Thơ Thẩn Quán

Lâm Gia Trang

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Đang ngủ gió lại đìu hiu
Làm sao ngủ nổi khi kiu ngồi nhìn
Ngồi nhìn đâu có thấy chi
Chỉ thấy mỗi gió đang thổi dựng chìm kiu ơi

Hoá ra có kẻ rình mồi
Sao mình ngũ hổ vồ xôi bây giờ
Thôi em đóng kịch thằng khờ
Cho Kiu đi mất em sờ gói xôi
 

Kinh3D

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Cụ mưa vẫn chưa lộ hàng
Bởi vì dám lộ là phang lão liền
Nhưng bác cũng đâu có hiền
Bán chum vại dỏm ăn tiền của em
Gió mà có ngó lại xem
Đảm bảo gọi hội đến bem bác rồi

Bác chỉ được cái nói sai
Cụ mưa lộ diện mới vào trong chum
Trong đó thì đã tối um
Lại còn nước thối tởn luôn tới già
Sao bác lại cứ còn gà
Chum vại của ông mưa đó đi lừa người ta
Chẳng nhẽ em lại nói ra
Cái ông chum vại không là của em
 

Kinh3D

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hoá ra có kẻ rình mồi
Sao mình ngũ hổ vồ xôi bây giờ
Thôi em đóng kịch thằng khờ
Cho Kiu đi mất em sờ gói xôi

Cụ mà có đụng tới xôi
Không chừng có bữa bỏng tay có ngày
Xôi thì nhão nhoét đây này
Có mang ném chóa thì thay củ giềng
 

Lâm Gia Trang

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Cụ mà có đụng tới xôi
Không chừng có bữa bỏng tay có ngày
Xôi thì nhão nhoét đây này
Có mang ném chóa thì thay củ giềng


Ý tưởng của bác thật hay
Có khi em phải thay 2 củ giềng
Mà sao mềnh lại mất tiền
Ôi đời nó thế buồn phiền quá đi
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Đêm qua hai lão thật kinh
Thơ qua thơ lại xập xình cả đêm
May mà em đã rút êm
Kẻo không cũng bị dính thêm vài đòn
Sáng ra bận vẫn lon ton
Lên edit lại cho tròn chủ thơ
Trang một em đã cắm cờ
Up toàn thơ phú như mơ lên đầu
Chỉ mong mộng ước nguyện cầu
Thơ phú chạy nuột như tầu bắc Nam
 

Kinh3D

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Cụ mưa vẫn chưa lộ hàng
Bởi vì dám lộ là phang lão liền
Nhưng bác cũng đâu có hiền
Bán chum vại dỏm ăn tiền của em
Gió mà có ngó lại xem
Đảm bảo gọi hội đến bem bác rồi

Bác chớ sốt ruột làm gì
Vại rồi sẽ có Chum ngay tức thì
Chum mà to mãi đến kỳ
Vỡ ra lúc đó ra liền thằng Ku
Hội chém gió có xem thi
Đảm bảo nó giống cụ nào hay chem
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Bác chớ sốt ruột làm gì
Vại rồi sẽ có Chum ngay tức thì
Chum mà to mãi đến kỳ
Vỡ ra lúc đó ra liền thằng Ku
Hội chém gió có xem thi
Đảm bảo nó giống cụ nào hay chem

Thi thế thì em xin thua
Nhỡ may nó giống chớ đùa em toi
Cho nên chả dám loi choi
Em đây xin kiếu kẻo roi vọt liền
Ngày ngày chăm chỉ ngồi thiền
Tự dưng vướng chuyện liên thiên thế này
Vợ mà nó biết nó cay
Nó mang dao cắt thì bay ... cái cần =))
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hay nhỉ? haaaaaaaaa

Xin chào cụ gờ rét ty
Hoan nghênh cụ tới thơ cùng anh em
Thơ thì phong phú thênh thang
Mời vào trang một xem cùng nội quy

Em đã lịch sự pê mờ
Thế mà láo quá dám lờ em đi
Kiểu này phải đá song phi
Chỗ hiểm em cắt vỡ bi hắn liền
Kẻo không lại tưởng em hiền
Bây giờ cứ gặp là xiên vài đường
X(
 

Le Quynh Anh

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Audi ai kể làm gì
Chứ còn Lexus anh thì bỏ qua
Thứ đó được mấy Bama (Obama)
Xe Anh sẽ đón Em là xe tăng
Phi cơ mấy tốp tháp tùng
Pháo hạm vô kể đì đùng đón Em
Cây Si nào cản mà xem
Cây nào làm khó lèm nhèm với Anh
Vệ tinh toạ độ rất nhanh
Chỉ cần bấm nút là thành củi đun
Ba tháng mà sợ đi luôn
Nay mai Anh đón kẻo buồn lòng Em
Không tin cứ hẹn mà xem……

