Nhạc nhẹ của Việt Nam đã chết như thế nào?

Ðề: Nhạc nhẹ của Việt Nam đã chết như thế nào?

nhạc ngày xưa hay quá. May mắn là mình sinh ra trong giai đoạn loại nhạc này đang còn đất sống!
 
Ðề: Nhạc nhẹ của Việt Nam đã chết như thế nào?

chúc mừng bác<:p<:p


bài này nữa

[video=youtube;qHVPotIB-kw]http://www.youtube.com/watch?v=qHVPotIB-kw[/video]
 

maxpay

Member
Ðề: Nhạc nhẹ của Việt Nam đã chết như thế nào?

Nhạc thì cũng như kinh tế Việt Nam thôi ! Em nghe nhạc nhẹ TQ lại thấy hay ! Mấy bài kìa hay thì hay thật nhưng chẳng lẽ ngày nào cũng nghe!
 

suonggiomuadong

Active Member
Ðề: Nhạc nhẹ của Việt Nam đã chết như thế nào?

nhạc việt nam giờ toàn chôm, chôm nhưng ko có chất nên nghe chán, cũng giống như hàng chất lượng bị nhái vậy
chôm nhạc của thằng tàu, nói thật nghe bài nhạc việt mà dịch nghe nó ngu ngu sao ấy, thà rằng nghe bản gốc tiếng trung còn hay mặc dù không hiểu lắm nhưng vẫn thích nghe hơn là đã bị nhà ta phiên âm rồi dịch ra hát lại

ngay cả 2 dòng nhạc mới thập kỷ 20 là dance DJ và Dance Nonstop
mà dân ta làm thấy nghe ớn ớn, thử so sánh giữa nonstop của người ta xem

các dòng trữ tình cũng vậy thời xưa nghe lại vẫn hay, bây giờ nghe mà thấy sợ
 
Ðề: Nhạc nhẹ của Việt Nam đã chết như thế nào?

Những bài này vẫn là hay nhất so của nhạc Việt Nam
 

paolo

New Member
Ðề: Nhạc nhẹ của Việt Nam đã chết như thế nào?

Không quá đâu bác ơi, ngay cả những bài bác liệt kê ra ở đây với em đó cũng chỉ là loại nhạc "thị trường" không hơn không kém.

Tôi đồng ý với các chọn lựa của Symphony, đó là những bản nhạc kỷ niệm,có thể nó không được gọi là Bất Hủ, nhưng với thế hệ 7x những ca khúc đó cũng như Em về tinh khôi,Giã từ dĩ vãng, Đường xưa, Cám ơn mùa thu, Vườn yêu... đã tạo bước ngoặt lớn trong lòng người nghe, nó đã tạo ra một làn sóng mới thực sự khi mà thời đó, ngày ngày chỉ có bolero (hải ngoại) và nhạc cách mạng (Việt Nam)
Cám Ơn Mùa Thu - Trung Kiên - YouTube
 

ankinh

New Member
Ðề: Nhạc nhẹ của Việt Nam đã chết như thế nào?

Gu âm nhạc của Bác này thật giống mình ở hầu hết các bài hát, đặc biệt là em Thư Lê. Tình cờ nghe giọng ca trong trẻo của em này một lần trên VTV3 mà không biết tên, tìm mãi, tìm mãi đến khi biết được tên em là Thư Lê thì ôi thôi em đã sang Mỹ du học từ giã luôn sự nghiệp âm nhạc. Cũng giống bác, Em có một ước ao, em có một khát khao kiếm đủ tiền mua vé sang Mỹ uống cà phê và nói chuyện với em 30 phút thôi rồi về ...
 

roycaro5151

New Member
Ðề: Nhạc nhẹ của Việt Nam đã chết như thế nào?

Nhạc trẻ bây giờ làm ra chủ yếu là để "xem" chứ đâu còn để "nghe" nữa
Những bài nhạc của anh symphony đưa lên là ví du tiểu biểu vì sao nhạc trẻ thời những năm 80 89 vẫn còn sống mãi với chất thơ, chất tình lãng mạn trong đó
cảm ơn symphony nhiều :)
 

Dennis Bergkamp

New Member
Tôi ko hiểu vì sao cứ phải dùng mấy từ mạnh mẽ VD như khủng hoảng, sụp đổ, ngỡ ngàng, sốc, chết chóc v.v...?

