Thơ Thẩn Quán

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Chém là phải chém thật sâu
CHém cho 1 phát còn lâu mới liền
Chém ko đau chẳng lấy tiền
CHém cho đến nỗi hoá điên trong người
Chém cho anh chị em cười
Chém cho cả box tả tơi tan tành.
Chém cho đời nó thêm xanh
Chém cho gương cũ bỗng lành như xưa.
Chém từ sáng sớm tới trưa
Chém từ hiện đại đến xưa mới ngừng
Chém sao cho thật tưng bừng
Chém cho topic thành rừng mới thôi.
Em xin chỉ chém thế thôi

Đỡ một phát đáng đồng tiền
Đỡ thêm nhát nữa cho liền thịt da
Đỡ cho khỏi mang tiếng gà
Đỡ cho anh chị trong nhà vui thay
Đỡ luôn để khỏi thổi bay
Đỡ cho thơ phú luôn hay luôn hài
Đỡ liên tục đến chục bài
Đỡ coh đến lúc nhạt phai nỗi buồn
Thôi thì bác cứ ngồi buôn
Thơ thời em tiếp đến luôn bài này
 

captainclaw

LeechPro
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Rượu ngon anh để dành liền
Đợi chú ra bắc làm phiền các anh ;))
Ra rồi dãu chú lanh chanh
Nhí nhảnh như chim chuyền cành chẳng sao
Miễn là chú có ơ - cao
Cho anh xài tạm anh bao rượu liền ;;)

Rượu ngon phải uống liền tay
Để lâu không uống như mưa hóa bùn
Bạo gan dám uống cùng anh
Đến khi nào ngủm, không say không về :p
 

seawitch

Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Đêm trăng thanh tịnh sắc ngà
Vẳng nghe tiếng hát của nhành hoa sen
Hoa sen lại nở về đêm
Một mình thổn thức hương bay bốn bề

Tiếng chuông thánh thoát đằng xa
Nâng cành liên trắng nhẹ nhàng lên không
Hoa đang mê mải kiếm tìm
Nhìn xem tơ ý đã quàng phải ai
.........

Tự dưng đứt ý!Đang viết gặp chuyện bực mình!
 

Lâm Gia Trang

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Từ nhỏ em vốn hiền lành
Chém gió luyện đao, không phải nghề em
Nguyện xin góp sức tài hèn
Chém thơ chém đại trúng ai ráng chìu :p

Cáp xưa vốn tính hiền lành
Ngày nay Cáp đã biến thành diều hâu
ở đâu có gái là câu
Ở đâu có gái là bâu xâu vào
 

captainclaw

LeechPro
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Đêm trăng thanh tịnh sắc ngà
Vẳng nghe tiếng hát của nhành hoa sen
Hoa sen lại nở về đêm
Một mình thổn thức hương bay bốn bề

Tiếng chuông thánh thoát đằng xa
Nâng cành liên trắng nhẹ nhàng lên không
Hoa đang mê mải kiếm tìm
Nhìn xem tơ ý đã quàng phải ai
.........

Tự dưng đứt ý!Đang viết gặp chuyện bực mình!

Em ơi thơ em tuyệt vời
Vần thơ say tỉnh lúc là hư không
Mún cùng sánh nguyệt cùng em
Mún là cơn gió khẽ sờ tóc em
Nâng hoa ta cứ dịu dàng
Một cành lan trắng xin quỳ tặng em
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

NGười ta trò truyện tâm tình
Bác lại nghĩ chuyện thất kinh đó à
Dù rằng có gặp dạ xoa
Em đây vẫn chẳng tiếc boa tý nào
Cảm thấy đã thích là vào
Làm sao phải nghĩa ra sao say này.
Có đất là cứ phải cày........

Bác quả 1 đấng anh hào
Dẫu chết cũng vần cứ gào to lên
Dạ xoa anh vẫn cứ là hên
Quyết tâm phi đến thật bền chí kia
Vào ra sao cứ đầm đìa
Rồi chả mất chốc mà lìa đời đâu =))
 

Kinh3D

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Rượu ngon phải uống liền tay
Để lâu không uống như mưa hóa bùn
Bạo gan dám uống cùng anh
Đến khi nào ngủm, không say không về :p

Rượu ngon phải có bạn Hiền
Đợi cụ tháng 8 ra ngay liền à
Ra thì nhớ mang theo quà
Là em út nhỏ đặt nha hàng rồi

:p:p:p:p
 

captainclaw

LeechPro
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Cáp xưa vốn tính hiền lành
Ngày nay Cáp đã biến thành diều hâu
ở đâu có gái là câu
Ở đâu có gái là bâu xâu vào

Bác nói oan uổng cho em
Em nào có tính diều hâu câu người
Chẳng qua cái tính mê chơi
Mún cùng mây nguyệt ghẹo vờn dưới trăng :p
 

Lâm Gia Trang

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

bác này là nhớ rất dai
em đây đâu dám hứa luôn bác à
em còn phải hỏi tụi gà
xem xem đi off với mình cho xôm
:))

em chắc đang nhiễm máu chém :))