Xe Tăng sợ lắm anh ơi
Đi ra trận địa đi chơi đâu mà
Thôi em quyết định ở nhà
Kẻo bị ong đốt có mà em tiêu
 

Kinh3D

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Quả là keo kiệt 1 phường
Hàng Bún bỏ sót không tương bác này
Gói xôi mà cũng đá bay
Thà rằng vứt đó còn hay hơn nhiều
Thôi thì dặn bác một điều
Có năm trăm bạc làm liều mà chi
Bác mà chứ cái thói ki
Đảm bảo mai mốt vợ đì chết tươi

Đi đâu chớ có đi xà
Nhỡ may có vẹo có mà làm ăn
Có khi bác Hiếu lăn tăn
Cái tội cho gió nó chăn thành gà
Giờ này không thấy ở nhà
Hay đang lởn vởn đi xà trong viên
 
Chỉnh sửa lần cuối:

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Đi đâu chớ có đi xà
Nhỡ may có vẹo có mà làm ăn
Có khi bác Hiếu lăn tăn
Cái tội cho gió nó chăn thành gà
Giờ này không thấy ở nhà
Hay đang lởn vởn đi xà trong viên



Hóa ra lão Hiếu .... sa đì
Kiểu này đau lắm đến kỳ thì sao
Thảo nào cứ thấy kêu gào
Các chú đi trước anh chào anh thua
Hỏi thì giả vờ phân bua
Anh chỉ không thích vào hùa , thế thôi
Ai dè từ trước mấy hồi
Đã dính bệnh đó teo rồi ... lão ơi =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Le Quynh Anh

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Quỳnh Anh gái của thằng Lâm
Thằng này nổi tiếng hay hâm bất thường
Nên nếu có gặp ngoài đường
Em xin bác né chớ cương làm gì.
Một khi nó đã điên thì
Anh em cô bác cũng đì không tha


Ôi em cũng sợ Lâm rồi
Nhỡ mồm một cái thành mồi diều hâu
Bây giờ em đã cờ lâu
( Close )
Quả tim băng giá đừng câu nữa mà
 

Kinh3D

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hóa ra lão Hiếu .... sa đì
Kiểu này đau lắm đến kỳ thì sao
Thảo nào cứ thấy kêu gào
Các chú đi trước anh chào anh thua
Hỏi thì giả vờ phân bua
Anh chỉ không thích vào hùa , thế thôi
Ai dè giờ từ trước mấy hồi
Đã dính bệnh đó teo rồi ... lão ơi =))

Ô hay Cụ Hiếu đi xà
Hèn chi trốn gió một đi không về
Giờ đời cô quạnh hiu ghê
Làm cho gió đứng mà tê tái lòng
Trong đầu một mớ lòng bong
Không hiểu anh Hiếu còn gì làm ăn
May mà gỡ được cái chum
Mới đành yên chí lên Tùa đi tu
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Gió em vắng mặt chút mà
Các bác đã chém thật là quá kinh
Bất chợt đến bất thình lình
Đợi em sơ hở là rình chém ngay
Em lạy các bác 2 tay
Kiểu này xin kiếu chạy ngay cho lành
 

Le Quynh Anh

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Đôi lời với cóc Kiukiu
Cho làm Hành Chính check new mỗi ngày
Có chi anh cứ giãi bày
Nếu như không được ! Đạn bay vô đầu
 
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Gió em vắng mặt chút mà
Các bác đã chém thật là quá kinh
Bất chợt đến bất thình lình
Đợi em sơ hở là rình chém ngay
Em lạy các bác 2 tay
Kiểu này xin kiếu chạy ngay cho lành

Đôi lời với cóc Kiukiu
Cho làm Hành Chính check new mỗi ngày
Có chi anh cứ giãi bày
Nếu như không được ! Đạn bay vô đầu



