy được điều này, Doctor Poison mới hiểu ra rằng, những gì anh Steve vừa nói là lời nói dối. Biểu cảm và ánh mắt của Christ Pine trong đoạn này rất tốt. Phản ứng hóa học của các diễn viên đoạn này rất hay.

Chi tiết ấn tượng 6: ARES lộ nguyên hình. Theo mình đó là twist khá hay.

ARES là thần chiến tranh nhưng không phải lúc nào cũng phải đích thân cầm đầu cuộc chiến, đôi khi chỉ là 1 vài gợi ý nhỏ (công thức thuốc độc của Doctor Poison) hay liên tục kêu gọi hiệp định hòa bình-cái mà “bọn họ sẽ mãi mãi mãi không bao giờ đạt được” khi con người còn tham lam, ngu dốt, mù quáng. Rồi những viễn cảnh vẽ ra cho Wonder Woman về thế giới tàn ác của con người, con người không “tốt đẹp, hiền lành và cuồng nhiệt” như những gì mà Zeus tạo ra hay như nữ hoàng Hyppolita kể cho cô. Con người đầy rẫy độc ác, tham lam, mù quàng. Nếu muốn thế giới hòa bình thì con người cần phải bị hủy diệt hết. Có lẽ từ đầu, cuộc chiến này không phải chỉ hướng tới hủy diệt con người-tạo vật của Zeus, mà là hướng tới Diana, hướng tư tưởng của cô theo những gì ARES tin. “Ta không phải là thần chiến tranh, ta là thần sự thật, và ta sẽ giúp người thấy bộ mặt thật của thế giới này”

Chi tiết ấn tượng 7: Chi tiết Wonder Woman nhận ra mình chiến đấu vì cái gì. Từ đầu, suy nghĩ của Diana về chiến tranh rất đơn giản: “ Lao thẳng vào trận chiến khốc liệt nhất, tìm ARES và kết thúc chiến tranh”. Nhưng càng về sau, cô càng phát hiện ra rằng, chiến tranh cũng như lòng tham của con người sẽ không bao giờ chấm dứt. Vậy thì “ta chiến đấu vì điều gì?” câu trả lời chỉ đến khi cô phát hiện ra rằng từ đầu, người đàn ông luôn bên cô cũng không tin vào hòa bình, cũng như về ARES, nhưng anh vẫn chọn lao vào chiến trường, chiến đấu bên cạnh người mình yêu vì anh biết rằng “Ta chiến đấu vì thứ mình yêu” và anh đã hy sinh vì lý tưởng cao đẹp đó, vì “thứ mà mình yêu”

Chi tiết ấn tượng 8: đoạn chia ly giữa Steve và Diana. Câu nói “ I can save today, but you can save the world…I love you” nó cứ da diết mãi không thôi. Nó lắng đọng và buồn man mát. Cảnh chia ly, mất mát này thật khiến mọi người nao lòng.
FB_IMG_1496910311578.jpg


Chi tiết ấn tượng 9: Sau trận chiến, những người lính Đức cởi mặt nạ che mặt ra thì hóa ra toàn là những đứa trẻ chừng 15-16. Chúng ôm lẫn nhau, ôm cả những người trước đây chừng 5 phút chúng còn muốn lấy mạng. Ánh mắt hiện lên vẻ hạnh phúc, vui mừng vì chiến tranh kết thúc. Chiến tranh là thế, không ai muốn cả, nhưng vì sự tham lam của một số người đã đẩy những đứa trẻ nhỏ vào vòng chiến trong khi liệu chúng có thật sự biết ý nghĩa của cuộc chiến. Chúng còn quá nhỏ. Chúng cũng chỉ mong muốn hòa bình, sống những ngày tháng êm đếm bên gia đình, người thân thôi. Hình ảnh mặt trời thức dậy, kỉ nguyên mới bắt đầu, kỉ nguyên mới của hòa bình hay kỉ nguyên chiến đấu để tiếp tục giành lại hóa bình?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Bladebrave

Active Member
Hôm qua đi xem về thì không hiểu người ta khen cái gì về phim này ? à thì mình không chê thật tệ nhưng thực sự phim cũng chẳng xuất sắc, mình cho cao lắm 7đ là hết
Diễn biến mạch phim không tồi. nhưng cái kết nơi đúc kết lại mọi chuyện, nơi người ta đang ca tụng rằng triết lý, ý nghĩa. mình chỉ nghĩ: chỉ có vậy, hết rồi sao ?

Ờ thì Ares có chết con người vẫn tranh đấu lẫn nhau, nào thì Ares không dẫn dụ con người, chính chúng tự hại lẫn nhau. Do mình ngu muội hay thật sự chỉ có con người xấu xí, tội lỗi... chúng không xứng đáng. nhiêu đó thôi ? ơ thế thật thì ngày xưa siêu nhân gao cũng làm rồi và nó thuyết phục và truyền cảm hơn nhiều.

Có một điển rất thích ở phim. là những nhân vật phụ, những đoạn miêu tả những số phận nhỏ lẻ của từng cá nhân phải hứng chịu trong cuộc chiến.
Cái nhìn mới mẻ về thế giới bên ngoài và phản ứng với chúng ra sao của Diana thể hiện tốt, nhưng chưa hài lòng về cách thể hiện cái xấu của con người và khi Diana phản đối và rằng cần phải làm cái này cái kia thật sự chưa thuyết phục bởi vì cảm giác giống như bắt bẻ kẻ không biết bơi sao không nhảy xuống cứu người chết đuối. ở đây thay vào đó nếu nhấn mạnh lại câu "con sẽ chiến đấu cho những người không thể chiến đấu cho bản thân mình" như trong trailer thì sẽ thuyết phục hơn. Cảnh thể hiện thù hận cuối phim lúc nhấc chiếc tăng lên đè bà tiến sĩ độc khá tệ, chẳng đem lại chút cảm giác hận thù hay Diana sẽ đè bẹp bả gì cả.

về Ares, vị thần của sự thật nhưng hiểu biết quá bất ngờ là... chỉ có bấy nhiêu? còn hơi băn khoăn về chuyện trong số những cá thể bàn hòa ước thì hắn chỉ support cho kẻ muốn gây chiến rồi kẻ đó giết hết đám bàn hòa thế là chỉ còn kẻ muốn gây chiến. về twist thân phận của Ares, có bất ngờ nhưng... chọn đại bất cứ ai khác đem thay thế hoặc thậm chí 1 thằng lính gác ất ơ chưa xuất hiện trước đó vẫn chả có gì ảnh hưởng.
Về chuyện nữ quyền, không tệ nhưng thành thật mà nói cũng chỉ là những bất công từ thời đại trước.


Tóm lai chỉ là ý kiến cá nhân, phim chưa thể hiện tốt được cái chủ đề muốn nói, có thể nó có ý hay, nhưng hầu hết phim phim DCEU vẫn luôn làm cảnh cuối quá tập trung vào một trận Combat lớn còn các chi tiết khá ôm đồm rồi giàn trải cho vừa thời lượng. chưa biết cách dẫn dắt đưa thông điệp đúng trọng tâm. Mà nói thật 9 người 10 ý, cũng như phân tích văn học bây giờ có ai đưa cho mình bài phân tích chi tiết nào đấy có khi mình chấp nhận nó đúng đi nhưng mình xem phim cũng không hứng xem xong mà ngồi bỏ công soi nên với mình phim vẫn chưa đạt.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên