Thơ Thẩn Quán

Kinh3D

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Đong đưa nào có bằng ai
Thơ em chẳng dám so tài với anh
Chỉ là một chút mong manh
Khi cơn mưa nhẹ đến nhanh đầu mùa
Chỉ là dưới những cơn mưa
Bờ vai run rẩy những trưa mùa hè
Chỉ là cần lắm chở che
Khi mưa chẳng biết lắng nghe Gió về

Cơn mưa nặng hạt đầu mùa
Ong ve, bò vẽ cùng thi nhau bò
Nếu mưa nặng, gió có to
Gió sao thổi được xua tan mưa về
Im nghe trong tiếng tràn trề
Ong đầu cũng vẫn gọi thầm tên mưa
Lắm lúc gọi chẳng muốn thưa
Anh thì cũng muốn mưa rơi gọi dùm
 

Lâm Gia Trang

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Cơn mưa nặng hạt đầu mùa
Ong ve, bò vẽ cùng thi nhau bò
Nếu mưa nặng, gió có to
Gió sao thổi được xua tan mưa về
Im nghe trong tiếng tràn trề
Ong đầu cũng vẫn gọi thầm tên mưa
Lắm lúc gọi chẳng muốn thưa
Anh thì cũng muốn mưa rơi gọi dùm

Kinh thật bác này nhà ta
Im lìm mà phọt ngay ra thơ tình
Như đài cát sét xập xình
Hồi xưa bao cấp nhà mình loa to
3 năm nay cứ buồn xo
Dì chưa tìm được cứ lo suốt ngày
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Lâu rồi mới thấy Quỳnh Anh
Em đây xin ứng thơ nhanh làm quà
Quà thơ vần chẳng mượt mà
Ung dung chị cứ nhận là em vui
Yêu ai mà chị tới lui
Nhiều anh chém gió ngậm ngùi ngóng trông
Hà Nội chém gió rất đông
Anh nào cũng muốn làm chồng chị ngay =))
Nếu mà có mỗi anh say
Hôm nào chị cứ cầm tay nhận chồng.

Jerry xin được hoạ theo cấu trúc “ĐẦU DÒNG” của bro và tặng Quỳnh Anh những vần thơ sau:

Lâu nay đâu biết Quỳnh Anh
Êm đềm tươi lá tươi cành vườn thơ
Qua bao ngày tháng mong chờ
U buồn biến mất hồn thơ tuôn trào
Yêu người, yêu dáng thanh tao
Nhiều thêm thơ nữa hoà vào nghe em!
Hà Nội thấp thoáng dáng quen
Ai đi luôn thấy có em bên mình
Nắng lan toả, ánh bình minh
Hỡi em có hiểu thiên tình nơi xa
Ơi người tên một loài hoa
In hình dáng liễu thướt tha bên hồ
Ai kia mong đến thẫn thờ
Như người có hẹn bên bờ Hồ Gươm
Hỏi đâu bong đáng thân thương
Yêu thêm Hà Nội nâng hồn thi ca
Êm êm mặt nước la đà
U sầu gạt bỏ để Ta bên Mình
Em đi thấp thoáng dáng xinh
Mãi mong – mong mãi Hoa Quỳnh vần thơ!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Em xin bái phục mọi người
Làm thơ hay quá đến mười phần siêu
Tâm sự chất chứa phiêu diêu
Thật sung sướng quá một điều nói ra
Các bác cóc cụ nhà ta
Nhấp môi chén rượu khề khà ra thơ
Đôi vần bay bổng như mơ
Tưởng đâu say rượu hay vờ say ai
Mod kia cũng thật lắm tài
Làm thơ khơi gợi với vài chữ kia
Đọc xong mới biết ô kìa
Tên Quỳnh Anh đó đã chìa ra đây
Một trào lưu mới được xây
Ghép các chữ cái như vầy thành tên
 
Chỉnh sửa lần cuối:

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán



Jerry xin được hoạ theo cấu trúc “ĐẦU DÒNG” của bro và tặng Quỳnh Anh những vần thơ sau:

Lâu nay đâu biết Quỳnh Anh
Êm đềm tươi lá tươi cành vườn thơ
Qua bao ngày tháng mong chờ
U buồn biến mất hồn thơ tuôn trào
Yêu người, yêu dáng thanh tao
Nhiều thêm thơ nữa hoà vào nghe em!
Hà Nội thấp thoáng dáng quen
Ai đi luôn thấy có em bên mình
Nắng lan toả, ánh bình minh
Hỡi em có hiểu thiên tình nơi xa
Ơi người tên một loài hoa
In hình dáng liễu thướt tha bên hồ
Ai kia mong đến thẫn thờ
Như người có hẹn bên bờ Hồ Gươm
Hỏi đâu bong đáng thân thương
Yêu thêm Hà Nội nâng hồn thi ca
Êm êm mặt nước la đà
U sầu gạt bỏ để Ta bên Mình
Em đi thấp thoáng dáng xinh
Mãi mong – mong mãi Hoa Quỳnh vần thơ!!!