Quỳnh Anh xưa đẹp nhất làng
Gió nay mới tới nhẹ nhàng đẹp hơn
Quỳnh Anh hay dỗi hay hờn
Gió nay quấn quýt chẳng hờn tý nao
Quỳnh Anh xưa thích cành cao
Gió nay cành thấp xuyến xao bao người
Quỳnh Anh nhút nhát chỉ cười
Gió nay mạnh mẽ vừa cười vừa thơ
Quỳnh Anh giờ vẫn bơ vơ
Gió nay cũng vậy đang chờ Mưa ơi
Quỳnh Anh vui thích thì chơi
Gió nay thành bão chẳng chơi thì dừng
Quỳnh Anh như hổ trong rừng
Gió nay như thỏ thơm lừng...thịt băm
Quỳnh Anh một mét năm nhăm ( 1,55m )
Gió nay một mét sáu nhăm...tuyệt vời
Quỳnh Anh mang nhạc cho đời
Gió kia mang tới những lời thơ ca
Quỳnh Anh nổi tiếng vị tha
Gió nay nổi tiếng làm ba bát mỳ
Quỳnh Anh chỉ thích bánh mỳ
Gió nay chỉ thích bánh mỳ kèm....bia
Quỳnh Anh cùng với Gió kia
Hai nàng Kiều có người tia mất rồi
Làm em khóc đứng khóc ngồi
Ước chi mình hoá thành mồi em xơi


Các bác chém em kinh quá, em chém 2 nàng cho nó lành :))
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Một cơn gió lạ
Đến rồi lại đi
Bao nhiêu kỉ niệm
Trỗi dậy trong ta

Lúc gió chưa đến
Quán xá vắng tang
Bao thơ con cóc
Cũng chỉ đùa vui

Rồi khi gió đến
Thổi những vần thơ
Bao anh xao xuyến
Nguyện bay theo gió B-)

Gió ơi đừng bay
Quán thơ mới mở
Thiếu cơn gió lạ
Có mà đóng ngay


....................................................................................

Ôi ôi Pro
Chú thật đáng yêu
Chỉ chú là hiểu
Gió chị đâu kiêu

Quán thơ mới mở
Gió cũng làm thơ
Vài dòng vu vơ
Góp vui với Box

Nhưng mà sợ lắm
Pro biết ko?
Gió hay bị chém
Nên phải đề phòng

Pro là Mod
Mong Mod chở che
Nếu Gió bị chém
Mod bem nick nghe

Gió mà bị "ai đó" chém ác quá là Pro cứ bem nick hộ chị nha ;))
Thank Pro nhìu lắm! Còn có hậu tạ nữa kìa (Yên tâm là sẽ xin phép Cô í trước :D )
 

congiola

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Quỳnh Anh xưa đẹp nhất làng
Gió nay mới tới nhẹ nhàng đẹp hơn
Quỳnh Anh hay dỗi hay hờn
Gió nay quấn quýt chẳng hờn tý nao
Quỳnh Anh xưa thích cành cao
Gió nay cành thấp xuyến xao bao người
Quỳnh Anh nhút nhát chỉ cười
Gió nay mạnh mẽ vừa cười vừa thơ
Quỳnh Anh giờ vẫn bơ vơ
Gió nay cũng vậy đang chờ Mưa ơi
Quỳnh Anh vui thích thì chơi
Gió nay thành bão chẳng chơi thì dừng
Quỳnh Anh như hổ trong rừng
Gió nay như thỏ thơm lừng...thịt băm
Quỳnh Anh một mét năm nhăm ( 1,55m )
Gió nay một mét sáu nhăm...tuyệt vời
Quỳnh Anh mang nhạc cho đời
Gió kia mang tới những lời thơ ca
Quỳnh Anh nổi tiếng vị tha
Gió nay nổi tiếng làm ba bát mỳ
Quỳnh Anh chỉ thích bánh mỳ
Gió nay chỉ thích bánh mỳ kèm....bia
Quỳnh Anh cùng với Gió kia
Hai nàng Kiều có người tia mất rồi
Làm em khóc đứng khóc ngồi
Ước chi mình hoá thành mồi em xơi


Các bác chém em kinh quá, em chém 2 nàng cho nó lành :))

Cảm ơn bác những vần thơ
Khiến Quỳnh Anh đó ngẩn ngơ quá chừng
Gió đây rất đỗi thẹn thùng
Trong lòng xao xuyến vui mừng xiết bao
Quỳnh Anh đó thật thanh tao
Gió em nào dám trèo cao so bì
Quỳnh Anh có hiểu điều chi
Bác Hiếu mượn Gió gửi chi nỗi lòng
Muôn lời với những ước mong
Cùng Quỳnh Anh đó tay trong tay này
Bác Hiếu quả thật cao tay
Bẻ măng nhờ Gió thật hay quá chừng
Khuyên bác chớ có lừng thừng
Kẻo Quỳnh Anh có người bưng đi kìa
Lúc đó nước mắt đầm đìa
Đừng nhờ Gió thổi cho lìa ngọn măng
Việc đó thật khó quá chăng
Nên Gió chỉ giúp cho măng mềm lòng
Bác nhanh đến kẻo người mong
Măng kia vẫn mãi một lòng đợi ai
 
Bên trên