Thơ Thẩn Quán

captainclaw

LeechPro
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Đi tu để chú lên chùa
Lên chùa chú lại đi lùa ni cô
Thế này thì quá là thô
Giả vờ tu tỉnh rồi vồ lấy sư >:)

Em đâu có dám vô chùa
Sợ em đánh mất cả đời phong lưu
Em chỉ tu trước mặt anh
Anh thời đi mất, em liền hết tu :p
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Cảm ơn bác đã có lời
Dạ xoa em vẫn cứ xơi như thường
Em đây ý chí kiên cường
Dạ xoa cũng phải nhường đường cho em :))

Dạ xoa gặp lão là hòa
Bởi lão đã sẵn tiền boa cho nàng
Nếu mà có nhỡ đụng hàng
Bác già cống nạp cho nàng dạ xoa
Vừa đấm rồi lại vừa xoa
Nàng cho anh lại chút hoa hồng này
Lão già mở miệng tỏ bày
Liền bị nó đập toi ngay cái ... dầm >:)
 

Kinh3D

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Thôi em đã biết phận em
Từ nay xin hứa không vờn ghẹo trăng
Tu tâm tỉnh đức tới già
Nguyện xin trọn kiếp làm người cô liêu ;)

Xin đừng trọn kiếp cô liêu
Kẻo bao Hot nữ liêu xiêu theo mình
Tu tâm tỉnh đức tới già
Là các em vả lật ngay mặt tiền

:D:D:D:D
 

Lâm Gia Trang

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Cảm ơn bác đã có lời
Dạ xoa em vẫn cứ xơi như thường
Em đây ý chí kiên cường
Dạ xoa cũng phải nhường đường cho em :))

Ông già ăn tạp quá đi
Ngựa gì kinh thế mà phi ầm ầm
Lúc nào cũng chỉ thích nầm
Chân tay cổ cánh thì sầm mặt ngay
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Em đâu có dám vô chùa
Sợ em đánh mất cả đời phong lưu
Em chỉ tu trước mặt anh
Anh thời đi mất, em liền hết tu :p

Tu thế thì anh xin thua
Chú này cũng gớm như vua xứ lừa
Nhưng mà khuyên chú vừa vừa
Lừa anh cẩn thận chém bừa đó nha ;))
 

onggia

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Bác già úp mở cái chi
Tại sao không nói làm gì luôn đi
Hay là bác muốn em thi
Chém thơ một lúc em đì bác ngay
Bác mà không chịu khai này
Em thề em sẽ chém bay bác liền

Bác ơi thi thố làm chi
Làm thơ đâu phải để đì lẫn nhau
Thơ đâu phải vũ khí đâu
Mà dùng để chém đứt đầu em ra.
ý nghĩa của cái thơ ca
Đó là vui sống cho qua tháng ngày.
 

captainclaw

LeechPro
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Cảm ơn bác đã có lời
Dạ xoa em vẫn cứ xơi như thường
Em đây ý chí kiên cường
Dạ xoa cũng phải nhường đường cho em :))


Già rồi nhưng vẫn còn gân
Kiu kiu Lâm chủ phải thời làm gương
Già rồi mọi sự tỏ tường
Kinh nghiệm đầy mình. Chứ nào dễ xơi :p
 

seawitch

Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Em ơi thơ em tuyệt vời
Vần thơ say tỉnh lúc là hư không
Mún cùng sánh nguyệt cùng em
Mún là cơn gió khẽ sờ tóc em
Nâng hoa ta cứ dịu dàng
Một cành lan trắng xin quỳ tặng em

Cảm ơn người đã có lòng
Riêng người để ý đến lời của tôi
Bây giờ tơ đã đứt rồi
Làm sao nối lại mấy sợi mảnh mai....
 

captainclaw

LeechPro
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Tu thế thì anh xin thua
Chú này cũng gớm như vua xứ lừa
Nhưng mà khuyên chú vừa vừa
Lừa anh cẩn thận chém bừa đó nha ;))

Em nào có dám lừa anh
Em mà tu thật, lấy ai nhậu cùng
Anh em lúc nhậu cùng bàn
Có Lâm có Hiếu Kiukiu Cáp Tần
Thiếu em là mát một phần
Như hồ không đáy, như bàn không chân :p
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ôi sao ngạc nhiên quá chừng
Các mem nô nức vui mừng xiết bao
Topic thơ đó thanh tao
Thơ gì cũng có thể vào được đây

Giãi bày chuyện gió với mây
Giãi bày cả chuyện anh đây ước thầm
Người thì ngồi rất trầm ngâm
Ánh mắt đăm đắm với tâm sự này
Kẻ thì chìm với men say
Các em thiếu nữ tuổi này xì - tin
Có bác lại bỗng đau tim
Khi chợt thoát ẩn bóng hình ai kia

Thôi thì đêm đã về khuya
Gió em mạn phép xin thưa vài lời
Các bác quản trị kia ơi
Thơ này Box đó đừng "dời" đi nha ;))

 
Chỉnh sửa lần cuối:

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Bác ơi thi thố làm chi
Làm thơ đâu phải để đì lẫn nhau
Thơ đâu phải vũ khí đâu
Mà dùng để chém đứt đầu em ra.
ý nghĩa của cái thơ ca
Đó là vui sống cho qua tháng ngày.

Bác nói thời em xin nghe
Nhưng mà khổ nỗi muốn ghè bác cơ
Bởi tại thơ bác như mơ
Lại thêm một chút ơ hờ vui tai
Thơ gì mà đọc thật hài
Nên em muốn chém so tài thơ vui
Chứ nào cao thấp dập vùi
Anh em thơ phú hên xui ấy mà
 

captainclaw

LeechPro
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Cảm ơn người đã có lòng
Riêng người để ý đến lời của tôi
Bây giờ tơ đã đứt rồi
Làm sao nối lại mấy sợi mảnh mai....