Thơ Mau quả thật thiết tha
Nghe bác tâm sự khiến ta xiêu lòng
Quỳnh Anh trước giờ vẫn mong
Được một tri kỷ thỏa lòng bấy lâu
Chỉ ngặt luôn bị bâu xâu
Toàn Sở khanh đó lầu bầu đong đưa
Tiểu nhân lắm kẻ lọc lừa
Buông lời ong bướm nhằm cưa nàng này
Nhưng rủi lại hóa điều may
Bao người quân tử tỏ bày tình thơ
Nhưng nàng sao cứ thờ ơ
Hỏi ra mới biết đang chờ lang quân
Trải qua hạo kiếp trầm luân
Quỳnh Anh chung thủy gian truân chẳng từ
Khí tiết quả thật rất cừ
Đành thôi quay bước chần chừ cái chi
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Đong đưa nào có bằng ai
Thơ em chẳng dám so tài với anh
Chỉ là một chút mong manh
Khi cơn mưa nhẹ đến nhanh đầu mùa
Chỉ là dưới những cơn mưa
Bờ vai run rẩy những trưa mùa hè
Chỉ là cần lắm chở che
Khi mưa chẳng biết lắng nghe Gió về

Gió em kết bạn cùng mưa
Mối tình tự cổ từ xưa thế rồi
Sao nghe lòng vẫn bồi hồi
Bờ vai run rẩy khiến tôi thắt lòng
Tôi thì cũng chẳng dám mong
Làm cơn mưa đí ròng ròng tuôn rơi
Thôi đành nhắn nhủ đôi lời
Mong em sớm được trọn đời thương yêu
 

Le Quynh Anh

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán



Jerry xin được hoạ theo cấu trúc “ĐẦU DÒNG” của bro và tặng Quỳnh Anh những vần thơ sau:

Lâu nay đâu biết Quỳnh Anh
Êm đềm tươi lá tươi cành vườn thơ
Qua bao ngày tháng mong chờ
U buồn biến mất hồn thơ tuôn trào
Yêu người, yêu dáng thanh tao
Nhiều thêm thơ nữa hoà vào nghe em!
Hà Nội thấp thoáng dáng quen
Ai đi luôn thấy có em bên mình
Nắng lan toả, ánh bình minh
Hỡi em có hiểu thiên tình nơi xa
Ơi người tên một loài hoa
In hình dáng liễu thướt tha bên hồ
Ai kia mong đến thẫn thờ
Như người có hẹn bên bờ Hồ Gươm
Hỏi đâu bong đáng thân thương
Yêu thêm Hà Nội nâng hồn thi ca
Êm êm mặt nước la đà
U sầu gạt bỏ để Ta bên Mình
Em đi thấp thoáng dáng xinh
Mãi mong – mong mãi Hoa Quỳnh vần thơ!!!

J Q K Át là trùm
Em đây bái phục anh hùm phương nao
Ra thơ như thể mưa rào
Ra thơ như đĩa phở xào ngon ghê
Yêu ai chắc khỏi phải chê
Một anh thi sỹ si mê người tình
Ong đốt thì rất bực mình
Ui
( You ) mà đi đốt chắc phình bụng ngay
Sợ lắm những áng thơ hay
Em không dám nhận chẳng may ngã vào
Đừng hỏi là cớ làm sao
thì lý thuyết cành cao chút mà
Nói yêu mà chẳng có quà
Giờ em đang thiếu khoảng 3 cái vòng
Một vòng một nhẫn kim cương
Ơ hay anh chuột chạy đâu mất rồi


Hi hi làm thơ tặng lại anh Jerrymouse mà anh ý đi đâu mất tiêu rồi mọi người ơi, có ai nhìn thấy thì bảo về Thơ Thẩn Quán có người cần gặp nhé
 

Lâm Gia Trang

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Gió em nào dám lơ là
Cũng nào có dám bỏ nhà đi chơi
Chỉ là bỗng thấy chơi vơi
Khi cơn mưa đến dạo chơi quanh nhà
Gió em vốn tính "thật thà"
Nên cứ mưa đến là sà xuống ngay
Chẳng biết mưa ấy có hay
Có cơn gió lạ bay bay quanh mình
Hay là mưa cứ lặng thinh
Để cho cơn gió một mình cô đơn
Thi sĩ nào có ngẩn ngơ
Nên Gió chỉ biết làm thơ tỏ bày
Thôi thì mong bác ra tay
Kiếm cho cơn gió chàng trai mang về
Kẻo mà Gió lại mải mê
Cứ mong đợi mãi lê thê tháng ngày

