ai_an_hanh_dee
New Member
Ai bảo dòng nhạc nhẹ đã chết rồi thế?
Nó đang thay da đổi thịt để vùng lên một cách mạnh mẽ đấy thôi.
Nó đang thay da đổi thịt để vùng lên một cách mạnh mẽ đấy thôi.
Có những bài đã lâu rồi không nghe, giờ mới có dịp nghe lại ...
Trong này chỉ có Mỹ Linh là cực ghét ! Tự nhận Diva, đi hát thì giành micro của lớp trẻ phía sau, cướp lời .... zzz
Ý bác nói là nhạc kiểu Mỳ Ăn Liền đó hả? Giờ mới nhận ra điều này E là quá muộn!"Âm nhạc trở nên quay cuồng và hỗn loạn. Để đáp ứng cơn khát âm thanh, một loạt các ông bầu xuất hiện. Họ tạo ra một thế hệ các ca sĩ và nhạc sĩ chuyên nhào nặn các bài hát của nước ngoài thành những bài hát lời Việt. Thậm chí, một bài hát còn có cả phiên bản 1, 2, 3, 4... nếu nó có giai điệu hợp với thị hiếu của số đông."
em thích nhất đoạn này của bác ! chẳng thể nào em nuốt trôi nổi mấy cái bài dạng "mỳ ăn liền", giai điệu thì gần như giống nhau, lời ca thì "hổ lốn" và được biểu diễn bởi một "dàn đồng ca" nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ !
mấy thằng bạn em thường nói chơi: mấy chả uống xong ly cafe, ăn xong tô mì gói là có ngay một bài hát ấy mà =))
sau 2000 thì toàn lũ rởm,chán cái tụi nhảm thị truờng rẻ tiền
không phải toàn lũ rởm đâu bác. vẫn có những sản phẩm chất lượng. tại mình khó tính với lại số bài chất lượng so với số lượng nhảm thì không thấm vào đâu @@