Tại sao ko dùng những từ đúng với chức năng với nó? VD như Nhạc nhẹ của VN đáng thoái trào, đang đi xuống, đang mất phương hướng, lạc hướng v.v...?

Cứ để ý mà xem bài của các chuyên viên tin tức dùng rất nhiều tính từ cảm xúc mạnh mẽ, cứ làm như ko có thì ko chịu nổi, ko có thì sẽ chết (Chết thật sự, vô hòm nằm). Tại sao cứ phải gân cổ lên như thế? Nếu nội dung hay thì chính người đọc đã coi trọng nó rồi. Người ta nói cây lúa càng nặng hạt thì càng cúi rạp mình xuống đất, còn mấy cây hạt lép lúc nào cũng muốn vươn lên, làm mọi điều chú ý để người khác thấy.

Người bàn về nhạc nhẹ của cả 1 quốc gia, của dân tộc Kinh là chủ yếu với gần 90 triệu người mà dùng ngôn từ chỉ dành cho lứa 9x (Sốc, ngỡ ngàng, khủng hoảng...chỉ vì những thứ cực kỳ tầm thường và nhỏ nhoi) thì nói thật nói còn ko xong chứ đừng đòi ca với chả nhạc.

Tôi lứa đầu 8x đều biết tất cả những bài mà chủ thread với các bạn khác đưa lên, quả thật dành cho nó rất nhiều tình cảm nhưng tôi và bạn bè ko có dùng từ cái kiểu đao to búa lớn như đang làm chuyện gì vĩ đại lắm, những từ mà chúng ta có thể thấy nhan nhản ở khắp những tờ báo lá cải ngày nay. Đi chê ngôn từ trong bài hát teen ngày nay vô nghĩa, sáo rỗng mà lại dùng chính những từ đó thì thật buồn cười?

Hay là chê bai để ra vẻ ta đây hiểu biết, chứng tỏ?

Mà có khi chủ thread đúng là ngưỡi vĩ đại thật, vì chỉ có người vĩ đại mới dùng ngôn từ đao to búa lớn.
 

leesang

Well-Known Member
Ðề: Nhạc nhẹ của Việt Nam đã chết như thế nào?

Ngày trước là nhạc trẻ. ngày nay là nhạc rẻ. Ngày trước ca sĩ nhạc trẻ bây giờ ca sĩ nhạc tẻ (nhạc tẻ là tẻ nhạc).

Tìm đỏ mắt mới đc 1 bài hay lọt lỗ tai. đa số nghe là nổi gai
 

do_long_khach

Well-Known Member
Ðề: Nhạc nhẹ của Việt Nam đã chết như thế nào?

1. Bác giật tít còn hơn Dân Trí

2. "Nhưng bài hát hay nhất" ko ổn. Phải là "Những bài hát nhạc nhẹ hay nhất".
 

tranhuuphuposco

Active Member
Ðề: Nhạc nhẹ của Việt Nam đã chết như thế nào?

Chắc là không chết mà vẫn sống nhăn răng đấy bác ạ, em thấy ca sĩ trẻ vẫn nghe rầm rầm đó thôi, dù những bài hát đó hết sức vớ vẩn, không có nội dung.
 

tranhuuphuposco

Active Member
Ðề: Re: Nhạc nhẹ của Việt Nam đã chết như thế nào?

Tôi ko hiểu vì sao cứ phải dùng mấy từ mạnh mẽ VD như khủng hoảng, sụp đổ, ngỡ ngàng, sốc, chết chóc v.v...?

Tại sao ko dùng những từ đúng với chức năng với nó? VD như Nhạc nhẹ của VN đáng thoái trào, đang đi xuống, đang mất phương hướng, lạc hướng v.v...?

Cứ để ý mà xem bài của các chuyên viên tin tức dùng rất nhiều tính từ cảm xúc mạnh mẽ, cứ làm như ko có thì ko chịu nổi, ko có thì sẽ chết (Chết thật sự, vô hòm nằm). Tại sao cứ phải gân cổ lên như thế? Nếu nội dung hay thì chính người đọc đã coi trọng nó rồi. Người ta nói cây lúa càng nặng hạt thì càng cúi rạp mình xuống đất, còn mấy cây hạt lép lúc nào cũng muốn vươn lên, làm mọi điều chú ý để người khác thấy.