Mưa đây Gió chớ giật mình
Mưa này tù tội nhưng tình đậm sâu
Mặc dù cái số ruồi bâu
Nhưng mà sức khoẻ thì Trâu cũng chào
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Mưa đây Gió chớ giật mình
Mưa này tù tội nhưng tình đậm sâu
Mặc dù cái số ruồi bâu
Nhưng mà sức khoẻ thì Trâu cũng chào

Lão này tranh thủ nhào vào
Nhận vơ mưa ý thì thào với ai
Ra tù mà chẳng chịu cai
Cái thói cưa gái bạt tai bây giờ
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

J Q K Át là trùm
Em đây bái phục anh hùm phương nao
Ra thơ như thể mưa rào
Ra thơ như đĩa phở xào ngon ghê
Yêu ai chắc khỏi phải chê
Một anh thi sỹ si mê người tình
Ong đốt thì rất bực mình
Ui
( You ) mà đi đốt chắc phình bụng ngay
Sợ lắm những áng thơ hay
Em không dám nhận chẳng may ngã vào
Đừng hỏi là cớ làm sao
thì lý thuyết cành cao chút mà
Nói yêu mà chẳng có quà
Giờ em đang thiếu khoảng 3 cái vòng
Một vòng một nhẫn kim cương
Ơ hay anh chuột chạy đâu mất rồi


Hi hi làm thơ tặng lại anh Jerrymouse mà anh ý đi đâu mất tiêu rồi mọi người ơi, có ai nhìn thấy thì bảo về Thơ Thẩn Quán có người cần gặp nhé

Cho dù ai nói đừng mơ
Nhưng ai cấm được vần thơ trao tình
Ai ơi dẫu có ẩn mình
Từng câu từng chữ ân tình thầm trao
Ừ đừng hỏi cớ làm sao?
Bề nổi là góp phong trào thơ ca
Nói riêng về chuyện chúng ta
Ai đây chú ý ở ba cái vòng
Một đeo trên cổ đầy căng
Kim cương Nhẫn ấy khóa lòng người ơi (nhẫn cưới)
Cái kia đã đặt vào rồi
Lo gì Ong đốt làm phồi bóng bay
Ý nhị sao nói ban ngày
Chỉ mong đôi lứa vòng tay trao lòng
Đến khi thoả nỗi ước mong
Thì bấy nhiêu vòng cùng của đôi ta
Mới là lời ngỏ thôi mà
Sao em lại báo cả nhà HD
Thôi thì chẳng giấu làm gì
Ai đây xin nặng lời thề cùng Hoa
Quỳnh Anh lo nghĩ quá xa
Yêu nhau đâu phải vì quà em ơi!
Ai đây đã nói rõ rồi
Mong ai kia đáp lời mời trao duyên...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Kinh3D

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Đêm nay chém gió 800
Ăn mừng ngày hội anh em Hát nờ
Mừng cho mắt lờ tờ mờ
Để cụ kiu đó còn lo Sâu hàng

Nhờ có các cao thủ lão làng
Vào trong chém gió mà lên thành Pề (HD-1080p)
Xem pề đủ độ nét căng
Để chị em thấy thêm phần đẹp trai
 
Chỉnh sửa lần cuối:

onggia

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hôm nay chém đến tám trăm
Người người nô nức phăm phăm viết bài
Dù bài dù ngắn dù dài
Xin hãy có chút ít hài trong thơ
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

quê em thường tín hà tây cũ
gần nhà có cái biển to tướng
đề: bác nào thích bia thì cứ đến
em đây sản xuất suốt ngày đêm
:))

đố bác biết nhà em ở gần đâu :)) :D

Hôm nay lại xài thơ cua
Hay Mát lại muốn anh lùa ra kia
Lại dựng lên làm cái bia
Bắn cho vài phát chú lìa đời ngay

Chú hỏi thì anh cho hay
Quê chú Kim Bài chỗ này có bia
Thôi đừng có nói tía lia
Anh đi một chút tị vìa bắn cho
 

onggia

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

quê em thường tín hà tây cũ
gần nhà có cái biển to tướng
đề: bác nào thích bia thì cứ đến
em đây sản xuất suốt ngày đêm
:))

đố bác biết nhà em ở gần đâu :)) :D

Quê bác đúng Hà Lội hai
Chính ở cái chỗ Xuân Mai đi vào
Nơi đây nổi tiếng ồn ào
Đến đây chỉ có đi vào không ra.
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Quê bác đúng Hà Lội hai
Chính ở cái chỗ Xuân Mai đi vào
Nơi đây nổi tiếng ồn ào
Đến đây chỉ có đi vào không ra.