Buồn thương con nhện giăng tơ
Tơ kia đứt mối biết nhờ cùng ai
Nguyện xin nối lại sợi tơ
Tơ không đứt nữa lại liền như xưa
Mượn người biết vá biết khâu
Nhờ cô may áo giùm mình trả công :)
 

Kinh3D

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Anh kính thật là nhớ dai
Chỉ nhớ em út, chứ nào nhớ em
Khổ thân cái phận của em
Long đong lận đận ba chìm, bảy trôi :|

Đặt gạch thì phải nhớ dai
Tối ngày chờ gạch chân dài tới ben
Có nhớ thì chỉ nhớ em
Chứ mà nhớ bác có mà pê đê
 

captainclaw

LeechPro
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Suốt ngày ngồi "ắp loát" phim
Em đây nhiều lúc ngồi im thẫn thờ
Ai kia cứ nghĩ em khờ
Waiting for share nên đơ cả ngày
IDM làm việc ngay
Tải luôn để check file hay ẫm ờ
Có hôm mạng lag phải chờ
Hơn hai ba tiếng mới phơ một bài
@Seawitch: Topic chém gió nói vui thôi, đừng căng thẳng quá ^^
Bệnh nghề nghiệp, lồng tên seawitch thay lời xin lỗi :)

Chào sếp lâu ngày cách xa
Xin chào thủ trưởng mấy nhời cùng anh
Dạo này mề gà đi tong
Không còn đất dụng tài hèn ngày xưa
Up phim, cũng là cái nghề
Mê phim cũng là cái nghiệp anh em
Thôi thì cứ vậy Prosky
Đợi khi host mới, trở về xa xưa :)
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Em nào có dám lừa anh
Em mà tu thật, lấy ai nhậu cùng
Anh em lúc nhậu cùng bàn
Có Lâm có Hiếu Kiukiu Cáp Tần
Thiếu em là mát một phần
Như hồ không đáy, như bàn không chân :p

Chú nói nghe cũng hợp tình
Thôi thì tha đó để mình nhậu chung
Kẻo mà chú nghĩ lung tung
Anh thời ép quá chú vùng lên ngay
Lúc đó thì rất là gay
Nhỡ mà chú chém anh say thì tèo ;))
 

onggia

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ông già ăn tạp quá đi
Ngựa gì kinh thế mà phi ầm ầm
Lúc nào cũng chỉ thích nầm
Chân tay cổ cánh thì sầm mặt ngay

Ôi ôi bác chớ quá khen
Em liều cũng tại tí men trong người
Nói ra các bác chê cười
Máu dê em sẵn trong người từ lâu
Từ lúc em mới mọc râu
Bây h rrâu đã dài lâu lắm rồi.
Nhớ lại mà thấy bồi hồi
Cái ngày trai trẻ em ngồi đong đưa
Bao h cho đến ngày xưa.....
 

seawitch

Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Buồn thương con nhện giăng tơ
Tơ kia đứt mối biết nhờ cùng ai
Nguyện xin nối lại sợi tơ
Tơ không đứt nữa lại liền như xưa
Mượn người biết vá biết khâu
Nhờ cô may áo giùm mình trả công :)

Tấm lòng người mãi khắc ghi
Nhưng buồn một nỗi hồn này nát tan
Lòng đang nặng trĩu muộn phiền
Nghĩ đến lòng lại muôn lần xót xa
Sợ thân tang tóc tiêu điều
Sẽ là cô quả khi người nối tơ
Thôi thì lòng đã ưu sầu
Cũng không muốn nhuốm cho người sắc nâu....
 

Kinh3D

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Chú nói nghe cũng hợp tình
Thôi thì tha đó để mình nhậu chung
Kẻo mà chú nghĩ lung tung
Anh thời ép quá chú vùng lên ngay
Lúc đó thì rất là gay
Nhỡ mà chú chém anh say thì tèo ;))

Các cụ nói chả có tình
Nhậu nhè chè chén thế mà quên em
Em đây phận đã thế rồi
Uống thì chả được đành ăn tốn mồi
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Đặt gạch thì phải nhớ dai
Tối ngày chờ gạch chân dài tới ben
Có nhớ thì chỉ nhớ em
Chứ mà nhớ bác có mà pê đê

Bác dê đặt gạch ở đâu
Cho em đi ké để hầu bác nha
Nhìn bác em biết chẳng tha
Già trẻ nhớ bé đến gà cũng băm
Em thì cứ ngó chăm chăm
Cái em áo vàng đang nằm bên kia
Nể em đã mãi tăm tia
Bác nhường em nhé em vìa em xơi
 

captainclaw

LeechPro
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Các cụ nói chả có tình
Nhậu nhè chè chén thế mà quên em
Em đây phận đã thế rồi
Uống thì chả được đành ăn tốn mồi

Bác dê đặt gạch ở đâu
Cho em đi ké để hầu bác nha
Nhìn bác em biết chẳng tha
Già trẻ nhớ bé đến gà cũng băm
Em thì cứ ngó chăm chăm
Cái em áo vàng đang nằm bên kia
Nể em đã mãi tăm tia
Bác nhường em nhé em vìa em xơi

Hai bác cho em van xin
Em áo vàng ấy, có gì hay đâu
Master y tá mỹ miều,
gấp trăm gấp mười áo vàng nhà em
Lâm gia cũng đã đặt phần
Ba bác giành mãi, Em biết chọn ai ;))
 
Bên trên