Em đây nổi tiếng thù dai
Bác mà quên á, em bai ngay liền
Em thì không có nhiều tiền
Nhưng gà đi bộ, bao tiền cũng chơi
 

onggia

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ngày xưa phải học làm thơ
Ngày nay không học vẫn thơ thơ như thường.
Làm thơ mỗi lúc đi đường
Làm thơ cả lúc lên giườgn đi ngu
Làm thơ ngay cả trong tù
Làm thơ cả lúc .................................
 

captainclaw

LeechPro
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Em đây nổi tiếng thù dai
Bác mà quên á, em bai ngay liền
Em thì không có nhiều tiền
Nhưng gà đi bộ, bao tiền cũng chơi

Đường đường trang chủ Lâm gia
Đệ nhất thiên hạ cái cầu Long Biên
Cớ sao đi bộ hả anh
Phải xe ủi đất như anh Hiếu già ;))
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Bác nói oan uổng cho em
Em nào có tính diều hâu câu người
Chẳng qua cái tính mê chơi
Mún cùng mây nguyệt ghẹo vờn dưới trăng :p

Làm gì mà Cáp kêu oan
Anh đay thì nghĩ chú toàn nói điêu
Lúc nào cũng chực làm liều
Chối gì hả chú , Cáp diều hâu kia
Chú càng thanh minh tía lia
Trăng thời sẽ trốn tăm tia nỗi gì
 

Kinh3D

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Bác nói oan uổng cho em
Em nào có tính diều hâu câu người
Chẳng qua cái tính mê chơi
Mún cùng mây nguyệt ghẹo vờn dưới trăng :p

Cụ ơi cụ cóa nhớ quà
Em toàn câu gái con ngươi nhà lành
Đêm ngày thầm nhớ trộm thương
Xong rồi thì té để ai phần đầy
 

Lâm Gia Trang

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ngày xưa phải học làm thơ
Ngày nay không học vẫn thơ thơ như thường.
Làm thơ mỗi lúc đi đường
Làm thơ cả lúc lên giườgn đi ngu
Làm thơ ngay cả trong tù
Làm thơ cả lúc .................................

Làm thơ ngay cả trong tù
Làm thơ cả lúc phập phù trong chăn
Làm thơ ngay cả lúc ăn
Làm thơ ngay cả lúc săn mất rồi


Xin phép bác onggia em tiếp lời thơ bác nhé
 

captainclaw

LeechPro
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Làm gì mà Cáp kêu oan
Anh đay thì nghĩ chú toàn nói điêu
Lúc nào cũng chực làm liều
Chối gì hả chú , Cáp diều hâu kia
Chú càng thanh minh tía lia
Trăng thời sẽ trốn tăm tia nỗi gì
Thôi em đã biết phận em
Từ nay xin hứa không vờn ghẹo trăng
Tu tâm tỉnh đức tới già
Nguyện xin trọn kiếp làm người cô liêu ;)
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ngày xưa phải học làm thơ
Ngày nay không học vẫn thơ như thường.
Làm thơ mỗi lúc đi đường
Làm thơ cả lúc lên giườgn đi ngu
Làm thơ ngay cả trong tù
Làm thơ cả lúc .................................

Bác già úp mở cái chi
Tại sao không nói làm gì luôn đi
Hay là bác muốn em thi
Chém thơ một lúc em đì bác ngay
Bác mà không chịu khai này
Em thề em sẽ chém bay bác liền
 

captainclaw

LeechPro
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Cụ ơi cụ cóa nhớ quà
Em toàn câu gái con ngươi nhà lành
Đêm ngày thầm nhớ trộm thương
Xong rồi thì té để ai phần đầy

Anh kính thật là nhớ dai
Chỉ nhớ em út, chứ nào nhớ em
Khổ thân cái phận của em
Long đong lận đận ba chìm, bảy trôi :|
 

onggia

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Bác quả 1 đấng anh hào
Dẫu chết cũng vần cứ gào to lên
Dạ xoa anh vẫn cứ là hên
Quyết tâm phi đến thật bền chí kia
Vào ra sao cứ đầm đìa
Rồi chả mất chốc mà lìa đời đâu =))

Cảm ơn bác đã có lời
Dạ xoa em vẫn cứ xơi như thường
Em đây ý chí kiên cường
Dạ xoa cũng phải nhường đường cho em :))
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Thôi em đã biết phận em
Từ nay xin hứa không vờn ghẹo trăng
Tu tâm tỉnh đức tới già
Nguyện xin trọn kiếp làm người cô liêu ;)

Đi tu để chú lên chùa
Lên chùa chú lại đi lùa ni cô
Thế này thì quá là thô
Giả vờ tu tỉnh rồi vồ lấy sư >:)
 

Lâm Gia Trang

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Anh kính thật là nhớ dai
Chỉ nhớ em út, chứ nào nhớ em
Khổ thân cái phận của em
Long đong lận đận ba chìm, bảy trôi :|

Em thì không muốn phận trôi
Vì em đã bị nó trôi vô tù
May mà không gặp chuột trù
Không thì em đã bị mù con ngươi
 
Bên trên