Ôi thôi cẩn thận onggia
Đang mong sắp tới lên nhà ông chơi
Thế mà đi sắp đến nơi
Nghe ông nói vậy thì tôi xin về.
 

Le Quynh Anh

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán



Cho dù ai nói đừng mơ
Nhưng ai cấm được vần thơ trao tình
Ai ơi dẫu có ẩn mình
Từng câu từng chữ ân tình thầm trao
Ừ đừng hỏi cớ làm sao?
Bề nổi là góp phong trào thơ ca
Nói riêng về chuyện chúng ta
Ai đây chú ý ở ba cái vòng
Một đeo cổ đầy căng
Kim cương Nhẫn ấy khóa lòng người ơi (nhẫn cưới)
Cái kia đã đặt vào rồi
Lo gì Ong đốt làm phồi bóng bay
Ý nhị sao nói ban ngày
Chỉ mong đôi lứa vòng tay trao lòng
Đến khi thoả nỗi ước mong
Thì bấy nhiêu vòng cùng của đôi ta
Mới là lời ngỏ thôi mà
Sao em lại báo cả nhà HD
Thôi thì chẳng giấu làm gì
Ai đây xin nặng lời thề cùng Hoa
Quỳnh Anh lo nghĩ quá xa
Yêu nhau đâu phải vì quà em ơi!
Ai đây đã nói rõ rồi
Mong ai kia đáp lời mời trao duyên...

Vậy là mình chẳng có quà
Bó hoa tươi thắm có là gì đâu
Lại còn vác thính thả câu
Quỳnh Anh đâu phải dễ câu bác à

Em đây tính khí thật thà
Nếu mà có phạm đừng mà trách em
Thơ văn vài chữ nhỏ nhen
Không được trau chuốt xin xem chớ cười​

Bác Jerry đừng trách mắng em nhé hi hi
 

onggia

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ôi thôi cẩn thận onggia
Đang mong sắp tới lên nhà ông chơi
Thế mà đi sắp đến nơi
Nghe ông nói vậy thì tôi xin về.

Bác ơi đừng sợ làm gì
Thằng nào cản bác em đì nó ngay
Chỗ em lắm món rất hay
Đến đây cứ phải không say không về
Rượu rót cứ phải tràn trề
Các em tươi trẻ xum xuê quanh mình
Toàn là hàng tuyển có trình
Mát xa xoa bóp rất kinh bác à
 

Lâm Gia Trang

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Bác ơi đừng sợ làm gì
Thằng nào cản bác em đì nó ngay
Chỗ em lắm món rất hay
Đến đây cứ phải không say không về
Rượu rót cứ phải tràn trề
Các em tươi trẻ xum xuê quanh mình
Toàn là hàng tuyển có trình
Mát xa xoa bóp rất kinh bác à

Thế còn cái món " thịt gà "
Ăn vào một cái bằng ba ngày làm
Sao không kể nốt bác ơi
Để bác ý liệu còn chơi đến cùng
 

onggia

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Thế còn cái món " thịt gà "
Ăn vào một cái bằng ba ngày làm
Sao không kể nốt bác ơi
Để bác ý liệu còn chơi đến cùng

Từ từ thưởng thức mới hay
Đôi khi cũng phải ăn chay nữa là
Còn lắm tiết mục ở xa
Để bác y z hết ba ngày trời.
 

jerrymouse

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Vậy là mình chẳng có quà
Bó hoa tươi thắm có là gì đâu
Lại còn vác thính thả câu
Quỳnh Anh đâu phải dễ câu bác à

Em đây tính khí thật thà
Nếu mà có phạm đừng mà trách em
Thơ văn vài chữ nhỏ nhen
Không được trau chuốt xin xem chớ cười​

Bác Jerry đừng trách mắng em nhé hi hi

Em ơi anh đã nói rồi
Bên nhau anh đáp muôn lời em mong
Chúng mình đâu phải Bướm – Ong
Đợi khi hè tới hiểu lòng Anh trao
Xe riêng anh đón em vào
Triệu Bông Hồng thắm trao vào tay em
Dẫu không thành cũng là quen
Chúng mình sẽ mãi là Mem diễn đàn
Cho dù Anh có đa mang
Cũng vì Anh mến yêu Nàng hồn thơ
Hoa ơi Anh vẫn mong chờ…….


 
Bên trên