Người bàn về nhạc nhẹ của cả 1 quốc gia, của dân tộc Kinh là chủ yếu với gần 90 triệu người mà dùng ngôn từ chỉ dành cho lứa 9x (Sốc, ngỡ ngàng, khủng hoảng...chỉ vì những thứ cực kỳ tầm thường và nhỏ nhoi) thì nói thật nói còn ko xong chứ đừng đòi ca với chả nhạc.

Tôi lứa đầu 8x đều biết tất cả những bài mà chủ thread với các bạn khác đưa lên, quả thật dành cho nó rất nhiều tình cảm nhưng tôi và bạn bè ko có dùng từ cái kiểu đao to búa lớn như đang làm chuyện gì vĩ đại lắm, những từ mà chúng ta có thể thấy nhan nhản ở khắp những tờ báo lá cải ngày nay. Đi chê ngôn từ trong bài hát teen ngày nay vô nghĩa, sáo rỗng mà lại dùng chính những từ đó thì thật buồn cười?

Hay là chê bai để ra vẻ ta đây hiểu biết, chứng tỏ?

Mà có khi chủ thread đúng là ngưỡi vĩ đại thật, vì chỉ có người vĩ đại mới dùng ngôn từ đao to búa lớn.


Bác có vẻ bức xúc quá nhẩy?
 

tranhuuphuposco

Active Member
Ðề: Nhạc nhẹ của Việt Nam đã chết như thế nào?

Em thấy mấy đứa nhỏ bây giờ nghe HKT vừa hát vừa nhảy nhót rồi bắt chước theo thì thấy nhạc trẻ Việt Nam bây giờ có sức sống rất mãnh liệt bác ạ
 
Ðề: Nhạc nhẹ của Việt Nam đã chết như thế nào?

Sau thời kì mà bác gọi la thời gian vàng, nỗ lực cuối cùng của em đối với nhạc Việt ( rất tiếc là mãi cho tới bây giờ ) - Chuyển sang nghe nhạc ngoại , cụ thể là rock. hơn 10 năm rồi, giờ thì vừa lắc lư theo vài bài của Aerosmith và tay gõ phím.
Tiếc là DĐ chỉ cho em thanks bác 1 lần. Chắc tuổi bác cũng xấp xỉ tuổi em, có thể em trẻ hơn tí, nhưng cảm giác về ngày ấy thật ngọt ngào.
 

tjtagakj

Member
Ðề: Nhạc nhẹ của Việt Nam đã chết như thế nào?

Mình có những bài hát thích nghe giống tác giả. Nhớ nhất bài "Vừa biết dấu yêu". Bây giờ vẫn nghe dòng nhạc này nhưng ít hơn. Cám ơn tác giả vì bài viết
 

minhbia

New Member
Ðề: Nhạc nhẹ của Việt Nam đã chết như thế nào?

Cám ơn chủ topic, bác đã nói lên cảm giác của em vài năm trở lại đây về nhạc Việt hiện tại, quá vô nghĩa.

Em cũng từng chết mê chết mệt với Thư Lê, nghe muốn nhão cái đĩa đó luôn
 

minhbia

New Member
Ðề: Nhạc nhẹ của Việt Nam đã chết như thế nào?

Nếu e ko lầm thì ƯHP khai sinh ra nhạc thị trường phải ko các bác?
 

meamthanh11

Active Member
Ðề: Nhạc nhẹ của Việt Nam đã chết như thế nào?

khoái cái vụ bác chủ hôn trộm bạn gái cấp 3 đó, làm tới cấp 3 luôn hả,
nhạc thời đó bây giờ e vẫn thích và nhiều người vẫn thích, nhưng đẳng cấp hòa âm phối khí và nhạc nền thiếu hồn nhạc cụ vẫn chưa thể nâng tầm lên,có 1 số bài qua hải ngoại phối lại nghe tuyệt vời.
nhưng e cũng thích đờn ca tài tử,hát bài bản,dân ca nữa,sao giới trẻ giờ ko biết đến thể loại đó nhất là ở thành thị.
 
Bên trên